1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn quá...
    Có lẽ hôm qua trông mình nhợt nhạt và buồn thật nên khi về đến nhà rồi vẫn còn có người gọi điện, nhắn tin cảm ơn và động viên. Chẳng có gì cả. Mình ko buồn vì chuyện mình giúp bạn mà rồi ảnh hưởng đến việc của mình lắm đâu...
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 27/12/2005
  2. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay buồn thật, buồn nhất... Không phải vì trời không lạnh, không phải vì ko còn hứng thú noel, không phải vì không có ai bên cạnh... Đơn giản là một người ra đi, quan trọng nhất đối với một người thì cũng rất quan trọng đối với mình
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Viết một cái gì đó thật thật với những gì mình chưa nói nào:
    Có những lúc thấy mình thật rỗi hơi khi cứ post hết thơ rồi văn mà chẳng mong chia sẻ - chỉ là ?omột mảnh tình riêng ta với ta? thôi, ngày xưa lại còn hăng hái phản biện mấy đứa ********* nữa chứ. Lâu nay chẳng có thời gian và cũng chán xem rồi. Có lẽ giờ chỉ có ẩn, hóng từ xa xem tình hình noble và little rain bàn luận về Triết và Đạo đã đến giai đoạn ko ai chịu ai, xông vào oánh nhau chưa để mình còn lập nick nhảy vào can cho vui. Nói thế thôi chứ toàn người lịch sự và có văn hoá thậm chí là khá uyên bác mà ko khoa trương, thể hiện rầm rộ gì cả, mình cũng chẳng có đủ tài để có chỗ để mà ngồi vào bàn cùng ấy chứ. Người có tài, có tâm thực tìm trên mạng ko phải là ko có nhưng cũng ko phải là dễ dàng thấy được, mình cảm thấy mình cũng là một người khá may mắn khi gặp được một số người như vậy tuy vẫn biết rằng đôi khi sự tôn trọng, tin tưởng và một tấm lòng cho đi chưa chắc đã được nhận lại những điều tương tự.
    Có những lúc cảm thấy mình nhu nhược quá đến nỗi ko thể chua chát cười ngay vào những kẻ đang đóng kịch trước mình mà sự giả dối càng ngày cứ càng tự bong ra - những cao ngạo, ích kỉ và kém cỏi cứ lộ dần ra trơ tróc mà chỉ buồn và thất vọng bởi những cố gắng của mình, cái niềm tin về cái gọi là sự cảm hoá ấy hình như vô nghĩa. Khập khiễng về quan niệm sống, trái ngược về cách sống thử hỏi có gì để hi vọng đây mà sao vẫn cứ thấy đau lòng, vẫn cứ muốn nhìn vào một cái tốt và quên đi nhiều cái xấu, vẫn cứ muốn nghĩ đến một lúc nào đó ta đã được nhận một lời sẻ chia, một chút quan tâm chân thành nào đó để mà nhắc mình đừng quên đối lại bằng một tấm lòng dù biết có thể đang bị cười mỉa mai tự mãn rằng ?oSao mà có người ngốc thế nhỉ????.
    Có những lúc cảm thấy vừa khó chịu vừa thấy thương cho người phải sống bằng cái tấm lòng giả tạo . Khó chịu vì thấy chướng lắm trước cái kiểu ngọt nhạt tử tế đằng mặt rồi soi mói đơm đặt sau lưng. Thương vì xét cho cùng đó cũng chẳng phải là điều gì xấu lắm, chỉ bởi vì đắm đuối quá mà điều đó thì rất nên thông cảm và trân trọng, chỉ bởi vì lúc nào cũng lo ko giữ được heart of someone và e ngại tất cả những gì, những người coi là có khả năng giật mất mà đã ko đủ tự tin, ko đủ tin yêu thì nhìn ai mà chẳng thấy ?onguy cơ? cơ chứ. Những điều vớ vẩn ấy đã chẳng đáng để ảnh hưởng đến mình nhưng thực sự lại làm mình nghĩ nhiều về chính mình và những điều đã qua, những điều đang tới và cảm thấy rõ hơn sự mong manh, mỏng mảnh như cánh chuồn chuồn của ?okhát vọng? ?oôm nổi trái tim một con người? và càng thấy mình khó chấp nhận, chịu đựng được cách sống chỉ biết hôm nay và ko biết ngày mai, sợ cái ngày ở trong tận cùng của đau khổ, bế tắc? Phải chăng mình đã nghĩ quá xa xôi, đã quá thận trọng???
