1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n7td

    n7td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Online để toả nỗi lòng
    Có điều muốn lắm mà không dám làm, muốn đươc chia sẻ mà không dám tâm sự.
    Một nửa ngày trôi qua, vẫn không có gì khác ngày hôm trước, có biết ruột gan như lửa đốt, có biết không một giây phút bình yên, có biết không một lúc nào quên những lời nói cay nghiệt ấy... biết không U ơi. Ước gì có thể tách mình ra làm hai, ước gì có thể chạy về bên U ngay bây giờ, có thể lau những giọt nước mắt, xoa dịu nỗi đau trong lòng... Nói đi U ơi, nói cho mình nghe có thể làm được gì bây giờ... lo lắm U biết không... sợ lắm U biết không?
  2. n7td

    n7td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào, càng khó khăn, càng mệt mỏi thì mình càng nhớ đếnU. Mình tưởng tượng ra Usẽ nhìn vào việc mình làm thế nào, sẽ khó chịu ra sao, sẽ mỉa mai thế nào...nếu mình thất bại. Thế nên, lúc nào mình cũng phải cố gắng, cứ lao về phía trước
    Ai cũng có những tâm sự riêng, người ta buồn, cắn rứt... còn mình thì không cắn rứt sao... đang nghĩ hình như mình hơi nhẫn tâm... còn thấy sợ nữa... không biết có trụ nổi không
  3. n7td

    n7td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào, càng khó khăn, càng mệt mỏi thì mình càng nhớ đếnU. Mình tưởng tượng ra Usẽ nhìn vào việc mình làm thế nào, sẽ khó chịu ra sao, sẽ mỉa mai thế nào...nếu mình thất bại. Thế nên, lúc nào mình cũng phải cố gắng, cứ lao về phía trước
    Ai cũng có những tâm sự riêng, người ta buồn, cắn rứt... còn mình thì không cắn rứt sao... đang nghĩ hình như mình hơi nhẫn tâm... còn thấy sợ nữa... không biết có trụ nổi không
  4. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được phitient sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 04/09/2004
  5. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được phitient sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 04/09/2004
  6. ngocxit_hy

    ngocxit_hy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên mình buồn dễ sợ (hay là mình chưa đi hết nhỉ), về tới Thái Nguyên mấy ngày mà cứ thấy sao dài lê thê đến cả tháng! Đi lòng vòng lòng vòng đến phát chán, chẳng còn biết đi đâu được nữa!
    Được ngocxit_hy sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 04/09/2004
  7. ngocxit_hy

    ngocxit_hy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên mình buồn dễ sợ (hay là mình chưa đi hết nhỉ), về tới Thái Nguyên mấy ngày mà cứ thấy sao dài lê thê đến cả tháng! Đi lòng vòng lòng vòng đến phát chán, chẳng còn biết đi đâu được nữa!
    Được ngocxit_hy sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 04/09/2004
  8. ngocxit_hy

    ngocxit_hy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng dã man, nắng cháy da cháy thịt mà cứ phải lon ton đạp xe đạp vào trong trường! A cay thật biết thế sang sớm hơn đã có phòng trong KTX rồi!
    Được ngocxit_hy sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 04/09/2004
  9. ngocxit_hy

    ngocxit_hy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng dã man, nắng cháy da cháy thịt mà cứ phải lon ton đạp xe đạp vào trong trường! A cay thật biết thế sang sớm hơn đã có phòng trong KTX rồi!
    Được ngocxit_hy sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 04/09/2004
  10. ngocxit_hy

    ngocxit_hy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng oi ả, nắng cháy da cháy thịt mà cứ phải lon ton đạp cái xa đạp vào tít trong trường mua sách, acay thật, biết thế sang sớm hơn thì đã có phòng trong KTX không!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này