1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu lơ phơ phớt phớt trước những lời can hay định kiến về con đường của mình. Đối với mọi người, có thể ở giai đoạn này thì còn chấp nhận được chứ 2, 3 năm nữa thì phải ổn định, ít ra là có nhiều thời gian vì đối với female, sự nghiệp lớn nhất chính là gia đình mà. Mình chẳng biết nữa, mình nghĩ đến cả 2 nhưng hiện tại thì đã có gì đâu nên mình chỉ phải và chỉ được nghĩ về một cái. Bắt đầu có tâm lý muốn bỏ đũa mỗi khi nghe nhắc đến chuyện love. Kế hoạch của mình là 27 tuổi cơ mà.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 22/02/2007
  2. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tiến hành love dần thôi, không 27 là ê sắc ế đấy...hahaha
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ngày xuân đọc Hồng Lâu Mộng. Ngẫm nghĩ về những giấc mộng hồng lâu vỡ tan. Ngẫm về những chữ Tình trong truyện và những chữ Tình mà thời gian đã cho biết đến: Ái tình, Chung tình, Thất lạc chi tình, Ân tình, Tôn tình, Nhiệt tình, Thân tình, Si tình, Ngu tình...
    Bỗng dưng thấy vừa buồn cười vừa xót xa bởi có kẻ thời nay (tất nhiên, ko phải mình) tự ví được như Đại Ngọc mà chỉ hiểu Đại Ngọc đệ nhất si tình, sống thật với cảm xúc của mình, ko biết chiều lòng người mà quên đi rằng giữa Đại Ngọc và Bảo Ngọc còn có tình tri âm tri kỉ, còn có sự sắc sảo, sự thông minh, tài hoa, cực kì tinh tế và nhạy cảm hơn người, còn có cả lòng bao dung đối với người yêu ngay cả khi phải ôm hận tủi xuống tuyền đài nữa.
    Nhớ tới một bài hát ngày xưa còn nhỏ đã từng nghe có câu "Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ".
    Nghìn vàng dễ kiếm, tri kỉ khó tìm
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 21/02/2007
  4. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ post tiếp bài đi hok phải sửa đâu mờ . Bọn em hok có ý kiến j` đâu .
    Lâu rồi hok viết j` , khai xuân vậy .
    Ai bảo ăn tết hok có tiền là không vui. mình đã dự tính có mấy lit về tiêu tết rùi thế mờ 1 phút huy hoàng rồi tối đen như mực cũng tại kái tính bốc đồng của mình.
    29 tết - thức chờ giao thừa với lũ bạn , hơ hơ mình nháy máy linh tinh hết em Kừu Linh lại đến Chú Trai Thai Nguyên . Những người khác lúc đoá chưa bít số .
    -) 1 tết - 10 h bình minh mama gọi dậy ăn sáng "Con hok co đói mẹ ăn trước đi" lại ngủ tiếp đến 12 h dậy ăn qua loa xong đi chơi . 12 h có mặt ở nhà may mà tết không thì bị nói cho te tua .
    -) 2 tết - mình làm j` nhở . Ah đi loăng quăng trong xóm, chà làm j` đến mấy nhà chúc tết xong đến nhà thằng bạn ngủ
    -) 3 tết - 9h ngủ dậy chú Thanh gọi lên đi chúc tết mọi người trong CLB đanh dấu 2 ngày mệt thở không ra hơi . Đi chúc đến 11 h mới về đến Thái Nguyên lại phải đưa bác Nông Dân về thế là ngủ luôn ở đoá .
    -) 4 tết - đang trên đường từ Sông Công về gặp ngay thằng ban cùng lớp thế là mấy thằng rủ nhau xuống Bắc Giang chơi ....
    mà thôi nhiều chyện lắm kể hok hết
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Pig Year or Big Year!!!
