1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Cứ loằng ngoằng nhiều vào, tôi lại đc đi tu cafe ké
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Cả hôm qua tôi đã thức trắng đêm để suy nghĩ. Buồn quá, tôi rất quý mến anh, tôi thất vọng vì anh lại có thể hiểu rằng tôi có thể hành động như thế. Đêm qua, tôi nhắn tin cho 3 người bạn - cả 3 đều trả lời một câu trả lời mà tôi mong đợi, thế mà anh lại có thể hiểu lầm tôi. TRong 03 người ấy có một Nâu Đá - 1 người bạn mà tôi cũng nghĩ là mình đã mất, chẳng hiểu sao đợt này tự nhiên nói chuyện, sở dĩ tôi nhắn tin cho Nâu Đá bởi anh luôn là người khách quan, chín chắn, chững chạc ( trừ cái quyết định cách đây vài tháng của anh đối với mối quan hệ bàn bè của chúng tôi)
    Tôi không thích giải thích vì theo tôi đã là bạn bè thì cần có sự hiểu nhau. Còn kô thì đừng nói đến chuyện bạn bè, tối muộn qua tôi đã nhắn " Nếu anh hiểu thế thì tuỳ anh, đừng nhắn tin cho em nữa, đc không? "
    Vừa check pm, anh nhắn hoen hoẻn một câu: Vĩnh biệt !
    Phần vì mấy đêm thức trắng vì đề tài, giáo án, báo cáo, hoạt động Đoàn, clb tình nguyện ,,,,,, mọi thứ vỗn đã áp lực,, người cứ căng ra, đã thế luôn fải tỏ ra mình thế này, thế kia, lúc nào cũng tạo ra cái hình ảnh vui vẻ, cười như điên, cứ fải che dấu con người yếu đuối, mệt mỏi. Phần vì buồn vì anh, sáng nay tôi đi còn không vững, mệt thật sự rồi. Sự mệt mỏi kéo dài gần 4 tuần, giờ mất đi một người bạn tốt vì lí do không đâu, buồn nhưng kô biết làm thế nào cả.
    .
  3. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đá quả là một nữ cường nhân,cường ở đây có nghĩa là mạnh mẽ,dữ ...dội,và không ngoại trừ yếu tố "khoẻ" nữa.Làm thế nào để cho đá "mềm" đi thành "phong ba" đây,liệu ông Trạng Quỳnh có làm nổi không nhở?Tớ sẽ rất khâm phục người có thể làm "mềm" đá được,nhưng đại loại tớ nghĩ muốn mềm được phải trải qua những công đoạn như sau:Trước là cho đá vào lò nung bởi một tình yêu cháy bỏng trên 1000 độ Cê,sau khi thành vôi giòn thì hòa bằng nước một tình yêu dịu mát ,Đá sẽ hóa vôi tôi,muốn gắn bó như keo với sơn phải thêm cát vàng mịn, "si măng",sắt thép gạch hồng để xây nhà cho Đá ở.Chúc bạn nào có ý định nung nấu,hòa tan,làm mềm thành công
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    post nhầm thành 2 bài có nội dung tương tự, mods xoá hộ nhé. Cảm ơn!
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 24/05/2006
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Nếu như ngày ấy tôi kô hào hứng, nhiệt tình, vận động từng người một thì giờ tôi cũng chẳng ngồi viết thế này. Nhiều lúc, bỏ qua ty quê hương, tôi thấy việc mình làm thật dở hơi, vô bổ, kô đc gì mà chỉ dẫn đến những sự gặp gỡ sai lầm, những buổi trò chuyện bộc bạch không xứng đáng.

