1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bọn con trai. Ai cũng thế. Mồm mép ứ chịu được. Bực cả mình !
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Buồn thật, Nhưng rồi sẽ quen, sẽ qua, và sẽ quên
  3. nguocchieuhanhphuc

    nguocchieuhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em.. em đang tìm lại chính mình
    Được nguocchieuhanhphuc sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 25/10/2005
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    F5, F5... phải liên tục Refresh bản thân thôi.... Vui lên nào
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cũng sắp thi rùi đấy, nhưng sao dạo này mình cứ nghĩ linh tinh thế nào ấy nhỉ. Ở dưới HN này buồn quá, giá như có "nàng" đồng hương nào chịu làm quen!!!!!!
  6. CLRSCR79

    CLRSCR79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chị với em ít nói chuyên, thỉnh thoảng chat chit, nhắn tin.Lúc vui vẻ yêu đời thì mất biệt tăm, đến những lúc thấy buồn chán, thất vọng thì lại nhắn tin, mail cho em kể lể tâm sự. Em lại chưa bao giờ kể cho chị cả. Buồn !
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Một buổi sáng dài và nhiều lăn tăn.
    Đi đường dài một mình không có cái gì nghe, nghĩ lung tung về những điều đã cũ, thật sự rất cũ.
    Thất bại la?m con ngươ?i ta mất niê?m tin.
    Nhưng không có nghifa sef dư?ng lại.
    Mọi thứ rời rạc.
    Chợt nhớ đến đoạn tâm sự của một người nào đó ở một box nào đấy "Mỗi thời điểm người ta chỉ có một lựa chọn. Và người ta không thể biết lựa chọn đó tốt hơn hay xấu hơn các lựa chọn khác vì người ta không thể sống lại để chọn lại. Ai rồi cũng thế thôi, phải đưa ra cho mình một lựa chọn, điều mà không có bất cứ một ai khác có thể làm giúp được? Hạnh phúc hay khổ đau đều nằm đâu đó xung quanh sự lựa chọn này."
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Mưa!
    Gió!
    Lạnh tê tái -cái lạnh của mùa đông.Lòng se sắt - tê tái
    Mọi thứ đã trở nên mơ màng và mờ ảo.Mọi chuyện vỡ oà ra như 1 vết thương
    Là vàng bay xào xạc trong trời , hình như trời đã vào đông!
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chả coá giề để ân hận cả. Thế mới biết ku Đức béo nói đúng. Bây giờ mới hiểu vì sao nó quỳ cả xuống đất lậy mình khi biết...........
    Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 01/11/2005
  10. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tình xa ngàn khơi nghe mưa rơi em nhớ anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này