1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cánh buồm đỏ thắm
    Vẫn nghĩ về một nơi ấy xa xôi
    Nơi cánh buồm đỏ thắm chẳng thể nào đến nổi
    Anh không là thuyền trưởng
    Em không phải cô gái làng chài
    Chúng ta sống ở hai đầu ước mơ
    Nối với nhau bằng trăm điều day dứt
    Nối với nhau bởi con đường hiện thực
    Người đứng phía bên này, kẻ đứng phía bên kia.
    Người đứng phía bên này thương người đứng phía bên kia
    Lo nơi ấy tuyết rơi và lạnh lắm
    Người bên kia thì vô tâm chẳng nhận
    Nỗi nhớ bên này cứ lạc lối đi hoang
    Người bên kia đã là người lớn
    Đợi bên này thôi không mãi trẻ con
    Người bên kia chắc giờ chẳng nhớ
    Trẻ con cũng biết buồn vì người lớn lãng quên
    Em không biết vì sao chuyện chúng mình thành ra như thế
    Chỉ thấy ngày dài và nỗi nhớ cứ sâu thêm
    Có nhiều đêm những vì sao thao thức mỏi mòn
    Mơ làm dải ngân hà nối những khoảng trời không thể tới...
    Rồi sẽ lại đi qua con đường giả vờ câm nín
    Không ai chợt nhớ ngày xưa trái tim từng khắc tên nhau
    Chỉ bầu trời vẫn âm ỉ niềm đau
    Không thể nối hai phương hoài cách biệt.
    Vì em không phải cô gái làng chài
    Và vì anh không là thuyền trưởng
    Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
    Mải miết kiếm tìm mà không thể nào cập bến ước mơ...

    (st)
    Mình biết đó là một câu chuyện cổ tích nhưng mình vẫn tin.
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    6 giờ tối, từng cơn gió lạnh buốt thổi đến ào ào. Đâu đây, trên những mái tôn có tiếng gì đó lạch cạch, như thể bị người ta ném đá vậy. Ngoài đường, mọi người vẫn hối hả về với gia đình cho kịp bữa tối. Rồi sấm, rồi chớp, rồi gió lên từng cơn. À ra vậy, vậy là sắp mưa !
    6 giờ 15, từng hạt đầu tiên rơi tí tách trên mái tôn. Hắn nghe tiếng mưa sao mà buồn thế. Uể oải, hắn bật dậy, lao vào cái máy tính nhấn phím Enter để thực hiện lệnh quét Virus dù cho hắn biết rằng có quét thế chứ quét nữa cũng chẳng thể tóm được con nào.
    Cường Còi về, trông vẻ mặt nhợt nhạt của nó mà chán. ?o Mệt thật, trời sắp mưa rồi mày ạ ?o.Ừ, hôm nay mệt thật, ngay cả hắn vốn đã nhàn mà hắn cũng thấy mệt. Cũng có thể là sáng nay hắn vừa mới xuống, nhưng chủ yếu là do công việc ở cơ quan quá nhàn hạ. Mà nhàn hạ quá thì con người như thiếu sức sống, mệt cũng phải thôi.
    Rào, rào, từng cơn, từng cơn liên tiếp đổ xuống mái tôn, nghe như tiếng bom rơi đạn nổ. ?oThôi chết rồi Cường ơi, mưa đá !? hắn nói. Tiếng của hắn nói mà thằng Cường chẳng nghe thấy gì. Cũng phải thôi, tiếng mưa đổ ầm ầm trên mái tôn đã át hết tất cả. Chán, thằng Cường nằm vật ra giường trong khi hắn chăm chú theo dõi trên màn hình có hiện ra được một ?o chú ?o Virus nào không.
    ?oThôi Tùng ơi, nước tràn vào trong nhà rồi?. Hắn giật mình ngoái lại. Bên khung cửa sổ từng giọt nước tí tách chảy. Mới đầu còn nhỏ giọt, sau chảy thành dòng. Cuống quýt, hai thằng lom khom. ?oThu quần áo lại mau !? Tiếng hắn hét. Tiếng mưa ầm ầm đến xé tai.
