1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tết sinh viên cái tết cuối cúng của đời sinh viên của hắn, cam chịu cái rét chết người hắn cũng cố mà mò lên trường, nhưng mọi thứ không như hắn tưởng lèo tèo vài 3 người đang nhảy nhót và chấm hết, mọi thứ nam nay tổ chức chán hơn hẳn mọi năm một phần vì sinh viên đang thi một phần vì nghe giang hồ đồn đại là không có tiền tổ chức. Rủ mãi chẳng được ai, thằng thì kêu rét, thằng thì mãi mê với người yêu thằng thì mải mê sát phạt nhau trên chiếu bạc vậy là hắn lại cafe Trịnh một mình. Mọi lần hắn hay đi vào cuối tuần nên quán lúc nào cũng đông đúc lắm hôm không có chỗ để mà ngồi còn hôm wa một mình hắn một wán, thi thoảng có một vài đôi vào được vài phút rồi lại ra và có khi họ cũng nhìn hắn bằng 1 con mắt khang khác. Hôm wa wên không gọi cho Sơn Y không thì biết đâu đấy hai thàng lại một chai rượu và nói chuyện trên trời dưới biển. Đến gần đây hắn mới phát hiện ra rằng uống rượu ở Trịnh khá hay đặc biệt là hôm nào chán chán và chỉ có 1 hai người.
    Mọi lần hắn thấy cafe ở đó là ngon vậy mà hôm wa hắn uống mà cứ thấy nó nhàn nhạt. Ngồi mãi rồi cũng chán vậy lại lấy xe đi lòng võng xem thiên hạ đi chơi
    Đêm về mất ngủ chả phải vì cafe vì một cài gì đó làm hắn cứ trằn trọc. Mọi lần ngủ muộn thường là những lúc hắn cần suy nghĩ 1 cái gì đó hoặc viết một cái gì đó nhưng hôm wa chả làm được cái gì. Xem hết vô tuyến hắn quay ra chới điện tử chắn hắn lay quay ra đếm cừu với hi vọng sẽ ngủ được nhưng chẳng ăn thua.
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới sẽ bắt đầu với những điều mới mẻ....
    Một ngày mới sẽ là một cơ hội mới với mọi người....
    Một ngày mới tôi sẽ góp một đốm nửa nhỏ vào trong một ngọn lửa lớn....
    Một ngày mới tôi sẽ là con người tốt hơn so với ngày hôm qua....
    .....
    Hãy cố lên.... tôi nhé.....
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi đang gây nhiều nhức nhối cho trung tâm thần kinh > gây ảnh hưởng đến một số cơ quan liên quan trực tiếp và gián tiếp khác : Mình thay đổi ư?
    Hơ...chả biết...Hôm nay là cái ngày j` mà hết người này mắng, người kia quát...ặc...nó vẫn thế...thay đổi cái khỉ j` đâu..."không còn là chính mình" Điên...vẫn thế...
    Mà có vẫn thế ko nhờ...quả thật cũng thấy nó khác...nhưng 1 tí tẹo thui....chả ảnh hưởng j` hoà bình nhân loại cả...mịe...con bạn mất nết....chiều nay quát mình như đúng rồi ý...kay...may mà có que kem lót đường ko thì chắc nó giận bạn đến hết tuần cho bõ tức.
    Thôi...về học....thứ 2 thi...có lẽ đó cũng là lúc nó bớt "buông thả" 1 tí....cơ mà công nhận....tự nhiên thấy mình thoáng ra nhìu....Có lẽ nhờ con bạn nó....
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    23 giờ 45 phút Bánh bao nướng nhắn tin sang hỏi rằng thằng T già bị làm sao ấy. Máy hắn chẳng còn tiền không thể nhắn lại. Sốt ruột, Bánh bao đành gọi điện, thông báo với hắn là T già đã mất trong một tai nạn giao thông. Hắn cười, chắn lại thông tin vịt, nhảm nhí mà thôi. Và hắn an ủi thằng bạn ?
