1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm mới vào ttvnol, thấy bạn bảo mới biết là cả mấy hôm ấy ttvnol đều khó vào cả. Hôm nay học có 2 tiết rồi đi tổng kết vụ đi chơi, định về thẳng nhà để ngủ , chiều lấy sức chiến đấu nhưng tự dưng muốn cãi nhau với một ai đó, nhưng cãi nhau với ai bi giờ, thôi thì sang box GDGT, kích đểu các chị em vài phát, tự dưng thèm viết lách một cái gì đó,có lẽ do những tin nhắn của bạn gửi mình mấy ngày nay làm mình càng thêm mang cảm giác có lỗi với anh của bạn. Chuyện chẳng đi đến đâu mà lại buồn, giờ tình bạn của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, đằng sau những lời nhắn hỏi thăm ấy là những lời trách móc. Đêm qua, nằm mãi mà không ngủ được, cứ học thì buồn ngủ mà nằm thì mắt lại chong chong, gọi điện cho một anh bạn nhưng anh turn off máy rồi, chẳng hiểu thế nào mình lại bấm số của một người bạn cũ ............ bấm xong mới giật mình .... vội tắt , dù sao thì người ta cũng biết là mình gọi đến rồi, chẹp chẹp chẳng hiểu sao lại bấm , dở hơi quá
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 26/09/2005
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 26/09/2005
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 26/09/2005
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nghe nó nói mà mình có cảm giác như bao nhiêu tươi vui của mình mới lấy lại được trong tinh thần đi tong hết cả. Mới có 2 tháng ko nói chuyện với nó mà giọng điệu nó đã trở nên già dặn và bất cần ghê gớm. Mình muốn nói, muốn viết cho nó thật nhiều mà mệt mỏi và buồn ngủ quá vì mình đã nghe đi nghe lại chuyện này nhiều lần rồi và thực sự từ hôm kia mình đã có ý ko nghe nó nói nữa để cho nó có một khoảng lặng nhìn nhận lại (hix, có đứa bạn nào như mình ko nhỉ???). Xét cho cùng những lời mình nói vẫn chỉ có thể là như vậy thôi.
    Mình cũng ko biết một ngày nào đó mình có bị ở trong hoàn cảnh đó mình sẽ thế nào? Mình sẽ chọn gì đây? Mình hiểu nó đang phải gạt nỗi buồn, nỗi đau khổ chia tay để nghĩ, để lo cho một điều đáng phải quan tâm hơn ấy là con đường phía trước. Nó có dửng dưng, có cực đoan khi kết luận ?o The same. Lũ chúng nó chả có gì tử tế cả đâu.? thì cũng là bởi nó chưa quên được thôi (hix, nhưng sao nó nỡ phủ đầu một đứa vốn bi quan như mình thế cơ chứ, làm sao mà mình dám ? chứ???). Thực ra thì mình cũng ko thấy XD giả dối lừa đảo tệ hại gì, hắn chỉ kém khi ko dám sống đúng với tình cảm của mình, cứ ra cái vẻ kiêu kiêu, lạnh lùng khi mà cảm thấy bên kia đã xuôi xuôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, ko thể đùa giỡn, chơi trò đuổi bắt, mập mờ với tình cảm mãi được? Cứu vãn được gì nữa đây khi VA đã dứt khoát và XD thì cũng chẳng chịu nhún nhường??? Ai tổn thương nặng nề hơn ai đây??? Mình chỉ có thể từ cảm xúc bản thân mình mà cảm rằng đó chính là VA. Sao người ta yêu nhau mà cứ thích làm khổ nhau như vậy nhỉ??? Mình cũng hiểu là nó có thể băn khoăn, nó có thể buồn, có thể stress thật đấy khi người thân xung quanh đều đang đối lập với nó nhưng chẳng ai có thể làm nó thay đổi quyết định, chọn lựa được. Và dù nó có chua chát với mình thế nào trong lúc này thì cũng chẳng làm mình giận nó được?
    Tự dưng thấy ghét bọn XD quá! Giờ chán chẳng muốn bạn bè gì với nữa? Bọn đấy làm mình đau hết cả đầu, viết ra thế này ko hiểu có đỡ đau hơn ko??? Uhm? mà bây giờ thì thế nhưng vẫn mong thời gian trôi đi, trải nghiệm nhiều, người ta sẽ biết nhìn lại dĩ vãng bằng con mắt khách quan hơn, bằng tấm lòng rộng mở, thoáng đãng hơn, và biết nâng niu, quý trọng những gì mình đang có hơn?
    Có những nỗi buồn chẳng ai hiểu nổi
    Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
    Có những thứ mình chẳng thể quên
    Có khi qua rồi chẳng ai muốn nhớ lại
    Có những thứ đã qua đi, có những thứ là mãi mãi
    Có thứ ở trong lòng, có thứ được nói ra
    Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
    Có những thứ nhạt nhoà trong ký ức
    Có những thứ đã tưởng như rất thực
    Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
    Có những lúc lại thấy mình vu vơ
    Nỗi buồn trào lên... trong bất chợt?

