1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Nice to meet you!!!!!!!!!!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    " Kiếm quán nào ngon ngon đi, tớ thèm một cốc nước tử tế"
    " Ùh, tớ cũng thế, cũng thèm một cốc nước tử tế"

    Hì, nhưng ở TN này thì biết chỗ nào ngon, mò vào đúng dịp moonlight khai trương, 2 đứa lại mò ra Trịnh Quán, ngoài một cốc nước ngon sau 15 ngày xa thành fố .. tớ còn thèm đi uống nước với bạn, tớ đợi bạn rủ lâu lắm rồi, thỉnh thoảng tớ cũng bực bạn chuyện lần trước, bực cả tớ nữa, muốn rủ bạn ... nhưng cái tính trẻ con, kiêu hãnh vớ vỉn khiến cho tớ cứ cầm lấy điện thoại... nhắn tin rồi lại delete đi
    Tâm sự của bạn từ năm 2 cho đến giờ là sắp năm thứ 4 rồi mà vẫn vậy nhỉ. Tớ cũng mong ước có một tâm sự, mong ước, một tình yêu ổn định như thế
  4. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Nằm úp mặt xuống gối, nghe từng nhịp, từng nhịp thổn thức, thèm được nằm trên một đồng cỏ mênh mông để nỗi nhớ được tan biến vào hư không xa hút. Tối qua đi với em Quỳnh, không khí mát mẻ lại nhớ tới lần chúng ta đi dạo.... đưa tay ra đón gió, từng làm gió lùa qua kẽ tay ... cảm giác dễ chịu lại ùa về. Nhớ giọng nói, ánh mắt, nụ cười, bàn tay và cả cái bụng beer nữa. Em định căn đúng 0h thì gọi điện chúc mừng sinh nhật anh nhưng mình lại ngủ thiếp đi mất, híc, chán thật...
    . Tối qua, em đọc được bài viết của ai đó về tình yêu bao la vô bờ bến, em cũng muốn là con thuyền nhỏ rẽ sóng lênh đênh. Cuối tuần anh về rồi, em cứ tưởng mình có một tối để dạo nhưng lại quên mất... tối đó anh lại fải xuống HN rồi, xem nào.. chắc chiều tối thứ7 anh về, 20h anh về đến nhà, híc... thế thì sang nhà em cũng fải đến 21h, ngồi nói chuyện với bố mẹ khoảng 15 phút, thế là chúng mình còn 45 phút Thời gian thật ngắn, 2 tuần chờ đợi để có một thời gian = một tiết học. 45 phút bình yên, hạnh phúc và đáng để chờ mong. Lúc nào, cũng muốn khoảng bình yên dài ra thêm một chút, đáng nhớ thêm một chút
  5. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ù tớ thì cũng chả nghĩ gì đâu , tính cũng hiếu thắng và trẻ con lắm.
    Sau này không biết ra tru*o*ng` sẽ thế nào nhỉ?Khi nào về Thái lại đi uo^ng'' nu*o*c'' he he .
    Khi nào quý bạn thì vào ttvn ol /thainguyen... ko quý k vào. he he
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tháng 7
    Mưa Ngâu
    Đợt trước anh bảo cứ trời mưa là anh nhớ đến em vì chúng ta có một trận tắm mưa rào suốt từ sáng đến chiều, từ ở chỗ TTGDTETT, đến nhà C, đến nhà anh T . Em cũng không biết từ lúc nào em cũng đã như thế, tháng 7 mưa Ngâu, những cơn mưa dài như nỗi nhớ, da diết. Những cơn mưa đã tan, nhưng nỗi nhớ của em thì không, cơn mưa tan mang theo nỗi nhớ của em
    Đêm qua sao ấy nhỉ, mình đã ngủ được một giấc rồi vì cả ngày dọn dẹp, nhận đc tn của oh_yeah_20andlife, đang ngủ rồi đọc xong định ngủ tiếp nhưng nghĩ đằng ấy đang cần tin nhắn lại dù nt thì cũng kô làm bạn bớt âu lo hơn. Rồi tn của anh, sau khi nt xong, mình trèo lên tận gác thượng, những làn gió cuốn vào tóc như trêu đùa, mình muốn nắm lấy gió, nắm chặt lại nhưng sao có thể bắt gió ở lại với mình. Gió mạnh như quất vào mặt, mưa ở đâu nhỏ giọt, sao nước mưa lại mặn thế này.....