    0 giờ sáng, hắn nhắn tin lại cho ?o người ta ?o qua tổng đài 9119. Hắn dặm hỏi ?ongười ta ?o xem dạo này ở quanh nhà hắn có đám tang nào không ? ?o Người ta ?o trả lời ngay là nhà B ?" L, hắn bàng hoàng ?
    Ngay từ bé, hắn và T đã chơi với nhau, nhưng chẳng được thân lắm. Chả là vì hắn chẳng bao giờ có thể chịu nổi cái tính hiếu thắng và có phần ích kỷ của nó. Bao giờ cũng vậy, trong những lần chơi khăng đánh đáo, người chịu thua cuộc vẫn là hắn, mặc dù hắn đã thắng giành giành. Cái kiểu cãi chầy cãi cố của nó khiến hắn không thể chịu được. Cũng may, cả hai đứa học cùng khoá, cùng xóm, nhưng lại không khi nào cùng lớp. Cấp ba hắn học cùng với Bánh bao được một năm rồi chuyển vào Thanh Hoá, học ở một trường đã nổi tiếng khắp cả nước qua cuộc thi truyền hình Đường lên đỉnh Olimpia - trường PTTH Lam Sơn.
    Cuối cùng cả hắn và T đều cùng đỗ đại học, mặc dù cái cách đỗ của T khiến hắn không phục cho lắm. Lại học cùng trường, cùng khoá nữa chứ, nhưng lại như thường lệ không cùng lớp.
    T là một người mà theo nhận xét của hắn khá thông minh và điển trai. Duy chỉ có điều, tính nó hiếu thắng và độc đoán. Nhìn cái cách nó quát tháo thằng em khốn khổ là biết, bố mẹ nó thì chịu đựng không sao có thể nói được nó. Có thể nói, ở trong gia đình hắn là một ông trời con.
    Ngày hắn xuống chơi, thấy nó đang hì hục cài đặt Windown SP1, trời ạ, hắn bị choáng ngợp bởi cái đồi xanh thoai thoải và những làn mây trắng đang dập dìu trên bầu trời. Khi đó hắn chưa có máy tính, và hắn cảm thấy khâm phục thằng bạn. Làm sao nó có thể cài đặt ra được một cái giao diện đẹp đến thế ? Và với người mù tịt tin học như hắn, hắn cảm thấy mình quá nhỏ bé so với thằng bạn.
    Và rồi hắn cũng có máy, hắn cũng làm được cái điều mà thằng bạn hắn đã làm lâu lắm rồi. Nhưng rồi hắn càng khâm phục thằng bạn mình hơn, khi một mình nó mày mò nghiên cứu thiết kế ra được Website. Hắn biết được khi một lần chát chít thằng Bánh bao gửi cho nó cái Link này.
    Rồi ra trường, mỗi thằng một phương. Trong khi hắn và Bánh bao lặn lội xuống thủ đô tìm đường cứu nước thì nó vẫn tiếp tục bám trụ nơi quê nhà. Từ bấy đến giờ, mới chưa đầy nửa năm, chưa một lần gặp mặt, hắn đã nhận được tin bạn ?" giã từ cuộc sống để trở về nơi cát bụi?
    Chao ôi, cuộc đời, mới đó mà đã xa.!
    Gió hiu hiu thổi
    Người ở nơi nào?
    Thương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
    Cạn khô nước mắt
    Mong giấc an lành ?
    Hai mươi tư cái xuân xanh
    Như lộc non phơi phới
    Sao đã vội lìa cành ?
    T ơi là T ơi ?

  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Thấy chán nản mọi cái.Từ việc học đến T/C.Một sự mông luung gì đó?Thật khó nói và khó xử!
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    E***ed.
    Có thể sẽ cắt tóc. Chưa nghĩ ra kiểu nào, có lẽ là kiểu "Yumi - Tình yêu của tôi" giống hồi trước chăng?