    ?o Dột ?o, từng giọt nước tòng teng nhỏ từ trần nhà rơi xuống, đúng gần đầu giường nằm. ?o Quay ngang giường thôi ?o giọng hắn rầu rĩ, khuôn mặt méo xệch. Hắn lại nhớ lại cái ngày hắn mới dọn đến phòng trọ này, cũng mưa to như vậy, nước cũng lênh láng như vậy, hắn và thằng Thiện chạy hết cái này đến cái kia. Cuối cùng, thắng lợi của thằng Thiện là mấy chú cá nhỏ tóm được khi lội nước tìm. Nhưng đó là chuyện ở Công ty ?
    ?o Tùng ơi, xem này, đá này, đá này ? ?o cái giọng chua loét như khế đương mùa chín rộ của thằng Cường lại vang lên át cả tiếng mưa đang nổ như bom trên trần nhà. Mà đá thật, từng hạt đá xinh xinh, nhỏ như hạt bi ve trong veo và mát lạnh. ?o Sao nó lại rơi vào trong phòng được nhỉ ? ?o Giọng hắn băn khoăn. ?o Thôi kệ, chuyển giường đã mày, không nhanh ướt hết bây giờ ?o
    ?o Anh Tùng ơi, phòng em bị dột rồi ?o Hai chú em phòng bên cạnh gọi với sang. ?o Chú xem đấy, phòng anh có khá hơn gì đâu ? ?o Hắn lấy giọng kể cả. Mấy đứa nhìn nhau, môi mỉm cười mà như mếu.
    6 giờ 35, trời mưa càng nặng hạt. Mái tôn run lên bần bật. Cuối cùng thì trần nhà đã không còn chịu đựng nổi đòn trừng phạt của ông trời. Ào, một dòng nước đổ xuống. Hắn lật bật tắt máy tính, rồi chạy thu đống quần áo, hy vọng là không có cái nào bị ướt. Ôm đống áo quần xuống nhà dưới để tạm, bàn chân hắn tấp tểnh đặt lên nền đá hoa. Lạnh buốt ! Hắn rùng mình. Nghiêng người, hắn ngó xuống, nước đã ngập đến mắt cá chân. ?oơ, cháu tưởng trên tầng cháu đã phải chạy loạn, dưới nhà mình cũng thế này hả bà ? ?o Hắn hỏi bà chủ nhà, đang luống cuống tay xô tay chậu.
    ?o Cháu xuống tốt quá, giúp bà mở cánh cửa sổ này với ?o. Bà nhăn mặt. ?o Cái thằng Bằng ở đâu đến giờ này vẫn chưa về ?o. Thì ra bên ngoài cửa sổ, nơi tiếp giáp giữa hai nhà hàng xóm có một cái cống thoát nước. Mưa to nước nhiều, cộng với rác rưởi nên cống tắc, nước theo đường cửa sổ tràn cả vào nhà. Thế là hai bà cháu lại hì hục múc nước. Được quãng 10 xô thì cái hồ ?o nhân tạo ?oấy cũng vơi đi được một ít. ?o Cũng hay bà nhỉ? Ông trời giúp bà rửa nhà đấy thôi ! ?o Hắn cố pha trò.
    7 giờ 30, xem chừng trời đã ngớt, hắn và Cường Còi chạy đi ăn cơm. Ngoài đường, lá cây, cành cây, rồi tất cả các băng rôn quảng cáo đều tan nát. Một vài người đứng bàn tán về cơn mưa, về những viên đá to cỡ nào, về Hà Nội chưa bao giờ phải hứng chịu cơn giận dữ ghê gớm như thế từ thiên nhiên.
    8 giờ, mỗi thằng một góc suy nghĩ theo khoảng trời riêng của mình. Hắn bỗng thấy nhớ nàng da diết. Trời lạnh, bàn tay hắn run run mở những bức thư của nàng, đọc đi đọc lại cũng thấy ấm lòng. Những con chữ nghiêng nghiêng, mềm mại lần lượt hiện ra. Hắn dần thiếp đi. Trong giấc mơ hồng, hình ảnh nàng hiện ra trong sáng và dịu dàng ?
