1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc nhỉ. Tớ hôm nay vui vì giảng hoà với bà xã
  2. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới có thời gian ngồi nghĩ lại những gì đã qua. Nhĩ lại đến giờ vẫn còn thấy giật mình nhằng cái mất cả đống tiền, thấy mình thật bất hiếu chảgiup đưọc gì chỉ thấy phá thôi. Nhưng thật sự là con yêu mẹ nhất trên đời ,me là niềm tin để con phấn đấu
    Mẹ ơi cú ở nhà giữ sức khoẻ chác chắn con sẽ thành công
    nhất định vậy
  3. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của Đá
    viết tặng bạn Đá ~~Dữ dội & Dịu êm~~
    Đêm bình yên gió ru vầng trăng thanh
    Vài mắt sương trên cỏ nằm mộng mị
    Có người con gái ngồi bên cửa sổ
    Thả hồn theo một cuộc tình đã xa
    Ký ức về trong đôi môi nhạt nhòa
    Bởi anh đi không hẹn ngày trở lại
    Mái tóc thề lưu luyến thời trẻ dại
    Trêu bờ vai không hiểu chuyện tình yêu.
    Và hôm nay giữa thủ đô mến yêu
    Mưa bụi bay ướt mềm hương hoa sữa
    Xao xuyến con tim phút giây hội ngộ
    Chim trên cây bắt nhịp khúc giao duyên
    carotfan
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Cà rốt đã chia sẻ với Đá (mặc dù là tớ ghét thơ thẩn lắm ).
    Nhưng xin đính chính một chút: chuyện của Tớ và Succesful không thể nói là "cuộc tình" được. Thú nhận là tớ rất cảm phục trí tuệ và thành công của Succesful , nhưng chỉ thế thôi. Bản thân tớ dù là người rất thực tế, tớ trao cơ hội cũng là vì anh sự thành đạt của anh ấy( kô biết có là thực dụng không nhỉ). Nhưng trái tim lại không nghe theo. Tớ bất ngờ khi kô được thì đến cả 1 tình bạn Succesful cũng không muốn. Ban đầu, mình rất giận và cũng sốc! Sau này, được anh trai giải thích cho tình cảm, suy nghĩ của con trai nói chúng và anh ấy nói riêng......... tớ cũng hiểu và cảm thông. Giờ thì cảm giác áy náy vẫn đeo bám.
    Lâu rồi, tớ chẳng gặp anh trai online, mà lại không biết nói cùng ai. Chuyện này chỉ có tớ và anh trai biết, nên qua đây tớ muốn gửi tin đến anh trai.
  5. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
  6. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Cóp nhặt một bài thơ

    Lâu lắm rồi phải không em?
    Mình không còn gặp nhau trên phố.
    Dù một thoáng rồi đi về hai ngả.
    Chẳng ai biết trên đời mình vẫn gặp nhau.
    Lâu lắm rồi phải không em?
    Thời gian qua nỗi đau còn rớt lại.
    Ngày nối ngày thế kỷ chẳng chịu qua.
    Anh còn đợi chờ giữa chông chênh nghiệt ngã...
    Lâu lắm rồi phải không em?
    Có lẽ rằng tình đã phôi pha.
    Nhưng thoáng gặp xưa đâu là hờ hững?
    Người qua đường nơi ấy biết có còn yêu???
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Chán, buồn ngủ díp cả mắt rồi. Chán chán, xì , chán. Tối qua cũng vì ngại mà lại fải đi, chẳng lẽ lại kô đi ... nếu thế thì bạc bẽo qúa, nếu thế thì mình đã giống bạn Tờ Vờ Mờ rồi mà đi thì bứt rứt vì mình đã làm xong đâu, máy cái Anpha thì hỏng lên hỏng xuống, đến nhà bạn ấy cũng thấy nhạt nhẽo, giữa đám bạn .... mình ngồi online vô tư. Và chẳng thể hiểu đc sao mình lại gặp lại Succesful ở đấy nữa, khiến cho tối qua mình viết một bài rõ hay, đang định post lên box thì ..... choáng váng quá....... táy máy thế nào lại bấm vào nút tắt, mất hết! xì, bực cái bọn đấy quá, đi hết vào tính toán của bọn đấy. Câu đâu tiên mình nói là một câu trống không " Sao bảo không bao giờ về nữa". Và đáp lại vẫn là câu " Tính cách em vẫn nhỉ, vẫn không bao giờ chịu hiểu người khác, vẫn thích chụp mũ và sống theo cách của mình, vẫn .."
    "Loằng ngoằng! Em không nghe nữa!"
    Đi vào ngõ cụt.
    Tuần trước, @Changcongnangcoc có bảo " cơ hội ấy sẽ chẳng bao giờ là muộn với Succesful cả. Từ "chị dâu" bao giờ tớ cũng muốn gọi". Mình biết Succesful nói là làm, nhưng nếu bảo không bao giờ về TN nữa thì cũng là qúa khó cho anh, dù gia đình đã chuyển hết đi nhưng ít nhiều vẫn còn những chuyện khác.
    Suy cho cùng thì mình làm sao, hay là mọi người nói đúng " mày có vấn đề ". Có fải những thứ kô ở trong tay thì thích còn nếu nó trong tầm kiểm soát thì lại dửng dưng, thấy quá bình thường. Khi đã xa rời mình thì cảm thấy tiếc nhưng dù có quay lại thì cảm giác "bình thường" vẫn ngự trị. Cuối cùng thì mình cần gì và muốn gì?
    Mình thích thế, thích cái kiểu nói tàn nhẫn ấy, bởi chẳng đến đâu cả............Có những lúc nói ra một điều gì rồi lại ước giá như mình chưa nói, lại cũng có những lúc không nói rồi lại ước gì mình đã nói.....
    Ôi, loằng ngoằng, Điên! Muốn điên lên đc! Lẽ ra, nếu không vì ngại thì hỏi xừ thằng changcongnangcoc thì có fải xong không chứ mình với Anpha thì đến mùa quýt cũng kô xong đc , huống chi thầy bảo thứ 3 mang lên cho thầy

  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn khi viết bên nhật ký , không ngờ MYNAN lại tìm được nic của mình . Đúng thật là ông trời thương xót cho người tốt , lên khả năng lối lại tình cảm là dạt dào .
    Bây giờ TAM MAO lại đang yêu đời trở lại !
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Có đi nhiều mới thấy Thái Nguyên mình quá nhỏ bé . Nếu cho tôi một điều ước tôi ước rằng thành phố của chúng ta , quê hương của chúng ta sẽ phát triển ngày một tốt đẹp hơn .
  10. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Thấy giang hồ gọi là Tùng Giang mai cơ mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này