1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Tôi là một con bé thật vô tâm....... Tôi đã làm cho những người quanh tôi buồn thật nhiều....
    Tôi là một con bé chỉ thích làm theo ý mình.....Tôi đã làm cho những người quanh tôi thất vọng thật nhiều.....
    Tôi là một con bé chỉ biết lắng nghe những chuyện buồn của bạn mà ko biết phải làm thế nào cho bạn vui lên.....
    Tôi là một con bé ích kỉ, tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mà ko hề để ý đến tình cảm của người khác.....
    ..........
    Tôi thật tồi,đúng ko?
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em nhất trí với chị Quỳnh
    Xương rồng mà lại xui người ta tưới nhiều nước. Đúng là xui dại trẻ con, âm mưu xấu xa. Chị đừng có tin chị ạ
  3. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Dạo này làm giấy tờ nhiều đầu óc mụ mẫm kô biết nổi cả hành động của mình nữa. Sao cuộc sống lại lắm điều rắc rối đến vậy? Đôi khi mình tự hỏi không biết nếu ngày đó mình bước thêm một bước nếu bây giờ mộ mình xanh cỏ thì cuộc sống của mình liệu có phải đã kết thúc hết rắc rối rồi kô. GIá như mọi việc kô quá căng thẳng giá như mình có đủ minh mẫn để làm việc. Giá như mình kô phải suy nghĩ nhiều. Mà cũng chẳng hiểu tại sao mỗi khi gặp vấn đề gì là lại dồn dập đến như vậy. Sự nghiệp, tình yêu, bạn bè toàn một mớ bòng bong. Mình muốn tung hê tất cả muốn chạy trốn tất cả mà sao khó quá. Phải chăng cuộc sống là vậy?
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đã hiểu tại sao hôm qua Kan kể về A Châu trúng đòn và Nhạc Linh San "tham vàng phụ ngãi" rồi. "TS là 1 cái bể đầy nước mắt" và có lẽ nó ko cần và ko nên thêm một giọt nước mắt của mình nữa đâu.
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Lan Trai ơi, cố lên!!!!!!!
    Hãy cố lên LT!
    Mình sẽ làm được!
    Mình sẽ chiến thắng!
    Mình vẫn là mình!
    Cố lên LT!
  6. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình chưa giận dỗi ai thì phải ngoài việc bực mình với bọn THGT... Mà với kiểu ấy thì ko thể ko giận được dù giận đấy mà lòng vẫn còn thương nhưng có lẽ chỉ còn sự thương hại. Mình cũng có một số điều ân hận vì mình ko hoàn toàn tốt được như mình muốn và mình cũng vì nóng mà có vẻ đã hơi nặng lời, chính ??? đã dạy cho mình rằng phải luôn luôn cao thượng hơn và bình tĩnh trước người gây tức giận hay có lỗi với mình trước cơ mà. Suy luận theo kiểu đơn giản và rộng lượng nhất là chẳng ai có lỗi cả, "It''s fault of emotion". Lại rút kinh nghiệm và để thời gian tự trả lời thôi. Hiện tại thì mình có thể forgive but forget!
    Hình như càng lớn mình càng ít giận dỗi hơn, ít bị phân tâm, xuề xoà hơn với những chuyện nhỏ nhặt hay nói cách khác biết rộng lượng hơn với người khác và với chính mình nữa.
    Có lẽ mình vẫn còn childish trong mắt nhiều người, ko cứ là anh chị mà còn bạn bè nữa khi có những lúc mình chẳng giận gì ai cả và cũng chẳng thấy có gì đáng giận cả nhưng cứ thấy mình im im, lặng lặng là lại cuống lên hỏi han, thanh minh rồi dỗ dành. Nhiều lúc thấy buồn cười nhưng càng bảo có gì đâu mà phải thế thì họ lại càng cuống lên hơn. Im im nhiều lúc chẳng qua là người ta ko bắt kịp chuyện người kia, rađa chưa dò được sóng thôi hoặc là vì tâm trạng nó thế. Hình như về chuyện này, mới có mỗi ??? là "điều trị" được mình mà ko phải đối với mình trong lúc đó theo kiểu bỏ mặc, hờ hững "kệ nó" như mấy con giời bạn thân cũng quen được chiều chuộng của mình, cũng ko phải cuống lên thanh minh, chạy đi chạy lại, dỗ dành như những người khác... Có lẽ đó là một phần làm nên hình ảnh ??? - một người lớn độ lượng trong mắt mình.
    Mình ít giận dỗi hơn từ ngày mình bắt đầu biết ý thức về bản thân và biết thương người bị mình giận hơn cả những tự ái và kiêu hãnh trong mình...
    Mình ít giận dỗi hơn từ ngày mình biết thế nào là PR.
    ...
    Nhưng hôm nay, mình lại rất muốn im im vì lâu rồi ko thấy cảnh ai chạy đi chạy lại hỏi han mình nữa. Mình đang có một lý do rất chính đáng đây!
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 03/11/2006
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đã quá quen có bạn bên cạnh rồi...giờ nhớ bạn ... nhớ quá...mún nói chuyện cùng bạn quá....mình có biết bao chuyện muốn kể bạn nghe...Chờ...chờ...mong là tết bạn sẽ về...Nhất định tin thế...tin là tết bạn sẽ về !
