1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    một ngày mệt mỏi. Chả biết ăn nhầm cái gì mà đau bụng từ sáng (sau khi uống xong hộp sữa tươi) làm mình nhịn cả ngày đói quá mà ko muốn ăn gì cả. Hjx hjx.
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một số cái hên nhưng hình như đối với mình ngày nào cũng như ngày nào cả.
    Đầu tiên là ko bị mắng, quát dù trong bụng đã chuẩn bị tâm lý chịu nghe rồi vì dù sao mình cũng ko hoàn thành schedule. Và cũng xác định là mình chủ động nói ý kiến, thắc mắc, những phát hiện lỗi sai, ko phải mình bao biện cho cái sự chậm trễ đó của mình nhưng ko nói ra thì rất khó chịu vì cái đích cuối cùng là phải hoàn tất, nếu các bước đầu mà sai thì cuối ko thể ko sai được, mình chịu chứ ko ai chịu thay cho mình cả. Tuy chưa thống nhất là phải sửa thế nào nhưng dù sao cũng ko căng thẳng như mình đã nghĩ, như thế đỡ gây áp lực cho mình hơn là mình đã đau đầu, đã tự gây áp lực với cái yêu cầu, mong muốn của chính mình rồi mà người khác còn đè nén, gây căng thẳng thêm thì càng đau đầu, quay cuồng. Mọi người bảo mình được quý lắm đấy chứ những người khác còn làm được nhiều hơn mình, ổn hơn mình nhưng chưa đúng ý lắm mà đã nghe quát xơi xơi rồi, mà có bảo phải thế nào nữa đâu, toàn họ tự làm, còn mình có lần nào mình ko được ưu ái hơn, tiếp chuyện cũng nhẹ nhàng, vui vẻ, dễ tính đâu. Ờ, vậy cũng coi là một cái hên đi dù đang điên đầu với phương án sửa.
    Cái hên nữa, hôm nay bạn Mathematics bạn ấy hỏi mình số TK để bạn ấy chuyển khoản trả món nợ mà mình tưởng hết hi vọng về trí nhớ của bạn ấy vì lâu rồi mà bạn ấy chỉ nhắn tin cho mình cái là mình cho vay luôn chứ bạn ấy lại chẳng nói thêm gì, chẳng bảo lúc nào trả hay gì cả mà mình thì cũng ngại hỏi hay nhắc nhủ bạn ấy nhớ gì hết.
    Buổi chiều tâm sự với con B. Một cuộc tình đã ra đi. Vẫn chuyên sợ ra trường mỗi người một ngả... . Quá êm. Nếu thân hơn mình sẽ nói với nó: nếu như là mình, mình còn yêu thì mình còn giữ, còn phải cố tìm ra giải pháp cho tương lai, mình ko dễ dàng buông xuôi, trừ khi người ta hai lòng với mình, trừ khi người ta ko đủ can đảm thôi chứ còn một lòng thì kể cả tình cảm của mình dù phôi phai nhưng miễn là nó đã từng có thì mình còn giữ. Nhưng rốt cục là vẫn ko thể kéo dài những cái gì ko xác định được tương lai, ko thể mạnh mẽ, quyết đoán thay cho phần của người cần mạnh mẽ, dứt khoát... nhưng... cũng ko thể cấm được trái tim còn lưu luyến, day dứt và cũng ko dễ chấp nhận một sự thế chỗ nào hay đơn giản là chưa sẵn sàng cho một cơ hội khác.


    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 21/04/2007
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    15 phút dành cho... lãng mạn...
    Mới đọc ở đâu đó đại khái rằng người phụ nữ yêu mỗi người đàn ông theo một cách khác nhau. Maybe. Có thể yêu người này bằng tình yêu nồng nàn, cuồng nhiệt, có thể yêu người kia bằng tình cảm hi sinh, vị tha, thầm kín... và trong những khoảnh khắc cuộc đời họ cần những tình cảm ấy, họ lại nhớ đến những phút giây đó của mình... có khi ... nhớ chỉ bởi nhớ những cái gì đẹp đẽ từng có, ko phải là nhớ đến hình bóng kia...
