1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bản báo cáo đợt mới giục mình ko được chậm trễ, lãng đãng nữa. Dù gì cái thể diện và lời hứa của mình vẫn quan trọng. Mẹ ơi! Lại thức đêm nay để cày bù lại cho những lúc lơ phơ lớt phớt chụp ảnh, lang thang, viết linh tinh, suy nghĩ ngơ ngẩn... , hixxx. Dạo này những tính xấu trong người đang thắng thế một cách ko kiểm soát được.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 10/03/2007
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Học...học nữa...học mãi...hì hục...hì hục...
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này mình lại nhớ đến bạn NGhĩa_code haha
    Học........ học nữa ....... học mãi .........vẫn thế
    Đúp lại học. Đuổi thì xin
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Có thể điều mình nói ngày qua, ngày nay người mới hiểu hoặc có lẽ ngày mai, ngày sau cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được... Vẫn là như thế... Nhưng trên hết, luôn cảm thấy trong mình có một niềm tin rằng những gì mình làm, những gì mình nói vẫn có thể sưởi ấm một trái tim, một tấm lòng, vào một lúc nào đó... Big illusion?
    Nhủ lòng mình rằng "Life is going on".
    Trưa về nhà thấy mẹ đang ngồi ăn cơm một mình, bố ăn xong trước và đã lên tầng 3, anh chị đi nhà ngoại, mẹ có lẽ ko nghĩ rằng mình sẽ về buổi trưa nên lại lục tục đứng dậy chuẩn bị nấu thêm cơm. Thế là chẳng nghĩ ngợi gì nữa, bảo mẹ lên xe con đèo ra quán phở, thử so sánh với phở nhà mình mới nấu hôm trước với phở ở ngoài luôn xem sao. Thấy mẹ cứ ngước nhìn mãi tấm tranh lụa treo trên tường ghi lời Phật dạy "Đi khắp thế gian ko ai tốt bằng mẹ..." . Bỗng thấy lòng lặng lặng. Quay sang rút ví đưa 1 tờ polime cho mẹ , trêu mẹ "Đi khắp thế gian ko ai tốt bằng mẹ. Vậy mẹ trả tiền cho con đi". Mẹ cười. Mình cũng cười. Cười đấy mà sao thấy lòng đắng đắng. Người ta bảo, đâu có sai "Con gái là con người ta"... Nhớ những lúc bố hay trêu "Con này sau này lấy chồng chắc nó chiều bố mẹ chồng lắm đấy"...

    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 11/03/2007
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hắn chả biết là dạo này hắn làm sao nữa, lắm lúc chả biết là mình muốn j và cần j nữa đang vui hay đang chán.
  6. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Cứ cái gì không làm được lại đẩy cho mình, suốt đời làm Thạch Sanh thôi. Mà TS thì còn có Quỳnh Nga. Mình thì có cái ch... gì. Bức xúc quá
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng rồi giờ người ta mới gọi điện cho mình để gọi đi phỏng vấn tiếp. Nghe giọng thì đoán là giọng anh Hà - người đã phỏng vấn mình đợt trước nhưng mình ko dám hỏi lại. Anh ấy hỏi mình đã TN chưa và còn quan tâm đến vị trí đó ko. Mình bảo mình vẫn chưa nhưng anh ấy bảo giờ ko quan trọng điều đó nữa, cũng ko quan trọng mình học ngành nào nữa và hẹn mình một buổi phỏng vấn tiếp sau khi đã đọc một bài nữa của mình (bài này là dạng "cố đấm ăn xôi", ko hi vọng gì nhưng cũng bày tỏ mong muốn của mình, vì những gì mình thể hiện ko được cho là có khả năng làm được hay sao mà họ chú trọng quá đến bằng cấp). Hix, chẳng biết có nên đi hay ko nữa. Ko phải kiêu, ko thích nữa mà là mình chưa suy nghĩ kĩ lắm về việc chọn lựa việc nào cần đầu tư hơn.
    Vẫn ko yên tâm lắm ... Muốn làm một điều gì đó, như một sự an ủi, một cách lặng lẽ và bí mật thôi, ko vì điều gì cả, nhất là ko phải vì thương hại, đã và chưa bao giờ là thương hại cả, ko biết mình có còn trách giận, bực bội gì ko nhưng mà vẫn có một cảm giác đeo đuổi một thời gian qua rằng mình cũng có lỗi và mình ko chối được cảm xúc của mình khi biết ... , một chút nhạy cảm phán đoán khiến lòng ko yên. Bạn bảo "Tao biết mày lại xót xa chứ gì nhưng mày nghĩ xem... ". "Biết thế, biết thế chứ nên tao mới băn khoăn, tao cũng chỉ nói với mày thôi vì nếu ko còn một người nào đủ tin để nói như thế nữa thì tao chắc chẳng còn ai là bạn nữa. Tao ko sợ những gì tao viết trong blog bị người khác đánh giá là uỷ mị thơ văn, vì trong mắt bạn bè và quan trọng là tao biết tao ko thay đổi, vẫn đủ mạnh mẽ và thực tế, cũng ko sợ ko có ai hiểu những gì tao viết".
    Bỗng thấy thèm những điều bình thường thôi.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 12/03/2007
  8. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi có ai như mình kô cơ chứ. Trong khimọi nguòi đang đi làm thì mình phải chui vô đây giải toả xì trét như thế này. Trời ơi cái bộ mặt thê thảm thế này làm sao mà đi đâu đc cơ chứ hu hu ai cứu tui với
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi, đừng tuyệt vọng
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, cố lên nhé!
    Vừa mới bắt đầu tập trung, đừng để khó khăn làm mình chán nản. Mình đã bị nhận xét là cứ gặp phải việc gì không vừ ý là lại nản, lần này mình sẽ cố khác đi. Biết sao được chuyện ngày mai. Gạt bỏ tất cả đi và cố gắng nhé. Mèo yêu ơi, giờ mà còn chán, còn buồn thì sẽ càng mệt đấy, rùi lại không đứng dậy được đâu. Cố lên mèo nhé, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này