  8. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đêm sắp out để đi ngủ còn bị con Muỗi nó tìm tới kêu trời kêu đất trách nặng lời với mình liên hồi. Tưởng là phen này cạch mặt nhau từ đây luôn cơ, thế mà rồi sau khi buông một loạt lời nói hay ho với nhau ra (thực ra chỉ có nó nói thôi, còn mình chủ yếu cho nó thêm tức mà ko làm gì được) nói rõ ràng ra hết mới thấy hoàn toàn là do hiểu lầm, tự đặt vào vị trí của mỗi người thì thấy cả 2 đứa đều có cái sai, tự nhận khuyêt điểm và rút kinh nghiệm để lần sau ... vẫn thế - bằng chứng là sau khi trắng đen ra rồi, nó lại tiếp tục í ới ngọt ngào, buôn như chưa từng được buôn. Bạn bè có lẽ hơn các quan hệ khác ở chỗ có thể thẳng thắn với nhau mà ko ngại gì giận dỗi hoặc giận dỗi xong rồi thì vẫn là bạn, mọi người bình đẳng với nhau và biết thông cảm cho nhau. Mà cũng chưa hẳn là bạn bè mới thế, chỉ cần thẳng thắn và biết tiếp thu, biết điều và thực sự có lòng tin và có mong muốn là bạn với nhau thôi. Cũng như một câu trêu freak, crazy của mình với RG thì nó ko giận, ko tức tối gì hết mà coi đó như chuyện đùa bình thường như là khi nó trêu mình serious, inocent và chập cheng vậy (mà kể cũng thế thật) nhưng anh H mới nói nó có vài câu thẳng thắn bất đồng tư tưởng với nó thì gần như mối quan hệ giữa 2 người chính thức đi vào giai đoạn cold war dù trước đó nào có phải là ko biết tính nhau đâu. Thật là ...
    Khi yêu thì bồ hòn cũng ngọt, méo mó thành tròn trịa hết. Khi lòng yêu phai nhạt, lòng tin mất đi, ko hiểu những người yêu nhau ở trong nhau sẽ thành thế nào nữa, đã méo mó rồi có khi càng méo mó hơn vậy. Đôi khi mình tự hỏi trong lòng mình hình ảnh về những người bạn từng đã làm mình thất vọng, tổn thương lòng tin giờ như thế nào. Đầu tiên có lẽ là B - thật lạ là giờ mình đã lại gần B hơn và thông cảm với nó hơn, ko phải diễn trước nó nụ cười xã giao và lảng tránh mỗi khi phải tiếp xúc nữa, ko phải vì nó thay đổi điều gì trước đây nó làm mình ko ưa, tức giận và cảm thấy bị tổn thương mà chỉ bởi vì hoàn cảnh, tâm trạng đau khổ của nó hiện tại và lần đầu tiên sau những tổn thất nó đã phải trải qua, ngồi bên mình trò chuyện cởi mở và thân mật như ngày xưa, nó đã trầm ngâm nói với mình rằng "Uhm, P... đã nói đúng". Sau đó là ... Nhưng có lẽ vì xưa nay trong mình chẳng có khái niệm ai tốt hoàn toàn, ai xấu hoàn toàn cả mà chỉ có lòng tin của mình đặt vào họ lớn hay nhỏ một cách theo lý tính và tình cảm của mình dành cho họ nhiều hay ít lại theo cách rất cảm tính nên hình như chưa có hình ảnh ai trở nên quá tệ trong mắt mình cho dù đến bây giờ mình vẫn cảm thấy đau lòng khi nhớ lại những tổn thương trong lòng mình. Mình vẫn tự hỏi "Tại sao lại thế?". Mình vẫn băn khoăn "Mình có sai gì ko?". Mình vẫn có lúc thử đặt lại mình vào vị trí của mình và của họ để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi day dứt trong mình "Họ có bị mình làm tổn thương gì ko?" và một lúc nào đó khi nhìn thấy, khi biết người ta đang phiền muộn, khó khăn, đau khổ dẫu ko phải do mình thì mình vẫn còn có cảm giác đoái thương man mác, có đôi khi mình biết nó có dẫn xuất từ khúc mắc với mình thì mình lại càng cảm thấy day dứt như người mắc lỗi vậy. Mình chỉ ghét nhất trên đời là những kẻ ăn ở ko biết điều, hèn kém, ko có trước có sau, ko có thuỷ có chung.
    Đời là cái Tổng ko đổi - Ở hiền thì gặp lành - Bất cứ ai rồi cũng sẽ cảm động trước một tấm lòng chân thành - mình đang chiêm nghiệm những điều này bằng cả một tấm lòng rộng mở đây.
  9. x_man26183

    x_man26183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chuyện buồn !
    Hôm nay là ngày buồn nhất trong cuộc đời của tôi . Các bạn hãy giúp tôi vui lên đi. Cuộc đời của tôi bây h là chuỗi ngày buồn buồn .......
    Ai giúp tôi vui lên sẽ khao 1 cafe free
  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    "Đương yên đương lành ko dưng bỗng đi gây sự thì chỉ có hoặc là du côn hoặc là female" - Hôm nay nghe được câu triết lý này từ một cha nội mới đầu thì buồn cười, sau ngẫm ra thấy cũng có lý.
    Thoáng nghĩ về những gì đã qua... Xét cho cùng, it''s fault of emotion nhưng mọi người biết điều với nhau tí, trung thực, chân thành và thẳng thắn, cái gì qua là qua, xem xét, nắm bằng chứng lại cho kĩ đã rồi hẵng phán, có phải đỡ làm khổ nhau ko? Về phần mình, mình đã hứa gì là mình làm còn đâu chỉ khổ người có tật thì giật mình thôi. Chẳng nghĩ nữa. Lúc này thì thấy rất tức, lúc khác lại thấy thương, lúc kia thì thấy thông cảm, lúc kia nữa thì lại cảm thấy mình có lỗi khi ko tốt được như mình mong muốn.
    Life is bigger than you!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này