    "Anh cũng không biết 3 năm qua mình đã làm gì ở thế giới ảo này nữa" .
    Đã kô ít lần tôi cũng tự hỏi mình một câu như thế, để làm gì, tôi có đạt đc cái mục đích ấy hay chỉ là hiểu lầm, có nguời tôi còn cảm thấy thật sai lầm khi quen, vì anh mà tôi fải mất thời gian suy nghĩ xem mình ứng xử sai ở chỗ nào, tính vốn cả nghĩ, nghĩ mãi vẫn kô ra, Vì anh mà tôi fải dè dặt khi tiếp xúc với những người của box, của CLB, cả diễn đàn cũng chỉ có 2 người là người chơi theo kiểu anh em . Và bây giờ, chính tôi là người không muốn nói chuyện như trước, dù cho anh đã nghĩ lại, đã nghĩ khác nhưng vết thương anh rạch thì bản thân tôi kô cho nó lành, bỏ qua thì bỏ qua nhưng không thể chơi lại đc, thôi thì ta cứ online gặp nhau thì chát, đừng có gặp mặt, dù cùng sống trong 1 thành phố thật đấy nhưng cũng đừng như quen nhau, bởi sự tự ái, tự trong của tôi rất cao, tôi thấy việc anh quyết định theo ý mình là cực kì ích kỉ, không tôn trọng tôi. Vì thế giờ đây tôi cũng quyết định và nghĩ cho mình, mặc cho ai nghĩ thế nào.
    Tôi tin là anh sẽ đọc topic này, bởi thế tôi viết ra đây, mọi người đọc chắc sẽ không hiểu gì nhưng anh chắc kô thể kô hiểu. Đây cũng là thông điệp tôi gửi cho anh: Đừng tiến lại gần tôi, chỉ có thế chúng ta mới là bạn bè.
    Đến giờ, cũng qua box, tôi gặp một người bạn khác song tôi lại dè dặt, tôi kô muốn có thêm sự suy nghĩ, buồn phiền gì cả. Tôi thích mình dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, bạn bè hay đơn giản là bác hàng xóm chứ kô fải là những người bạn - bạn thì bạn đấy nhưng sao cứ khiến tôi fải suy nghĩ, fải trách bản thân.

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 24/05/2006
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật anh trai, chắc anh vui lắm, đọc xong những dòng này thì gửi pix cho em nha. Em không chúc anh nhiều như những gì em chúc những người khác, bởi em rất tin tưởng vào anh, em có cảm giác điều gì anh cũng làm đc, hạnh phúc gia đình thì cần fải có 2 người cùng chung sức, mình anh có cố mấy cũng kô đc vì thế em chúc anh hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, hì , lần này về thì fải ngỏ lời với chị ấy, chị cũng gần 30 tuổi rồi còn gì nữa , ai mà đợi mòn mỏi một người mà người ấy lại kô nói với mình một câu nào cả.
    Rất tiếc lần này anh về em cũng kô có chuyện gì mới để kể rồi anh ạ, em vẫn thế thôi, đến tối qua em mới biết........ em thật là khó chiều, em nghĩ........ có khi em ế thật anh ạ. Thôi, kô có tin vui thì em vẫn kể những chuyện đó cho anh nghe, hì, em định kô đi tình nguyện ở Đại Từ nữa mà ở lại coi thi ĐH, vừa là để nhớ lại cảnh ngày trc em thi đại học, vừa là có time gặp anh trai. Hì, nhưng mà em tiếc khoảng thời gian lên Đại Từ, lên đó thì vui lắm, sáng đi làm , chiều đốt đuốc nhảy hát, hì , toàn bọn to mồm nên đi thì vui fải biết.

  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Không lời nào có thể diễn tả được ​

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hì, hôm nay anh trai mới đọc bài viết trong topic này, hì hì, anh bảo em mâu thuẫn, vừa bài trên bảo là Ế, bài sau trái tim đã nhằng nhịt rồi . Hì, thì 2 hôm, 2 tâm trạng khác nhau mà anh. Cũng giống như anh và chị giận nhau, giận nhiều , rất lớn, anh buồn. Hôm sau làm hoà thì tâm trạng sẽ khác
    hì, lần này nhất định phải kể và chia sẻ với anh niềm vui. Công nhận là em ích kỉ, cứ lúc buồn và tâm trạng thì than vãn đủ điều với anh ..... đến khi vui rồi thì quên mất .......
    Mọi lần, khi có một đối tượng mới để ý tới em, trước khi xác định là có nên yêu hay không , em có tham khảo ý kiến của 2 đứa bạn cùng bàn, câu đầu tiên mà chúng nó thường hỏi là : anh này so với anh Xyz ( trước kia)thì thế nào, và em bi bô nói rất nhanh ưu, nhược điểm của họ, và vô tư cho chúng nó đọc tin nhắn rồi cùng cho lên bàn cân . Lần này thì không anh ạ . Em vừa muốn dấu kín lại vừa muốn khoe với mọi người. Em không biết nói thế nào cả ........ bởi em cảm thấy mọi lời nói đều vô duyên và không diễn tả được hết tình cảm thiêng liêng mà chúng em dành cho nhau, hì, mọi lời nói đều là vô duyên cả anh ạ. Rất tiếc là khoảng time này lại thi cử nên dù trong thành phố mà bọn em chẳng gặp nhau gì cả , lần đầu tiên em bị phân tán tư tưỏng học tập cho một người khác . Tại bọn em giống tính nhau quá anh ạ, một buổi tối mà đi chơi thì kô có đến 1 câu cho việc "tán tỉnh" , hì, bởi dành hết cho việc tranh luận rùi . Hì hì, thôi, có gì anh về sẽ rõ ạ

