1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hơi bận rộn chút nhưng rất vui với công việc tạm thời trông mẹ con Bon mấy ngày nay. Được khối kinh nghiệm và kỉ niệm để mà sau này Bon lớn còn rủ rỉ cho nó nghe.
    Còn bây giờ, sau mấy ngày nghỉ mình lại trở về với những nỗi lo "5 năm là 9 kì thi..." thường trực. Đứa bạn nào cũng bảo mình sướng vì năm nào khi mình phởn phơ thi xong rồi thì chúng nó bắt đầu hùng hục lao vào cày chứ có ai biết là cái sự học của mình nó còn dài dài, thi xong đâu đã được nghỉ cơ chứ, còn phải học thêm nữa. Còn nữa, mình còn nợ mấy lời xin lỗi đến mấy người bạn vì ko reply được điện thoại hay tin nhắn vì điện thoại luôn trong tình trạng sẵn sàng hết pin còn người mình thì luôn trong tình trạng nhớ nhớ quên quên cái sạc pin.
    Mr ms bắt đầu hô hào đi chơi họp hành. Ngán! Mình ngán cái kiểu họp hành chơi bời đấy của nó lắm rồi. Mình ko thấy được tình cảm, sự thân mật, đoàn kết và ý nghĩa gì hết cả trong những cuộc họp mặt kiểu này, có chăng chỉ là lúc TT lăng xăng chạy lại nhắc mình đừng uống cái loại đồ uống pha kẻo đau đầu thôi và lúc ngồi nói chuyện với các "chú" QT, Q(L), PD, ThT, P(Đ) về công việc thôi (Tất nhiên với bọn cái T, P, H, BN... thì ko nói làm gì vì đấy là mấy đứa con gái chơi thân với mình rồi). Vẫn là kiểu nhóm lẻ ngày trước cả thôi, khá chăng chỉ là ngày xưa mình rất ít nói trong mắt bọn con trai, hầu như chỉ nói chuyện được với TT, ThT và thỉnh thoảng trêu đùa T(L), T(C), Q(L), T toét, H sứt thì giờ mình nói thêm được với cả bọn P(Đ), QT nữa thôi và đặc biệt là năm kia còn nói được mấy câu với cả bạn PD nữa chứ - mấy năm nữa mong bạn khi đi du học thành Dr trở về bạn đừng nhìn mình bằng ánh mắt nheo nheo và nụ cười tủm tỉm và thỉnh thoảng mới được nghe Q(L), TT... buôn lại mấy chuyện về... mình do... bạn kể khiến mình sợ suốt mấy năm học, làm mình mang cái tiếng ở gần nhà bạn mà chưa bao giờ sang chơi nữa trong khi bạn đến chơi nhà mình mấy lần rồi thì phải.
    Nói thì nói thế thôi, mình vẫn biết rằng, bạn bè chơi thì nên chơi hoà đồng thế thôi, thân thiết và biết thông cảm, quan tâm, chia sẻ cho nhau nào có được mấy người.
  2. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Nothings gonna be change my love for u , PC !!!!!!!!!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Giờ bạn đang học ở đâu thế? Hình như kém Đá 1 tuổi.
    Có vẻ yêu PC nhỉ? Không có lý do gì để chúng ta không làm quen với nhau
  4. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vậy .
    Giới thiệu sơ qua tí học lớp 3 , tên Tũn . Còn chị ?
    H hơ , tối qua lên giường sơm , tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ thật đã . Sáng nay vùng dậy thấy 7h30 , hix tiêu , vscn xong là 8h kém 15 đến trường , tự nghĩ kiểu này toy rồi , đi muộn ông giáo cho quét fòng cuối giờ quá . Nhưng lạ là đến thì chưa thấy thầy đâu , hỏi giờ thì chúng nó bảo 8h , thế mới lạ chứ . Hix , về nhà check lại mới thấy cái đồng hồ bố khủng chứ , nó chạy sớm đến 30''
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đang học lớp 3, lẽ ra là fải lớp 4 cơ, nhưng ngày trước chị đúp mất một năm . Ở nhà thì mọi người gọi chị là Yến, hồi đi học mẫu giáo thì bọn bạn gọi chị theo đúng tên cúng cơm: Tân Tiến, rồi bắt đầu vào lớp 1 thì bọn nó gọi là Tiến béo cho hợp người, hoặc gọi xiên từ Bí thư thành Bí ung hoặc bí thở, đến khi vào box TN thì nhờ zời... ko có chữ béo nào dính theo tên cả, nhưng bọn lớp chị vào đây ..... thế là chúng nó gọi là Đá mỡ. Nickname này khởi xướng từ thằng @Mrz
  6. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Vậy cũng đáng gọi là chị rồi em học lớp 3 nhưng chắc là thua chỉ 2 tuổi cơ . Tên thật Tuấn nhưng bọn bạn cũ tưởng tựợng giỏi chúng nó gọi lệch sang thành ... Tuất ~~~> có biệt danh Tuấn chó , Nghe đã thấy ghét , thiếu văn hóa quá , tẩy chay mà không có đc . Gọi là cún có fải không nhờ
  7. moon85_qt28a

    moon85_qt28a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    bat dau mot ngay moi roi! gio la 0h4! viet nam thi da la 6h4 sang rui! chang bao lau nua la tet! co le cai khong khi cua nam moi da len loi vao tung goc pho ,con duong va long nguoi cung bat dau ron ra roi nhi? muon ve qua ma khong duoc! minh van dnag trong ki thi! 24 thi xong roi se la ki nghi xuan! biet bao nhieu du dinh! minh phai lam cho minh that ban ron de khong con nhung phut giay ngoi buon va nghi linh tinh nua! minh lon roi ma! con gai 21 tuoi roi! khong duoc khoc nhieu nhu the nua! nam moi hi vong nhung dieu moi me va tot dep! chuc ca nha minh don nam moi that vui va am ap!
