1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Công nhận muốn làm việc gì thành cũng phải có tâm huyết, say mê, trách nhiệm chứ ko thể tuỳ hứng qua cầu, chuyên rút gọn công đoạn như nó được. Nó cũng phải xây dựng cho mình 1 kế hoạch cụ thể để tập trung thực hiện chứ ko thể lông bông chỗ nào cũng thích làm thế này được. Và nó lại phải bắt đầu tập quên, gạt bỏ và san bằng ... ... ... như trước.
    Kế hoạch ngắn hạn là ..., trung hạn là ..., dài hạn là ...
    Làm sao để tích hợp chức năng đó vào đây? 1 mình nó xoay xở thật chẳng dễ dàng gì, nó có thể hỏi, có thể nhờ ... nhưng nó lại muốn làm 1 mình, 1 mình, 1 mình mà thôi.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 04/06/2005
  2. quangiairut_aohaiday

    quangiairut_aohaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn,mình cứ nghĩ mình là người vui vẻ nhất cơ.Vậy mà cũng có lúc mình phải buồn ntn!Tại sao,tại sao chứ? tại sao lại hỏi mình tại sao chứ?mình ko biết,mình thật sự ko biết!
    ...Xin a đừng có hỏi e nhiều như vậy có được không!...em buồn,em biết em có lỗi nhưng lỗi chỉ tại em thôi?....Em đùa với anh ư?e đùa với chính tình cam của e ư?...Thật buồn cười,sao anh k tin em chứ,sao a k gật đầu bảo ....e chỉ biết e buồn với chính mình thôi...?
  3. quangiairut_aohaiday