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mở Yahoo, nhận được cái link dẫn đến blog của một em bé SG mới ra HN chơi được có 2 ngày đã chửi rủa Hà Nội. Công nhận, mới đầu nhìn thấy ngứa mắt thật, có lẽ do tự ái vùng miền nhưng tất nhiên chẳng rỗi hơi comment làm gì dù trong bụng nghĩ bé thuộc tầng lớp vớ vẩn, chơi bời, rởm đời, kệch cỡm, ếch ngồi đáy giếng, comment làm gì cho phí nhời.
    Trong đầu lại bắt đầu nghĩ đến những sự khác nhau của người dân 2 vùng mà vừa rồi mình cũng được trải nghiệm. Sự thực là, người Nam thì rất dễ chơi và nhiệt tình nhưng khi chọn vợ, chọn chồng thì bạn bè mình đều rất có thành kiến "ngại" với người Nam, các bậc phụ huynh ngoài Bắc cũng thế, ở các tỉnh thì còn đỡ và thấy gần gũi hơn (tạm thời ko nêu lý do vì nhỡ lại đụng chạm). Còn người trong đó lại hay chê ngoài này tuy thâm trầm, sâu sắc nhưng bảo thủ, đanh đá và dễ thành kiến. Nhưng HA cũng là con gái miền Nam, ở SG được mấy năm rồi, ngoài giọng nói ra thôi chứ mọi điều làm gì có như thế, còn mình thì cũng đâu đến nỗi đanh đá lắm đâu. Túm lại là ở đâu thì cũng tuỳ người thôi nhưng qua một cái entry "chuyện nhỏ" này đúng là dân Hà Nội rất đoàn kết khi hội đồng oánh người ngoài nhưng bên trong thì cũng xung đột, đấu đá nhau ác liệt như kiểu căn bệnh chung của người Việt Nam theo tìm hiểu, đúc kết trong một báo cáo nghiên cứu của bọn Mĩ hồi nào ấy.
    Nhớ hồi học cấp III, thầy Cường hay nói "các ông đồ xứ Nghệ dù học cao, hiểu rộng nhưng chưa chắc đã thâm thuý, tinh tế bằng các sĩ phu Bắc Hà". Ko kì thị đâu, bởi sống cùng trên dải đất chữ S, giữa những bản sắc văn hoá riêng trong một cái nôi chung là văn hoá dân tộc, mỗi nơi đều có những cái hay riêng cả cả về vùng đất và con người và mình cũng đã đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người rồi, cũng gặp các "sĩ phu Bắc Hà" lẫn "ông đồ xứ Nghệ" cùng các "học giả trong Nam" rồi nhưng chưa thấy nơi đâu đẹp như Hà Nội, gần gũi, thân thiết như Hà Nội và chưa thấy người nơi đâu tinh tế, lịch lãm, chu đáo, cẩn thận như người Hà Nội gốc cả như lúc bác L ngồi bên nhắc mình từ những việc nhỏ như việc nhặt, rửa rau thơm, rau sống hay nấu cháo cá thì phải như thế nào mới giữ được cái phần thơm tinh tuý của cọng rau hay chất ngọt từ xương con cá vậy.

    Update: Hôm nay lại được nghe bọn bạn mình bình luận tiếp. Tâm lý của mọi người, quả thật, cũng giống như tâm lý của người đang yêu vậy: người yêu ta tốt xấu thế nào thì ta biết thôi, ta trăn trở, ta buồn lòng, ta nói được chứ ghét vô cùng đứa giời ơi đất hỡi nào chỉ biết chỉ trích, nói xấu người ta yêu một cách thiển cận.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 24/11/2006
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thằng ngồi cạnh máy mình cũng thix Quang Vinh...hix...cứ như đi xa gặp đc đồng hương vậy....hix...tự nhiên muốn nghe anh Vinh hát thế...Ờ...chỉ cần nghe aV nhà nó hát...nó có thể quên hết...nhờ aV mà nó tự tin hơn...nhớ cái thời hoàng kim của nó và của FC nhà nó quá...đặc biết nhớ cái đêm trước hôm đc gặp aV ... nó sướng đến mất ngủ...nằm tưởng tượng đủ kiểu ^^...ko biết ngày mai nó sẽ nói với aV những j`...Và nhớ cái cảm giác khi đứng bên cạnh aV...nhớ cái lúc chụp ảnh aV khoác vai nó...hix...THui...đi mua CD aV về nghe đây
  5. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Làm một loạt trắc nghiệm để lấy tinh thần ... cái nhưng mà hix, vẫn chưa cảm thấy khá hơn:
    Gieo quẻ tuần 20/11
    Nhân Mã (23/11-21/12)
    Vào thứ hai, bạn muốn ở một mình nhưng không có nghĩa là bạn cảm thấy mình bất hạnh(--> phải một mình để è cổ tập trung với project sắp deadline chứ bất hạnh j đâu). Ngược lại, bạn chỉ cần thời gian để có được những chiều cảm xúc khác nhau (lúc nào chẳng thế). Trong những ngày này, bạn có những giấc mơ lạ thường. Vào thứ ba, thứ tư, bạn hòa nhập với mọi người hơn với những trò đùa có vẻ không thích hợp lắm. Thứ năm và thứ sáu, bạn đủ thông minh để có tiết kiệm từng đồng từng hào (hiện tại, chưa tiêu mất đồng nào). Bạn hãy tự cho phép mình thư giãn bằng cách ngắm những đám mây. Cuối tuần này, bạn có thể sẽ làm quen với người bạn mới (hi vọng thế).
