1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !
    Mạnh mẽ ghê nhỉ ?
    Không biết ngoài đời có như vậy không ?
    Hay chỉ nói cho oai vậy thôi !
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận nha, " Đanh đá nhất box đây ". hì hì,
    Lạnh lạnh buồn buồn đi gọi điện cho Chíp bé và Chíp lớn mới biết ngoài đường lạnh thật, hix cái lạnh làm con người xíc lại gần nhau.
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nghe How do I live hay quá!

    Mình hơi hơi nhớ mọi người khi đọc những dòng nhắn gửi của em HP rủ đi gặp mặt cuối năm. (Hm..hm? con bé này, vừa nhắc ?ochị yêu đi để em còn lớn với? vừa rủ đi chơi thế này thì thì bao giờ mới ? được cơ chứ???). Gặp theo ý em ấy bây giờ thì cũng khó, bác H nhiệt tình nhất thì đang tít mít trong Huế chưa về (mà bác cứ chơi với các em thế thì đến bao giờ mới yên bề gia thất được nhỉ???), RG hăng hái bày trò nhất thì đang bận chuyện ?onhảy? công ti, VA có vẻ đã nguôi ngoai sau shock rồi nhưng giờ lại buông xuôi và chán chường quá, em Th ko biết thi cuốn chiếu đến đâu rồi mà mất hút, hai tên H và Đ vẫn còn nhiệt tình nhưng trên mặt cũng đã thấy được dấu vết của sự ?olão hoá? sau những bon chen, tính toán trên công trường(tính toán làm thế nào để ăn bớt xi măng, sắt thép, gạch vôi...), còn lại em HP lúc nào cũng tươi vui, trẻ trung, hồn nhiên, quan tâm đến mọi người và available - thật đáng để những đứa ?ogià nua? như mình (cả VA nữa vì nó còn thỉnh thoảng vẫn than vãn với mình, ?oghen tị? với cái sự cười nói được bằng mắt của mình) phải ngưỡng mộ. Đó là một cái hội chơi mà mình cũng rất quý và học được nhiều điều, đã chứng tỏ cho mình thấy rằng vẫn có thể tin cậy được những người ******** cờ gặp, tình cờ quen trong một thời gian ko dài và ko thường xuyên chứ ko phải chỉ có lũ bạn thân thâm niên 7, 8 năm hay 15, 16 năm của mình mới đáng tin. Điều cốt yếu vẫn là con người ta thôi.
    Còn chuyện này nữa... Mình đoán chẳng nhầm... check lại thì đúng là như vậy (sao mình lại cứ là người vô tình biết nhiều làm gì nhỉ???) Nhưng mình cũng chẳng thấy sao cả, hơi băn khoăn một chút thôi vì mình ko hiểu cái gọi là giới hạn ở đâu đây??? Dẫu sao thì cũng chẳng liên quan gì đến mình, ít nhất là bây giờ. Ko dối lòng mình đâu, mình biết...
    Bình tĩnh, sáng suốt, tự tin để chọn lựa và san bằng các chướng ngại vật ...
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 15/12/2005
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình : Cố lên. Không còn nhiều thời gian và cơ hội nữa...
    Đừng buồn về những gì vừa xảy ra nhé
  5. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang chán , đang ghét , . Đời người buồn vui cái gì cũng có , ai chả muốn vui nhưng có ai vui mãi . Sao mọi thứ , nhất là "Con Người " không như mình tưởng tượng nhỉ .
  6. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đang ngẫm nghĩ về "Đêm trắng". Chẳng biết ai là người đáng thương hơn ai đây. Hỡi ôi, người ta luôn có cái ảo tưởng, có cái ý nghĩ bao biện cho sự ích kỉ, hèn nhát của mình rằng: "Ta cũng đáng thương lắm chứ!"...
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 19/12/2005
  7. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chui vào đây chả biết post cái gì.
