1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Không ngờ mình lại rơi vào tình trạng oái oăm đó... Thôi thì, thông cảm cho tôi nhé, khi lòng tôi không có chút cảm xúc nào thì sao tôi thể hiện cho được?! Mà biết đâu lại tốt... Đỡ phải suy nghĩ xem tôi nghĩ gì, cần gì để làm tôi vừa lòng. Không vừa lòng được đâu. Đừng quan tâm nữa nhé. Có tôi nói có. Không tôi bảo không rồi còn gì. ........................Nhưng mình ơi, mình sẽ thế nào nếu mình ở vị trí của người bên kia? Mình sẽ tự động bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Nhất định thế. Sẽ không quay lại phía sau. .....................Cũng không chạy đuổi... ........
  2. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Không ngờ mình lại rơi vào tình trạng oái oăm đó... Thôi thì, thông cảm cho tôi nhé, khi lòng tôi không có chút cảm xúc nào thì sao tôi thể hiện cho được?! Mà biết đâu lại tốt... Đỡ phải suy nghĩ xem tôi nghĩ gì, cần gì để làm tôi vừa lòng. Không vừa lòng được đâu. Đừng quan tâm nữa nhé. Có tôi nói có. Không tôi bảo không rồi còn gì. ........................Nhưng mình ơi, mình sẽ thế nào nếu mình ở vị trí của người bên kia? Mình sẽ tự động bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Nhất định thế. Sẽ không quay lại phía sau. .....................Cũng không chạy đuổi... ........
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    May quá đã học xong rồi .
    Ngồi trong lớp mơ màng , Anh yêu gọi điện cho nên hơi mất tập trung một chút nhưng mình vui hi hi hi.Chỉ mong học nhanh nhanh rùi ol để nói chuyện với Anh yêu thui . Nhưng đợi mãi có thấy Anh đâu ? Em nhớ Anh lắm .
    Hôm nay ko cáu như mọi khi(vi` ko gặp được )mình nghe nhạc này tự nhiên dạo này chuyển sang pop thấy dễ chịu thế .
    Thế là ngày mai Anh yêu lên được gặp Anh yêu này . Được đi bơi nữa này mình vui quá hiii , còn chủ nhật thì mình lại được xuống nữa ,tự nhiên đợt này đi lại thấy vui hình như gặp được những người mà mình thấy hợp cạ là thấy vui lắm ý . Cảm ơn Tiến đã rủ rê tớ đi nhé.
    Dạo này mình hơi lười học thì phải lại còn có hôm bìng tiết nữa chứ nguy hiểm quá phải chỉnh sửa thui .
    Trui` ui đợi mãi mà ko thấy ra nhé ghét cái mặt .
    Hạnh phúc đang tràn ngập trong trái tim .
  4. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    May quá đã học xong rồi .
    Ngồi trong lớp mơ màng , Anh yêu gọi điện cho nên hơi mất tập trung một chút nhưng mình vui hi hi hi.Chỉ mong học nhanh nhanh rùi ol để nói chuyện với Anh yêu thui . Nhưng đợi mãi có thấy Anh đâu ? Em nhớ Anh lắm .
    Hôm nay ko cáu như mọi khi(vi` ko gặp được )mình nghe nhạc này tự nhiên dạo này chuyển sang pop thấy dễ chịu thế .
    Thế là ngày mai Anh yêu lên được gặp Anh yêu này . Được đi bơi nữa này mình vui quá hiii , còn chủ nhật thì mình lại được xuống nữa ,tự nhiên đợt này đi lại thấy vui hình như gặp được những người mà mình thấy hợp cạ là thấy vui lắm ý . Cảm ơn Tiến đã rủ rê tớ đi nhé.
    Dạo này mình hơi lười học thì phải lại còn có hôm bìng tiết nữa chứ nguy hiểm quá phải chỉnh sửa thui .
    Trui` ui đợi mãi mà ko thấy ra nhé ghét cái mặt .
    Hạnh phúc đang tràn ngập trong trái tim .
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    sao mình lại cứ lẩm bẩm mãi "không sao đâu" nhỉ? quái lạ, ở đời phải biết mình là ai chứ

    cái vị ấy mình không thể nói, vì nói ra thật lố bịch, lại thêm một giọt nước mắt ... chảy ngược lên vành tai
    Cái lí trí để sống nếu ko đi sâu vào nghiên cứu thì ko thể hiểu được. Làm sao có thể đánh lừa bản thân mình? Hãy tưởng tượng tất cả không phải là như thế này mà là như thế khác, sống trong một ảo tưởng chính nhất và để ảo tưởng ấy chi phối những hành động khác.
    Lại rút vào cái vỏ bọc, lại bình thản, lại lơ đãng. Cuộc sống lại phẳng lặng, không có gì buồn, nhưng chẳng có gì vui. "muốn làm cơn gió to dưới trời vần vũ", là cái còn lại, hãy để nó vần vũ trong tất cả mọi khoảng trống.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    sao mình lại cứ lẩm bẩm mãi "không sao đâu" nhỉ? quái lạ, ở đời phải biết mình là ai chứ

    cái vị ấy mình không thể nói, vì nói ra thật lố bịch, lại thêm một giọt nước mắt ... chảy ngược lên vành tai
    Cái lí trí để sống nếu ko đi sâu vào nghiên cứu thì ko thể hiểu được. Làm sao có thể đánh lừa bản thân mình? Hãy tưởng tượng tất cả không phải là như thế này mà là như thế khác, sống trong một ảo tưởng chính nhất và để ảo tưởng ấy chi phối những hành động khác.
    Lại rút vào cái vỏ bọc, lại bình thản, lại lơ đãng. Cuộc sống lại phẳng lặng, không có gì buồn, nhưng chẳng có gì vui. "muốn làm cơn gió to dưới trời vần vũ", là cái còn lại, hãy để nó vần vũ trong tất cả mọi khoảng trống.
  7. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh nên hiểu như thế nào đây nhỉ , đúng là ở đời phải biết mình là ai ? Nhưng biết để làm gì ? Biết để mà phải đấu tranh đi chứ em :) Tinh yêu là phải đấu tranh và có chút dành giật .
  8. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh nên hiểu như thế nào đây nhỉ , đúng là ở đời phải biết mình là ai ? Nhưng biết để làm gì ? Biết để mà phải đấu tranh đi chứ em :) Tinh yêu là phải đấu tranh và có chút dành giật .
  9. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nghĩ nó lại nhanh đến như vậy!
    Mình đang rất rất buồn đây .,muốn khóc quá !
    Và mình lại chợt nhớ đến mấy câu thơ:
    "Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi
    Cỏ vẫn xanh những loài hoa vẫn tím
    Và kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm
    Dù đươc sinh ra sau những nhát riu"
  10. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nghĩ nó lại nhanh đến như vậy!
    Mình đang rất rất buồn đây .,muốn khóc quá !
    Và mình lại chợt nhớ đến mấy câu thơ:
    "Rồi thời gian lên sẹo vết thương thôi
    Cỏ vẫn xanh những loài hoa vẫn tím
    Và kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm
    Dù đươc sinh ra sau những nhát riu"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này