1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Đêm ..... hình máy tính vẫn sáng, vẫn là tiếng nhạc của bài hát đ- bài hát mà cả 2 em và anh đều thích, giờ em cũng đang nghe, nhưng sự cảm nhận bài hát giờ lại khác, chỉ một ngày thôi cảm nhận lại trái ngược. Bao giờ cũng thế, đi nhiều, về đến nhà mệt nhoài, muốn làm cái gì cũng khó, chỉ bảo là nghe bài hát đó một chút thôi rồi sẽ ngủ, nhưng mà lần nào cũng không fải là một chút, lần nào ngủ quên đi, chỉ có tiếng nhạc là vẫn thức.Chỉ một câu nói, một ý nghĩ của nó mà anh bất ngờ biến mất như chưa bao giờ xuẩt hiện trước. Đã xác định là không đến đâu sao người còn trở lại ?.vẫn dịu dàng và quan tâm như trước. Một bông hồng thuỷ tinh dù không ném nó đi mà vô tình đánh rơi liệu có lành??? Có fải nó suy nghĩ sâu sa quá không hay tại nó không thể mở lòng đc. Cũng biết người đến rồi lại đi, em đã nghe rất nhiều người nói câu ấy với em, nhưng rồi sau đó cũng chỉ thế thôi. Giờ em buồn chuyện khác, về một người khác. Thế mới biết , giờ anh không còn một chỗ dù là rất nhỏ. Dù vô tình hay hữu ý thì bông hồng kia cũng đã vỡ rồi. Dù cho hiện tại em đang rất cần một bàn tay ấm áp, một bờ vai vững chắc, một cơn gió mát, một ánh nhìn thân quen, một nụ cười để vững tin hơn

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 13/10/2005
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Em mệt mỏi. Thực sự mệt mỏi vì anh rồi....
  3. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao cứ mỗi lần vào box Thái Nguyên mình chỉ thích vào cái topic này " Viết Cho Chính Mình "
    Có phải do tò mò muốn đọc những cảm nghĩ của người khác không . Nhưng trong đó có 1 người viết mà mình đọc cảm thấy rất vui vui khi đọc những bài người đó viết trong này . Nói chung là 1 cái gì đó mơ hồ tái hiện trong đầu, 1 thời của quá khứ qua cái chat chít . Nghĩ lại cũng thấy hay hay , mặc dù nó không dẫn đi đến chốn . Những cũng có nó mà làm cho mình hiểu được thêm về mình và 1 chút về con người đó . Bây giơ nhiều khi thấy nick sáng nhưng cũng thấy như xa lạ quá . Chắc là do mình . Cũng không sao vì đã là mạng thì nó là trên 50% là ảo , nên nó không tồn tại đúng như mong muốn là chuyện thường tình đúng không em ?
    Nhưng dù sao em cũng vẫn mãi sẽ là người bạn tốt qua chat của anh . Có nhiều cái nói ra em cung ko hiểu ... mỗi giờ mỗi ngày nó nhiều sự thay đổi . . Cuộc sống là trách nhiệm .
    Biết rằng đã làm cho em buồn , quan tâm nhiều tới anh . Nhưng anh thi lại thiếu đi cái đó với em . cai mà anh vẫn thương bảo là hay thờ ơ , hay quên là vô tâm . Nhưng những lần đâu mới chat anh có nói .
    S/n anh ngày nào em cũng nhớ . còn của em thì anh lại toàn quen . Nghĩ thấy mình chán quá . Chắc đúng như em nói , em không thật sư là số 1 trong anh nên mới thế . Nhưng em có biết ngoài chuyện tình cam ra thì anh còn có nhiều cái số 1 phải nghĩ . Nên dần không biết cái nào là số 1 nữa rồi . Chán nhỉ .
    Thôi không có gì tặng em cái tấm hình chụp lá vàng rơi . Chúc em thành công trên con đường em đã chọn , hạnh phúc với tình cảm của mình đang có . Có lên nhé ***meo1984 nick name forever .[​IMG]
  4. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đánh bóng mặt đường và lướt net chat chit ..........Không làm được việc gì nên hồn.
    Tâm hồn trống rỗng , cảm tưởng như mình không phải sống nữa mà đang tồn tại như 1 cục đá thoai.
