1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua em Quỳnh làm mình đau tim 4 lần. Sợ quá đi mất, híc đi với chả đứng, lại bực mình nữa nên 2 chị em đi ăn xả giận:4 cốc chè + 4 đĩa quẩy . Ăn thế vẫn không hết tức, tiếc là anh Bình nâu lại đi học tiếng Anh... kô thì sẽ kô kết thúc bằng việc về nhà gõ nốt giáo án. Hix, nc'''' đến chân rồi mới nhảy... cái tật ấy vẫn kô chịu sửa, máy in thì hỏng, đầu tháng mình cũng ngại mang đi sửa chữa, usb vừa dùng hôm trước mà hôm qua huy động cả nhà mà kô tìm thấy đâu, đành fải đội mưa đi mượn, sáng nay copy đi in, , bị virus cắn... thế là đành kô nộp đúng hẹn. Vì mình mà cả nhóm tập giảng fải nộp chậm. Đã hẹn thầy tiết 3 sẽ mang nộp, mình ghét thất hẹn, thật chẳng ra sao cả. Thầy tốt thật, đẹp trai, chưa vợ lại rất giỏi nữa. Chỉ vì chuyện thầy có vợ hay chưa mà mình cá với 2 đứa cùng bàn và kết quả là dẫn bọn nó đi ăn sữa chua . 3 đứa bàn kế hoạch tán thầy
    Mệt thật. Pha trà, say cà phê lần thứ xyz rồi. Đầu óc quay cuồng, bơ phờ. Mệt quá là mệt chỉ có lúc chiều vui một tí vì mình giảng okie. Chuân vốn là người có kiến thức rất chắc, chuẩn và tinh tế trong việc nhận xét bài giảng giúp các bạn, thế mà hôm qua chẳng ò ê gì về bài giảng của mình vì mình........... Giảng xong, mình nhắn tin luôn cho anh , về kể cho cả nhà.... Phượng dội ngay gáo nước: Chị có tự tin quá không
    Nhưng hôm qua vui thật, đó cũng là bài mình đầu tư nhiều và sáng tạo cũng kha khá, tự nhiên lại thấy yêu nghề ghê gớm. Để có thể đc như thế... có lẽ tự định hướng từ năm 1 của mình đã đúng
    Cả lớp buôn chuyện như tép, lúc nào cũng cười rúc rích... có đứa nói: thôi tao đói và mệt lắm rồi, tao không cười nữa đâu đấy. Cấm kể chuyện, nói chuyện hài nữa. Giờ học chung cùng lớp Lý thì rõ, nói chuyện fải xé giấy đi.. rơi vào tay các bạn lớp LÝ thì kô bít họ đánh giá lớp mình ntnào. Bọn này đúng là sắp lấy vợ, lấy chồng rồi có khác. Sắp ra trường rồi thế nên mình trân trọng từng phút giây ở bên bọn lớp mình. Tiếc là ai cũng bận bịu và cố gắng cho giai đoạn nước rút này nên cũng chẳng tổ chức gì nữa. Đến giáo sư SE của lớp - chuyên gia ăn và chơi giờ chỉ biết học và giáo án ..... huống chi là bọn nó.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 26/09/2006
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Trước khi cầm usb của cái Duyên, nó đã bảo: mày cẩn thận đấy, dùng đồ của tao kô fải dễ đâu . Thế mà, sáng đi in kô đc, đã lỡ hẹn và chuyển sang tiết 4,5 buổi chiều.... lần này cũng kô đc. Sắp khóc rồi đấy, mặt nhăn nhó... thầy nhìn thấy thế... "sợ" quá Có lẽ thầy thấy đáng thương nên bảo em cứ bình tĩnh, rồi kể xem thế nào. Vèo vèo, mở đầu là tại tính em nước đến chân rồi mới nhảy, bình thường cứ sáng mai fải nộp thì đêm em mới in, lần này còn may là xem từ 20h, thế mới cuống lên, rồi usb kô bít đâu, lại cuống lên đi mượn, rồi lại virus. Mà trước khi mượn Duyên béo đã dặn đi dặn lại là kô đc xoá or format usb của nó vì trong đấy nó có copy đề bài tập VB. Thầy lại bảo cứ xoá đi, có gì thầy chịu trách nhiệm, bài tập VB thì copy dễ không ấy mà.
