1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko chat với bà chị dâu ĐáXem chừng chị dâu sắp cưới rồi mà lắm anh đeo đuổi quá.....Khổ thể đấy,ông anh tôi ai bảo cứ thích vợ nổi tiếng,ko biết sau này có giữ nổi ko?,à quên có cưới nổi ko trước đã
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thôi !! thôi !! Chị xin chú, chú cứ đổ thêm dầu vào lửa. Anh chị vẫn thế, không gì có thể thay đổi Ty của anh chị đâu, điều đó chú biết khá rõ . Có lẽ tại chú nói ngang , nói dọc mà tự nhiên anh chú lại đòi cưới sớm Nghĩ đi nghĩ lại , anh chị cũng dời ngày cưới đến ngày chú về nước, theo chỉ thị của bố mẹ thì anh chị phải tổ chức cùng với đám cưới của chú. Vì thế anh chị ngày đêm ngóng ngày chú vế
    ********
    Hôm nay bực mình nhiều chuyện quá, tức fát khóc lên được. .............. . Online để tìm ............. Vào box 1 tý xem có tụ tập ko mà thấy yên tĩnh quá , làm mình cứ tưởng bở ..........
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thôi !! thôi !! Chị xin chú, chú cứ đổ thêm dầu vào lửa. Anh chị vẫn thế, không gì có thể thay đổi Ty của anh chị đâu, điều đó chú biết khá rõ . Có lẽ tại chú nói ngang , nói dọc mà tự nhiên anh chú lại đòi cưới sớm Nghĩ đi nghĩ lại , anh chị cũng dời ngày cưới đến ngày chú về nước, theo chỉ thị của bố mẹ thì anh chị phải tổ chức cùng với đám cưới của chú. Vì thế anh chị ngày đêm ngóng ngày chú vế
    ********
    Hôm nay bực mình nhiều chuyện quá, tức fát khóc lên được. .............. . Online để tìm ............. Vào box 1 tý xem có tụ tập ko mà thấy yên tĩnh quá , làm mình cứ tưởng bở ..........
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy ông anh hơi buồn,vì chị Đá tối nào cũng thấy đi...ông anh hỏi thì chỉ biết là chị đi họp ....chi đoàn vào tối 2-4-6,họp dân số kế hoạch hoá gia đình 3,5,7....Còn tối chủ nhật đi họp offline box TN....Hơn nữa thỉnh thoảng lại có mấy chú hay nháy điện thoại hẹn bà chị đi lung tung....Nên ông anh giục cưới cũng đúng.....chị Đá đang còn vô tư xanh tươi thế nhưng cũng phải lo nghĩ cho ông anh với chứ.....cũng gần đầu ba rồi.
    Sao lại hoãn cưới ,sao lại hoãn cái sung sướng đi Anh chị cứ cưới trước đi.....rồi về em cưới sau.Mà thằng anh thì phải cưới trước thằng em chứ.Chúc chị Đá đừng vô tư quá nhé
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy ông anh hơi buồn,vì chị Đá tối nào cũng thấy đi...ông anh hỏi thì chỉ biết là chị đi họp ....chi đoàn vào tối 2-4-6,họp dân số kế hoạch hoá gia đình 3,5,7....Còn tối chủ nhật đi họp offline box TN....Hơn nữa thỉnh thoảng lại có mấy chú hay nháy điện thoại hẹn bà chị đi lung tung....Nên ông anh giục cưới cũng đúng.....chị Đá đang còn vô tư xanh tươi thế nhưng cũng phải lo nghĩ cho ông anh với chứ.....cũng gần đầu ba rồi.
    Sao lại hoãn cưới ,sao lại hoãn cái sung sướng đi Anh chị cứ cưới trước đi.....rồi về em cưới sau.Mà thằng anh thì phải cưới trước thằng em chứ.Chúc chị Đá đừng vô tư quá nhé
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    O*, chú là người trong nhà chẳng lẽ lại quên luật lệ nhà ta , gớm thật , mới đi có gần 2 tháng mà chú quên hết luật nhà rồi. Ba mẹ bảo fải cưới cùng ngày mà. Chị thì thế nào cũng được,nhưng chị thấy hơi lạ vì anh chú trước đây nói fải hơn 30 tuổi, có sự nghiệp đã khi đó chị 27, 29 tuổi thì cưới , hì, Thế mà tự nhiên lại hỏi cưới chị sớm, hì.....bất ngờ quá , Đến gia đình sếp của anh ấy , nhìn bọn trẻ mà anh chị cũng muốn cưới lắm .rồi lại dắt chị đi xem quần áo của trẻ con nữa chứ, làm chị cũng thèm. Nhưng bố mẹ thì vẫn không thay đổi quyết định, vẫn fải đợi chú về .Vì thế chú học gì thì học, làm gì thì làm nhưng cũng fải về nước nhanh nhé
    Tại anh chú mà chị muốn VÔ TƯ cũng khó ghê cơ . Chị đi nhiều thật đấy nhưng toàn là việc chính đáng, quan trọng. Không đi không đuợc, cuối tuần thì chị đi ọp lai thật nhưng anh chú cũng đi cùng chị đấy chứ
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    O*, chú là người trong nhà chẳng lẽ lại quên luật lệ nhà ta , gớm thật , mới đi có gần 2 tháng mà chú quên hết luật nhà rồi. Ba mẹ bảo fải cưới cùng ngày mà. Chị thì thế nào cũng được,nhưng chị thấy hơi lạ vì anh chú trước đây nói fải hơn 30 tuổi, có sự nghiệp đã khi đó chị 27, 29 tuổi thì cưới , hì, Thế mà tự nhiên lại hỏi cưới chị sớm, hì.....bất ngờ quá , Đến gia đình sếp của anh ấy , nhìn bọn trẻ mà anh chị cũng muốn cưới lắm .rồi lại dắt chị đi xem quần áo của trẻ con nữa chứ, làm chị cũng thèm. Nhưng bố mẹ thì vẫn không thay đổi quyết định, vẫn fải đợi chú về .Vì thế chú học gì thì học, làm gì thì làm nhưng cũng fải về nước nhanh nhé
    Tại anh chú mà chị muốn VÔ TƯ cũng khó ghê cơ . Chị đi nhiều thật đấy nhưng toàn là việc chính đáng, quan trọng. Không đi không đuợc, cuối tuần thì chị đi ọp lai thật nhưng anh chú cũng đi cùng chị đấy chứ
  8. linux_vc

    linux_vc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    OHHHHHH, vậy anh trai anh Sun là anh Thainguyen001 ạ ?
  9. linux_vc

    linux_vc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    OHHHHHH, vậy anh trai anh Sun là anh Thainguyen001 ạ ?
  10. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy lòng mình trống vắng lạ...cảm giác cô đơn buồn tẻ lại thấy xuất hiện. Cuộc sống của mình vốn như vậy...nhưng sao khi mùa đông đến...cái lạnh đầu mùa khiến ta nhớ thế này...Một nửa cuộc đời giờ đang ở nơi đâu...có thể biết và hiểu được không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này