    Người thích nắng sớm
    Người thích để những tia nắng sớm mai tràn ngập quanh mình là kẻ tâm đắc với nghề làm việc nhóm, chỉ xem là bạn những ai dám góp lời khuyên. Họ sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm thất bại, không đổ lỗi người khác.
    Trong đời độc thân, tần số họ gặp gỡ những mối tình đẹp rất cao nhưng vì dòng máu liều lĩnh của họ vào loại thấp nên khá hờ hững với trách nhiệm gia đình. Trong giao tế đây là mẫu người nhận được nhiều lời trầm trồ khen ngợi.
    Tuy thích ánh nắng ban mai nhưng đây lại là dạng người không phải mê thể thao lắm nên thường bị các bệnh tim mạch đe dọa. Người thân trong gia đình cần nhắc nhở họ khả năng tập trung vì cứ về chiều họ rất dễ bị kích động.
    Người yêu những cơn mưa lất phất
    Đi trong mưa bụi lất phất mà không do thất tình là những tính cách khá dị ứng với ồn ào náo động. Là mẫu người chăm chỉ nên thời gian làm việc trong ngày đối với họ không có giới hạn.
    Cuộc sống tình cảm của họ xem ra thường gắn với những bất ngờ nhưng nhờ có khả năng giao tiếp mềm mỏng nên các sự kiện ấy không trở thành "biến cố" đời người. Đầy tham vọng và cũng đối đầu với nhiều đố kỵ từ cả bạn lẫn thù - không tính những tri kỷ mạng thủy. Nếu có sa vào tình trường tốt nhất họ không nên yêu bạn đồng nghiệp kẻo hại đến tiếng tăm.
    Người xao xuyến trước làn gió heo may
    Đa cảm, lẵng mạn thường được gán cho những ai thích làn gió heo may nhưng thực sự đây lại là mẫu người động, nhất là trong đời sống gia đình. Chỉ cần họ thiếu kiềm chế là mái ấm trở nên căng thẳng và dễ bùng nổ. Tự tin, quyết đoán, khao khát tiến thân nhưng lại sống phóng khoáng, nếu không nói là khá buông thả (vớ vẩn, làm gì có chuyện đó). Có một điểm là họ rất giống ở những người lãng mạn là yêu hết mình nhưng kho tài chính lại lửng lửng lơ lơ (lại vớ vẩn tiếp, mình rất biết giữ tiền).
    Người thích thú chiêm ngưỡng cảnh sấm chớp
    Đừng tưởng ai cũng sợ cảnh sấm chớp. Tuy hiếm nhưng vẫn còn có những con người thấy thoải mái trước cảnh hung hãn đe dọa của dạng thiên nhiên này. Số phận mẫu người này gặp may mắn nhiều hơn rủi ro. Thứ họ thích nhất là biết mình đang tự do, dù khoảnh khắc rất ngắn.
    Trong giao tiếp họ "chấm" ngay những đối tượng được họ bỏ công khám phá nhiều nhất. Khi yêu thì đây lại là những Othello đích thực, vừa gia trưởng vừa áp đặt. Đa số người yêu sấm chớp có khiếu âm nhạc và ai theo nghề cũng rất dễ thành công.
