1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    " Nếu biết trước tình sẽ không vui
    Thì ngày xưa đã chớ nên tìm nhau
    Và rồi em nói những câu yêu thương thật nhiều
    Và ngàn hạnh phúc trong anh luôn đầy vơi
    Nhưng hôm nay tình đã đổi thay
    Ngọt ngào năm cũ ôi nay còn đâu
    Một mình em bước đi trong cơn mưa thật buồn
    Và em chỉ biết tìm anh trong giấc mơ
    Trong giấc mơ mà thôi
    Dường như con tim em yêu lầm anh quá nhiều
    Nhưng lòng em vẫn muốn đến bên anh rất gần
    Ước chi em cùng anh kề bên ngắm sao trên trời
    Dù anh biết chỉ là mộng mơ
    Vì sao tình yêu ta luôn gặp nhiều nỗi buồn
    Nay còn đây, mai mất, hai chúng ta rời xa
    Mong rằng em hạnh phúc trọn đời
    Và em sẽ gặp người mình yêu
    Dù không phải là anh "
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em Đá có biết bài hát "Thư gửi bà và mẹ" ko? Có câu thế này này:
    "Với người đàn ông, đó là tình yêu thiết tha ban đầu
    Dù nhiều bể dâu, vẫn là tình yêu như ngày thơ ấu
    Thầm mong tương lai em như người thân đến trong ngôi nhà
    Và anh sẽ có thêm một người yêu anh hơn tất cả"


    "Và cũng sẽ có ai đó chờ anh, biết yêu anh nhiều"
    Chị chưa có gì để nghĩ ngợi gì xa xôi lắm nhưng nghe bài này lại muốn được làm "người phụ nữ thứ 2" chờ và yêu 1 ai đó hơn tất cả. Thế là hạnh phúc rồi.
    *****
    Nhiều việc phải lo và nhiều thứ để học. Lại lao vào một guồng quay mới. Một đứa cùng lớp nhờ kèm nó học một môn bị thi lên thi xuống và vì thế mà khả năng tốt nghiệp của nó sẽ hơi bị xa vời vì dù sao môn này cũng là môn tủ của mình. Đã nhận lời rồi vì mình cũng chỉ có cái môn này để mà giúp bạn bè được thôi trong khi mình nhờ người khác chỉ bảo mình bao nhiêu môn, ko giúp lúc này thì giúp lúc nào nữa. Lại dở sách học lại trong một tinh thần học nữa, học mãi... học chán rồi thì ngủ mơ màng bên sách[:).
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 24/03/2007
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi lớp mình mới có dịp tụ họp nhân đám cưới Water ?ogầy?. Nàng từ hôm đi mời đám cưới nghe giọng đã dịu dàng hơn trước kia bao nhiêu, hôm nay lại dịu dàng, nhu mì hơn nữa. Hì, đúng là lấy chồng có khác. ?oVà dịu dàng tất cả chỉ vì anh? mà lại. Trông mặt đứa nào cũng già hơn nhưng câu mở đầu thốt ra thì lúc nào cũng an ủi nhau ?oTrông mày vẫn thế nhỉ??. Già như một lẽ tất nhiên - ra trường cũng hơn 5 năm rồi còn gì, giờ thì bị quẳng vào đời với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, công ăn việc làm, lập thân, lập nghiệp. Con gái lớp mình xinh hơn, điệu hơn, con trai thì nói nhiều hơn (sao chúng nó nói lắm thế), còn lại tất cả vẫn thế - vẫn chuyên hẹn hò giờ cao su, đi tới chỗ nào chỗ đấy rôm rả, vẫn có nhiều nét trẻ con giữa những cái già dặn, bon chen.
