1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sylvinet0208

    sylvinet0208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đi lạc . vâng có một người có thể coi là đi lạc vào đây . có lẽ chẳng có nơi nào để đi nữa cả .....
    cuộc sống mà cứ luôn phải gồng mình lên thế này có lẽ sẽ làm cho con người cứng rắn lên nhiều ...nhưng liệu có còn được sự nhiệt huyết và sự đam mê luôn dâng trào trong huyết quản ? cuộc sống làm cho tâm hồn trai sạn với những giả dối và lừa lọc . buồn cười . biết đời vẫn thế và mình phải chấp nhận tại sao vẫn không thể chấp nhận ? mình sẽ làm thế nào nhỉ ? sẽ chấp nhận hay buông xuôi ? có trời biết . mình vốn chẳng tin vào bói toán . bây giờ có lẽ vẫn sẽ chẳng tin ...nhưng có lẽ sẽ tập thói quen cầu nguyện mỗi tối . có lẽ theo một đạo gì đó như thiên chúa chẳng hạn có khi lại hay . tâm hồn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn . chắc chắn thế ....
  2. CLRSCR79

    CLRSCR79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Lạnh
    Buồn
    Nhớ nhà
    Nhớ người
    Buồn
  3. CLRSCR79

    CLRSCR79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Lạnh
    Buồn
    Nhớ nhà
    Nhớ người
    Buồn
  4. Nguyen_Mai_Pha

    Nguyen_Mai_Pha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ai mà giống mình thế nhỉ?
    ĐB lạnh quá, ngồi nhà một mình không thể không buồn, ra đường nhìn những đôi trai gái bên nhau ,hic hic, còn buồn hơn.
    Bâng khuâng nhớ quá Thành phố Thái Nguyên. Ngày xưa ở chính giữa lòng thành phố, cứ chê ỏng chê eo, giờ sao mà nhớ thế không biết, nhớ nhà quá ba mẹ ơi. Nhớ những người bạn mình đã từng tranh nhau mẩu bánh mì, tranh từng cái bắp nướng, những tiếng cười giòn như nắng xuyên qua sự lạnh lẽo của mùa đông.
    Giờ nhớ lại chỉ còn là kỉ niệm, sẽ còn rất lâu mình mới được quay về. Buồn !
  5. Nguyen_Mai_Pha

    Nguyen_Mai_Pha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ai mà giống mình thế nhỉ?
    ĐB lạnh quá, ngồi nhà một mình không thể không buồn, ra đường nhìn những đôi trai gái bên nhau ,hic hic, còn buồn hơn.
    Bâng khuâng nhớ quá Thành phố Thái Nguyên. Ngày xưa ở chính giữa lòng thành phố, cứ chê ỏng chê eo, giờ sao mà nhớ thế không biết, nhớ nhà quá ba mẹ ơi. Nhớ những người bạn mình đã từng tranh nhau mẩu bánh mì, tranh từng cái bắp nướng, những tiếng cười giòn như nắng xuyên qua sự lạnh lẽo của mùa đông.
    Giờ nhớ lại chỉ còn là kỉ niệm, sẽ còn rất lâu mình mới được quay về. Buồn !
  6. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đến chết mất thôi -Trời thì lạnh mà hôm nào cũng phải chui ra khỏi cái tổ ấm áp của mình.
    Từ mai ko lướt net nữa .
    Ko đi chơi với bọn bạn nhiều như trước nữa.
    Tất cả chỉ vì phải thi

    Sao lại phải thi nhỉ?
  7. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đến chết mất thôi -Trời thì lạnh mà hôm nào cũng phải chui ra khỏi cái tổ ấm áp của mình.
    Từ mai ko lướt net nữa .
    Ko đi chơi với bọn bạn nhiều như trước nữa.
    Tất cả chỉ vì phải thi

    Sao lại phải thi nhỉ?
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy bó tay,anh cũng ko hiểu
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy bó tay,anh cũng ko hiểu
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chính mình. viết gì đây pà con ơi?
    nhẩm mấy bài hát cho đỡ chán:
    Tình bằng có cái điếu cày con châm bố rít (ấy mấy say là lên say)2 tình bằng tang tình bố rít, tình bằng tang tình bố gọi ới ới các con ơi. Ra đây kéo bố lên nào kẻo bố ngã nhào , (chết cả lũ bây giờ)2
    Hãy cho tui 1 liều mà thôi , hãy cho tui 1 giây phút thôi. để tui hút để tui trích . em ơi có cho không?
    thui chẳng viết nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này