    Thôi lại chui ra
    Con kiến mà leo cành đa
    Gặp phải cành cụt leo ra leo vào
    Con kiến mà leo cành đào
    Gặp phải cành cụt......Thôi không leo nữa
  8. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Xong! Thế là sự chủ quan khinh địch, chat trước khi vào phòng thi đã làm mình mất toi đi một điểm để đạt tới cái gọi là perfect cho một bài test môn tủ của mình. Hix. Cái lão HT hôm qua "trù ẻo" mình tệ thật đấy. Tự nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm hết lần này đến lần khác hình như vẫn còn nhẹ nhàng với sự gan lì, ngẫu hứng của mình.
    Phải báo cho cái T biết cái tin này kẻo nó lại áy náy vì à ơi lôi kéo mình khai những secret, rắc rối mà nó muốn gỡ giúp cho mình. Nhưng mà bây giờ thì chẳng còn gì rắc rối nữa khi mình đã quyết định dứt khoát rồi. Trong đầu mình giờ còn chỉ có ý nghĩ làm sao để vượt qua cái lời "trù ẻo" (thực ra là chúc nhưng do mình còn muốn cao hơn mà lại chỉ chúc có vậy nên mình mới gọi là "trù ẻo") ấy. Và thế là chấm hết, sang trang mới luôn.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 19/12/2005
  9. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Đã bao lần mình nhìn ra phía bầu trời xa xa mà lòng tự hỏi, Không biết trên đời này có cái gì gọi là hoàn mỹ không nhỉ, Người nghệ sĩ có 99% là khổ luyện 1% kia là tài năng, Vậy nếu mình có 99% khổ luyện và không có 1% thì liệu mình có là nghệ sĩ không nhỉ chắc là không rồi mình không muốn chứng minh vì còn muốn trời đất còn có được hai chữ ?oBình Yên?. Vậy phải chăng nghệ sỹ là hoàn mỹ nhỉ hoàn mỹ tựa như câu chuyện chiếc bánh xe đi tìm nửa phần còn thiếu của mình khi nó tìm được rồi thì lăn đi rất nhanh và không nhìn thấy gì ở hai bên đường nữa còn nghệ sỹ họ thật là những con người khó hiểu sáng tác ra những bản nhạc thật khó hiểu. Phải chăng con người luôn muốn đi tìm cái gọi là hoàn mỹ ấy.
    Thôi không bay bổng trên những ngọn cây nữa trở lại mặt đất thôi, mà không hiểu vì sao mà mình mồm mình thiêng thật đấy nói gì cũng đúng hết. tiếc là mình nói có 2 tại sao không phải là 5 hay là 10 nhỉ. Thôi giờ mình sửa sai nhỉ, vậy là bây giờ là 10 rồi.
    À ?oFriend? en français.
  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Noel ... Ngồi ngâm cứu mấy cuốn sách, phát hiện ra mấy điều hay hay, thế là ngồi mê mải rồi quên luôn là có hẹn với cái T đi Nhà Thờ, ko ngờ nó còn giờ cao su hơn cả mình.
    ..........
    ..........
    ..........
    Lần đầu tiên chen chân được vào tận trong Nhà Thờ Lớn dù tất cả mọi con đường đều tắc. Giá mà cũng có tuyết rơi như ở công viên Lê Văn Tám trong HCMC có phải đẹp ko???!!!
    ..........
    ..........
    ..........
    Lần đầu tiên vào ngày Noel mình ngủ trước 10h tối và quên hết chuyện chúc mừng ai và cũng quên luôn chuyện reply cảm ơn ai, quên luôn cả việc ngồi viết một cái gì đó, nguyện ước một điều gì đó và nghe một bản nhạc nào đó.... Hình như mình đã làm những điều "quên" đó... trong mơ rồi thì phải. Keep secret!!!
    ...........
    ...........
    ...........
    Hi vọng sang năm mới mình sẽ ko phải thất vọng nhiều về những người, những điều mình đã đặt niềm tin, đã mong mỏi và cố gắng. Và do cũng thấm nhuần thuyết tương đối kha khá nên mình cũng ít nhiều chuẩn bị tinh thần để ko bị rớt khi niềm tin và hi vọng sụp đổ, và dù có bị rớt thì cũng rớt nhẹ nhàng thôi, ko đau lắm.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 24/12/2005
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 25/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này