    quangiairut_aohaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn,mình cứ nghĩ mình là người vui vẻ nhất cơ.Vậy mà cũng có lúc mình phải buồn ntn!Tại sao,tại sao chứ? tại sao lại hỏi mình tại sao chứ?mình ko biết,mình thật sự ko biết!
    ...Xin a đừng có hỏi e nhiều như vậy có được không!...em buồn,em biết em có lỗi nhưng lỗi chỉ tại em thôi?....Em đùa với anh ư?e đùa với chính tình cam của e ư?...Thật buồn cười,sao anh k tin em chứ,sao a k gật đầu bảo ....e chỉ biết e buồn với chính mình thôi...?
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nó ko cần làm gì, ko cần nói gì cả, ko cần tham gia vào ... và sự thực là nó đã im lặng ... Nó tự biết vị trí của nó và nó thấy ngán ngẩm, chua chát cho cái thái độ ... ... Nó cảm thấy những gì đang diễn ra trước mắt nó như 1 vở kịch vậy - những diễn viên hay và 1 vở kịch tồi . Nó ngồi xem kịch 1 cách thờ ơ, ngao ngán và phớt tỉnh như cung cách của nó khi muốn tránh xa những sự bon chen, giành giật kiểu này. Người ta đã đánh giá nó hơi cao rồi trong khi nó hờ hững - ko biết, ko cần, ko quan tâm. Nó đâu có cần những thứ màu mè, giả dối, nó càng ko cần những gì ko thuộc về nó - hư vô và lãng du...
    Nó ko muốn làm 1 cái ao phẳng lặng, đơn điệu và nhàm chán như trong câu chuyện nó đã từng kể với ai đó. Nó đã để 1 cái kết ngỏ ... nhưng nó biết ai đó rồi sẽ hiểu tại sao nó lại ... ... và dù ko hiểu cũng sẽ thông cảm cho nó. Bây giờ nó muốn ném 1 viên sỏi khuấy động cái ao phẳng lặng đó....
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 06/06/2005
  5. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nó ko cần làm gì, ko cần nói gì cả, ko cần tham gia vào ... và sự thực là nó đã im lặng ... Nó tự biết vị trí của nó và nó thấy ngán ngẩm, chua chát cho cái thái độ ... ... Nó cảm thấy những gì đang diễn ra trước mắt nó như 1 vở kịch vậy - những diễn viên hay và 1 vở kịch tồi . Nó ngồi xem kịch 1 cách thờ ơ, ngao ngán và phớt tỉnh như cung cách của nó khi muốn tránh xa những sự bon chen, giành giật kiểu này. Người ta đã đánh giá nó hơi cao rồi trong khi nó hờ hững - ko biết, ko cần, ko quan tâm. Nó đâu có cần những thứ màu mè, giả dối, nó càng ko cần những gì ko thuộc về nó - hư vô và lãng du...
    Nó ko muốn làm 1 cái ao phẳng lặng, đơn điệu và nhàm chán như trong câu chuyện nó đã từng kể với ai đó. Nó đã để 1 cái kết ngỏ ... nhưng nó biết ai đó rồi sẽ hiểu tại sao nó lại ... ... và dù ko hiểu cũng sẽ thông cảm cho nó. Bây giờ nó muốn ném 1 viên sỏi khuấy động cái ao phẳng lặng đó....
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 06/06/2005
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tâm tư, tình cảm của bà chứ đừng vì việc e ngại ........... trả lời " không " sẽ làm mất đi tình bạn
    Nếu chưa thật sự sẵn sàng thì cứ để thời gian trả lời.
    Dù sao thì cũng chúc bà có một trái tim sáng suốt , đủ nhiệt tình và đam mê.
    Hôm nay
    ............nó đã mắng 1 người là vô trách nhiệm , vô trách nhiệm với người khác và vô trách nhiệm với bản thân
    ........con người em càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, giọt nước mắt của người khác chẳng làm cho em thấy bứt rứt gì cả.
    ........ Em tử nhủ , rồi em sẽ làm thêm 1 cuộc cách mạng nữa chẳng biết sẽ đi đến đâu, đạt kết quả ra sao.Có "lão" vẫn luôn nói với nó : 1 khi nào thấy mệt mỏi chán nản hãy tự mỉm cười 4 lần rồi sẽ tự khắc thấy mình cười.....VÀ giờ đây em gửi lại lão câu đó
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tâm tư, tình cảm của bà chứ đừng vì việc e ngại ........... trả lời " không " sẽ làm mất đi tình bạn
    Nếu chưa thật sự sẵn sàng thì cứ để thời gian trả lời.
    Dù sao thì cũng chúc bà có một trái tim sáng suốt , đủ nhiệt tình và đam mê.
    Hôm nay
    ............nó đã mắng 1 người là vô trách nhiệm , vô trách nhiệm với người khác và vô trách nhiệm với bản thân
    ........con người em càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, giọt nước mắt của người khác chẳng làm cho em thấy bứt rứt gì cả.
    ........ Em tử nhủ , rồi em sẽ làm thêm 1 cuộc cách mạng nữa chẳng biết sẽ đi đến đâu, đạt kết quả ra sao.Có "lão" vẫn luôn nói với nó : 1 khi nào thấy mệt mỏi chán nản hãy tự mỉm cười 4 lần rồi sẽ tự khắc thấy mình cười.....VÀ giờ đây em gửi lại lão câu đó
  8. quangiairut_aohaiday

    quangiairut_aohaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi rồi,thế mà vẫn đi chơi tẹt luôn.Sợ thì cũng sợ đấy nhưng học rồi điểm vẫn lẹt đẹt chạy vòng quanh 5,6,Thế thì học làm gi cho mêt?
  9. quangiairut_aohaiday

    quangiairut_aohaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi rồi,thế mà vẫn đi chơi tẹt luôn.Sợ thì cũng sợ đấy nhưng học rồi điểm vẫn lẹt đẹt chạy vòng quanh 5,6,Thế thì học làm gi cho mêt?
  10. quangiairut_aohaiday

    quangiairut_aohaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vào đây lang thang một lúc,mỗi chỗ vào một chút,mò mẫm một lúc...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này