1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi, đừng buồn nữa nhóc nhé. Hãy dám làm dám chịu, nụ cười luôn nở trên môi, nước mắt chảy ngược vào tim.. Bên cạnh nhóc còn rất nhiều người tốt, còn rất nhiều người quan tâm đén nhóc nữa nên nhóc đừng lo nhé, Nhóc đừng tủi thân mà nghĩ mình cô đơn trên cõi đời này. Hãy vui vẻ để sống, mang lai cho đời nhiều điều ý nghĩa hơn, hãy tự tin để bước vào cuộc sống tự lập hoàn toàn mới, và hay chăm chỉ để gặt hái được thành công.
  2. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi, đừng buồn nữa nhóc nhé. Hãy dám làm dám chịu, nụ cười luôn nở trên môi, nước mắt chảy ngược vào tim.. Bên cạnh nhóc còn rất nhiều người tốt, còn rất nhiều người quan tâm đén nhóc nữa nên nhóc đừng lo nhé, Nhóc đừng tủi thân mà nghĩ mình cô đơn trên cõi đời này. Hãy vui vẻ để sống, mang lai cho đời nhiều điều ý nghĩa hơn, hãy tự tin để bước vào cuộc sống tự lập hoàn toàn mới, và hay chăm chỉ để gặt hái được thành công.
  3. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em biết mình không được phép nuôi dưỡng cái tình cảm này. Em biết mình không được hy vọng gì hết, không được nhớ anh, không được nghĩ ngợi linh tinh. Em đã rất cố gắng, nhưng em không làm được Tại sao em lại gặp anh ? Tại sao em lại tin anh? Tại sao em lại yếu đuối thế ? Tại sao anh lại nói với em những lời như thế ??? Tại sao mình không thể coi nhau như bạn ??? Mình là cái gì của nhau nhỉ ??? Em không biết, và anh cũng thế Em muốn khóc quá anh à Trên đời này có cái gọi là duyên phận hay không ? Anh hỏi em có tin hay không à ? Em tin, nhưng em cảm thấy mình nhỏ bé và mong manh quá. . Anh bảo anh không đủ dũng cảm để yêu, thế là anh cứ nửa vời như thế mãi hay sao ??? Em chẳng biết làm thơ tặng cho anh như các chị ấy, em chẳng đủ lãng mạn để cùng chia xẻ với anh những bài thơ anh thích, em cũng chưa thân thiết và hiểu anh nhiều đến mức có thể làm anh cần có em, em lại không đủ gần để cùng anh chia xẻ cuộc sống. Em biết mình phải quên, phải tự mình sống vui vẻ trước đã, nhưng sao khó thế. Liệu em có thể quên được anh hay không ???
  4. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em biết mình không được phép nuôi dưỡng cái tình cảm này. Em biết mình không được hy vọng gì hết, không được nhớ anh, không được nghĩ ngợi linh tinh. Em đã rất cố gắng, nhưng em không làm được Tại sao em lại gặp anh ? Tại sao em lại tin anh? Tại sao em lại yếu đuối thế ? Tại sao anh lại nói với em những lời như thế ??? Tại sao mình không thể coi nhau như bạn ??? Mình là cái gì của nhau nhỉ ??? Em không biết, và anh cũng thế Em muốn khóc quá anh à Trên đời này có cái gọi là duyên phận hay không ? Anh hỏi em có tin hay không à ? Em tin, nhưng em cảm thấy mình nhỏ bé và mong manh quá. . Anh bảo anh không đủ dũng cảm để yêu, thế là anh cứ nửa vời như thế mãi hay sao ??? Em chẳng biết làm thơ tặng cho anh như các chị ấy, em chẳng đủ lãng mạn để cùng chia xẻ với anh những bài thơ anh thích, em cũng chưa thân thiết và hiểu anh nhiều đến mức có thể làm anh cần có em, em lại không đủ gần để cùng anh chia xẻ cuộc sống. Em biết mình phải quên, phải tự mình sống vui vẻ trước đã, nhưng sao khó thế. Liệu em có thể quên được anh hay không ???
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Trước mình luôn tự hỏi là mình sẽ sống thế nào, có sống hết mình với cái thế giới ảo này ko? vả rằng các mỗi quan hệ bạn bè trên mạng này liệu có đi đến đâu? giờ thì mình hoàn toàn tin rằng mình có thể sẽ tìm được những người bạn thật sự!
    Đã tìm ra 1 điều rất lý thú.. mình đã nghi ngờ ngay từ đầu, thế mà đương sự cứ chối lấy chối để. Phải đợi mình chỉ tận tay, day tận mặt mới yên.
