1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vô tình...
    Nhớ chuyện Tái ông mất ngựa - việc trên đời ai biết đâu được trước sẽ là may hay rủi... Bây giờ dù lòng còn tiếc nuối bởi đã vô tình delete đi hết những gì đã ghi dấu từng mốc thời gian của những khi ta vui, những khi ta buồn, những khi ta nghẹn lòng bởi vấp phải một chân tình... 1 năm qua thì ta ơi, biết đâu còn có những điều còn tốt đẹp hơn đang sắp đến.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 22/01/2006
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Được nghỉ tết cũng gần một tuần rồi ấy nhỉ .... Những ngày cuối năm Ất Dậu này kô có nhiều thời gian để online. Những lần online chỉ vội vàng đọc qua bài và không thể post được hết những gì mình nghĩ hay những gì mình dự định post. Việc load, search đã chiếm khá nhiều thời gian rồi. Cố lên. Cần cù bù khả năng nhưng vẫn kô nói lên điều gì cả. Thầy vẫn bảo mình giống như một người nông dân chăm chỉ . Trong mình vẫn thiếu lửa, vẫn chưa có đam mê thực thụ với MT. Tết là khoảng thời gian tốt để mình tranh thủ . Điểm xuất phát ,gia cảnh, các tác động ngoại cảnh thấp kô có nghĩa là mình kô có quyền ở một tầm cao. Mình có một lợi thế là không bao giờ bị mất thời gian vào việc ăn chơi, yêu đương vớ vỉn Đang nỗ lực hết mình để xứng đáng với niềm tin yêu và mong đợi của , để có thể ở một tầm cao hơn, xa hơn.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 25/01/2006
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tối qua đi xem Trịnh quán với anh tee_eh, ngồi lan man, ông anh dạy em nhiều điều quá, tóm lại lời khuyên của anh ấy là : Cô muốn có người yêu thì đừng như thế, fải tỏ ra yếu đuối, fải để các anh con trai làm nhiều việc, nhờ các anh thật nhiều vào, ôi, còn loằng ngoằng nhiều nữa cơ. Xem ra cái sự nghiệp yêu đương cũng vất vả, nan giải ghê. Mà, cũng chẳng hiểu sao cái quyết tâm không yêu đương, không lấy chồng của mình càng ngày càng vững chãi . Mà kô có thì mình vẫn sống rất tốt đấy chứ, mình có thiếu gì đâu nào, nếu có buồn, vui gì thì đã có cái béo, có Hiền, có anh Vĩnh, có anh Cường còi, có anh Đạt râu.
    ............. Cái béo thì đi học ở dưới kia, một năm nó về vài lần, về nhanh mà đi Hn cũng nhanh như một cơn bão, nhiều lúc chưa kịp nói gì thì nó đã ở HN rồi, nhưng cũng kô sao cả, thời gian tuy ngắn nhưng mình thấy rất ấm áp.
    ............. Và còn Hiền nữa, xem nào, mình quen Hiền ở diễn đàn rocktn.com, ngày đầu tiên 2 đứa gặp nhau............. mình tưởng Hiền là tây cơ vì cao lớn, tóc vàng vàng, da trắng hồng. Mình nghĩ Hiền và mình không giống nhau về tính cách nhưng cũng kô hiểu sao lại chơi đc với nhau nhỉ . Mình thích Hiền ở cái tính thẳng, thật, chơi với nhau rất thoải mái, kô bị gò bó,etc.
    ............. Còn anh Vĩnh thì mình đc quen qua TTVNOL này , được gặp anh mỗi một lần là tết năm ngoái, anh cũng rất ít post bài. Anh là người duy nhất mà mình có thể chat với thời lượng lâu như thế, mà bao nhiêu chuyện mình khó nói, kô nói với cả Béo, với Hiền nhưng kô hiểu sao lại có thể tâm sự với anh Vĩnh. Có lẽ là anh hơn mình 6 tuổi, rất chín chắn, đứng đắn , biết lắng nghe, biết chia sẻ, có những lời khuyên chân thành và hữu ích
    ............. Còn anh Cường, cũng là quen anh qua TTVNOL naỳ hì hì, thật tiếc là thời gian anh ở VN thì lại kô nhận ra, đến khi anh xa tít tít rồi mới biết đấy là người bạn tốt
    ............. Anh Đạt râu ! Cũng giống như việc mình quen anh Vĩnh và anh Cường. Ngày trước ghét anh Đạt râu nhất nhì cái box này . Tối qua đi uống nước với anh mình mới nhận ra rằng: từ giờ những chuyện con trai như thế nào, ra làm sao thì cứ vác sách đến hỏi anh ấy. À , thực hiện lời dạy của anh ...... sáng nay em đã vác một quyển sách văn học về rồi, cố gắng tết này đọc đc 1/3 quyển
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên chọn cái icon nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc này.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ngày 30 tết​
    Những đứa trẻ con trong ngõ tập trung để đốt pháo, tiếng pháo đì đùng, đáng ghét, chúng cứ vứt từng quả ra đường khiến những người đi giật mình, nháo nhác rồi cười hì hì . Có lẽ những người đi đường ấy cũng có cảm giác như mình, hơi bực nhưng lại thấy vui vui. Cũng lâu rồi mới thấy tiếng pháo đì đùng vào ngày cuối cùng của năm. Vừa lạ, vừa quen.