    lai mot nam nua hoai niem ve mot cai tet Viet !
  8. shadow_of_hell2209

    shadow_of_hell2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Sáng gã thức dậy thật sớm, lồm cồm bò dậy bật nút công tắc máy tính, gã ngái ngủ sờ sọang tìm chọn những bài hát gã yêu nhất. Ngòai kia, sương sớm và những cơn gió thổi nhẹ nhàng nhưng lạnh thì như cắt da thịt. Gã cuộn tròn trong chăn bông và trong lòng gã nỗi nhớ đến quay quắt lòng về một thị trấn đầy ồn ào, đầy bụi và khói xe & trên hết là cảm giác thân thương.
    Gã nhớ tới ánh mắt và nụ cười những người bạn, gã nhớ giọng nói hay câu chuyện tiếu lâm bạn bè kể. Gã nhớ và trong trái tim tràn đầy sức sống của gã có cái gì đó nhói đau. Gã ước.. nếu bây giờ gã ở đó sẽ là một khúc bánh mì khô khan cũng được, một cốc café đen ít tiền nhưng chắc chắn là không thể thiếu những tiếng cười bè bạn. Gã hiểu gã phải sống mảnh đất này là vì một cái nghĩa mà đã là con người khi sinh ra ai cũng mang theo bên mình ?" nghĩa với mẹ cha. Gã xa người bạn gái bé nhỏ thân thương, xa những người bạn đã cùng gã những lúc buồn vui. Gã dứt áo ra đi mà lòng thì buồn tưởng có thể chết. Nhiều đêm gã tự an ủi mình rằng sẽ được trở về quê nhà thân thương, bên gia đình và những người bạn cũ - mới. Sẽ làm quen và bắt đầu lại, sẽ lại có những buổi gặp gỡ thân tình, sẽ là những buổi tán lọan, sẽ là những sẻ chia về nỗi đam mê bất tận , sẽ thật ấm nồng tình bạn. Gã biết và những người bạn của gã ở thành phố xô bồ ồn ào đầy khói bụi này cũng biết một điều rằng gã là người nhiệt tình, chân thành và cũng biết giúp đỡ người khác khi khó khăn, gã cũng biết đau nỗi đau của đồng lọai?Ấy vậy mà khi ở đây gã không nhận được điều bình dị nhất sau khi gã đã cho quá nhiều. Gã cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Một người bạn nào đó của gã khuyên gã rằng hãy mạnh mẽ, hãy tự yêu thương chính mình, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp, cho dù chỉ có một mình và rồi một sáng thức dậy gã chợt nhận ra rằng gã luôn có những người bạn thân như thế dù xa cách, dù ở thật xa nhưng những người bạn của gã vần không bao giờ quên ?" dành cho gã một chỗ ngồi trân trọng.
