1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em vao` đây thì đừng có tin bà Đá..bà ấy tung hoả mù đấy..hehêhh..Bà Đá còn lâu mới có người yêu...
  2. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá .Đang chờ Kưng đến đón.Xí xoá 1 buổi tự học ở nhà trốn đi chơi đây.Lúc nào cũng căng thẳng mún
    Hic hic.2 tuần ơi trôi nhanh nữa đi nào.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ông ra chỗ khác cho tôi nhờ
    Treo nick cu_bill vì xúc phạm thành viên khác bây giờ
    Nội tình CLB chỉ có chú Thanh là hiểu, ông không biết gì thì ngồi dựa cột mà nghe

  4. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Năm nay những ai sinh vào 24/9-23/10 mà không có người yêu thì mới lạ.Nếu tớ đoán không nhầm thì người yêu đá khá cao to, trán cao rộng, khuôn mặt đầy đặn, mắt có khả năng là mắt một mí, khá
    sáng ,giọng nói trầm khá hấp dẫn, anh ấy nếu không phải là dân IT thì cũng là người khá thuần thục trong một lĩnh vực có khả năng kiếm ra tiền.Hô hô, bói toán tí cho vui
    Quên mất, người có đặc điểm nói trên sẽ là người kết -Hôn với Đá chứ chưa chắc đã phải người yêu.
    Được carotfan sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 21/06/2006
  5. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Những j đã vảy ra trong những ngày qua. Thật là ác mộng. tui sẽ ra sao trong những ngày tiếp theo?????????????/ cố lên Lật Đật. bản năng của mày là j???? Có thể tự đứng dạy sau khi ngã. nhưng có lẽ lần này thi hơi khó. thui đành cố gắng vậy: TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Híc, Cao gầy chứ kô fải cao to hì, nhưng dạo này anh ấy ăn uống thất thường, vất vả nên mới gầy thôi .... chứ bồi dưỡng thì cũng thành cao to, hì, quan trọng là cái móng... chứ nhà thì xây lúc nào cũng đc, fải kô cà rốt, mà anh ấy còn nặng cân hơn khối bạn nam vẫn được coi là béo
    Xì, kô fải mắt 1 mí đâu , híc, mắt 1 mí ( or da đen) là sống chết gì cũng chẳng lọt vào mắt tớ đâu.
    Tóm lại: Cao ráo, sáng ( trắng trẻo) , đẹp trai , thông minh, " lưu manh" , có chí hướng
    Còn anh ấy kô fải dân IT, còn kiếm ra tiền nhiều thì tớ kô biết
    Tớ là người thực dụng nhưng anh ấy đã làm tớ mất đi sự thực dụng ấy, hì hì, mà tự nhiên không biết là mình yêu anh từ bao giờ và yêu ở điểm gì, đẹp trai ư? chắc chắn không! Vì tớ kô để ý hình thức lắm , híc nhưng mà vì anh ấy trông cũng đc mà tớ nhiều lúc cũng ........ giờ thì tớ biết , tớ cũng có máu " hoạn thư"
    Xì, người yêu chưa chắc đã là người kết hôn chứ làm gì có chuyện người kết hôn chứ chưa chắc là người yêu. Xì, fải yêu thì mới kết hôn được chứ
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là sau khi ngã em sẽ đi như thế nào ?
    Chị kô giúp, cũng kô vạch đc đường đi cho em, chị chỉ mong... em hãy nghĩ đến bố mẹ nhiều hơn
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bà này dạo này yêu có khác.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Giọng nói
    Xuân Diệu
    Em ngồi ríu rít ở sau xe
    Em nói, lòng anh mãi lắng nghe
    Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm
    Đời vui khi được có em kề.
    Ôi! giọng sao mà rất mến thương
    Em như suối mát đến soi gương
    Dù ai tốt tiếng như ca hát
    Cũng chẳng bằng em giọng nói thường.
    Gió thổi nhiều khi giọng nói bay
    Không cần chữ nghĩa cũng nghe hay
    Sau xe, những tiếng em phơ phất
    Cởi hết ưu phiền gửi gió mây
    Được ngàn năm nghe giọng ấy,
    Đèo em di mãi cuối không gian!
    - Và khi không nói, em im lặng
    Anh vẫn nghe hay tực tiếng đàn
  10. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Đá đã chốt hạ rồi
    Chúc mừng bí thở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này