    Ra trường, mỗi đứa một thân, một phận. Có đứa lận đận, có đứa hanh thông, có đứa may mắn ko ngờ, ko cứ là đứa học giỏi hay học bình thường, tư chất thường thường hay có năng khiếu, nhưng ko có đứa nào quan tâm nhiều đến chuyện chơi nữa mà phải là học, phải là kiếm được tiền, phải chững chạc, phải có bản lĩnh, phải cố gắng để mỗi lần gặp mặt có thể vui hơn. Nhiều lúc tự hỏi có phải mỗi người sinh ra mang trong mình một số phận do mệnh trời sắp đặt, có duyên thì gặp, hội ngộ hay chia ly cũng đều do duyên số hay ko?
    Lại nói về số mệnh, dạo này mình có đọc một số tài liệu về Tử vi, thấy có nhiều điều lạ, hay hay mà chẳng hiểu thế nào cả. Mới đây thôi, xem lá số của một bà chị có Thiên tướng đắc địa thủ mệnh, cung Phu có Tử vi (bh), Tham lang (hd) toạ thủ, lại có cả Đào hoa nữa thì đoán ra chồng phong lưu, có tài nhưng mê girl, dù cung đó cũng có Đức nhưng có thể đoán được sự bất hoà do ghen tuông mà phụ nữ Thiên tướng thì ghen tuông kinh khủng, ghen thượng cẳng chân, hạ cẳng tay luôn chứ ko biết lấy đức nhẫn ?otrị? chồng như một số sao khác cho nên khả năng chia tay, đổ vỡ là rất có thể nếu cung Mệnh, Phúc đức ko tốt lắm. Mình mới chỉ nghĩ đến đấy vì cũng chỉ biết đến đấy nhưng một ông thầy nghiên cứu Tử vi trên 10 năm nay thì khẳng định đó là cách li dị. Ai dè hoá ra họ say goodbye nhau lâu rồi. Còn cái P, cái T nhờ xem hộ nữa nhưng mình cóc xem được, bởi vì trình mình có hạn, mới tập toẹ biết về sao nào mang ý nghĩa nào thôi chứ chưa biết ngũ hành nạp âm hay cung trực chiếu, xung chiếu, nhị hợp, tam hợp, sao nào ăn sao nào, rồi xem tuần hạn, nguyệt hạn, đại vận nữa, mà có gì xấu thì chúng nó lại lo, mà bọn này nói cho chúng nó biết chúng nó rồi lại có lúc trêu mình mê tín (mà rõ ràng là chúng nó đi xem bói nhiều hơn mình, thấy thiên hạ đồn ở đâu, chỗ nào có xem bói là xôn xao cả lên, ngấm ngầm mà đi riêng, đi chung ---> rõ là bọn đó freak, có rủ được mình đâu (vì mình hay khất), trong khi mình chỉ đi xem bói bài tây có 1 lần (mà cô này phán thế thì mình cũng phán được), mấy tiếng đọc sách thôi là cũng hiểu qua qua rồi, ko thấy cần thiết phải đi đâu). Cứ để tự nhiên thì tốt hơn, duy tâm và tôn trọng các giá trị truyền thống, mang tính chất linh thiêng, đạo lý chứ ko thể gọi là mê tín. Cũng như mình vậy, có xem được cho mình đâu, chỉ thấy rằng có lúc mình thất bại, gặp xui do khách quan nhưng cũng có những lúc thì lại do mình cả, ngày xưa ít ăn kẹo bánh thôi thì cũng ko đến nỗi bị sâu răng?, đại loại thế. Cái câu ?oTính cách con người tạo nên số phận? cũng chẳng sai. Ngay cả chuyện sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm có cùng lá số đấy mà hay công danh, sự nghiệp, hôn nhân đâu có giống nhau đâu mà rõ ràng còn tuỳ vào môi trường nữa. Mà mình tin rằng nếu giả sử có số mệnh thật thì vẫn có chuyện ?oĐức năng thắng số, nhân định thắng thiên đinh? và cái gì cũng có giá của nó.
