1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ viết thế này làm em lại tưởng bở
    Em vẫn nhớ cái nhìn của chị nhà bác hôm chúng ta gặp ở Đông Á
    hì hì, xem ra chị nhà yêu bác nhiều quá, bác nhỉ
    Chui ở ngoài đường vào phòng, hai ống quần ướt nhẹp .Rồi lại chui ra cafe với cô bạn, trời vẫn mưa không ngớt.... Hai đứa chụm đầu trong góc quán vắng, tách cafe làm cho cả 2 có cảm giác ấm áp hơn. Nói chuyện . Chợt chạnh lòng,nghĩ về ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Chợt thấy lòng mình oà vỡ như những giọt nước mưa đang vỡ oà ngoài ô cửa kia. Rồi một ngày mới lại đến, hi vọng sẽ là một ngày không quỷ ám giống như những ngày đã qua
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn viết một cái gì đó... Rất muốn nói một điều nào đó ... nhưng không thể. Dù thế nào đi chăng nữa, dù có những uẩn khúc ko thể nói thì ... vẫn còn có một tấm lòng ... biết ko??? Ôi! Cái sự ích kỉ và những tổn thương đã khiến người ta lạnh lùng và tự bao mình lại trong cái áo đầy gai nhọn đầy cảnh giác thế này ư???
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 26/07/2005
  3. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong tin nhắn của 1 người con gái TN nhắn tìm mình cả ... mấy tháng nay làm mình thấy vui qúa, lại còn định khao cả người có công tìm ra mình nữa, hic, cảm động qúa, không bit bi giờ "cô í " đang ở nơi mô hỉ ? Ôiii, đêm nay chắc là mình sẽ chẳng ngủ được đây ...
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nắng rồi mưa bất chợt rồi lại nắng, lại mưa bất chợt - cái nét trời giao mùa của Hà Nội này thật hay. Ngồi nghe tiếng đàn của cậu bé cách mấy nhà, từng giọt đàn, giọt mưa hoà quyện lâng lâng trong cảm xúc thật dịu êm. Cậu này hay chơi những bài kiểu Richard Clayderman nhưng chắc mới tập nên độ ngắt quãng và nốt ngân hay vấp, đôi khi thấy lạc điệu. Còn nhớ đợt em đàn cho mình hát ở NVH, mình đã định hỏi làm quen xem quá trình học đàn của em và nhìn ngón tay em xem có ngắn như mình đoán hay ko thế mà thấy mặt em cứ lạnh tanh, cồm cộp cặp kính trên mắt, ai bảo gì cũng gật ... làm mình cũng thấy ngại. Đang hay thì em thôi ko đàn nữa, mình lại bật Moonlight Sonate lên để thưởng thức một buổi sáng mưa thi vị và rỗi rãi tiếp. Nói gì thì nói, mình vẫn thích cái cảm giác được ngồi bên cây đàn, lướt những ngón tay (thô) trên phím đàn và tự mình đánh lên những thanh âm, trải lòng mình, gửi những tâm sự, tâm trạng và cả những đam mê trong những giai điệu hơn. Tiếc là ... ...
    Chơi bời được đến hết tuần sau nữa thôi là đi học rồi. Kì này phải thật cố gắng, cố gắng... Chợt mỉm cười khi nhớ rằng, kì trước, kì trước nữa, bao kì rồi mình cũng đã tự nhủ cố gắng, hạ quyết tâm kiểu này. Thế mà rồi có hơn nhau được mấy đâu. Điện thoại của cái H cùng lớp hỏi mình xác nhận lại điểm cho nó chứ nó ko tin được cái mồm D thú hay ai cả mà môn đó hơn nửa lớp thi lại. Ko rõ mặt mình có dán tem bảo đảm thật hay là do nó nhớ mình ko chịu được nên mới phải long tong đi gọi điện cho mình nữa. Trêu nó 1 câu như vậy cho vui ai ngờ nó lại tíu tít buôn tiếp mà mình thì ngại nói lâu, tốn tiền điện thoại đường dài của nó. Ôi! Muốn đi học bây giờ luôn ...
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 06/08/2005
  5. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    HIX
    Mọi người nói chuyện cứ như viết nhật ký ấy,... chẳng hiểu gì. Có lẽ cái gọi là " suy tưởng " của tớ hơi phong phú nên đâm ra nghĩ vẩn nhiều....
    Một người nói là muôn vàn người nghe
    Muôn vàn người nghe đánh nhau để nói..
    những ngày xanh
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này thấy chị giống em quá>Kì nào cũng như kì nào, lúc đầu cũng lấy hết dũng khí để hạ quyết tâm nhưng sau thì oạch , nào là đủ các lí do để dành bài đến cuối kì, lúc thi thì khổ ơi là khổ
    Sáng nay đi học thích thích là. C++ thì thầy chat 15'' rồi cho nghỉ, English thì cô khuyến mại cho 1 tiết
    Ngày đầu tiên đi học
    Em nước mắt nhạt nhoà{vì giảng chán quá}​
  7. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhầm sinh nhật đứa bạn, đã vậy lại còn hồn nhiên hỏi thăm. Đầu óc tệ thật!
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 16/08/2005
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    sao mình đơn độc, mình muốn gặp nó đi uống trà
  9. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mình sông'' và làm việc vì tất cả những ai đang quan tâm và kỳ vọng vào mình.
    Bố Mẹ ,be'' thảo , trang Điểm , Bà (Nộ+Ngoại) Và cục Kưng yêu của Em.
  10. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ " ngây ngô", giả vờ cười, giả vờ........ như chẳng có chuyện gì xảy ra ............Mình có lỗi với bản thân mình quá........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này