1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    ui......... mệt ghê. lâu roài k online. nhớ ttvn quá. dạo này học nhiều------> mệt fờ râu.
  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta thấy một mình có thể san phẳng một quả đồi !
    Nhưng chỉ khoảng 2h sau khi đã lục tung mà không thấy cuốc, xẻng đâu .Ta lại.......... ôi dào thật là viển vông
    Làm thế nào để bầu nhiệt huyết luôn sôi sục đây ???????????
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta thấy một mình có thể san phẳng một quả đồi !
    Nhưng chỉ khoảng 2h sau khi đã lục tung mà không thấy cuốc, xẻng đâu .Ta lại.......... ôi dào thật là viển vông
    Làm thế nào để bầu nhiệt huyết luôn sôi sục đây ???????????
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Xem xét lại album .. Sắp xếp lại. Từng folder... gia đình này, Bạn cũ này, bạn ĐH này, đi chơi linh tinh này , cảnh đẹp này, Beck này, TW này, Thái Nguyên box này ... nữa này..........Nó đã từng đc nghe anh nói : ảnh là để lưu giữ kỉ niệm...Hạnh phúc là có nhiều kỉ niệm để yêu thương...........Nhưng giờ ....tự hỏi ........có fải thế không hay ngược lại. Đêm qua , nó mơ một giấc mơ rất kinh khủng........dẫu là mơ nhưng tỉnh giấc nó vẫn sợ, cái cảm giác ấy giống như hồi mẹ sinh thằng T, như hồi một lần mẹ đau! Đó là 2 lần mà nó thấy nó chịu cho số fận, nhìn mà không làm gì được. Và chỉ những chuyện đó thôi, vậy sao giờ chuyện của nó , nó cũng cho là số phận. Nó thấy mình chông chênh như đứng trên mũi thuyền, nó fải làm gì để hoàn thành mọi việc khi không có anh bên cạnh an ủi , động viên nó. Nó vẫn nhớ........lần đầu khi gặp anh là một "nâu đá " và từ ấy cũng thành thói quen của cả 2. Hương vị ngọt ,+ đắng+ lạnh mát của ly cafe ấy thật giống anh . Anh cũng thế.........đắng ngắt, lạnh lùng và rất ngọt ngào với em .Giờ , đã xa rồi, nhưng nó vẫn là đồ uống mà em thích, không ! cũng không hẳn là thích, đơn giản là nó quen thuộc, khác xưa..........mỗi một tách em cho thêm một cốc đá. Có lẽ vì em muốn tình cảm dành cho anh, tâm trạng của em sẽ nhạt đi . Ấn tượng về anh quá lớn, vì anh dạy cho em rất nhiều thứ, khi em gục ngã có anh, khi em chiến thắng cũng có anh, anh luôn xuất hiện đúng nơi , đúng chỗ . Lạnh và Ngọt. Hơn bao giờ hết , em thấm thía đc vị đắng vì bản tính hiếu thắng , trẻ con, cao ngạo của mình.
    Anh ah, em viết thế này chắc không bao giờ anh đọc được.
    Viết ra.......để từ giờ sẽ vĩnh biệt " nâu đá ". Cũng giống như vĩnh biệt những suy nghĩ dành cho anh.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Xem xét lại album .. Sắp xếp lại. Từng folder... gia đình này, Bạn cũ này, bạn ĐH này, đi chơi linh tinh này , cảnh đẹp này, Beck này, TW này, Thái Nguyên box này ... nữa này..........Nó đã từng đc nghe anh nói : ảnh là để lưu giữ kỉ niệm...Hạnh phúc là có nhiều kỉ niệm để yêu thương...........Nhưng giờ ....tự hỏi ........có fải thế không hay ngược lại. Đêm qua , nó mơ một giấc mơ rất kinh khủng........dẫu là mơ nhưng tỉnh giấc nó vẫn sợ, cái cảm giác ấy giống như hồi mẹ sinh thằng T, như hồi một lần mẹ đau! Đó là 2 lần mà nó thấy nó chịu cho số fận, nhìn mà không làm gì được. Và chỉ những chuyện đó thôi, vậy sao giờ chuyện của nó , nó cũng cho là số phận. Nó thấy mình chông chênh như đứng trên mũi thuyền, nó fải làm gì để hoàn thành mọi việc khi không có anh bên cạnh an ủi , động viên nó. Nó vẫn nhớ........lần đầu khi gặp anh là một "nâu đá " và từ ấy cũng thành thói quen của cả 2. Hương vị ngọt ,+ đắng+ lạnh mát của ly cafe ấy thật giống anh . Anh cũng thế.........đắng ngắt, lạnh lùng và rất ngọt ngào với em .Giờ , đã xa rồi, nhưng nó vẫn là đồ uống mà em thích, không ! cũng không hẳn là thích, đơn giản là nó quen thuộc, khác xưa..........mỗi một tách em cho thêm một cốc đá. Có lẽ vì em muốn tình cảm dành cho anh, tâm trạng của em sẽ nhạt đi . Ấn tượng về anh quá lớn, vì anh dạy cho em rất nhiều thứ, khi em gục ngã có anh, khi em chiến thắng cũng có anh, anh luôn xuất hiện đúng nơi , đúng chỗ . Lạnh và Ngọt. Hơn bao giờ hết , em thấm thía đc vị đắng vì bản tính hiếu thắng , trẻ con, cao ngạo của mình.