    Có những lúc thấy mình vô lý?

  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật. Mấy hôm nay toàn thức đến 2,3 h sáng vì ko ngủ được, say cà phê lần thứ xyz rồi. Học hành như vậy cũng chẳng hiệu quả lắm, chỉ đau hết cả đầu, cũng may là ở nhà một mình nên cũng yên tĩnh để mà tập trung được (điều này chắc papa và mama mình nếu biết được mình cảm nhận thế sẽ ko đồng ý với mình đâu) chứ ko thì đầu óc mình quay cuồng mất thôi. Hôm qua lại còn thủ thỉ trò chuyện đến hết cả pin. Chẳng hiểu sao mọi người thân quen đối với mình lúc nào cũng như đối với em bé vậy.
    Dạo này mình cứ cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt, trầm lắng và đơn điệu quá. Ngồi nghe mấy bài All for love cho nó bớt trầm một chút thì lại buồn cười nhớ lúc mình im lìm trước màn tam tấu "đập" ghi ta hát Rock của bọn RG, Đ, H rồi bị bọn đấy phàn nàn "Ghét cái mặt, cảm xúc đi đâu hết cả rồi thế".
    Cái YM status của mình hôm nay vẫn là:
    You''''ve got a way with words. You get me smiling even when it hurts
    There''''s no way to measure what your love is worth. I can''''t believe the way you get through to me

    Nghe rất tâm trạng thổn thức.
    ****************
    Mình quyết tâm sau khi than thở trong này nốt vài dòng ngày cuối năm sẽ ko than tiếp nữa... Tháng rồi mình đen đủi thật đấy. Điện thoại thì màn hình dở chứng đơ đơ, lúc trắng xoá, lúc đen ngòm. Ngày hôm nay phải rước tạm điện thoại của đứa bạn về dùng tạm cũng đỡ bực mình tuy hơi ngại chút vì hôm nay mồng 1. USB thì dở chứng chập mạch mà lại ngại cho mấy chị ở cửa hàng mấy ngày đầu tháng nên mình cũng chưa đi bảo hành ngay được, sốt ruột quá đi thôi. Hôm qua thì gặp phải một tên dở hơi, tinh vi. Nghe hắn thao thao thôi đã chán ngấy tận óc rồi vì cảm thấy toàn những điều vô vị quá nhưng cứ cố văn hoa gia giảm nên càng thấy rỗng tuếch nhưng vì nó là bạn của bạn của bạn nên phải tỏ ra bình thường để giữ thể diện cho con bạn mà thành ra mất thời gian vô ích quá. Có thể mình đang ko vui và thực sự cũng chẳng quan tâm đến mục đích của những chuyện kiểu này, ko ưa kiểu người này nên cảm thấy lạc điệu, xa lạ với bọn họ nhưng mà từ giờ thì ko có lần thứ 2, xin kiếu luôn, bất kể con bạn có chèo kéo thế nào. Chấm hết cho một tháng ảm đạm.
