1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho 2 người, cả 2 đều là những người có cá tính đặc biệt, cô còn thông minh và tình cảm tuyệt vời nữa. Chủ nhật gặp cậu ấy đi cà phê một mình, não ruột. Tại sao phải như vậy?
    Loăng quăng chứng kiến những câu chuyện buồn khiến mình già thêm. Dẫu sao thì cũng vui vì được biết có 2 người. Dũng cảm lên nhé! Chào.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vừa muốn sự yên tĩnh , lại vừa muốn nghe thấy tiếng người , chẳng biết mình đang muốn gì nữa . Mâu thuẫn !
    Lại tiếp tục login vào B, lại tiếp diễn một thói quen xấu , từng tưởng là đã bỏ được. Nó luôn tái diễn vào những lúc thế này , như chưa từng bị lãng quên . Mình đã thay đổi được đâu . Khó quá phải không ?
    Cười, vẫn cười , nhưng sao gượng gạo . Tệ quá .
    Đằng ấy có bảo tớ khóc được thì cứ khóc đi , còn hơn là cứ cười một cách vô hồn thế , "trông sợ lắm " . Khóc thì giải quyết được gì chứ , mà chuyện kô đến mức fải khóc, tớ chỉ buồn, vì sao buồn, buồn vì tớ thất vọng? Mưa! Đắm chìm trong cơn mưa. Tớ thấy mắt mình cay cay, một giọt nước lăn nhẹ trên gò má, không tớ không khóc, là nước mưa đó mà...
    Đã lâu không gặp một người bạn, dù bạn bảo từ giờ chúng ta coi như chưa quen biết nhưng tôi vẫn chào. Tôi tôn trọng suy nghĩ và quyết định của bạn, nhưng tôi vẫn chào. Việc gì tôi fải buồn cười và lố bịch , trẻ con như thế Tôi bất ngờ vì bạn cười lại . Chào nhau trên phố bằng một nụ cười. Một điều gì đó thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng day dứt.

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 30/08/2005
  3. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    When U say nothing at all...
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lách tách tiếng cafe rơi từ cái phin bằng nhôm . Nhẩm hát " Nghe tí tách ly cafe đắng, ru hồn lênh đênh niềm dĩ vãng" Bất chợt tự hỏi : liệu ta có một chút dĩ vãng gì không ?Bỗng thấy vị đắng cứ ngọt dần ,thơm dần theo làn tóc của người ngồi đối diện, đến khi về rồi vẫn thoang thoảng vị ngọt theo làn tóc của người đèo mình. Liệu có phải thế hay cứ thoang thoảng cay mà chẳng thể nào dứt như ánh mắt người ấy đã in sâu trong tâm trí của ta một buổi hẹn cafe.
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn đôi ta một buổi chiều
    Mà sao khó thế hỡi người yêu ?
    Người đi ko đắn đo người ở
    Bao giờ mới được gặp người yêu ???
    Được anhdangyeu_ls241 sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 16/09/2005
  6. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Mới gặp .Nhìn nhau.Lạ.
    Mắt tròn.Nghĩ .Cười tươi!
    Bắt chuyện.Đùa.Hai đứa.
    Là trẻ con.Bướng bỉnh.
    Mới gặp.Nhìn nhau.Nghĩ.
    Là anh.Sao hiền khô?
    Nói.Tranh hết phần.Kệ!
    Em.Trẻ con.Không chấp!
    Mới gặp.Đã cười.Hét.
    A!Làm quen.Vui quá !
    Mình.Làm bạn.Anh nha?
    Bạn.Bạn.Vậy là yêu!
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp. Nhìn. Quen quen
    Nhìn lâu. Chẹp. Lạ lạ
    Bắt chuyện. Nói. Cười. Nghe
    Trời. Sao mà? - Giống quá
    Mới gặp. Nhiều chuyện. Nhé
    Đắng nghét. Giọt cafe
    Hiền khô? Không đâu bé
    Giả nai. Đã bị lừa
    Mới gặp. Mà như thân
    Rất yêu. và hơi ghét
    Người gì. Kiêu kiêu thế
    Em có xe. Tự về!
    Bụi. Đường dài. Làm đuôi
    Nắng. thân mình. Còm cõi
    Dại. Đúng rồi. ôi dại
    Đơn giản. Vì tôi yêu
    Hì, xin lỗi chíp, làm thơ chút cho vui, không phải phá cảm xúc em đâu nhé.
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mình mệt mỏi quá , muốn phiêu 1 ty'' , làm 1 cốc beer, hay đi chén chú chén Anh.
    Hay đi chết.........Mình không hiểu đời và hiểu mình nữa.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Được sáng mình và Hiền rủ nhau đi bơi thì trời lại lạnh quá. 2 đứa tự huỷ bỏ ý định đi bơi Trời lạnh mà lại ngủ không ngon chút nào . Có lẽ trời lạnh cũng khiến cho mình có cảm giác bất an về điêu gì đó rất xa xôi . Nhìn em ngủ ngon đến lạ kỳ. Dù nó đã lớn rồi nhưng nó vẫn làm người khác phải lo lắng cho nó . Lòng trợt nặng trĩu
  10. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mình có tầm nhìn hạn hẹp,một cách suy nghĩ cũng hạn hẹp nốt.Có nhiều điều phai làm,phải nghĩ.Thôi đứng dậy thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này