    Anh ah, em viết thế này chắc không bao giờ anh đọc được.
    Viết ra.......để từ giờ sẽ vĩnh biệt " nâu đá ". Cũng giống như vĩnh biệt những suy nghĩ dành cho anh.
  6. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm nay mệt gần chết luôn .Đến trường ,về nhà rồi lại đến trường.Tranh thủ vào chát chít được đâu có 2-3 tiếng gì đó.Học hết chương trình rồi mà,chẳng chat thio làm gì .ý ẹ ti nữa hai tiết cuối thi thực hành Hoá mà vẫn liều mạng ra net rồi thành mê.Chết thật cần chỉnh đốn lại ngay
    Biết thi mà ko sợ ? tại sao vậy ám đầu chăng ?ko đâu chi co mỗi mọt người biết tại sao ,nhưng vẫn ko vui.Chán
  7. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm nay mệt gần chết luôn .Đến trường ,về nhà rồi lại đến trường.Tranh thủ vào chát chít được đâu có 2-3 tiếng gì đó.Học hết chương trình rồi mà,chẳng chat thio làm gì .ý ẹ ti nữa hai tiết cuối thi thực hành Hoá mà vẫn liều mạng ra net rồi thành mê.Chết thật cần chỉnh đốn lại ngay
    Biết thi mà ko sợ ? tại sao vậy ám đầu chăng ?ko đâu chi co mỗi mọt người biết tại sao ,nhưng vẫn ko vui.Chán
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới
    chat với anh như 2 người bạn bình thường
    .. rất bình thường..
    ... anh đổi lần lượt từng status... từng câu , từng chữ em đều đọc được.. như một cái gì đấy chặn nghẹn ở cổ họng em... từng câu nói như trách móc em...
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới
    chat với anh như 2 người bạn bình thường
    .. rất bình thường..
    ... anh đổi lần lượt từng status... từng câu , từng chữ em đều đọc được.. như một cái gì đấy chặn nghẹn ở cổ họng em... từng câu nói như trách móc em...
  10. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em không dám viết ở những 4room khác vì em biết anh sẽ đọc được nó. Em không thể dấu được những cảm xúc trong lòng mình, nhưng em sợ anh đọc được thì anh cũng sẽ không kiềm chế được chính bản thân anh. Mình là gì anh nhỉ? Người yêu? Tuyệt đối không phải. Bạn thân? Không đúng. Anh em? Không thể nào... Vậy cuối cùng mình là gì anh nhỉ? Chính em cũng không biết nữa... Em chỉ biết có người đã ngồi trước cửa nhà em 10h đồng hồ chỉ để chờ được gặp em... Em chỉ biết có người lo lắng em đi học về ko đem áo lạnh sẽ bị cảm, em biết có người chỉ cần nghe em kêu than một câu là lập tức đi >20km đến bên với vỉ thuốc.... Người ấy đã bỏ cả học thi để đến bên em khi nghe em thách thức một câu rất trẻ con và ngớ ngẩn, người ấy đã cho em cảm giác có một người đáng tin cậy để dựa vào vai, cho em được đi chơi những giữa lúc buổi đêm - điều mà lâu nay em hằng mong ước mà không thực hiện được, cho em cảm giác không đơn độc khi đến những chốn đông người... Để rồi cuối cùng được những gì? Chỉ nhận được những lời nói trách móc, sự quan tâm hờ hững, lạnh nhạt từ phía em... Anh có thấy buồn không khi thốt lên rằng :" giá mà em quan tâm đến anh bằng một phần mười sự quan tâm của anh dành cho em thì tốt biết mấy"... chua chát quá...
    Em đòi hỏi anh phải làm như những gì em thích, phải là mẫu người mà em ưa thích, nhưng lại ngang ngạnh trước những điều anh nói, luôn làm anh buồn mỗi lúc em quá quắt... Em thật tồi ...
    Em lại làm sao mất rồi... Tôi ơi, đừng khóc nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này