    Năm nay hầu như cái gì cũng được nhiều hơn những năm trước: mừng tuổi nhiều hơn, nhiều người gọi điện, nhắn tin SMS chúc mừng, đến chơi nhiều hơn, cơ hội và cánh cửa cũng mở ra nhiều hơn... Nín thở, nín thở và tự tin, lạc quan hướng về phía trước, tình cảm thì mặc kệ vậy - what will be will be. Thành công đến với người luôn biết sẵn sàng. Trước hết cái cần đầu tiên vẫn là sức khoẻ, phải thừa nhận là mình cũng khá "tiểu thư" dù chẳng bệnh tật gì dù còn hơn L còi - cái đứa suốt ngày kêu "L có tất cả phẩm chất cần thiết trừ mỗi sức khoẻ là L thiếu, đi cùng một đoàn khách Nhật 1 ngày thôi là mệt bở hơi tai rồi" (2 đứa Tốt nghiệp muộn so với bọn con gái cùng lứa nên thành ra hay than thở với nhau mà). Mỗi bữa cố gắng ăn thêm một bát và hình dung đến tương lai như lời động viên của mẹ "Ăn thêm 1 bát là sẽ béo lên được một chút".
    Xem bói cho mình chút:
    Cung số 4: Đá viên xinh xắn
    Màu may mắn: Đỏ tươi (Nếu thật thế thì hơi tiếc bộ váy đỏ mình đã trả lại shop trước Tết)
    Tinh thần tập trung cao độ và một trí IQ cao là điểm người ta nể nhất ở bạn. Bạn hiếm khi tham gia những vụ buôn dưa lê hay tụ tập cùng tụi bạn, nhưng một khi bạn đã lên tiếng thì lời nói của bạn luôn có trọng lượng nhất định. Mỗi tội hay nói thẳng làm người khác đau lòng thôi.
    Bạn là Hoa tuy-lip:
    Theo truyền thuyết, loài hoa này được sinh ra từ máu và nước mắt của chàng trai thất tình. Bạn là người khát khao một tình yêu lý tưởng, tức là một tình yêu vô cùng trong sáng và tràn đầy lãng mạn.
    Nữ sinh cung Nhân Mã
    Bạn sinh dưới chùm sao Mộc nên có tính cách thoải mái và nồng nàn. Dù luôn tách riêng tình yêu và chung thủy, song bạn lại biết cách duy trì cả hai khi có một mối quan hệ ổn định. Bạn luôn chân thành với người mình yêu, thậm chí khi anh ấy không còn quyến rũ với bạn, bạn cũng rất khó có thể nói lời chia tay.
    Tính cách qua Ẩm thực: (Cái này rất chi là trái ngược nhau -->nhảm)
    Thích ăn chocolate: Nàng là người thích tự do, không muốn có người sở hữu hoặc quá gắn bó ràng buộc với mình. Thích thoải mái không gây phiền hà cho ai và không ôm khư khư điều gì quá lâu. Nhưng nàng cũng là người thẳng thắn trong tình yêu, không ghen bóng gió.
    Thích ăn kẹo thạch: Nàng là người thích vui vẻ, không hay lo nghĩ, có nhiều bạn bè, đôi khi tỏ ra yếu đuối. Luôn tôn trọng quyết định của người khác, không thích khoe khoang, khoác lác. Trong tình yêu, nàng không phải là người lãng mạn nhưng biết yêu thực lòng.
    Thích ăn đồ ngâm tẩm: (Chắc là nộm, măng ngâm ớt đây mà) Là người linh hoạt, nhưng dễ cả thèm chóng chán trong nhiều việc (có vẻ cái này sai quá), thích giao tiếp, tính khí nóng nảy, dễ cáu giận. Tình yêu gặp nhiều sóng gió vì sức hấp dẫn của nàng khá mạnh (Thật thế sao)
    Tháng mười một - Hoa lay-ơnVẻ hấp dẫn bề ngoài của bạn che giấu một tính cách tinh tế, bí ẩn. Trong công việc, bạn không có tài năng gì đặc biệt nhưng thông minh, cần cù, chịu khó. Bởi thế, nếu gặp được một người lãnh đạo tốt thì bạn sẽ đạt được thành công. Trong đời tư cũng vậy, bạn cần người bạn đời thật sự hiểu bạn.