    Rồi thầy chốt 1 câu: thôi tối mai nộp cho thầy cũng được, đằng nào nộp từng này thì cũng kô thể đọc và nhận xét hết đc
    Rùi thầy hỏi tình hình mình học VB thế nào . Đc cái thật thà... khai thật: em chưa làm bài nào
    Rồi rồi....
    The End: Thầy thích thật đấy, biết cách roài, mai fải nói với bọn nó mới đc rằng thầy không khô khan như người máy tí nào đâu, rằng thầy không chỉ quan tâm đến mỗi máy tính đâu mà còn nhiều thứ khác nữa.... và lập kế hoạch cho cái Phương tán thầy: nó xinh nhất bàn này, nhẹ nhàng nữ tính nhất bàn này, hiền lành đảm đang nhất bàn này và lại cùng quê với thầy nữa chứ
    Thôi quay trở lại việc mình cần làm: sửa ngay máy in, tìm ngay usb .... kô thì có lẽ fải mượn usb của cái Phương
    Mong đây là lần cuối cùng......... mong rằng mình chừa cái tính cẩu thả, luộm thuộm, bừa bộn, "chủ quan khinh địch"

  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Cuống lên cũng chẳng được gì, mệt phết đấy, giờ thì nhận ra là mình quá tham và quá có trách nhiệm ... muốn VỨT hết ấy.
    Nằm định ngủ, rồi lại bật dậy suy nghĩ, chợt nhớ đến câu " QUÊN ĐI ĐỂ TÌM THẤY, MẤT ĐI ĐỂ CÓ ĐƯỢC" của anh Bình và tự nhiên thế nào... Thành tìm thấy usb này... lục tung fòng... cuối cùng usb để trong túi áo đi nắng ... thật là nghễnh ngãng hết chỗ nói
    Mình muốn đc nói chuyện với ai đấy ..nhưng với ai nhỉ, mình thật đáng trách... chỉ khi nào buồn là lại muốn lên mạng mong gặp anh trai nên dù chiều vừa đi học CT về, 19h lại họp BCH HSV trường nữa ... những em vẫn cố online mong gặp để tâm sự với anh trai. Không gặp đc em cũng kô viết email, em cảm thấy buồn, chán và mệt rồi, em kô thích cố gắng nữa. Chán đến mức em chẳng thế viết email hay pm cho anh. Anh trai có thấy em đáng trách không, lúc vui thì tít đi đâu mất, chỉ có lúc buồn , nản và đôi khi là bế tắc em mới nghĩ tới anh.Kô gặp anh, thật ra em cũng có nghĩ đến 1 người khác nữa anh ạ... từ trong sâu thẳm em vẫn luôn quí mến và tôn trọng anh ấy, nhưng em không biết anh ấy có coi em là một người bạn thân thiết không? Em muốn làm bạn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu... khi em lại sợ hiểu lầm này nọ, khi em chưa làm gì thì Thuý còi lớp em đã bảo: bà tham vừa thôi, cứ bình bình là tốt rồi. Bỗng nhiên.... em trở thành người THAM trong mọi lĩnh vực anh ạ
    Nhưng rồi em cũng có niềm vui: em thấy yêu nghề hơn nhiều lắm anh ạ. Người hướng dẫn tập giảng chúng em là một thầy giáo trẻ, hiểu học sinh, có kiến thức, kô già nua, cũ kĩ, bảo thủ. Thầy còn dạy lớp em môn Visual Basic nữa. Em có thể trao đổi những suy nghĩ của mình, đứa bảo em thích gây "ấn tượng" với thầy , đứa bảo em sau này sẽ trở thành cô giáo Gamma - 1 cô giáo bị cả lớp em ghét ấy chứ, có đứa còn chẳng thèm gọi tiếng" cô" bao giờ với cô ấy... chỉ vì em cũng hay "cãi" , trao đổi với thầy như thế. Dù thế nào thì em cũng hơi quan tâm tí thôi nhưng em sợ chữ "bảo thủ" gắn vào người em lắm rồi anh ạ
