1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocxit_hy

    ngocxit_hy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng oi ả, nắng cháy da cháy thịt mà cứ phải lon ton đạp cái xa đạp vào tít trong trường mua sách, acay thật, biết thế sang sớm hơn thì đã có phòng trong KTX không!?
  2. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi cô ạ
    Cũng vừa phải thôi chứ, thương ông trời chút đi
    Ai cũng kêu, ổng sao giúp you được
    Kêu Phitient ơi hay ôi trời, Phitient thì may ra
  3. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi cô ạ
    Cũng vừa phải thôi chứ, thương ông trời chút đi
    Ai cũng kêu, ổng sao giúp you được
    Kêu Phitient ơi hay ôi trời, Phitient thì may ra
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ mình mới biết đúng là có người đến chỉ để rồi ra đi mãi mãi và đặt lại trong lòng mình một khoảng trống. Giá như mình có thể thay đổi, giá như mình có thể cho người ta một cơ hội để không phải ra đi như thế, giá như.....
    Hình như đã lâu rồi mình không make up thì phải....... Make up với tất cả tâm hồn - make up cho một ai đó.......Đâu rồi một cô bé tự tin với nụ cười và đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc dâu mất rồi ??? Trời ơi mình nhớ cô bé đó quá đi thôi ! Nhớ vô vùng, nhớ lắm, nhớ quay quắt, nhớ cồn cào.............người ta đã quên rồi tại sao lại cứ khơi lại cơ chứ
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ mình mới biết đúng là có người đến chỉ để rồi ra đi mãi mãi và đặt lại trong lòng mình một khoảng trống. Giá như mình có thể thay đổi, giá như mình có thể cho người ta một cơ hội để không phải ra đi như thế, giá như.....
    Hình như đã lâu rồi mình không make up thì phải....... Make up với tất cả tâm hồn - make up cho một ai đó.......Đâu rồi một cô bé tự tin với nụ cười và đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc dâu mất rồi ??? Trời ơi mình nhớ cô bé đó quá đi thôi ! Nhớ vô vùng, nhớ lắm, nhớ quay quắt, nhớ cồn cào.............người ta đã quên rồi tại sao lại cứ khơi lại cơ chứ
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn, vui chỉ trong thoáng chốc, còn buồn thì kéo dài dai dẳng.... nên trong lúc đang vui, Đá muốn ghi ra đây vài dòng, mai mốt buồn buồn lôi lên đọc lại, sẽ tự nhiên mà nhoẻn miệng cười thôi !
    tối nay, tay chưa hết nhức mỏi giờ ngồi type cọc cọc..... chọc phá bà con cho bà con vui.....online vừa chat vừa post bài, wow, nãy giờ viết có 1 bài này thôi mà hết 1 tiếng hehe!!! hì, tại chat với anh Grừ đấy mà
    hix, đêm nay lại cọc cọc type nốt cái văn bản ĐH, biên bản, bài thu hoạch nữa, ôi chúa ơi !!!!!!!!111huuuuuuuuu
    lúc online kêu mãi thì không thấy đâu, đợi người ta về mất tiêu rồi mới xuất hiện, mà không gặp được kể cũng lạ, trước đây thế nào cũng tình cờ gặp mà, có lẽ duyên số đã hết, tiếc nuối cũng bằng thừa, . . . biết thế nhưng sao lòng vẫn đau như cắt . . . ta ở nơi này thầm chúc người hạnh phúc, mong người cũng chúc ta hạnh phúc
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 10/09/2004
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn, vui chỉ trong thoáng chốc, còn buồn thì kéo dài dai dẳng.... nên trong lúc đang vui, Đá muốn ghi ra đây vài dòng, mai mốt buồn buồn lôi lên đọc lại, sẽ tự nhiên mà nhoẻn miệng cười thôi !
    tối nay, tay chưa hết nhức mỏi giờ ngồi type cọc cọc..... chọc phá bà con cho bà con vui.....online vừa chat vừa post bài, wow, nãy giờ viết có 1 bài này thôi mà hết 1 tiếng hehe!!! hì, tại chat với anh Grừ đấy mà
    hix, đêm nay lại cọc cọc type nốt cái văn bản ĐH, biên bản, bài thu hoạch nữa, ôi chúa ơi !!!!!!!!111huuuuuuuuu
    lúc online kêu mãi thì không thấy đâu, đợi người ta về mất tiêu rồi mới xuất hiện, mà không gặp được kể cũng lạ, trước đây thế nào cũng tình cờ gặp mà, có lẽ duyên số đã hết, tiếc nuối cũng bằng thừa, . . . biết thế nhưng sao lòng vẫn đau như cắt . . . ta ở nơi này thầm chúc người hạnh phúc, mong người cũng chúc ta hạnh phúc
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 10/09/2004
  8. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được một gói chè, mà là chè Thái chính hiệu, trời ơi ngon quá đi mất. Ngày trước thì it uống chè mặc dù là dân chè chinh cống, vây mà bây giờ hễ có được một chút thôi là cũng quý lắm rồi.
  9. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được một gói chè, mà là chè Thái chính hiệu, trời ơi ngon quá đi mất. Ngày trước thì it uống chè mặc dù là dân chè chinh cống, vây mà bây giờ hễ có được một chút thôi là cũng quý lắm rồi.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, thấy bạn nói thế thì Đá thấy mình quả thật hạnh phúc vì ............ngày nào cũng được uống chè ,nhà bà ngoại tớ trồng chè đấy, hì, vì thế mà uông thoải mái--không sợ phun thuốc sâu , mà chè nhà bà tớ con cực kỳ, khi nào về nước nếu cậu muốn thì tớ mời một ấm, nếu muốn uông tiếp thì tớ bán cho nhé{ tranh thủ buôn bán, quảng cáo tí nha }
    Lâu lắm rồi mới thấy được bầu trời to lớn dường ấy. Trời đầy mây, chỉ có 1 ngôi sao duy nhất. Mình cứ thắc mắc không hiểu trăng biến đâu mất tiêu. Nếu bị mây che khuất thì sẽ có một lúc nào đó gió thổi mây đi, sẽ lại được nhìn thấy đôi chút ánh trăng. Thế mà hoàn toàn không có, chờ , chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Có đôi chút thất vọng. Thỉnh thoảng nhìn ra giữa dòng nước, hy vọng bắt được đôi chút phản chiếu le lói, rốt cuộc cũng không. Về nhà mới sực nhớ, thì ra hôm đấy là mùng 1 tháng 2 nhuần. Buồn cười, thế thì bói đâu ra trăng để mà xem cơ chứ.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 10/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này