    Đến lượt bói hoa tay (mình có 4 cái, 2 cái nằm trên 2 ngón út)
    Hoa tay trên ngón trỏ: là dấu hiệu của sự lèo lái chí hướng đúng với tư cách, khả năng & quyền hạn, khát vọng của con người bạn
    Hoa tay trên ngón áp út: là dấu hiệu về khả năng mĩ thuât, có óc thẩm mĩ, sự khám phá cái đẹp, sự lộng lẫy huy hoàng của tính tự do
    Hoa tay trên ngón út: là dấu hiệu của sự tìm tòi khám phá, phân tích & tài hùng biên cũng như trực giác mạnh
    Số 2 - Thổ
    Tính cách: Bạn hay giúp đỡ bạn bè, là người tốt bụng và tế nhị. Bạn ghét sự đối đầu, bạn luôn cần đến bạn bè, và rất thông minh.
    Tình yêu: Ai được bạn yêu thì vô cùng may mắn và hạnh phúc vì khi yêu bạn sẽ hết lòng vì người yêu.
    Ngày sinh thì sao?
    Ngày 11; 15; 20; 27 nói với bạn: Linh hoạt là 1, kiên nhẫn là 2, hy sinh là 3, cẩn trọng là 4. Đó là những gì khiến người khác khâm phục bạn
    Chuyện tình yêu: T/y của bạn cũng vì thế mà nhẹ nhàng và bền vững. Đôi lúc bạn cũng là người nhạy cảm, dễ khóc, dễ tổn thương nên cần sự quan tâm chăm sóc của người ta rất nhiều.
    Và:
    Nhân Mã (22.11-21.12)
    Sự nghiệp sẽ khởi sắc. Đồng nghiệp sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều. Năm nay, bạn thu vào kha khá nên sẽ dành ra một khoản cũng tương đối để giúp người nghèo. Con số/Màu may mắn: 8, màu xanh hải quân. Ngày may mắn: Thứ ba, tư, sáu, bảy
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 23/02/2007
  6. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    "What will be will be" again. I''ve told you, "what we do matters", running away isn''t a solution.
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Giờ này Hà Nội hoa sưa đã bắt đầu nở. Chưa đến lúc trắng trời hoa sưa nhưng đã thấy bồi hồi trước những chùm hoa trắng rồi. Con đường Hoàng Hoa Thám đoạn thì có bàng, đoạn thì có sưa, ko có thứ cây nào đặc trưng để mà đặt tên như phố bằng lăng, phố cây sao cả mà dường như đi trên đương mỗi mùa đều có thể gọi tên được. Ngày bé tưởng đó là con đường dài nhất Hà Nội thế mà rồi đã biết còn có con đường dài hơn - con đường nỗi nhớ.