    Năm nào cũng thế, mẹ cũng nấu sắn một nồi măng cho cô, bởi cô tiếc việc nên vẫn bận rộn bán hàng. Chiều tối mẹ bảo 2 chị em mang ra nhà cô. Nhờ thế mà mình được ra khỏi nhà vào ngày 30 tết, Hàng loạt ánh sáng của những dây đèn khiến đường phố sáng như ban ngày. Mọi người đi xe nườm nượp, người đi chơi, người vẫn đi sắm cây quất hay cành đào, quất đào vào lúc này thì kô còn tươi như trước nữa .Hoa, cành lộc, nụ cười... tất cả trở thành sắc xuân trong ánh mắt của mọi người.
    Bất chợt tôi bắt gặp một ánh mắt, một ánh mắt thật khó tả. Có chút gì ngơ ngác, lạc lõng, có chút gì bơ vơ .. khiến tôi không dám nhìn lâu vào ánh mắt đó. Ánh mắt của hai mẹ con bán rong ven đường, đang chần chừ xem có mua một cành đào nhỏ không, khi giá của nó quá rẻ nhưng người mẹ vẫn bảo là để tết năm sau mua. Khi ánh mắt của cô bé ấy nhìn vào 1 bạn trạc bằng tuổi mình mặc quần áo lấp lánh, xúng xính, tay cầm bóng bay .............
    Ánh mắt khó quên ...... mà tôi cũng không dám nhìn lâu vào ánh mắt ấy. Trên đường về và đến cả khi ngồi gõ những dòng này tôi vẫn tự nhủ : Liệu cái mẹt bán hàng rong kia có đủ cho cái Tết Bính Tuất này không?
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 29/01/2006
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Năm mới là phải thanh toán mọi nợ nần của năm cũ trên bất cứ phương diện nào. Nhưng như người ta đã nói rồi, món nợ lớn nhất của đời người là ... nên đâu phải chỉ riêng ai mắc nợ???
    Lại ngẫm nghĩ về những gì chị Z bộc lộ, cảm thấy đồng cảm và giống với những gì mình đã trải qua và cảm nhận. Có thể gọi đó là gì nhỉ? Hữu duyên thời @??? Cái ảnh chụp cũng rất đẹp, mình chỉ nhận ra chứ ko nghĩ rằng góc nhìn đó khi lên ảnh sẽ còn đẹp hơn. Bức ảnh ngày mưa làm mình có một cảm giác yên bình, thoáng đạt mỗi khi nhìn và nhớ về "những ô cửa màu xanh - che giấc mơ tôi ngày qua"... Hơ, nhớ ra là mình được giao cho phải làm ít nhất một bài thơ nhưng mình đang ko có cảm hứng gì cả và mình thấy việc đó mang tính hình thức nhiều quá khi mình bị đem ra so sánh với các chị, các anh khác. Giá như có ai biết mình đã từng làm thơ thật, nhưng là thơ tình... Mà cái trò này đem nộp cho phụ huynh đọc thì chỉ có nước... ... Mà thế nào là thơ? Chị Z làm thơ thì công nhận ko vần, ko điệu, cũng cả ko gây được ấn tượng hình ảnh để quên đi vần điệu nhưng nó gần gụi với mình thì mình bảo "được" thôi chứ ko vì điều gì cả. Cái gì đọc lên gợi một cảm giác buồn buồn, cảm thấy gần gụi, thì mình ghi nhận nó, đơn giản thế thôi. Còn người khác, có cách cảm nhận riêng của họ, no comment.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 01/02/2006
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 01/02/2006
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Sáng code, chiều code, đêm khuya cũng code, giờ mọi người đi chơi thì ta cũng lan man một chút
    Còn dài và xa lắm ! Đừng nghĩ đến những cái gì không thuộc về mình.