    Mà thôi, còn ngày dài, còn tình đầy mà còn tình đầy thì còn phải giữ nhau. Và life is going on.
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ về muộn như thế này.
    8h30 - gọi điện về bảo với mẹ là con sẽ về muộn. Biết là sẽ lại nghe phàn nàn "Ko được về muộn. Ko có ai con gái đi về muộn cả. Ko được về quá 10h đâu đấy". "Khổ quá, con có muốn thế đâu nhưng ở đây ai cũng như mình cả, đều lo làm cho xong cho được việc nhưng mẹ cứ yên tâm là con sẽ về". "Người ta khác, mình khác". "Vâng. Mẹ cứ yên tâm thế còn con thì con phải lo việc của con, ko ai lo thay được".
    11h mẹ gọi điện. "Con sắp về rồi. Con đang ở HHT".
    11h 20 về đến nhà. Cả nhà sáng điện ngồi chờ. Ko nghe thêm lời mắng mỏ hay phàn nàn nào. Chỉ có những hỏi han.
    ...
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là đồ của "hắn" mang cho em chứ?
    -------------------------------------------
    Có lẽ mình sắp phát điên mất. Ghét cái mùa hè kinh! Trời j` mà nóng như thiêu như đốt, nóng như đổ lửa, nóng kinh nóng khủng, nóng..............nóng................và nóng................. Động một chút là mình lại cáu, chẳng đâu vào với đâu cả.... Khó chịu thật.......
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    hắt xì.....2 hôm rồi mà vẫn ko có gì khá hơn,hix hix.thời tiết thật khó chịu,ngột ngạt quá thể!
  7. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    tối nay gió mùa về Hà Nội rồi, mấy hôm nay trong người mệt mỏi... hắt xì
  8. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng Giáo dục về thăm trường cũ, ông muốn thăm căn phòng trong KTX mà ông đã ở cách đây 20 năm. Trong căn phòng này hiện có một sinh viên đang ở. Ông vào phòng và thốt lên: - ồ vẫn cái bàn ta từng ngồi học 20 năm trước. Vẫn cái giường ta từng ngủ 20 năm trước. Ôi, vẫn cái tủ ta treo quần áo 20 năm trước. Và ông mở tủ ra, trong tủ có một cô đang ngồi mà không có mảnh vải che thân. Chú sinh viên vội nói: - Ðây là bà chị họ em mới ở quê ra. - Chà, chú em giải thích giống hệt ta 20 năm trước!
    Giải trí tý cho đỡ căng thẳng, tôi ơi
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mới thức dậy sau một giấc ngủ từ 10h đến 4h. Đã mấy ngày nay phờ phạc vì ít ngủ và ít ăn - tưởng như ko biết có cảm giác đói bụng là gì vì đã chất đầy một đống lo toan rồi mà nhưng nỗi lo làm mình khoẻ hơn, hay nói cách khác là mình bắt buộc phải tận dụng chút "sức cùng lực kiệt" để chạy đi chạy lại, ko rong ruổi trên đường thì cũng dính mắt vào màn hình gõ gõ, kẻ kẻ, vẽ vẽ. Chân mỏi nhừ nhưng ko dám ngồi nghỉ, mắt thì lúc nào cũng muốn nhắm lại để ngủ một giấc nhưng đầu óc lạ thay cứ tỉnh như sáo. Sau đợt này, sút đi mấy cân là chắc.