    Đến Viện Bảo tàng Dân tộc học chơi, gặp mấy em bé hay hay. Đầu tiên là 2 em bé ngồi xem rối nước hàng trên mình. Con chị chốc chốc lại chạy ra quầy mua đồ ăn vặt, mỗi lần đi lại quay xuống bảo mình "Cô giữ chỗ cho cháu với". Chẳng là nó để ý thấy hai anh chàng người Pháp, một người là gốc Ấn ngồi cạnh mình vừa mới đi ra khỏi chỗ một lát đã có người tới lấy ghế rồi, anh kia giải thích mà họ ko hiểu nên mình phải nói là có người ngồi rồi thì họ mới trả lại và kiếm chỗ khác. Hai đứa ăn dưa, ăn dứa xong mồm miệng, tay dính nước mà chẳng có gì lau cả, mình mới đưa cho tờ giấy ăn để lau. Con bé xé đôi chia cho thằng em một nửa, thằng em quay lại nhìn mình, mình nháy mắt cười, nó chùi xong rồi lại lấy mảnh giấy ăn đó đút vào túi để dành vì tờ giấy ăn của mình có hình hoa hồng. Da nó trắng hồng, mắt đen xinh xinh, trông thích lắm. Nhìn nó mà nhớ tới thằng Bon nhà mình, lại hình dung ra Bon nhà mình thêm tuổi nữa chắc cũng như thế. Mới hỏi con chị xem thằng bé bao nhiêu tuổi. Nó líu lo kể rằng mẹ cháu làm quét dọn ở đây, bảo chị em cháu ngồi đây chơi, cháu học lớp 3, em cháu 3 tuổi. "Căn bệnh nghề nghiệp" lại trỗi dậy, mình hỏi luôn "Em cháu có hay nói ko? Có nói được nhiều chưa? Em được bao nhiêu cân rồi?". (Gọi là "căn bệnh nghề nghiệp" vì mình "mắc" phải từ khi nhà mình có thằng Bon, 2 chị em mình đi ra ngoài hễ gặp đứa trẻ nào tầm Bon hay hơn Bon một chút là hầu như sau màn chào hỏi cũng hỏi thăm như thế, chẳng là để về so sánh với chiều cao, cân nặng của Bon xem đạt chuẩn chung chưa để còn "phấn đấu" mà). "Nó nói nhiều lắm cô ạ. Nhưng cháu ko nhớ nó nặng bao nhiêu cân". Bé mà ra dáng chị lắm, ăn một miếng thì cho em ăn một miếng, ăn xong rồi thì để ý thấy mấy cô Tây gói rác lại và mang đi thì cũng làm thế chứ ko như mấy người lớn gần đó ăn xong rồi thì vứt đấy, đến khi đứng dậy cũng chẳng thèm mang ra thùng rác. Múa rối nước ko hay lắm, ko theo vở mà trình diễn theo từng chủ điểm thể hiện cảnh lao động sinh hoạt của người nông dân và mở hội mừng xuân, người làm tiếng đế và hát chèo thì giọng chua và còn nói ngọng nữa nhưng bé vỗ tay cổ vũ rất hăng. Hai đứa này gọi mình là cô chứ lúc đi đến chỗ có cái cầu thũng - đi thăng bằng trên một thân tre bắc ngang rung rinh có cố định 2 đầu bên cao bên thấp, có thằng bé còn bé hơn bé gái kia gọi mình lại chơi thử. Nó gọi mình là "chị": "Chị đi đi, gió sẽ thổi chị đi". Mình nổi hứng, bịm môi cười, ra vẻ gật gù "Đi cái cầu này dễ, chị đi được cho mà xem. Gió to cũng ko thổi chị đi được". Nó đứng một đầu rung rinh, cười to tít hết cả mắt lại "Để em gọi gió, gió sẽ thổi chị đi". Chơi vài lần như thế, cứ đến khi chuẩn bị "tóm" được nó thì lại sẩy chân xuống đất. Tiếng thằng bé cười to, nói với theo mình "Em đã bảo chị mà. Chị sẽ bị gió thổi đi" sau khi đi khỏi chỗ cái cầu. Nhớ hồi cấp III vì dáng gầy gầy, đi lại nhẹ nhàng, thong dong (ít chạy nhảy, lao nhanh như bây giờ) mà bọn bạn cũng ví người này gió thổi cái là bay, giờ ko hiểu thằng bé này sao lại nghĩ ra chuyện gió thổi mà nói. Nhưng mà tiếng của trẻ con hay lắm, tiếng của dòng suối trong lành róc rách, làm mát cả ngày nắng, mát cả những cơ cực trong lòng. Gió sẽ thổi chị đi thật ư?
    Must change!