    Mà biết nhiều, muốn tìm hiểu nhiều ko phải lúc nào cũng tốt. Tốt nhất là "tập trung vào chuyên môn", những cái cầm - kì - thi - hoạ chỉ làm phong phú thêm đời sống của mình thui. Chỉ mong được là một người có cuộc sống bình thường với những hạnh phúc giản dị, trong tầm tay. Một người bạn thân hỏi dạo này mình thế nào, mình bảo mọi thứ đều đang sáng sủa và những gì trước đây mình còn day dứt và dằn vặt đã bắt đầu lộ diện cho nên mình cảm thấy thoải mái hơn. Người đó bảo tưởng mình phải biết cái gì là xứng đáng, cái gì là ko xứng đáng từ lâu rồi chứ, mình trả lời rằng cảm nhận, phân tích và những gì đã thấy có thể khiến mình biết và tin vào suy đoán của mình nhưng chấp nhận nó thì đâu có dễ dàng...
    Mai lại đám cưới con Sabelita. Ngày trước đám cưới chị VA nhà nó, mẹ nó bảo khi nào mình cưới thì mẹ nó điều nó sang giúp mình mấy ngày liền cũng được, thế mà mình chưa nhờ nó được tí gì nó đã lấy chồng rùi. Trưa nay ngồi nói chuyện với các bạn mới hay chỉ còn mình, L (ko gọi L còi nữa mà giờ là L xinh đẹp), Pink Stone là nuôi "ý chí phấn đấu" 27 tuổi mới lấy chồng, còn lại là những đứa chưa có người yêu thì đều muốn yêu và cưới trong năm nay (các bạn nam thì ko tính làm gì, bọn nó đều khôn cả, chỉ có mấy bạn nhăm nhe lên kế hoạch "an cư rồi mới lạc nghiệp" thôi) nhưng Pink Stone thì có anh gì 81 rồi còn 2 con mình vẫn giữ vững "truyền thống đi muộn về sau".
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 26/03/2007
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Thật là chán!
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hình như những cái gì mình đặt càng nhiều hi vọng, tin tưởng thì nó càng dễ có nguy cơ trôi khỏi tay mình. Nhưng chẳng lẽ lại ko tin, ko hi vọng vào cái gì nữa ư khi những niềm tin dù có khi dẫn đến cảnh mình phải thốt lên "Điều chưa tới mà sao đã mất?" đã là động lực cho mình?
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    E***ed
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 30/03/2007
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rồi, ai cũng có khó khăn cả, mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình cả, đều có mong muốn của riêng mình cả, có người làm mình buồn nhưng mình cũng làm người khác buồn, rốt cục lại thì ko nên chỉ biết có mình. Hơi buồn và chán thêm một chút vì thời gian này mình chỉ có một thân, một mình một phía và gia đình một phía trong một số chuyện nhưng tất cả rồi sẽ qua thôi...
    Cần thêm một thời gian nữa...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 30/03/2007
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ố kìa cái bài đó hay thế mờ bị chị E*** mất roài .
    Hôm qua bà chị lắm tâm trạng nhở. Post phát 3 bài liền .
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    - "Lễ vật lớn nhất của đời người là lòng bao dung"
    - "Khi mình biết, mình có một con đường, thì đó là điều may mắn. Những người không biết mình phải đi về đâu, là con người đau khổ.
    ..... Khi ta Thương: Không có ranh giới giữa người thương và Ta. Khi người thương ta cười, ta cũng cười, người thương ta buồn - ta đồng cảm.... Không có ranh giới giữa 2 người. Thương - mà không có sự kỳ thị."
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 02/04/2007
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Tôi ơi, đừng as vậy nữa. Phải thay đổi thôi!
    Kệ nó đi. Nó sẽ chẳng là j` cả nếu như mình quên đi..... Mà ko, mình sẽ ko quên, mãi mãi ko quên,mà trái lại, sẽ lấy nó làm cái để mình tự chứng tỏ bản thân.
    Bây h là lúc nào rồi chứ. Cần j` phải chú ý đến những cái đó.Cuộc sống mà, sao trách đc.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này