    Mình chán cái cuộc đời này thế.Mình đã cố gắng yêu chiều , sống , làm việc nhưng hình như mọi thứ đều vô ích.
    Vậy thì thế này?Sao lại buồn chán thế này.
    Không tin vào được cái gì nữa rồi.chết mất thôi tâm hồn tôi ơi!
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lang thang cũng không giải toả được cái cảm giác này. Làm gì đi nữa cũng không. Chui ra net, lên box TN đọc mấy bài thì thấy lại dịu đi. MÌnh làm sao thế này. Hâm thật rồi. Thôi, đi làm 1 ly cho nó tỉnh táo nào. lại một ly nữa nào cho tỉnh táo hơn. Và
    ............
    ...........
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 20/10/2005
  6. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi mới có cảm giác thú vị đếm bước chân và nghe tiếng giầy của mình trên con phố khuya. Cố gắng thư giãn
    ..... bởi đã lâu rồi mình sống không thực với lòng mình.
    Thất vọng về con người. Sự tự tin của mình, danh dự bị tổn thương, và hơn cả là lòng tin vào cuộc sống.
    Tại sao người ta có chà đạp lên nhau như vậy , tại sao con người có thể sống với nhau một cách thủ đoạn và bỉ ổi như vậy
    Sao mình ngu ngơ đến tội nghiệp thế nhỉ, sao có thể chà đạp nên công sức người khác.
    Cứ nghĩ đến nụ cười trong trẻo, khuôn mặt ngây thơ của nó là mình lại thấy gai người.
    Chẳng biết nói gì về nó nữa, có lẽ chỉ tóm gọn trong vài từ : Láo Toét và Ghê Tởm.
    Ước gì tôi có đủ khôn ngoan để đối phó với những thủ đoạn, mánh khoé .
    Ranh Con! Láo Toét! .
    Thôi thì tự an ủi, mình là người tài giỏi hơn nó bởi mình đã kô dùng thủ đoạn dơ bẩn để ném lại.
    Nào, trời ngày mai rồi lại tươi sáng thôi, hãy nghĩ vì nó còn trẻ, còn nhỏ mà bỏ qua cho nó
    .... hãy nghĩ rằng nó không đáng để mình suy nghĩ tới.
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 21/10/2005
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 21/10/2005
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 21/10/2005
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 21/10/2005
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mình thật là ngốc...
  8. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    8 17 20 23: 18 14 7 21 7 _ 8 17 20 9 8 22 _ 15 7!!!
    8 17 20 ... : 2 10 3 22 _ 6 17 7 21 _ 5 17 8 8 7 7 _ 15 7 3 13???
    (Note: Đây là loại mật mã Caesar, ghi ra ko nhỡ sau này muốn đọc lại cũng ko thể dịch nổi. Lâu rồi ko đụng đến mấy món này)
    Ta đã chọn, đã đi và sẽ đến???


    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 23/10/2005
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Một ngày thật sự mệt mỏi. Làm hùng hục, ăn qua loa để rồi bây giờ vẫn nhớ cái món đó. huh. Sợ đến già luôn. Cái chính là hôm nay mình ko nhận ra mình nữa, đi công tác, ông sếp nói 1 câu cộc lốc: "Đi với tao". Mọi lần mà như thế thì:"Lạy bố tha cho con" nhưng sao lần này ngoan ngoãn đi thế ko biết. Chắc cái lão sếp cũng thấy lạ.Lần đầu tiên thấy nó ngoan như vậy, bảo đi mà không phản ứng. HUh. Mình còn phải là mình không nữa đây?!Đang ở một xứ sở dở hơi ăn cám pig. Chán. Hàng net chạy chậm đến mức nhập địa chỉ xong, ra ngoài xơi hết 1 ly cà phê và 5 điếu thuốc, váo vẫn thấy đang ì ạch bò.
  10. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    một ngày mệt mỏi , một ngày qua đi với thất bại ê chề . tẻ nhạt ! cuộc sống này quả là tẻ nhạt và vô vị . có quá nhiều chuyện xảy ra xung quanh , nhiều khii mình không còn là mình . tối nay ol muộn , anh chủ quán mở bài " tình anh vẫn như thế " , lại nhớ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này