    Người thích thả hồn hô mộng trong những đêm trời đầy sao
    Cho dù có đang bôn tẩu trốn tránh kẻ thù, gặp cảnh đêm trời đầy sao, họ cũng bỏ ra vài phút để chiêm ngưỡng. Trong mẫu người này tình yêu choán hết mọi sự. Có thể đó là tính thương thú vật thái quá, tính áy náy khi làm ai phật lòng, bất bình với những xung đột thù oán hay thuần túy đam mê tình yêu trai gái.
    Lối sống khá viển vông nên hay gặp đối kháng tại chính gia đình, nhất là con cái. Tương tự trong tất cả lĩnh vực, đối kháng của họ thường là những người gần gũi, thân cận nhất. Dù hay bị chứng đau đầu hành nhưng không phải vì mối lo kinh tế vì đây thường là kẻ lúc nào tài chính cũng vững. Tuy tính khí không liều lĩnh nhưng khi bị thúc đẩy bởi tình cảm nào đó họ vẫn có thể phóng lên một toa tàu đang chạy.

    Hoả ấm áp , tình nghĩa

    Bạn thường đặt hết niềm đam mê vào công việc đang làm. Bạn sống chan hoà, hay giúp đỡ mọi người nhưng khá nóng tính và hơi ?ochanh hỏi? trước người mình cho là thấp kém.
    Trang phục màu đỏ giúp bạn thêm hưng phấn, nên kết hợp phụ kiện cùng tông màu để trông quyến rũ hơn.
    Người số 3 và 4 rất hiểu bạn, nhưng không ai hợp với bạn hơn người số 9 (tức là những người sinh vào 16-2-1980 >>> 4-2-1981)
    ---> Học hỏi thêm kinh nghiệm và phát huy năng lực vào năm 2007. Trong hai năm kế, bạn hãy cẩn trọng đối với chuyện tình cảm để tránh bị tổn thương. Năm 2010, nỗ lực của bạn sẽ được nhìn nhận và khen thưởng xứng đáng (Hơi lâu). Mối quan hệ của bạn với người yêu sẽ không còn lạnh nhạt khi bạn nhận ra rằng mình rất cần vòng tay ấm áp của người ấy.

    Vận may tháng 11

    Bạn cần quăng lưới xa và rộng hơn để kiếm vận may. Những ý tưởng sáng tạo của bạn thu hút sự chú ý của nhiều người, hãy liên kết với những mối quan hệ tiềm tàng để ủng hộ và đáp ứng những gợi ý của mình. Bạn sẽ có một khởi đầu cho cuộc phiêu lưu mới.

    Nhân Mã - Kem Sôcôla

    Tháng này không ổn lắm cho những chuyến đi xa, vì thế bạn nên dời lại một số kế hoạch của mình. Công việc cũng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Đừng vì sự thích thú lúc đầu mà bỏ qua tương lai lâu dài về sau. Chuyện tình cảm không lên không xuống vì cả bạn và ai kia đều có những dự định riêng cần quan tâm hơn. Nhớ dành một chút thời gian cho bạn bè nữa, rủ họ đi bù khú một bữa kem sôcôla chẳng hạn?(lạnh rồi, ăn kem là tất nhiền)
    Bạn sưu tập nhạc gì?
    Toàn nhạc tình ca, hiện đại có, cổ điển có: Bạn là người cởi mở có nhiều tri kỷ nhưng trong họ ai cũng có chút ghen tỵ ngấm ngầm với bạn. Vì không thích chế ngự cảm xúc nên bạn thuộc dạng đáng tin cậy, luôn có được những mối quan hệ công việc giao tế và tình cảm ổn định lâu dài dù phải mất thời gian khá lâu mới đạt được những điều đó
    Nhạc nền của những bài phim bất hủ: Người chủ của chúng lắm bạn bè nhưng ?ohẻo? các mối tình. Là mẫu người dễ đem đến nhiều rắc rối dễ thương cho khung cảnh sống. Đôi lúc các giao tiếp của họ thật ngây ngô, nhất là khi họ hoạt động xã hội thiện nguyện. Suy nghĩ tích cực, thích khám phá kèm theo nụ cười, nhưng không phải là mày mò đi tìm những phát kiến mang tính kỳ vĩ.