    Song thế nào em cũng thấy vui, bởi 4 năm học ở đây, ngoài Sếp ( thầy mà em đã kể với anh rồi) thì giờ đây còn có thêm 1 thầy nữa để em cảm phục, thấy thêm ánh sáng của niềm tin và tình yêu nghề nghiệp
    Em muốn đi chơi cho khuây khoả, nhưng là với ai, với nhóm người nào, với Hội nào, với đoàn, với tốp nào, với cụm nào, với CLB nào... khi trong em chẳng thích bất kể ai, nhìn họ em còn không muốn nữa là đi chơi cho thoải mái. Thoải mái làm sao đc khi đi chơi với họ em là cố gắng thể hiện, cũng có tốp người em đến với họ từ tâm và rất thoải mái... nhưng em ghét cái kiểu làm ăn không tôn trọng người khác như thế. Thoiiiii, nói chung là em ghét tuốt
    Em muốn buông xuôi, buông xuôi mọi mặt, tất cả tất cả. Nhưng tối nay đi họp, em lại kô thể buông xuôi được rồi. Có lẽ tí về em sẽ đặt 1 cây xương rồng có gai vào góc bàn...anh có nghĩ là nó sẽ xua đuổi được những hiềm khích, những đố kị, khó khăn và lại mang niềm tin, may mắn đến cho em không ạ
    À, thứ 6 tuần tới em nhận bằng khen, lẽ ra là 5 nhưng lại thế nào ấy... rồi thành 3 người, 2 người bị rút xuống cấp ĐHTN, em may mắn vẫn ở cấp cũ, em chỉ có 2 cái áo dài thôi: hồng và cà rốt, theo anh em sẽ mặc màu gì ạ.
    Mong lắm một lời động viên " Tân Tiến, come on"
    Hix, biết bao giờ anh mới đọc đến những lời em viết này, có khi fải đến 2 tuần ấy anh nhỉ.
  4. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    mới tậu được cái mp3 nghe đau cả tai , chắc chỉ được vài ngày là hết thích ngay . tính mình nó thế mà , cả thèm chóng chán .dạo này vận đen đến liên tục , liền tù tì nó vỗ cho rát mặt mà không làm được gì , thế mới buồn.cái số mình nó thế hay sao ý , làm gì cũng không xong , quả này sau này ra nhập cái bang mất .
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Bọn lớp mình thì cứ đùa đùa thật thật: cuối giờ ở lại đi, chẳng lẽ học với nhau 4 năm lại kô có kỉ niệm cãi nhau thì cũng chán lắm
    Dù D và C có đáng trách nhưng mình cũng kô thể nói như thế đc, làm gì có cái chuyện đứng trc'' cả lớp rồi nói 2 đứa là " có làm kô thì bảo" . Đến các em tôi cũng chẳng có quyền nói thế huống chi là bạn bè cùng lứa. Và dù tôi có đúng thì chắc chắn cũng không đc mọi người ủng hộ. Nóng tính, kô kiềm chế đc sẽ dẫn đến lời nói xúc phạm người khác, và như thế dù là mình có đang đúng, có đang trở thành người chất vấn và truy sét thì tự nhiên trở thành sai.
    BAn đầu chỉ là đưa ra nhằm mong C và D thực hiện đúng và trách nhiệm hơn, thế mà mình làm cho buổi họp trở nên căng thẳng, tất cả đều như nhau nhưng bỗng chốc mình trở thành một người chủ trì cau có, áp đặt, quát nạt và lại kô tôn trọng Châu và Diện. Thật cũng kô ngờ có ngày mình lại nói cái CHâu như thế - dù hiện tại thì vẫn quí nó - đứa mà cũng khá hợp cạ trong chuyện bày trò, nói chuyện hài - và đã cùng mình làm MC ở Sầm Sơn.
