1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chính mình. viết gì đây pà con ơi?
    nhẩm mấy bài hát cho đỡ chán:
    Tình bằng có cái điếu cày con châm bố rít (ấy mấy say là lên say)2 tình bằng tang tình bố rít, tình bằng tang tình bố gọi ới ới các con ơi. Ra đây kéo bố lên nào kẻo bố ngã nhào , (chết cả lũ bây giờ)2
    Hãy cho tui 1 liều mà thôi , hãy cho tui 1 giây phút thôi. để tui hút để tui trích . em ơi có cho không?
    thui chẳng viết nữa
  2. eyanl

    eyanl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Gửi tamhoncuada :Trông mày thế mà lắm tâm sự vậy Đá. Đa sầu, đa cảm thế hổng hợp với mày . Bọn tao vẫn đọc đều đều forum này đấy
    ơ mà viết thế này mày có nói là tao spam không nhỉ
  3. eyanl

    eyanl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Gửi tamhoncuada :Trông mày thế mà lắm tâm sự vậy Đá. Đa sầu, đa cảm thế hổng hợp với mày . Bọn tao vẫn đọc đều đều forum này đấy
    ơ mà viết thế này mày có nói là tao spam không nhỉ
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật hạnh phúc khi được sự quan tâm của những người mình yêu quý... Thật vui khi chúng mày vẫn Read Only mà kô post bài lên . Ở HN thía nào hở mày , chắc cũng rét như trên này
    Trời rét quá......... lên trường về thấy gió thổi ***g lộng............ thích thật!!!!! trời rét này đi bộ rồi đi ăn ngô nướng, khoai nướng cứ phải gọi là tuyệt Nhưng rét ban ngày con được chứ tối thì ..................ối zời ạ nghĩ đến vụ đi ra đường đến là ngại
    Tối qua đêm khuya rồi mà thằng ở K trên mình vẫn phone. Xời, biết ngay mà, biết là fải có chuyện gì nó mới gọi, xời, hoá ra là dặn mình nộp tiền quỹ Hội, ăc ăc , quả thật đây là điều nan giải phết, Cuối học kì rồi, thu liền tù tì một đống tiền, bi giờ thu thêm xem ra khó lắm, thôi thì đành bỏ tiền túi mà ứng trước...............Ặc , nhưng mờ bao nhiêu thứ , hix, xời oi sao mà lắm quỹ thế, hết quỹ LC lại còn ủng hộ văn thể của khoa, lại quỹ Hội . Ặc 59 người x............ ặc , xỉu mất.................. quỹ lớp mình chắc đủ tiêu tiền phụ đạo và tết. Thôi thì ứng trước vậy , ặc ặc , lần này lại xoè tay ra vay thầy u vậy . Hix, mà tính mình táy máy, vay xong là không bao giờ trả đầy đủ cả. Vì thế mà cái Phượng nói mình là " cướp ngày ". Mà mình chưa thấy có bà chị nào củ chuối như mình , nhưng mà cũng khiếp thật, bọn nhóc lớp 2 bi giờ đã biết gọi điện buôn dưa với nhau roài cơ đấy. Sợ thật, thế khi chúng nó lớn như mình và anpha thì sẽ buôn thế nào nhở Đúng là số thằng Rex nhà mình đen, gặp đúng mình bắt ............Xời, tưởng gì, hoá ra nó gọi điện chúc mừng năm mới tới các bạn trong lớp. ôi zời ơi , lớp 2 mà đã thế này rồi cơ á''''''''''''''''''''''''''''''''
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật hạnh phúc khi được sự quan tâm của những người mình yêu quý... Thật vui khi chúng mày vẫn Read Only mà kô post bài lên . Ở HN thía nào hở mày , chắc cũng rét như trên này
    Trời rét quá......... lên trường về thấy gió thổi ***g lộng............ thích thật!!!!! trời rét này đi bộ rồi đi ăn ngô nướng, khoai nướng cứ phải gọi là tuyệt Nhưng rét ban ngày con được chứ tối thì ..................ối zời ạ nghĩ đến vụ đi ra đường đến là ngại
    Tối qua đêm khuya rồi mà thằng ở K trên mình vẫn phone. Xời, biết ngay mà, biết là fải có chuyện gì nó mới gọi, xời, hoá ra là dặn mình nộp tiền quỹ Hội, ăc ăc , quả thật đây là điều nan giải phết, Cuối học kì rồi, thu liền tù tì một đống tiền, bi giờ thu thêm xem ra khó lắm, thôi thì đành bỏ tiền túi mà ứng trước...............Ặc , nhưng mờ bao nhiêu thứ , hix, xời oi sao mà lắm quỹ thế, hết quỹ LC lại còn ủng hộ văn thể của khoa, lại quỹ Hội . Ặc 59 người x............ ặc , xỉu mất.................. quỹ lớp mình chắc đủ tiêu tiền phụ đạo và tết. Thôi thì ứng trước vậy , ặc ặc , lần này lại xoè tay ra vay thầy u vậy . Hix, mà tính mình táy máy, vay xong là không bao giờ trả đầy đủ cả. Vì thế mà cái Phượng nói mình là " cướp ngày ". Mà mình chưa thấy có bà chị nào củ chuối như mình , nhưng mà cũng khiếp thật, bọn nhóc lớp 2 bi giờ đã biết gọi điện buôn dưa với nhau roài cơ đấy. Sợ thật, thế khi chúng nó lớn như mình và anpha thì sẽ buôn thế nào nhở Đúng là số thằng Rex nhà mình đen, gặp đúng mình bắt ............Xời, tưởng gì, hoá ra nó gọi điện chúc mừng năm mới tới các bạn trong lớp. ôi zời ơi , lớp 2 mà đã thế này rồi cơ á''''''''''''''''''''''''''''''''
  6. vit_con_lon_ton