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 24/02/2007
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đã được nghe nói về chuyện salary với lại money. Tự dưng lại cảm thấy .... Gì chứ mình thì vẫn còn chưa đến nỗi ko biết phân biệt 2 mặt của cuộc sống.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    14 - 2 Valentin cái gì mà mỗi đứa ở 1 nhà rồi còn đc anh an ủi bằng tin nhắn :" thôi chúng mình chuyển valentin sang ngày mai em nhé, hì mà em chả bảo đối với em ngày nào cũng là valentin còn gì"
    Tết năm nay thật ý nghĩa và hạnh phúc. Dù không đi chơi, thăm hỏi bàn bè nhiều nhưng được cái là cả 2 đã đi chúc tết họ hàng nội ngoại, bạn bè thân thiết. Đến giờ phút này thì chưa ai phê bình hay chê chúng mình điều gì cả. Các cậu, các dì anh thì em quen hết rồi nhưng các dì, các cậu em thì tết này mới dẫn anh hì hì may là các dì, các cậu, các cô, chú gật đầu . Thích nhất là mẹ cái Béo nhận xét: anh rắn rỏi và em yếu đuối Lần đầu tiên có người bảo em yếu đuối đấy, mà mẹ cái BÉo lúc nào cũng bảo em mạnh mẽ ra phết đấy thế mà lần này lại nhận xét thế chắc tại yêu anh nên em "yếu đuối" và nữ tính hơn
    Trên đường về nhà ngoại, em đã chỉ cho anh thấy những đồi chè xanh ngát mà em đã từng mơ thấy, cách đây mấy tháng thôi em đã từng mơ em mặc váy cưới trắng tinh , đẹp thật đẹp ở trên đồi chè ấy
    Từ 27 tết đến mùng 5 tết .... như vậy là 1 tuầnchúng mình ở cạnh nhau suốt, cứ sáng ở nhà anh ăn cơm thì chiều tối lại về nhà em, rồi đi chúc tết gia đình, họ hàng, bạn bè. 1 tuần ... quá ngắn để được ở bên nhau, anh nhỉ. Đang quấn quít suốt ngày bên nhau. Ở gần nhau suốt mà lúc chia tay để người nào về nhà người nấy mà còn thấy lưu luyến chẳng muốn về nữa là bây giờ xa nhau. Bảo sao chẳng nhớ, chẳng yêu. Năm mới sang rồi, em cũng thêm 1 tuổi rồi nên sẽ không mít ướt mỗi khi nhớ anh nữa đâu, cũng hạn chế nhắn tin có từ "nhớ" thôi
    Mùng 5 tết, ở cả ngày dưới nhà anh rồi, đã định về thẳng nhà mà lại còn rẽ vào Trịnh quán - đây là nơi chúng mình gặp và biết nhau, hồi tưởng nhớ lại những kỉ niệm, những tháng ngày qua. Giờ này năm trước em vẫn kô thể nghĩ là mình sẽ yêu thương được ai như yêu anh. Em thật sự hạnh phúc khi ở bên anh. Rồi không lâu nữa đâu, chúng mình sẽ ở bên nhau. Em mong lắm ngày chúng mình cùng được xem bắn pháo hoa. Háo hức và chờ đợi
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 25/02/2007
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 25/02/2007
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Người phụ nữ thông minh ko có hoạch định cho mình" (Củng Lợi)
    Đọc xong bài phỏng vấn này xong, xét theo quan điểm Củng Lợi, ko hiểu mình được xếp vào kiểu female thông minh hay thiếu iốt nữa. Thế thôi chứ mình đang nhớ tới những lần kế hoạch của mình trước kia.