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 14/01/2007
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Go on
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thảnh thơi với những master pieces. Nghĩ cũng hay - đôi khi lòng thổn thức vì "Dĩ vãng cuộc tình" hay "Chím trắng mồ côi", đôi khi đắm đuối vì "Bức thư tình thứ 2", "Mắt đen", đôi khi mê say và hào hứng với "Người Hà Nội" hay "Bài ca thống nhất", đôi khi đung đưa người và chân như muốn nhún nhảy vì những "Hãy hát lên" và Rock songs, rồi lúc nào cũng tìm lại sự thư thái, bình yên trong những giai điệu classic. Đó mới là tình yêu đích thực của mình.
    Nghĩ lại những điều đã nói hôm ngồi với Muỗi và Ruby. Có thể mình chưa đủ độ thẳng thắn và quyết liệt, ăn miếng trả miếng như Ruby, ko đủ sự phớt đời và vô tư, đến đâu thì đến như Muỗi để mà có thể sống trọn cho hiện tại và quên hết tất cả những nỗi buồn, những thất vọng nhưng mình tin rằng những điều mình nói, mình làm là để mình ko có gì để mà day dứt trong lòng nữa, còn người khác thì kệ họ thôi. Mỗi người có cách sống khác nhau, ko nên hi vọng rằng có thuyết nhân - quả để cho ai phải trả giá, hối hận nhưng cũng tin rằng chẳng có cái gì là ko có giá của nó cả và người từng bị tổn thương sẽ biết tránh để ko làm người khác bị tổn thương, sẽ biết chia sẻ và cảm thông, người từng mất mát sẽ biết trân quý, góp nhặt những niềm vui, hạnh phúc dẫu bình dị nhất và càng biết yêu nhiều hơn.
    Những phút giây hạnh phúc của mình bây giờ có lẽ là đọc tin nhắn, một cuộc gặp, một tách trà, một không gian yên lặng để nhìn, những giây phút lang thang dạo phố, vào bếp nấu cơm, chơi với trẻ con, thỉnh thoảng buôn với bạn, shopping, đọc sách, nghe nhạc ... tất nhiên bên cạnh đó thì mình cũng thích viết, thích làm việc, thích kiếm tiền chính đáng nữa. Và mình nhận ra rằng sống theo một lý tưởng trên đời, sống vì một ai đó và có một nơi bình yên trong tâm hồn vẫn thú vị hơn cả.

  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Sống mà để quá để tâm đến những điều người khác đồn đại về mình thì quá dở hơi...
    Có thể gia đình bạn nó rắc rối nhưng ko có nghĩa nó phải từ bỏ 1 tình bạn đặc biệt đến vậy, ko có nghĩa là nó nhất định sẽ hư hỏng
    Có thể nó thay đổi một chút nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài...nó ko hề phản ánh rằng tbản chất của nó đã thay đổi
    Cứ bàn tán, cứ bịa đặt...nó sống vì nó , cho nó, ko phải cho thiên hạ...Đã thế nó càng chơi với bạn nó...lượn qua mặt những kẻ nào bàn tán...cho kẻ đó nói...nói đến rộng mồm mà đêx ngậm vào được nữa....nó sẽ càng thay đổi theo sở thix of nó...Ừ...nó ngang đấy...làm j` được nào
  10. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hắn phải suy nghĩ nhiều, hắn thấy khó khăn trong quyết định, công việc như vậy, tc như vậy, gia đình như vậy, biết rằng đó ko phải là vấn đề quá to tát nhưng cũng phải suy nghĩ thôi.... Nếu về quê, mẹ hắn sẽ được gần họ hàng, nhưng tiềm lực kinh tế còn quá hẻo, liệu có ổn chăng.... Nếu ở lại, điều kiện và môi trường sống quả thực ko tốt tẹo nào cho sức khoẻ của mẹ hắn, hôm nay nhìn mẹ hắn có vẻ mệt mỏi hơn, chẳng biết ngày mai ra sao, quả thực ko lo lắng cũng ko được.... Chuyện những người Già làm sao khó hiểu vậy, cũng đã cao tuổi rồi sao vẫn ko hiểu ra??? Chị hắn ủng hộ cho quyết định đưa mẹ về quê, nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ..... Hi vọng rồi sẽ ổn thôi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này