    vit_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng bít có tâm trạng gì nữa...Buồn_Ko hẳn. Vui_Xa xôi quá...Mấy ngày nay ở nhà mình mà cứ như ở trọ. Tâm hồn treo ngược cành cây... Chẳng làm được gì cho ra hồn.
    Vậy mà đã sắp Tết rùi đấy...Lâu lắm ko được tụ họp với bạn bè. Nói bận bịu thì có vẻ công thức quá. Ko phải vì học tập, chẳng phải vì công việc...Cái quán nhỏ đã cuốn mất bao nhiêu thời gian của mình....Suốt ngày ngồi trên máy tinh_lượn nét, chát chít...Có khi 14, 15 tiếng 1 ngày. Đâm ra thành thói quen. 1,2 ngày ko có net ko chịu nổi.
    Đứa bạn thân càu nhàu: Cứ chỉ biết sống với thế giới ảo..Quên hết bạn bè...Ừ, lâu lắm rùi chẳng đi đâu với chúng nó, lâu lắm rùi ko có thứ 7, ko cafe, ko Karaoke....Chỉ bít có net và nét...Tự dưng lại lười đi chơi đến thế chỉ...
    Trời lạnh lắm rùi...Giữ sức khoẻ nha....
  7. vit_con_lon_ton

    vit_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng bít có tâm trạng gì nữa...Buồn_Ko hẳn. Vui_Xa xôi quá...Mấy ngày nay ở nhà mình mà cứ như ở trọ. Tâm hồn treo ngược cành cây... Chẳng làm được gì cho ra hồn.
    Vậy mà đã sắp Tết rùi đấy...Lâu lắm ko được tụ họp với bạn bè. Nói bận bịu thì có vẻ công thức quá. Ko phải vì học tập, chẳng phải vì công việc...Cái quán nhỏ đã cuốn mất bao nhiêu thời gian của mình....Suốt ngày ngồi trên máy tinh_lượn nét, chát chít...Có khi 14, 15 tiếng 1 ngày. Đâm ra thành thói quen. 1,2 ngày ko có net ko chịu nổi.
    Đứa bạn thân càu nhàu: Cứ chỉ biết sống với thế giới ảo..Quên hết bạn bè...Ừ, lâu lắm rùi chẳng đi đâu với chúng nó, lâu lắm rùi ko có thứ 7, ko cafe, ko Karaoke....Chỉ bít có net và nét...Tự dưng lại lười đi chơi đến thế chỉ...
    Trời lạnh lắm rùi...Giữ sức khoẻ nha....
  8. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thật thế ạ. Không biết bạn nói thật hay đùa nhưng tớ là tớ rất thích khi đọc .. Tặng u 5 * nhé
  9. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thật thế ạ. Không biết bạn nói thật hay đùa nhưng tớ là tớ rất thích khi đọc .. Tặng u 5 * nhé
  10. hanoitrongtraitimtoi1980

    hanoitrongtraitimtoi1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới vào lại đây,bận quá,rong ruổi suốt ngày,thấy bắt đầu già cỗi với những chuyến đi rồi.Chẳng biết bây giờ mình muốn cái gì .
    Có phải mình đã nghĩ mọi chuyện đơn giản quá không.Hơn 20 tuổi rồi mà tính khí vẫn hồn nhiên như trẻ con!Hic,chán mình ghê!Buồn mất 1 thời gian,rồi cũng sẽ quên thôi,Bây giờ lạ là chả buồn nữa,nói chuyện với MTT như bạn bè đươc
    Lúc nào mình cũng lấy mốc là 20
    Được hanoitrongtraitimtoi1980 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 09/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này