1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, thấy bạn nói thế thì Đá thấy mình quả thật hạnh phúc vì ............ngày nào cũng được uống chè ,nhà bà ngoại tớ trồng chè đấy, hì, vì thế mà uông thoải mái--không sợ phun thuốc sâu , mà chè nhà bà tớ con cực kỳ, khi nào về nước nếu cậu muốn thì tớ mời một ấm, nếu muốn uông tiếp thì tớ bán cho nhé{ tranh thủ buôn bán, quảng cáo tí nha }
    Lâu lắm rồi mới thấy được bầu trời to lớn dường ấy. Trời đầy mây, chỉ có 1 ngôi sao duy nhất. Mình cứ thắc mắc không hiểu trăng biến đâu mất tiêu. Nếu bị mây che khuất thì sẽ có một lúc nào đó gió thổi mây đi, sẽ lại được nhìn thấy đôi chút ánh trăng. Thế mà hoàn toàn không có, chờ , chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Có đôi chút thất vọng. Thỉnh thoảng nhìn ra giữa dòng nước, hy vọng bắt được đôi chút phản chiếu le lói, rốt cuộc cũng không. Về nhà mới sực nhớ, thì ra hôm đấy là mùng 1 tháng 2 nhuần. Buồn cười, thế thì bói đâu ra trăng để mà xem cơ chứ.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 10/09/2004
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đợi khoảng 5-10 phút gì đó,bắt được 1 chiếc chạy tuyến số9; vừa đặt chân lên xe là một cảm giác hơi lảo đảo nhưng rùi cũng ổn .Xe cứ thế mà thẳng tiến cho đến Công viên Lenin thì mình get off . Yên tâm chờ chuyển xe chạy tiếp tuyến sau nhưng để chắc ăn mình hỏi lại bác tài của chiếc thứ hai -lại sau khoảng 5-10 phút chờ đợi -xe này có chạy qua Minh Khai không ? và câu trả lời thật là ngọt ngào mà khiến mình phải hcạy loạn cả lên : Thế thì nhầm rùi cháu ạ ! Phải là bến trên kia . Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng minh fcũng tìm được bến đợi phải đợi và lúc này thời gian chờ mới thấy thật dài là dài .Ah kia rùi cuối cùng thì xe cũng đã chịu bò đến. Mình bước lên xe bỗng dưng thấy người đổ bên này ,ngả bên kia ===> hoá ra là tại cái xe + mình vẫn còn đứng,chưa kịp ngồi ===> hơi choáng nhưng vẫn đến được trường an toàn sau một quãng đường lôca chân sau khi đến bến .
    Kết quả : mất đúng 1 tiếng đồng hồ để đến nơi
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đợi khoảng 5-10 phút gì đó,bắt được 1 chiếc chạy tuyến số9; vừa đặt chân lên xe là một cảm giác hơi lảo đảo nhưng rùi cũng ổn .Xe cứ thế mà thẳng tiến cho đến Công viên Lenin thì mình get off . Yên tâm chờ chuyển xe chạy tiếp tuyến sau nhưng để chắc ăn mình hỏi lại bác tài của chiếc thứ hai -lại sau khoảng 5-10 phút chờ đợi -xe này có chạy qua Minh Khai không ? và câu trả lời thật là ngọt ngào mà khiến mình phải hcạy loạn cả lên : Thế thì nhầm rùi cháu ạ ! Phải là bến trên kia . Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng minh fcũng tìm được bến đợi phải đợi và lúc này thời gian chờ mới thấy thật dài là dài .Ah kia rùi cuối cùng thì xe cũng đã chịu bò đến. Mình bước lên xe bỗng dưng thấy người đổ bên này ,ngả bên kia ===> hoá ra là tại cái xe + mình vẫn còn đứng,chưa kịp ngồi ===> hơi choáng nhưng vẫn đến được trường an toàn sau một quãng đường lôca chân sau khi đến bến .
    Kết quả : mất đúng 1 tiếng đồng hồ để đến nơi
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích tối thứ 7 như hôm nay mặc dù mình tự do và vô tư làm gì cho riêng mình.
    Mình ko thích tối thứ 7 như hôm nay mặc dù ko còn gì phải lo lắng và suy nghĩ.
    Đi ngủ thôi...
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích tối thứ 7 như hôm nay mặc dù mình tự do và vô tư làm gì cho riêng mình.
    Mình ko thích tối thứ 7 như hôm nay mặc dù ko còn gì phải lo lắng và suy nghĩ.
    Đi ngủ thôi...
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    có cũng có cả những điều mà biết là mình đang dần đánh mất mà hình như không níu kéo được... hình như là đã muộn... Người ta nói cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, còn cái gì không phải thì có cố gắng đến đâu cũng không thành hiện thực... liệu có đúng thế không người ấy
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    có cũng có cả những điều mà biết là mình đang dần đánh mất mà hình như không níu kéo được... hình như là đã muộn... Người ta nói cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, còn cái gì không phải thì có cố gắng đến đâu cũng không thành hiện thực... liệu có đúng thế không người ấy
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Con còn lắm dại khờ vô tâm
    Con đường đi trải thảm lỗi lầm
    Dẫu những cú vấp khiến con dần khôn lớn
    Nhưng 18 tuổi đầu chưa đủ lớn, Mẹ ơi....
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Con còn lắm dại khờ vô tâm
    Con đường đi trải thảm lỗi lầm
    Dẫu những cú vấp khiến con dần khôn lớn
    Nhưng 18 tuổi đầu chưa đủ lớn, Mẹ ơi....
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm một ly Trung Nguyên quá ........... cái đắng đầu lưỡi, cái ngọt hậu đến sau thật tuyệt ............... cái cảm giác nhấp từng ngụm cà phê nhỏ thật tuyệt .................... bình thường là phải số 3 đá với 2 thìa đường ................. khi buồn thì 3 đá không đường ... .............. có gió lộng và biết đâu người quay bên trái kẻ quay bên phải lại cảm giác nhìn được nhau .......... biết đâu chả bao giờ ta biết mặt nhau, hay biết đâu khi tắt Monitor bạn lại thấy người mà ta rất mến ................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này