    Những bản nhạc hiếm có một không hai của mọi thể loại: Người thông minh lanh lợi đầu đầy ắp ý tưởng ngộ nghĩnh nho nhỏ. Lúc nào mãnh lực sống cũng âm ỉ hừng hực nên người chung quanh dễ bị rắc rối lây. Bạn khá nhiều nhưng hơi vô duyên với tình yêu. Trong kinh doanh họ là đối tác được chào mời bắt tay nhiều nhất, đặc biệt khi có các mối làm ăn lạ. Cứng đầu, ưa bảo lưu chính kiến nên thích cằn nhằn than phiền. Vì ghét các ngoại ngữ khác tiếng mẹ đẻ nên họ cũng dị ứng luôn với một mảng nhân vật đáng giao tế trong cuộc sống: người ngoại quốc (sai bét nhè chè đỗ đen)
    Nhạc truyền thống, dân ca, phong trào, giao hưởng: Một mẫu người vừa được mọi người tôn trọng vừa bị mọi người dè chừng vì sợ bị lấn át. Họ có đầu óc lý luận tính toán rành mạch, lâu lâu còn kèm theo cá tính độc đáo. Với năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh, người yêu nhạc truyền thống dám đứng dậy để mọi người đứng theo, có sức lôi cuốn ma lực của hiệu ứng domino.

    Tháng mười một- Sao ?oHuyền bí?

    Sinh vào tháng mười một, bạn là người đáng tin cậy và trung thành. Rất đam mê và đôi khi hoang dã. Vui vẻ, quyến rũ và huyền bí. Con bạn là người lôi cuốn vì có một tâm hồn và hình thức đẹp cũng như một tính cách độc lập. Sống rất tình cảm tuy nhiên đôi lúc tính cách thay đổi thất thường. Dễ kết bạn và rất hoà đồng trong tập thể. Nổi bật trong đám đông. Rất khôn ngoan. Những người vĩ đại thường sinh vào tháng này
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 23/11/2006
  6. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi trời sập cũng phải bình tĩnh nhé.
    Nào cười lên mèo yêu, mọi chuyện rồi sẽ yên ổn thôi. Cố lên mèo nhé.
  7. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Met va` bun`. Muốn bay ve Thai'' Nguyen ngu mot giấc và ăn một bữa cơm quá.
  8. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ng vừa thi công chức xong, chưa biết kết quả nhưng nó bảo mình có chỗ nào ko thì giới thiệu cho nó. Cái ngành của nó, ko vào Nhà nước thì khó vào được chỗ nào thật, tư nhân thì người ta thích nhận male hơn nhưng dẫu sao thì mình tin nó sẽ qua được thôi. Mà nếu làm như mình thì ngại nó ko làm được (hix, nó vẫn bảo mình hay cười, nói, thích đi lại, tiếp xúc, viết lách chứ nó thì ko thích thế) mà cũng chẳng thích làm ấy.
    Mấy hôm trước 1 đồng chí hỏi mình tại sao khi apply mình lại nộp cái ảnh chụp ở phong thái tự nhiên, ko make up, cười tươi chứ ko phải ảnh CMT như những người khác, mình bảo vì tính chất công việc theo mình là phải tạo dựng một hình ảnh thân thiện với khách hàng và điều đó cũng góp phần tạo ấn tượng và cảm tình với thương hiệu nên mình cũng muốn thể hiện một phần nào phẩm chất đó của mình ngay từ cái CV. Ko exprience, chưa tốt nghiệp, lại còn bachelor of science chứ ko phải là bachelor of arts... nhưng mình đã có cơ hội thử sức và đó là điều khiến mình vui nhất dù rằng biết chẳng có gì là ngẫu nhiên cả nếu như mình ko có chút khả năng nào và cũng chẳng có gì là dễ dàng cả, nhất là vấn đề thời gian và background và dường như mình đang ở mốc số O vậy.