    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 01/10/2005
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang òa vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em giông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
  5. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thứ bẩy - Chủ nhật.
    Thời gian cứ trôi theo cùng với những dòng lệnh
    thứ bẩy Code, chủ nhật cũng Code !!
    Một ngày nữa lại đến. Là ngày mai của hôm qua, và là hôm qua của ngày mai . Cần có một người bạn để share những suy nghĩ, ý tưởng. Thật tiếc là ta đã đánh mất một người bạn chỉ vì những chuyện không đâu. Có lẽ thời gian sẽ hàn gắn tâm hồn thôi. Thời gian lại cứ thế mà trôi để cho con người ..............
  6. andythao24hn

    andythao24hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang òa vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em giông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?
    Cảm ơn bạn đã post bài thơ này ....sao mình thấy chính mình đang chống chếnh và lạc bước quá ..về đâu
  7. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao em lười học quá.Đến lớp hết chơi lại ra quán chát chít linh tinh.Ở nhà thì chạy lên chạy xuống chẳng được việc gì cả!Cả ngày may ra nấu được bữa cơm chiều là có ích.Ấy vậy mà hôm nào cơm hỏng thì...
    Hôm nọ thi thực hành Lý may mà còn được 7 điểm không thì ...mà có lẽ nếu cứ như thế này thì ...học bổng ơi,đã xa rồi còn đâu!
    Nhìn thấy chúng nó học cũng thấy tưng tức nhưng em chẳng muốn học.Đã không muốn thì đừng hòng mà ép được,ấy thế mà khi thi không muốn cũng phải học,không thì chết àh!
    Em là một con người đầy rẫy những mâu thuẫn,phức tạp và ngang ngạnh nữa...

  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Là SV , không nhiều thì ít cũng có lúc rơi vào cảnh như chip. Thôi thì đi chơi một trận, lấy lại tinh thần. Tiếc là off lần này chip không đi được. Tiếc thật, các box khác cứ bảo chè Thái gái Thái, tớ cũng định lấy chip ra làm minh chứng nhưng lần này chip lại không đi. Cả box có một cô hoa hậu thì lại không đi
  9. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mình mệt mỏi thế không biết.
    Chẳng biết p làm gì nữa đây.
    Mình vẫn có thế thay đổi suy nghĩ được mà.Nhưng sao vẫn thế vẫn thế.
  10. llcm

    llcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi chú ý đến em bắt đầu từ cái nick đọc lên nghe sởn lạnh cả người, sau đó bởi lối viết tựa như trò chuyện, có cái gì chân thật, ngây thơ, dí dỏm, lọt thỏm giữa những anh chị cáo già và cả những chú ngựa non háu đá trong một cái box thuộc loại nóng và trí tuệ nhất của forum. Tôi quan sát và đoán em còn trẻ, cá tính. Mail đầu tiên em re tôi nhớ em đã gọi tôi là bạn và đi thẳng vào vấn đề một cách tự nhiên, dễ thương như không thể dễ thương hơn được nữa ?oBạn ơi, tớ thích có cái đĩa quý giá ấy, tớ muốn lưu lại cho con cháu tớ sau này?. Tôi cũng cứ gọi em là bạn, xưng mình và dụ gặp em bằng được để xem cô này sẽ gọi ?obạn? thế nào. Tôi không nhầm, em vừa có sự sắc sảo, hiểu biết của một người có tư chất thông minh, nội tâm sâu sắc vừa có nét nhí nhảnh, hồn nhiên của một cô bé con tâm hồn còn trong sáng. Từ đây, tôi biết thêm một số người, họ đa phần cùng có nhận xét giống tôi về em, có người, em chắc đoán được là ai, đã lưu ý tôi em nhạy cảm, dễ xúc động và cổ điển nên đừng có ngỡ em hiền mà trêu em dù chỉ trên mạng. Từ cổ điển dành cho tính cách con người đối với tôi thật lạ nên tôi cũng thử trêu vài lần xem em phản ứng thế nào để hiểu tại sao lại là cổ điển mà không là cổ hủ. Tôi không đi sâu vào việc giải thích cổ điển nghĩa là thế nào mà chỉ cảm nhận tính cổ điến đó thú vị và đáng trọng trong thời buổi này, tuy nhiên người mang tính cổ điển đó chắc chắn sẽ có nhiều người yêu quý, mến mộ và cũng có không ít người hiểu nhầm. It''s life.
    Những điều em nói khiến tôi hơi ngạc nhiên đó. Tôi không đủ thân và tin cậy, gần gũi với em nên với tôi hiếm thấy lúc nào em thẳng thắn và dốc lòng nói hết những băn khoăn, suy tư của mình như vậy. Không giống như khi em hỏi bài hay hăm doạ kiểu trẻ con vui đùa. Giá như những người em yêu quý có thể biết được nhỉ? Suy nghĩ của em về cuộc sống đã chín chắn hơn tôi tưởng, tình cảm sâu nặng hơn tôi nghĩ.
    Rông dài cho em biết được suy nghĩ của người khác về mình thôi. Tôi tin em sẽ biết vượt qua được chính mình, thành công với những gì em tin tưởng, ước mơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này