    Nói chung thì vừa rồi mình phải rút ra kinh nghiệm khá đau thương sau một số chuyện. Mà thực ra thì cũng là do lỗi tự thân mình thôi (mà cũng ko có thời gian để hối hận nữa, chỉ có thể làm hết sức để xoay chuyển theo chiều hướng tốt hơn) dù công nhận là tháng này mình liên tiếp gặp chuyện xui xẻo, những cái ko hay nhiều khi rất vớ vẩn tình cờ ko biết từ đâu cứ ập đến lúc mình tưởng là đã có thể êm xuôi, có thể bình tĩnh mà thở phào nhẹ nhõm mà thành ra mọi việc làm rất chậm, gián đoạn, rất trắc trở, trớ trêu. Nhưng kể ra trong lúc khó khăn thì những quý nhân mới thể hiện. Mình cảm thấy xúc động và vẫn còn may mắn chán.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 05:37 ngày 25/04/2007
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mới chiều qua nhắn tin kèm thêm "hix hix" cho anh C trình bày "hoàn cảnh" khó khăn của mình hiện tại, ông ấy gọi điện lại cười sung sướng vì đã bảo là mình làm sai rồi nhưng mình ko nghe giờ thì ngồi đó mà "hix".(Ko phải mình ko cảm thấy sai nhưng mình phải tạm xoay theo hướng đó để đối phó với tình hình lúc ấy đã, tạm ổn đi cho mình có thời gian để tìm cách khác chứ mình cũng ý thức được trách nhiệm với những gì mình làm ra). Sáng nay tới bảo thêm cho mình nhiều cái, vừa dạy vừa chê, nghĩ mình cũng ngơ thật (mà mình có ngơ vấn đề này thì cũng là điều trước nay ai cũng biết, có điều là người ta nhìn vào những cái sở trường của mình để quên đi cái yếu kém và xét một cách toàn diện là mình ko phải dạng khó nhồi nhét mà là có triển vọng đào tạo được thôi, thế nên mình mới phải "tầm sư học đạo" chứ). Trêu ông ấy là "Anh có biết mỗi lần anh đến đây, em bị anh quát đã đành rồi, anh về rồi, em lại nghe quát nữa, tội anh to lắm đấy, làm xấu hình ảnh em trong mắt người khác, vì mọi người cứ thắc mắc là làm sao em lại dốt đến mức độ thế, ko lúc nào là ko bị anh quát cả đấy". Thế là ông ấy buồn cười cho tay lên che miệng nhỏ giọng lại "Ờ, hình như từ nãy đến giờ mình quát nó hơi to rồi".
    Mới test thử mấy ct của mấy người làm thì thấy có nhiều cái sai quá. Ah, ko phải sai mà là ko đạt được tiêu chí dễ sử dụng và ... trái khoáy. Kể ra thì mình bắt lỗi khá hơn là làm, mình mà phản biện hay "bơm" ra thì họ thôi rồi mỗi tội... mình ko nên nói ra điều mà ai cũng hiểu bởi người ta có thể biết nhưng chưa biết khắc phục kiểu gì thì sao (tại sao mình chỉ giỏi "bới lông tìm vết" chứ ko giỏi làm nhờ?). Phê nhau và tự phê là một tinh thần tốt nhưng mà cũng phải có chừng mực thôi.
    Tự cho mình ngày hôm nay được thư giãn cái còn mấy ngày nữa thì ko biết thế nào. Con Muỗi bảo mình cố sắp xếp đi đám cưới Dragon (Chép) đi, 1 buổi chơi luôn cho thoải mái đầu óc, rủ cả Ruby đi nữa. Dragon hôm qua cũng gọi điện mời mình rồi, vẫn một điều chị với em, hai điều em với chị như hồi cấp II. Mình ko đi đám cưới thằng em này thì cũng banana thật, nhưng mà đến hôm nó cưới thì ko biết mình có đang bận nữa ko. Mà còn đống vải rước về từ 8/3 mà mình đã có thời gian đi may gì đâu... Dạo này lại ko dạo bước vào shop là lại thêm lạc hậu với cả những ngôn ngữ thời trang rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này