    Papa bảo bây giờ tất cả là do mình tự làm, tự quyết hết rồi thì mình hãy chịu trách nhiệm hết, tự nỗ lực để đạt được kết quả tốt hơn, còn những cơ hội và cánh cửa khác vẫn còn đó nếu như mình thực sự mong muốn và có ý thức rèn luyện khả năng của mình. Thầy Th thì nghe mình nói là mình ko có tham vọng và cũng cảm thấy ko có đủ năng lực và trình độ để làm lên ThS rồi yên chỗ ở IOIT như thầy đã tin tưởng và hứa giúp đỡ thì cũng bất ngờ và ngán ngẩm rồi nhưng vẫn động viên mình đã đâm lao thì phải theo lao, lưu ý là ko thể bỏ dở hay lơ là việc quan trọng nhất đối với mình bây giờ là ra được trường.
    Chỉ mình hiểu rõ nhất được ý nghĩa, hi vọng và mong muốn của những việc mình đang làm... Một cố gắng nằm trong series cố gắng và thay đổi dường như là cuối cùng giúp mình có thể dũng cảm hơn, có hi vọng hơn để níu kéo lại một điều gì đó rất quý giá đối với mình, mình ko muốn buông xuôi đâu...
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 25/11/2006
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Chỉ khóc nhè ngày hôm qua đã là wá đủ rồi, mèo yêu ơi cố nốt lần này rồi thôi. Đã nhịn được bao nhiêu rồi, cố nốt nhé, mọi chuyện dù có kết thúc như thế nào đi chăng nữa thì cũng cười nào. P vẫn nói Q là người duy nhất cười trong lúc buồn mà. Cười lên đi, dù sao một nụ cười cũng còn hơn một đôi mắt sưng húp mọng nước.
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng chỉ còn lại có mỗi mình hắn. Chiều tối hôm qua Cường Còi về đến phòng, vội vội vàng vàng thu xếp quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân rồi lên xe phóng về. Hừ, nó được phân công đi Hải Phòng công tác trong ba tháng. Trước đây khi có hai người, căn phòng nhỏ bé vô cùng chặt chội và bất tiện. Nay nó đi rồi, chỉ còn lại một mình hắn, căn phòng bỗng nhiên rộng thênh thang.
    Buồn, mà không chính xác là cô đơn. Trước đây, khi Thiện Cận ra về, hắn đã buồn rồi. Cường Còi lên thế chân, cũng đỡ một phần nào. Thế mà nay nó lại ra đi. Đêm đầu tiên, một mình trong căn phòng lạnh lẽo, hắn ôm chăn mà chằn chọc. Sự cô đơn đang ngậm nhấm trong tâm hồn hắn. Hắn bỗng nghĩ về cuộc đời, về cuộc sống xô bồ bon chen ở đất Hà thành này. Hắn nghĩ về công việc nhàm chán, về đống hồ sơ mà hắn đang định gửi đi nơi khác ?
    Sáng nay, khi thức giậy, hắn ngơ ngơ ngác ngác. Uh, vẫn căn phòng quen thuộc, vẫn khung cửa sổ, vẫn bậc thềm như vậy ? nhưng sao lạ quá. Ngoài đường tiếng xe ầm ầm, hối hả. Ngay bên sự tấp nập ấy là một sự lẻ loi, một nỗi buồn man mác ?
    Ba con cá nhỏ, những người bạn duy nhất của hắn lúc này, vẫn vô tư quẫy nước. ?o Chú mày đói rồi phải không? Vui nhỉ, ước gì anh được như chú mày, có người quan tâm chăm bón, đến giờ thì ăn, xong rồi lại tung tăng bơi lội thỏa thích ?o?
    Một ngày trong cô đơn, buồn chán, một tương lai bất định ở phía trước.
    Rồi ngày qua ngày, hắn sẽ tiếp tục chung sống với sự buồn chán này, không bạn bè, không người thân, không gì hết ? Hết giờ làm việc, đối diện với căn phòng, biết làm gì bây giờ ? Hắn chỉ còn biết tin tưởng vào tình yêu của nàng dành cho hắn. Phải cố gắng thôi, phải chiến đấu. Hắn còn bao nhiêu dự định nữa còn chưa thực hiện, không thể đầu hàng sớm như vậy được ?.
    ?o Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài, em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ em, anh nhớ em hư hừ hư ? Miên man bên trang thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi ! Anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng ? ?o
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này