    .............. Biết là khó nhưng cố thì sẽ quên được thôi ... đã bao lần tự nhủ như thế nhưng rồi càng cố quên thì lại càng nhớ đến. Tại sao tâm trạng lại thế này? Mọi thứ mơ hồ, xa vời và mênh mông quá. Làm sao có thể chạm vào vùng ảo giác kia. .... Làm sao?
    .............. Giá như đừng lang thang vào đây thì sẽ chẳng phải quen và sẽ không có tâm trạng này. Giá như đừng quen từ đầu thì có fải hay hơn không.
    .............. Giờ ta chỉ biết chờ đợi và mong một phép màu sẽ đến. Liệu phép màu ấy có đến không, liệu ta sẽ héo mòn vì chờ đợi không? Nhưng ngoài chờ đợi ra thì ta còn biết làm gì đây, mọi thứ đã không còn ở trong khả năng của mình.
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi? ​
    Một tuần sắp trôi qua, lại lan man với những dòng thơ cũ.

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 10/02/2006
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay nhà có khách nên phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị cơm nước cùng mẹ và Phượng. Không hiểu sao hôm nay món thịt xiên không ngon như mọi lần
    Chiều online, thấy nick thằng Bình sáng lại nhớ tới nó. Nghĩ đến **** chiều hôm nọ, online cả buổi chiều ở nhà nó, Free nhưng lại kô làm đc gì .......... ngoài câu gold ở ttvnol này
    Tối, 2 chị em đạp xe đi ăn ốc , hix, Phượng nhà mình càng ngày càng béo, hix, đèo nó mà cảm tưởng như mình giảm bao nhiêu năng lượng. Rồi 2 chị em đạp xe ra Rạp chiếu film để xem rạp sẽ chiếu film gì vào Valentin này
    Bộ film chắc cũng hay, quan trọng là mình muốn thoải mái về tâm hồn một chút nên hôm 14/2 này mình sẽ đi xem.
    Nhưng có kỳ quặc không nhỉ? *¨¨*?(?¿?)?*¨¨* Khi mà ngày Tình yêu mình lại đi xem film một mình *¨¨*?(?¿?)?*¨¨*

  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì kỳ quặc cả cô Đá à , bởi vì mọi người chưa có người yêu thì làm gì có ngày Valentin . Tôi nói ở đây là theo quan điểm của người Việt Nam ta , chứ theo trời Tây thì ngày này là ngày của tất cả mọi người .
    Còn tôi ngày Valentin này tôi cũng có kế hoạch riêng của mình , đó là ngồi vào một quán Ca phê nào đó , nhấm nháp ly cà phê đắng mà suy nghĩ vẩn vơ . Mà cũng có thể tôi sẽ ngồi nhà bên cạnh cái Computer yêu dấu mà có gắng đánh bại cái máy chết tiệt trong môn cờ tướng .
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Này thì có gì đâu mà em cảm thấy cuộc sống của mình boring nhỉ? Học này, ngâm cứu này, đọc sách này, nghe nhạc này, làm việc nhà, part - time này, rảnh rỗi thì lượn, bạn bè vẫn còn quan tâm đến em, rủ em đi chơi, đến thăm em, vẫn cần em để chia sẻ và cũng sẵn sàng chia sẻ với em đấy thôi - em cũng nên nghĩ thoáng một chút. Em biết phân biệt xác định cái tốt và cái xấu, biết nhận định những thành công và thất bại của mình nhưng em lại bi quan nhiều hơn về những cái xấu và ám ảnh bởi những thất bại đã qua của mình... Đành rằng những phút giây ngắn ngủi dừng lại và tự suy xét lại mình, em sẽ thấy con đường tiếp theo đi đúng hướng hơn, thực tế và hiệu quả hơn. Tháng năm giúp cho con người trưởng thành. Cũng tương tự là một người cầu toàn nên em hiểu được điều đó, hiểu được sự dằn vặt và mâu thuẫn trong nội tại mỗi con người. Vì thế, chớ vội trách mình và chớ vội buồn chán. Hãy thử nhìn lại chặng đường em đi qua, dù hôm nay em chưa tới đích, nhưng em đã tiến từng bước trên con đường đời.
    ..........
    Thế đấy, cuộc sống của em chẳng có gì boring lắm nhỉ? Hà Nội mùa này vẫn nhiều nắng và gió vẫn mát. Em vẫn nhớ con đường mát rượi hương hoa sưa êm đềm. Không có gì hờn giận cả. Lòng em nhẹ nhàng và vẫn còn lãng mạn lắm. Mọi thứ vẫn trôi như thời gian đang chầm chậm bước đi những bước lặng lẽ của em vậy.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 20/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này