1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daingoc

    daingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    - Hình như ...Đá trong "mùa nhạy cảm" thì phải. Mùa của sự thổ lộ tâm tư. Tớ thì chả có tâm sự gì, toàn đi quậy phá người ta. Đá ơi! cho tớ hôn Đá nhé, sẽ hết rắc rối ngay ấy mà.
  2. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên viết những điều như thế,........ để rồi cả buổi tối thấy băn khoăn. Thế có nặng nề quá không nhỉ? Đặt mình vào trường hợp của họ, chắc cũng thấy buồn và tủi nhiều lắm
    Mình hay bị dao động, có lẽ thế. .... Cũng muốn tặc lưỡi quên đi mà thỉnh thoảng vẫn thấy lăn tăn. .....Không muốn bất kỳ ai rơi vào những trường hợp khó xử, nhất là lại do mình gây ra. Thôi thì, mọi chuyện cũng đã qua
  3. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên viết những điều như thế,........ để rồi cả buổi tối thấy băn khoăn. Thế có nặng nề quá không nhỉ? Đặt mình vào trường hợp của họ, chắc cũng thấy buồn và tủi nhiều lắm
    Mình hay bị dao động, có lẽ thế. .... Cũng muốn tặc lưỡi quên đi mà thỉnh thoảng vẫn thấy lăn tăn. .....Không muốn bất kỳ ai rơi vào những trường hợp khó xử, nhất là lại do mình gây ra. Thôi thì, mọi chuyện cũng đã qua
  4. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    ???don''t know where does it
    there isn''t anything left for me, when i only went for a minute
    they were doing something that i can''t understand
    Hmm, but i don''t care, you can do anything you like
    yesterday i had a nightmare
    i saw you standing next to me, i tried to get closer but you were always out of reach
    today i find me was driving mad, i''d better do something else which makes me...
    oh i forgot an important thing
    time to burn, you loser better learn
    noone control our goddamn lives
    we do just what we feel riding horses made of steel
    we''re here to burn up the night
  5. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    ???don''t know where does it
    there isn''t anything left for me, when i only went for a minute
    they were doing something that i can''t understand
    Hmm, but i don''t care, you can do anything you like
    yesterday i had a nightmare
    i saw you standing next to me, i tried to get closer but you were always out of reach
    today i find me was driving mad, i''d better do something else which makes me...
    oh i forgot an important thing
    time to burn, you loser better learn
    noone control our goddamn lives
    we do just what we feel riding horses made of steel
    we''re here to burn up the night
  6. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Em đã định không nhắn tin, không mail cho anh nữa.
    Em đã định mặc kệ anh một thời gian, để anh biết rằng em chẳng cần anh đến thế.
    Em đã định gửi lại Sim và nhất quyết không nghe nếu tên anh hiện trên màn hình điện thoại.
  7. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hắn! Đúng rồi, không tìm được từ nào hay hơn để thể hiện chính hắn!
    Lâu lắm rồi hắn không ngồi nghe nhạc, bao lâu rồi nhỉ? hắn cũng không nhớ được nữa. Hắn không thích nhạc Trịnh vì tự hắn nghĩ rằng nó sến và nghe vào cứ có cảm giác yếu mềm thế nào ấy. Vậy mà hôm nay ma sui quỷ khiến thế nào hắn lại nghe thứ nhạc này chứ. Không còn sớm nhưng cũng không muồn, giờ này ở nhà chắc bạn bè hắn, người thân hắn còn chưa ăn cơm tối cơ mà. Giá mà giờ có mấy ngọn nến nhỉ, hắn sẽ tắt hết điện ra, mở toang cửa sổ cho gió lạnh từ Biển tràn vào. Uh, không phải là gió, mà là một lán sương mù mỏng, cái mà hắn rất ghét, ghét cay ghét đắng, hắn ghét cải cảm giác phải đi trong sương mù lắm. Vậy mà lúc này thì không, hán muốn xoè bàn tay ra để nắm lấy làn sương mù mỏng đang trang từ ngoài vào qua cửa sổ.
    .......
  8. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hắn! Đúng rồi, không tìm được từ nào hay hơn để thể hiện chính hắn!
    Lâu lắm rồi hắn không ngồi nghe nhạc, bao lâu rồi nhỉ? hắn cũng không nhớ được nữa. Hắn không thích nhạc Trịnh vì tự hắn nghĩ rằng nó sến và nghe vào cứ có cảm giác yếu mềm thế nào ấy. Vậy mà hôm nay ma sui quỷ khiến thế nào hắn lại nghe thứ nhạc này chứ. Không còn sớm nhưng cũng không muồn, giờ này ở nhà chắc bạn bè hắn, người thân hắn còn chưa ăn cơm tối cơ mà. Giá mà giờ có mấy ngọn nến nhỉ, hắn sẽ tắt hết điện ra, mở toang cửa sổ cho gió lạnh từ Biển tràn vào. Uh, không phải là gió, mà là một lán sương mù mỏng, cái mà hắn rất ghét, ghét cay ghét đắng, hắn ghét cải cảm giác phải đi trong sương mù lắm. Vậy mà lúc này thì không, hán muốn xoè bàn tay ra để nắm lấy làn sương mù mỏng đang trang từ ngoài vào qua cửa sổ.
    .......
  9. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thật khó hiểu
    rồi cũng không biết sẽ ra sao
    anh thật yếu đuối, trẻ con, nửa đùa, nửa thật..............
    Không biết giờ này chị ấy đang làm gì, liệu có bao giờ chị ấy nghĩ là chị là sự vướng mắc của chúng ta không ạ ?
  10. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thật khó hiểu
    rồi cũng không biết sẽ ra sao
    anh thật yếu đuối, trẻ con, nửa đùa, nửa thật..............
    Không biết giờ này chị ấy đang làm gì, liệu có bao giờ chị ấy nghĩ là chị là sự vướng mắc của chúng ta không ạ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này