    Nóng tính thật không tốt nhất là với con gái, tôi biết đấy là một trong 2 nhược điểm của mình ... đã luôn tự nhắc nhở và cố gắng để sửa đổi. Mẹ cũng luôn nhắc nhở, dặn dò .... trưa nay, được khóc trong lòng mẹ, tôi thấy lòng nhẹ hơn... Dù chiều nay đi học C và D vẫn cư xử với tôi như những người bạn cùng lớp thân thiết, chan hoà , dù H bảo cũng kô cần thiết fải thế đâ, mọi người đều biết T là người ntnao song tôi vẫn muốn xin lỗi D và C ...... nhưng sao mà khó thế, nếu xin lỗi... tôi fải xin lỗi 2 người trước mặt cả lớp.


  6. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Từng nhớ có lần Đá bảo Đá không thích thơ thẩn, " Yêued" thì đi tắm mát cũng "nặn" ra thơ, mà đọc nghe hay dữ dội:
    Em là dấu chân nhỏ
    In đậm lên bờ cát anh
    Giọng thơ rất khiêm tốn, hình như bao nhiêu hãnh diện( trước đây ở diễn đàn nhiều người từng chứng kiến) trong phút chốc đã bay hơi lên giời chỉ còn lại một dấu chân thon trên bờ cát, hi hi . Khi yêu người ta thấy người yêu " rộng lớn" còn mình lại bé nhỏ, bởi vì ai cũng muốn được chiều chuộng!
    Dẫu sóng kia muốn xóa đi nhanh
    Nhưng dấu chân đã chìm sâu trong cát.
    He he, đã chót nặng lòng rồi đây mà.
  7. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết sao mình lại thế? Gặp bạn, nói chuyện với bạn nhưng dường như tôi thấy càng muốn hiểu bạn bao nhiêu tôi lại càng thấy mình xa lạ với bạn bấy nhiêu.Dường như bạn- con người thực sự mà tôi gặp thường xuyên hàng ngày khác hẳn với người là chủ nhân của sổ đt 098...mà chúng tôi vẫn thường nhắn tin cho nhau. Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu không có chiếc điện thoại, không có những tin nhắn ấy liệu tôi có quý bạn nhiều đến như vậy, và bạn cũng có thực sự " giành nhiều tình cảm hơn những người bạn khác..." cho tôi? Tôi thấy việc chúng ta gặp nhau, nói chuyện trực tiếp với nhau 1 cách thật khó khăn, ít ra là từ phía tôi...nhưng gặp bạn, đã trở thành thói quen của tôi rồi...Có những lúc tôi cảm thấy thực sự khó khăn, muốn nói chuyện với bạn, muốn tìm 1 chút bình yên bên bạn nhưng quả thực thái độ bình thản của bạn khiến tôi không thể mở lời....Tôi nhớ lần đầu khi chúng ta gặp nhau tôi bị cái vẻ " điềm tĩnh của bạn" cuốn hút 1 cách mạnh mẽ và quyết tâm đến gần bên bạn. Chúng ta vẫn coi nhau là những người bạn tốt, có những lúc tôi giận bạn, muốn rời xa bạn nhưng rốt cục khi nhìn bạn cười,đọc những tin nhắn nói lời " gan ruột" tôi lại chẳng thể làm được điều đó...Nhưng bên bạn tôi lại phải đáng đòn lòng tự ái của mình để chúng ta luôn là những người bạn tốt...Bạn có nhận ra không?
    Có thể tôi đã nghĩ quá nhiều, có thể tôi luôn đã quan trọng hoá mọi chuyện, có thể .....
    P/S: Nhờ Đá tí đất nhá. Hậu tạ bằng mấy ly chè Huế sau, ok?
    Được lucky_lucke16 sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 30/09/2006
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ùh, tớ kô thích thơ, nghe cứ thơ thẩn thế nào ấy. Thế mà thơ của anh ấy làm ( vài đoạn thui) mà tớ thuộc lầu lầu và thi thoảng cứ đọc và nghiền ngẫm mãi.
