1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangiairut_aohaiday

    quangiairut_aohaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vào đây lang thang một lúc,mỗi chỗ vào một chút,mò mẫm một lúc...
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe người ta nói rằng : Học là cả một quá trình. Gần thi mới cuống lên mà đc du lịch vòng quanh 5,6 là hơi bị đc rồi đấy
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe người ta nói rằng : Học là cả một quá trình. Gần thi mới cuống lên mà đc du lịch vòng quanh 5,6 là hơi bị đc rồi đấy
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa bọn anh gọi đấy là ôn thi "hướng đối tượng" Cực kì công nghiệp mua đề thi của khoá trước ở hiệu photo về làm, lôtô cũng trùng ối nên đảm bảo ít cũng phải được 6-7
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa bọn anh gọi đấy là ôn thi "hướng đối tượng" Cực kì công nghiệp mua đề thi của khoá trước ở hiệu photo về làm, lôtô cũng trùng ối nên đảm bảo ít cũng phải được 6-7
  6. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Bạn?
    Thế nào là bạn ?Thế nào là bạn thân ?
    Giật mình để nhận ra rằng chưa chắc đủ để gọi là ?obiết? chứ đừng nói đến là ?ohiểu?. Lòng người quả là khó đo. Những gì mà bạn đang làm khác xa với những gì bạn nói. Nói cái gì mà trơn tuột vậy. Đã có lúc tin, tin sái cả cổ. Bạn đang ngồi mỉa mai cho lòng tin của tôi?.Giả tạo với tất cả mọi người để được cái gì ?..Sống mà không phải là chính mình thì thà chết quách đi còn hơn.
    Bạn đã không còn là BẠN khi ngày hôm nay tôi ngồi viết những dòng này.
    Bạn ? Bạn chẳng là cái gì cả.
  7. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ mình quay lại......... bắt gặp nhiều ánh mắt ::giận hờn có, trách móc có , cũng có khi là thương yêu...Nhưng tất cả chỉ là sau lưng thôi. Cái đích cần nhắm là ở phía trước.Quá nhiều điều muốn viết...Nhưng không biết bắt đầu từ đâu ...Mà viết để làm gì
  8. fibonacci007

    fibonacci007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Viết để chia sẻ với mọi người. Không thì cố đợi đến thứ bảy tuần sau
    Đối với mọi người khoảng cách ấy chưa thể gọi là xa, nhưng với anh thì dài dằng dặc.Anh chỉ muốn em biết rằng anhnhớ em rất nhiều
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều tuyệt vời mặc dù trước đấy là rất mệt vì trời nắngbữa cơm giản dị với những câu chuyện vui vẻ. .
    Tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.
    Cuộc đời nhiều niềm vui và đáng trân trọng
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 18/07/2005
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lẽ ra online cùng một bác, đc tối bố trí đc time thì bác lại đi vắng. Định rẽ vào TT nhưng lại ngán, ở với người khôn khôn ra, dạy người ngu chắc chẳng mấy chốc mình cũng ngu đi. Dù sao. thì cũng thử thách đc lòng kiên nhẫn của mình. Ngàn lần hy vọng rằng sau này học sinh của mình sẽ có tí tố chất chứ chẳng như bây giờ
    Lúc đi đường cứ ngỡ là khi về sẽ viết một bài tâm sự dài . Thế mà online lại chẳng thể viết gì. Để viết một bài dài và gửi hồn mình vào như trước <------có thể không còn nữa thói quen viết như trước, or có thể có quá nhiều điều mà không thể gói gọn trong vài chữ, vài dòng. Lại một ngày mới với những dự tính không biết có thực hiện được không. Lo cũng vô ích, thừa thãi mọi thứ lại thành ra muốn thiếu.Anyway, cuộc sống thì luôn tươi đẹp và sẽ làm bất cứ mọi điều để mọi người phải công nhận ta là một người yêu đời và đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc mà ta tự tay tạo lập.Luẩn quẩn loanh quanh trong một xó không phải là cái ước muốn của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này