  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Cả khoa Toán với 1498 SV mới chỉ có 1, cả trường có 13 khoa cũng chỉ có 5, mà lần này là cấp TW, thế thì mình mới khoe, mà thực ra em cũng chỉ khoe với mỗi anh và anh trai, thế mà anh bảo những fần thưởng hoạt động là vớ vẩn! Hôm đi ăn kem với anh, em nhận đc tin của một bạn thông báo là em đc nhận ... chỉ nói là fần thưởng, thật ra đối với em mọi fần thưởng đều kô quan trọng, em hoạt động cũng chỉ để vui, kô nghĩ đền nhiều múc đích khác (hơi fét), công sức em bỏ ra, em nhận đc nên cảm thấy bình thường, em chỉ cho học mới là quan trọng nên ngoài việc học ra thì mọi cái em cho là vớ vẩn, nhưng sáng hôm sau em đc tin em ấy bào là cấp TW, thế thì em mới alô để khoe anh, xì thế mà anh làm em buồn mất cả buổi trưa và bực nữa, mặc dù anh nhắn tin ngay lúc đấy xong vẫn có cảm giác buồn . Kết quả là trưa hôm đấy em bị mẹ mắng vì nấu canh mặn quá ...
    Tối qua, em lại nhắn tin rất ngớ ngẩn, lơ mơ hỏi anh về TY của chúng ta, càng ngày em càng thấy mình may mắn và hạnh phúc, hì, nếu không có box, à không, chính xác hơn là CLB tình nguyện thì làm sao mình gặp đc nhau, anh nhỉ . Ở bên anh, em thấy bình yên, thoải mái và hạnh phúc . TRước chúng ta hay giận dỗi nhau bởi cả hai đều kiêu ngạo, đều nghĩ là yêu đc thì yêu, kô yêu thì thôi, thiếu gì người yêu mình nhưng giờ cả hai đều nhận ra kia là người không thể thiếu của mình. Từ trước đến giờ em luôn tin vào duyên số, nếu anh là của em, thuộc về em thì không cần giữ gìn , níu kéo thì anh vẫn mãi ở bên em. Nhưng giờ em thấy khác, TY đẹp thường mong manh lắm, duyên số đã cho chúng ta gặp nhau, còn việc nâng niu, giữ gìn là của chúng ta. Vì thế, em cũng như anh, sẽ không để TY tuột mất khỏi tay đâu .
    Sáng nay, 9h30 em mới mở mắt, lúc ấy nt " Anh thấy em xấu chưa, làm gì có con gái nhà ai mà ngủ đên bi giờ mới dậy". Hì, đoán ngay là anh sợ, vì em biết anh yêu tính cách, con người bên trong của em chứ không fải vì vẻ ngoài hào nhoáng, em chỉ sợ sẽ làm anh thất vọng, anh hiểu em nhưng hình như anh nghĩ em theo chiều hướng tích cực, thực sự em thấy mình xấu cả người lẫn nết, vẫn biết là cố gắng hoàn thiện bản thân để fù hợp với anh nhưng mà........ bản chất thì khó đổi đc lắm ạ
    Chiều nay anh bảo là fải đi 4 tháng, híc, chưa thấy ai như anh, đi một mạch, lại gian khổ mà lại thấy thích, híc, anh thích thì em thế nào đây
    À, chiều tối nay đi ra nhà đứa bạn để hoàn thành nốt hồ sơ, hì, lúc về nó rủ mua dép, mọi lần là em kô đi đâu nhưng lần này thì đi, hì em mua dép cao cao cao, ai lại... đi với anh mà chưa đến cả vai anh thế thì .......


    Anh là biển cho em là mưa nhé
    Sẽ yêu anh sẽ che chở cho anh
    Dẫu hạt mưa thì nhỏ bé mong manh
    Mưa sẽ là nước biển anh thêm rộng lớn !

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 11/06/2006
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này