    4 câu trên kia không fải do tớ làm, hì người yêu tớ nhắn tin lúc tớ đang trên đường đi Sầm Sơn
    "Khi yêu người ta thấy người yêu " rộng lớn" còn mình lại bé nhỏ, bởi vì ai cũng muốn được chiều chuộng!" Bạn nói đúng thật đấy, nhất là qua việc bọn tớ vừa giận nhau hôm kia, chuyện thật ra cũng chẳng có gì nhưng mà tớ nóng tính quá
    Tớ muốn mang niềm vui, bình yên và hạnh phúc đến cho anh ấy nhưng vì tính nết của mình mà tớ lại toàn làm anh ấy buồn, fải suy nghĩ và bị tổn thương
    Tớ thấy mình quá nóng tính, nhỏ nhen, xấu người đã đành lại còn xấu nết nữa . Và tớ vẫn yêu anh ấy, không biết nghĩ thế nào.... tớ quyết định rời xa anh ấy, chia tay để anh ấy có thể gặp được người con gái tốt hơn cũng là một cách yêu fải không Cà rốt.
    Dù tớ sai nhưng hôm qua anh đã chủ động làm hoà, xí xoá cho tớ trc'''' nhưng tớ lại kô muốn tiếp tục. Nhưng yêu đã khó, quên nhau, rời xa nhau còn khó hơn nhiều. Tớ đã suy nghĩ cả đêm, nhờ 1 giấc mơ xấu, tồi tệ, trong khoảng khắc của giấc mơ ấy... tớ tỉnh giấc và thấy anh ấy vô cùng quan trọng với tớ, tớ sẽ cố gắng sửa chữa tật xấu của mình .

    Anh ơi, mình không giận nhau nữa đâu nhé . Em thấy buồn và mệt mỏi lắm. Anh bảo chúng ta giận nhau đc 2 ngày mà em cảm tưởng đã lâu lắm rồi . Việc anh nt trước và xí xoá cho em... em càng cảm thấy anh thật "rộng lớn" hì, mà dạo này em mới thấy anh tán em đấy. Đợt trc'''' dám chê người ta béo, giờ thì lại bảo mũm mĩm mới thích, ngày trc'''' bảo chê người ta lùn tịt thì giờ lại bảo chiều cao kô quan trọng vì anh cao đủ rồi, sẽ bù trừ và bổ xung cho emEm nghĩ anh nói cũng đúng, em giống xương rồng thật " Tròn, mũm mĩm, có hoa và gai " hì nhưng anh nói thiếu nhé, em còn giống xương rồng ở điểm sống (yêu) mãnh liệt nữa

    @ lucky_luke: O*, topic này để mọi người viết, để họ tự viết, tự giãi bày cho nhẹ nhõm. Trc'''' tớ thường viết ở topic Nhật kí, nhưng giờ vào đọc kô thấy hợp. Hì, cậu viết thì tốt quá, chứ tớ toàn độc thoại suốt
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 30/09/2006
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm nhẩy ?
    Xương rồng có hoa, có gai, tròn, mũm mĩm, sống và yêu mãnh liệt. Lãng mạn ghê nhẩy ?
    Nhưng mà nhớ chăm bón cho nó nhé. Tưới nước thường xuyên, kiểm tra xem có " vài chú kiến" lảng bảng bên gốc hay không? Có như vậy, xương rồng mới sống và yêu mãnh liệt !
  10. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Tình cảm nhẩy ?
    Xương rồng có hoa, có gai, tròn, mũm mĩm, sống và yêu mãnh liệt. Lãng mạn ghê nhẩy ?
    Nhưng mà nhớ chăm bón cho nó nhé. Tưới nước thường xuyên, kiểm tra xem có " vài chú kiến" lảng bảng bên gốc hay không? Có như vậy, xương rồng mới sống và yêu mãnh liệt !

    Chị mà nghe lời ông tùng thì cứ đi mua cây khác về trồng thay thế là vừa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này