    Tiếp
    Ngày hum nay dù mẹ cho đi chơi nhưng mà mệt thế, dù được nói chuyện, cổ vũ mọi người trong CLB chơi thôi mà cũng mệt, cũng tại mấy ngày chuyển đồ, híc, cả 3 chị em mệt mền mệt, có fải do mệt mà mình thức trắng 2 đêm ? ..........
    Lạch cạch, lạch cạch tiếng mình bấm fím đt, Phượng khó chịu khi mình nt đêm làm Phượng mất ngủ, nhưng hình như nhìn khuôn mặt của mình lúc ấy nên nó không càu nhàu như mọi lần nữa. Thôi, thế nào thì cũng đành chịu, em đã cố gắng rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 13/08/2006
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ngày đi học đầu tiên của năm học mới . Nhìn bọn lớp mình vẫn thế, chẳng thay đổi mấy, có mỗi mình vừa gặp là đứa nào cũng bảo sao đen đi nhiều thế . Chậc! Mọi lần mà bị chê như thế là cũng sốt ruột lắm đấy, nhưng mà hè năm nay mình đen đi một cách có ý nghĩa, đi tình nguyện suốt thì trắng trẻo sao đc, điều lạ là mình vẫn thấy mình đẹp , đôi khi nói lên tự tin về sắc đẹp lại khiến chúng nó cười, thế cũng là cách đem nụ cười đến cho người khác.
    Buổi đầu tiên thường học nhẹ nhàng, thầy cô vào giới thiệu tên tuổi, quê quán, kể về thành tích của thầy cô xong thì cũng hết tiết . Nhưng kì này vẫn học cô Quyên, hôm nay cô mặc váy đẹp thế, thật là thay đổi không khí cô mặc đẹp làm mình cũng có thêm tư tưởng tập trung nhìn cô nói , nếu kô có cô thì chắc mình kô biết là có cái kiểu tất như thế . Ngắm cô thế mà vẫn hiểu bài, ít ra là tâm trạng vui tươi của cô cũng fải tạo ấn tượng tốt chứ. Kì này lớp Hà, Hoa, Huệ đều học sáng, lại cùng tầng nữa, thế thì làm việc với nhau sẽ dễ và bớt xiền điện thoại rùi . Lên VPĐ vẫn chạm chán với bác, có lẽ năm nay bác đã tu chí với vợ con rồi, em cũng đỡ áy náy.
    Đi học vui thật đấy, mình lại yêu đời, tự tin và đầy kiêu hãnh. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, đi rồi cũng sẽ đi, quay trở lại.. nếu có thì cũng sẽ quay, tốt nhất là không nghĩ tới nữa. NÀo, về nhà dọn nốt nhà, kô biết bao giờ mới xong đc nữa, nhìn fòng bẩn++ bừa bộn mình cũng sinh ra tính cáu bẩn. Chiều nay thằng Hà đen bảo fải xin cho xong, hi hi, may quá thầy lại đi công tác... bàn về thay sách, thay siếc gì gì ấy, thế là 18 thầy mới về , hì hì hì, thế là chiều kô fải đội nắng lang thang trên trường nữa . Tối nay đi dạy, mình sẽ tặng thằng Ốc một quyển truyện giá rẻ cực ( mua ở hiệu sách cũ mà) nhưng đầy thú vị, hóm hỉnh , tính giáo dục cao.

  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Cứ để em thử xem đức tin và lòng bao dung trong em rộng lớn và bền bỉ được đến đâu... Đôi khi đến cuối đời rồi người ta vẫn hối hận không phải vì những điều mình đã làm mà là những điều mình chưa làm được. Vì thế hãy sống thật với trái tim mình hơn là im lặng, âm thầm, sẽ day dứt suốt đời đấy"... Và em biết mình đang tàn nhẫn với người đang sống thật với trái tim mình để nói ra điều đó với em chứ nào có bao dung, trừ là bao dung với chính em và sống đúng với cảm xúc và trái tim của mình thôi, phải không? Nhưng họ thì vẫn nghĩ em bao dung và luôn là như thế với mọi người, với cả họ nữa. Có nghĩa là em cảm thấy thanh thản, vui vẻ và bình thường trong mối quan hệ với họ. Em cũng chỉ cần thế thôi. "Hạnh phúc là một cái chăn hẹp, người này co thì người kia sẽ bị hở" NC - nhà văn ưa thích của em đã viết thế mà. Khi một người hạnh phúc thì tức là ở đâu đó có một người khác bị tổn thương...
    Hạnh phúc vốn không có thuộc tính chia đều, phải không?