    Bạn hiền 1 của mình dạo này thơ thẩn hơi nhiều. Có tình yêu vào có khác. Chẳng thô lỗ, bẩn tính như ngày xưa. Ơ, mà cũng chẳng biết thế nào, Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đứa nào yêu fải ông bạn mình chắc fải kiên trì lắm lắm. Cơ mà cũng tốt tính, chiều bạn gái dã man...
    Bạn hiền 2 , hôm nay xinh vật. Có cái áo vàng chóe ( cứ như là ấy ấy ). Hí hí. Thỉnh thoảng cứ ẩn lại hiện. À, fát hiện ra bạn hiền rất là ko dịu dàng như mình nghĩ... lúc mình bảo là mình với S_H nói xấu 1 đứa. Bạn hiền tương cho mình ngay 1 câu :
    - Tớ mà biết đứa nào nói xấu tớ, tớ cho ăn đòn luôn .
    Èo ui, khiếp thế...
    Bạn hiền 3 : Chuyên gia buôn chuyện ở lớp mình, thêm mắm thêm muối vào chuyện của mình. Nó hiền thật, nhưng sao đến cả nó cũng bảo mình ngố vậy nhỉ. Cả đêm qua trực gác đêm ở trường đc bạn hiên 3 cùng 2 đứa cùng lớp giảng đạo về Tình yêu, ............, kô lẽ mình ngố thật ?
    Tối qua thấy tam mao đi giầy thể thao lò dò lên mạng. Nhưng mà lúc đó đang học nên chẳng gọi nữa. Tình hình là tớ ko thể thực thi cái nhiệm vụ đằng ấy đề nghị là làm bầm dập tên hàng xóm láng giềng láng tỏi của tớ - Tớ sợ lắm, lơ mơ, hắn đập tớ chít thì toi.. Thôi, bao giờ hắn về, đằng ấy cứ tự xử lí...Tớ đứng ngoài thôi. Nhá.
    Lâu ko chat chit với em chồng . Chú dạo này thế nào rùi hả? Thi thoảng thấy lượn lờ trên box .
    Thôi, học cái đã. Thi trượt thì bỏ bà.............. , học QS 1 tháng rồi thi..... ..............
  6. nonobita83

    nonobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    LẠI MỘT NGÀY NỮA TRÔI WA , MÌNH ĐÚNG LÀ "BÒ " VỀ
    NHA` TRONG SỰ MỆT MỎI , CHUỐI CỦ. MÌNH ĐANG LAO ĐẦU VÀO CÔNG VIỆC , VÙI MÌNH VÀO HỌC TẬP , NHƯNG KHÔNG THỂ VƠI ĐI NỖI NHỚ VÀ CÔ ĐƠN. VẬY ĐÓ. CHUỐI !!!
  7. nonobita83

    nonobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    LẠI MỘT NGÀY NỮA TRÔI WA , MÌNH ĐÚNG LÀ "BÒ " VỀ
    NHA` TRONG SỰ MỆT MỎI , CHUỐI CỦ. MÌNH ĐANG LAO ĐẦU VÀO CÔNG VIỆC , VÙI MÌNH VÀO HỌC TẬP , NHƯNG KHÔNG THỂ VƠI ĐI NỖI NHỚ VÀ CÔ ĐƠN. VẬY ĐÓ. CHUỐI !!!
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lúc này có người đem điện hoa đến. 1 bó hoa khá đẹp nhưng chỉ kèm theo mỗi số điện thoại. Đoán mãi mà ko biết ai tốt bụng thế, vì cả cái tháng 11 này chỉ có mình đi mua quà mua hoa tặng cho người khác thôi chứ đâu có ngày gì để được tặng lại thế này. Nhưng những bông hoa đó cũng tự nhiên khiến mình thấy vui vui, vì bất ngờ. Cảm ơn ai đó đã mất công vì mình!
    Nhưng cũng không nên hy vọng mình dám gọi điện thoại lại để cảm ơn :)
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lúc này có người đem điện hoa đến. 1 bó hoa khá đẹp nhưng chỉ kèm theo mỗi số điện thoại. Đoán mãi mà ko biết ai tốt bụng thế, vì cả cái tháng 11 này chỉ có mình đi mua quà mua hoa tặng cho người khác thôi chứ đâu có ngày gì để được tặng lại thế này. Nhưng những bông hoa đó cũng tự nhiên khiến mình thấy vui vui, vì bất ngờ. Cảm ơn ai đó đã mất công vì mình!
    Nhưng cũng không nên hy vọng mình dám gọi điện thoại lại để cảm ơn :)
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko chat với bà chị dâu ĐáXem chừng chị dâu sắp cưới rồi mà lắm anh đeo đuổi quá.....Khổ thể đấy,ông anh tôi ai bảo cứ thích vợ nổi tiếng,ko biết sau này có giữ nổi ko?,à quên có cưới nổi ko trước đã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này