    Hồi năm thứ 1, thứ 2 - lúc đấy học Đại cương, toàn môn khoai, học khổ sở hơn cả chuyên ngành mà mình thì chẳng có hứng học chúng chút nào cả, cứ khi nào tổng kết kì xong, ngồi chơi nói chuyện với bọn T, B và anh S, sau khi cả bọn buôn về "thành tích qua đẹp" của nhau (mình hầu như lúc nào cũng pass một cách ngoạn mục, nhất là đối với môn nào có cả 2 phần làm bài tập và vấn đáp với gv vì thường là do mình ở lớp có đi học muộn cũng xin phép vào lớp đàng hoàng, cho vào mới vào, ko luồn cúi cửa sau hay "hồn nhiên như cô tiên" đi vào như đa số, học tuy ko thông minh lắm nhưng biết im khi lớp mất trật tự, ... thầy cô khá ấn tượng), nhìn lại "cơn bão giông", mình hay bảo "Kì này bọn mình phải cố gắng đi học đầy đủ, chép bài đầy đủ, làm cả bài tập trong sách bài tập đầy đủ, kì trước bê tha quá, hix, nên cứ đến ngày thi là mình khổ sở thức đêm thức hôm, cứ 2 tiếng phải nghiền hết một chương cho đến khi hết cả 3 quyển sách dày như tiểu thuyết thì vẫn bập bõm thôi, thế mà khi ngồi vào phòng thi thì mình lại chẳng sợ gì hết, lạnh tanh nhìn giám thị, tâm lý kiểu như sẵn sàng chấp nhận làm cứ làm, sai thì sai, qua thì qua, ko qua được thì thi lại vậy. Bản chất mình tốt đấy nhưng cuộc đời xô đẩy. (Thực ra lúc đấy đang an ủi mình rằng: cũng chỉ hơi xấu hổ, ăn năn tí thôi, ta mà thi lại, điểm ta sẽ ngất ngưởng cho mà xem, mình học là học cái gì thực tiễn chứ học mấy cái môn này chẳng hiểu để làm gì). Bọn T, B thì cười rũ ra bảo "Kì quái nào bọn mình cũng cố gắng thế cả mà mấy kì rồi vẫn thế nhỉ?" xong rồi an ủi mình "P... học vất vả môn này thì bọn tớ cũng thế, gặp mấy môn "của" P... thì bọn tớ còn khổ sở, điêu đứng hơn trong khi P... thì học như chơi". Anh S thì lúc đấy đang làm LVTN thì chế: "Đấy là bọn em còn mới có 2 kì thôi mà đã lười rồi chứ anh thì bao nhiêu kì qua rồi, bao nhiêu cái quyết tâm kì nào cũng thế rồi".
    Nhớ F lắm mà chẳng có khi nào ngồi học cho đàng hoàng cả, cũng kế hoạch là học cho tốt E rồi học F mà E thì cũng chỉ dạng lềnh bềnh, thỉnh thoảng gặp một giọng "Merci beaucoup", "tiếng của âm nhạc thơ ca" mà thấy nhớ vô cùng một thời mình dường như dẹp hết tất cả mọi thú vui khác để học F, để tìm hiểu, để hi vọng và để có cơ sở nuôi dưỡng ứơc mơ... Thậm chí cái ngành mà mình đăng kí và đỗ vào sau năm thứ nhất ĐH và cũng là năm đầu đi thi ĐH tiếp cũng là Tiếng Pháp. Vụ này mình ko bảo lưu được mà rồi cũng nhụt chí khi ko sức nào mà học nổi cả 2 với lại cũng còn phải nghĩ đến gđ mình nữa... Nếu là bây giờ thì mình có lẽ ko mong trở lại nhưng lại mong có được sức mạnh như đam mê thưở ấy đã tiếp thêm cho mình. Có thể nói đó là một bước ngoặt đối với mình bởi mình đã học được nhiều điều, đã phải học nhiều ko chỉ là kiến thức, để có cái "tầm" khá hơn hình ảnh một con nhóc vừa ngố, vừa ngây thơ, thiếu hụt nhiều cả về kiến thức sách vở lẫn xã hội hồi nào. Tất nhiên, mình biết là cái "tầm" bây giờ cũng chỉ gọi là khá hơn ngày xưa thôi và vẫn chưa phải là đủ.
    ...
    Giờ kế hoạch của mình là gì nhỉ?
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 27/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này