    Và cuộc đời này thì chưa biết như thế nào cả chỉ biết một điều trong em vẫn còn có một niềm tin và còn có một điều gì đó để hướng về, nó vẫn ở trong em, êm đềm và day dứt... Bởi vì tháng 11 vẫn có mưa rơi...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 14/08/2006
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đợt này mình có nhiều chuyện đau đầu, mệt mỏi nhưng nhìn thấy mấy đứa bạn mình cũng đang stress thì lại cảm thấy mình mạnh mẽ lên, hoặc như là mình mạnh mẽ hơn chúng nó, hoặc như là mình phải mạnh mẽ hơn để còn động viên và làm chỗ dựa tinh thần cho chúng nó khi cần đến vậy.
    Lala kêu stress nặng nề. Bạn hiền sau lúc đọc bài về cánh buồm đỏ thắm trong trái tim của mình viết trong blog mà như bị chạm vào mối vương vấn dấu yêu xưa trong lòng mà thổn thức, đau khổ... Mình hoá ra toàn gợi hứng cho các bạn đau khổ thôi chứ lại, trong khi đó, mình mỗi lần đọc lại bài viết đó cùng "Cánh buồm đỏ thắm" lại thấy được an ủi và vui hơn...
    Trong đầu là một hổ lốn những suy nghĩ chồng chéo. Mấy đứa con gái trong lớp rủ đi bơi, dancing và tập yoga cho đỡ căng thẳng và làm đẹp người. Hấp dẫn thật đấy nhưng chúng nó chưa bị ép vào guồng việc sớm như mình nên vẫn còn gắng gượng chơi bời cho đến khi chính thức nhận đề tài còn mình thì cùng lắm chỉ đi bơi được thôi và thi thoảng lang thang một chút. Mình rất sợ những ngày tháng này, trong lòng là cả một nỗi niềm bâng khuâng, tiếc nuối, là những lo lắng về những ngày mai tới cứ choán ngập những suy nghĩ của mình, là nỗi nhớ neo đậu ở một nửa vầng trăng...
    Đôi khi cũng thấy mình rất chi là serius, quá đáng khi thực tâm mình ko cười được trước những câu chuyện cười của bạn cho dù bạn có ý kể để gợi vui cho mình và bạn gọi đó là nghĩa vụ của bạn đối với mình, thậm chí trong ý nghĩ giấu kín của mình, mình còn cảm thấy nhạt nhẽo, vô nghĩa khi mình phải nhếch mép lên gượng cười trong khi chỉ muốn bạn tạm thời thôi xuất hiện trước mình nữa và giả sử có gặp thì cũng đừng kể chuyện cười cho mình nghe. Một đứa bạn thân tinh ý của mình bảo có lẽ bạn zô zuyên với mình quá khi từ xưa đến nay chưa bao giờ gợi được cho mình cười vui thoải mái bao giờ cho dù mình vẫn coi bạn là một người bạn tốt, giỏi giang và một điều dễ hiểu là chỉ có "một nửa vầng trăng" mới có thể khiến mình cười vui được trọn vẹn nhất. Có lẽ vậy, dù là hơi tàn nhẫn với bạn nhưng mình sẽ tạm thời tránh mặt bạn từ đây vậy.

  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Online và invisible, nhìn thấy cái avatar của TT là cái ảnh hồi cấp III cả bàn chụp với nhau. Nó cứ im ỉm thế mà lại là đứa nhiệt tình nhất với lớp cấp III và cũng lắm trò nữa. Hồi ấy là đợt mình để tóc ngắn. Nhìn lại thấy hơi hơi "xấu hổ" vì cái tóc của mình xấu tệ, làm xấu cả mình đi. Hì, thực ra thì hồi đầu để kiểu đó thì cũng được, gây bất ngờ cho cả mấy lớp xung quanh luôn khi thấy mình cắt béng đi mái tóc dài để thay vào đó là kiểu đầu vén, nhưng sau đó bà cô cắt tóc gần nhà sửa ko biết sửa, sửa hỏng cả cái tóc riêng cắt ko đã 60 000 VND của người ta. Hồi ấy, cắt tóc mà 60 000 là hơi bị hoành tráng rồi thế nhưng sau đó vì tiếc công, tiếc tiền đi sửa nên sửa gần nhà có 5000 VND thôi thì ra thế đấy. Hm, đang mai danh ẩn nick chứ ko thì sẽ buzz nó thế này "Thay ngay cái ảnh đó đi, đêm rồi ko đi ngủ đi còn lấy avatar đó ra doạ trẻ con".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này