    **************
    Bây giờ chỉ mong ngày baby cháu mình ra đời thôi, nhìn mấy cái mũ, cái tất, cái khăn, cái chăn, cái bao tay nhỏ xíu xinh xinh đã thấy dễ thương lắm rồi. Ko biết nó sẽ trông như thế nào nhỉ? Có ảnh hưởng nét gì của... cô nó ko nhỉ? Hm hm... chưa thấy giống ở đâu nhưng mà ai cũng bảo là gan lì giống cô nó rồi, quá 9 tháng mà chẳng chịu ra mà, còn nữa cũng thích nghe nhạc cổ điển nên lúc nào nghe là đạp rất hăng hái ... Chẳng biết tên nó có sẽ giống tên mình như mọi người đã bàn đặt ko nhỉ?
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 31/12/2005
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Deleted
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 04/01/2006
  6. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay trời hửng nắng, thời tiết như là đầu hè. Vẫn khoác áo ấm như bình thường và bị bọn bạn trêu là phong cách "tuyết rơi mùa hè" bởi nhiều người chỉ mặc có sơ mi. Kệ! Xưa nay mình nổi tiếng bởi câu "kệ người ta" rồi.
    Nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ko biết phải viết j nữa. Muốn viết mà chẳng viết được.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 04/01/2006
  7. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    chán, chán như ........con Gián. ko muốn đén trường, ko muốn đi chơi, o nhà cũng chán. chẳng biết mình muốn gì nữa. ngày qua ngày chỉ thây cuộc sống bên mình thật là tẻ nhạt quá! muốn đi chơi với GF cũng chẳng song. đời là vậy sao?
  8. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Buồn ư? Ko, có gì đáng buồn đâu cơ chứ nhỉ? Ko nên vậy. Dẫu vậy cũng phải nên vui, vui cùng với niềm vui của những người mà mình yêu quý chứ.
    Ngày hôm nay, baby đã oe oe chào đời trong sự mong chờ, ấp ủ yêu thương của tất cả mọi người. Nhìn chị nằm ngủ mà mồ hôi nhễ nhại, ngồi phe phẩy cái quạt bên cạnh mà thương quá. Và nhìn thấy anh mình chạy đi chạy lại, ngồi ở ngoài cười tủm tỉm một mình và nóng ruột ngóng chờ được bế baby mà thấy cảm động quá. Ai ai cũng tất bật, sốt sắng từ đêm hôm qua. Còn mình thì bị "đuổi" về sớm vì còn phải lo cái việc mà đến 4h chiều nay mình mới phải đi. Sốt ruột quá! Chị Hồng gọi điện về cho mình (buồn cười thật, ở nước ngoài mà cứ hiện số trong nước mới lạ) nhắc mình phải đón tay baby. Cũng mong thế lắm nhưng chẳng biết có "cạnh tranh" được với chị Huệ ko cơ chứ!
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Buồn...............................ngủ
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Cả một đêm bận rộn, mắt cay xè.
    Ngày xưa, khi rơi vào tâm trạng thế này thì mình sẽ làm
    ~~~~~ một chén trà,
    ~~~~~ 1 tách cafe,
    ~~~~~ hoặc khi vào ĐH rồi thì làm một chén rượu.
    Nhưng
    ~~~~~ cafe đắng,
    ~~~~~ rượu chát,
    ~~~~~ trà ngai ngái
    ~_~ &_& .... tâm hồn trẻ trung, nhiệt huyết của mình cũng đến hồi chai sạn rồi nên thay vì tìm chỗ tĩnh lặng thì mình nói huỵch toẹt ở đây @_@, không cần nghĩ và cũng không thèm quan tâm người khác sẽ nghĩ và đánh giá về mình như thế nào
    Phải cảm ơn những người bạn ^_^. ^_^ Bước khởi đầu của chúng ta là qua Nét, là qua box, và gặp nhau cũng không nhiều nhưng các anh/chị, cá bạn đã cho mình thấy rằng: xung quanh đây vẫn còn nhiều lắm những tâm hồn thanh cao.
    Cảm ơn một sớm mai thức dậy, thấy một ngày thật đẹp đang chờ đón mình.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 07/01/2006
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 07/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này