    Buồn ?" buồn thật khi hết ngày này tới ngày khác gã phải chịu đựng một mình nỗi cô quạnh. Một mình ?" Trong đêm gã cứ lang thang hết phố này sang đường khác. Những con đường nhỏ Hà Nội về đêm thật yên tĩnh và gã cảm nhận thật rõ sự cô độc. Trong cái lạnh mùa Đông gã bật khóc vì giật mình nhận ra đằng trước, đằng sau và bên cạnh gã không còn có những Người Bạn.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thế là thi xong rồi. Hôm nay số đỏ bao nhiêu thì Thứ 2 số đen bấy nhiêu. Thứ 2 ngày 16 tháng 1 năm 2006 sẽ là ngày chẳng thể nào mình quên được trong đời, chỉ trách mình kém tài, học không kĩ, chưa thực sự hiểu bản chất. Hôm đấy khóc suốt, kô ra tiếng, toàn nấc và nghẹn ngào, buồn , Mình cũng thật đáng trách khi không biết nén cảm xúc .... làm cho cả nhà cũng buồn theo . Dù chăm chỉ nhưng công bằng mà nói IQ của mình quá thấp. Nhiều lúc, ngồi ngẫm nghĩ... thấy cái sự học của mình sao lận đận thế, kì nào cũng bục cả mặt với sách vở nhưng kết quả thì chưa bao giờ đúng như mong muốn và dự định của mình
    Bực mình ở nỗi mình đầu tư vào nhiều, long đong , lận đận. Mình còn thất vọng ở bản thân một điều nữa là : Mình kô những ngu về học tập, về trí tuệ mà còn là con vịt tồ trong xã hội. TRước những việc đấy , mình bàng hoàng, ngỡ ngàng
    Có fải mình sống với bố mẹ từ nhỏ, chưa bao giờ fải toan tính, chưa bao giờ bước ra xã hội nên toàn nhìn cuộc sống = lăng kính màu hồng, quá trong sáng.
    Mình thất vọng về tất cả ?
    Chẳng lẽ Xã hội này tồi tệ đến thế sao?
    Sao mình vẫn mãi ngây ngô, ngu ngơ như thế
    Chả trách..... hồi mình trượt Đại học, bố mẹ đã bảo: " Con không giống như em Phượng, em Mai, hay những bạn bè khác ... Mặc dù, con là chị cả nhưng nếu vứt cả 3 đứa ra Xã hội thì người đầu tiên chết sẽ là con. Các em con có thể tháo vát, nhanh nhẹn, lanh lợi còn con thì không! Con không thể làm gì khác ngoài học hành" Lời bố mẹ nói cách đây đã 3 năm rồi nhưng vẫn còn sâu đậm trong mình, và bây giờ, khi mình biết cuộc sống ở Xã hội này không tốt đẹp, không công bằng thì mình chỉ biết khóc, mình thấy mất điểm tựa , kém cỏi và yếu đuối, chỉ biết thất vọng và khóc nghẹn ngào
    Hôm nay thì số đỏ, mình học được 2/3 môn đấy thôi, nhưng bốc đúng fải cái đề mình không động đến bao giờ, o*, mới đầu vào làm .... tí nữa khóc thét lên mất, nhưng chợt nghĩ mình đã bị điểm thấp môn kia rồi, mà môn C này lại là môn cuối cùng. O*, thế là cố hết sức........... và mình cũng chẳng thế hiểu nổi ...... sao mà mình lại có thể làm được cơ chứ . Chỉ có mấy mươi phút mà gõ được bài đấy {trong khi đó, nếu mình làm bài tập ở nhà thì dù có xem trước lời giải mà thằng Tài làm cho cả lớp thì mỗi 1 bài .......... mình cũng fải học đến cả tiếng mà kô xong} mới đầu chạy thì cũng error nhưng khi thầy Hùng đến hỏi , quanh đi quẩn lại mới biết .... lẽ ra fải cho j chạy từ 1, cho chạy từ 0 thì chạy kiểu gì đc. Dù sao thì đến khi thầy Hùng đến kiểm tra bài, gõ Ctrl +F9 thì nó chạy băng băng, điểm cao hơn chỉ tiêu của mình, mặc dù không fải là cao nhất của lớp nhưng mình lại thấy vui vì môn này mình học kém và mình bốc phải đề mình chưa làm bao giờ nhưng vào phòng thi vẫn gõ ngon.
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  10. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hixx, tân tiến ghê chị nhỉ , thi C bằng máy tính cơ đấy . Em nhớ năm trước làm C/C++ , nhưng mà lại thi bằng giấy và bút monitor = paper test , keyboard = pen , process = mind ( công nghệ noron ,cao hơn cả 9nm của thằng dualcore ) , main board=body mẹ nuôi = cả 19 năm . Làm thế mà cuối cùng không có debug tool ==> máy bị treo vì cái địa chỉ nhớ mình sử dụng bằng con trỏ động , thêm vào đó cái procedure của mình bẫy lỗi sai gặp lỗi nó không break , chạy făng făng Cuối giờ điên quá gạch luôn đi , 2 bài còn 1 bài 5 điểm , chả bù với mấy thằng , nó viết chả đc đến đâu bài đó, nhưng không gạch đi thế là 8 ,9 đ . THầy chỉ thích chấm thuật toán . Ngốc thật .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này