1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Phiền luỵ người khác là khổ thế đấy. Bản thân mình cảm thấy như có lỗi với những vất vả của mình mà chẳng nên cơm cháo gì, làm phiền họ đã đành, lại còn cảm thấy ko yên tâm bằng mình tự tay làm nữa, và ngại nhất vẫn là cảm giác mắc "nợ"... Đang suy nghĩ xem mình có nên âm thầm tự tay làm lại hết cả ko, được thì được mà ko được thì vẫn có phương án 2 rồi đến đâu thì đến vậy. Bây giờ mẹ cũng đã đỡ ốm, chỉ cần nằm nghỉ thôi nên mình cũng ko phải chạy đi chạy lại nhiều nữa, ngồi yên một chỗ, bình tĩnh lại và bắt đầu làm lại xem sao.
    ...
    2 hộp kem + 1 ốc quế + mệt tích tụ + vài lý do tâm lý = lại ho, người nóng mà lại thấy gai gai, lạnh lạnh, đến mẹ ốm mà sờ vào tay mình còn kêu nóng thế. Mà mẹ mình ốm thì thường khoái nghe chuyện, cứ ngồi cạnh kể hết chuyện này chuyện kia cho mẹ nghe thấy dáng chừng đỡ hơn thật, thi thoảng lại cười trong tiếng sụt sịt. Lúc ốm đau thế này mẹ mới có "cơ hội" được thấy con gái nói nhiều, tâm sự nhiều mà...
    Ko biết có nên làm tiếp ko hay nên nghỉ an dưỡng và chờ kết quả từ người khác đây. Tự dưng đọc tờ báo có phóng sự liên quan tới cái project mà mình cũng đang bon chen mà thấy chán chán lạ. Đề tài "hot" thế này thì mình càng dễ bị "xoay" lắm.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 03/05/2007
  2. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi đang vướng vào một cái jì đó. Chẳng lẽ là thế sao...... Ôi, nếu như vậy thì tôi phải làm jì. Quân tử ra đi hay là làm những gì trái tim kia lên tiếng.
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thèng nào dám bắt nạt bản cô nương coi chừng hậu quả!!!!
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Dở nhất là rơi vào tình trạng để người khác quyết định việc của mình. Lúc nãy lại nghe nói thêm thế mình càng cảm thấy bức xúc hơn. Ghét kiểu ập ờ ko rõ ràng và ập ờ muốn lấy điều nọ để gượng ép điều kia vô cùng, có vẻ thiếu khoáng đạt và thiếu tính quân tử ghê, nhưng dù sao thì cũng phải tự trách mình trước và chỉ nên trách mình thôi.
    Đổi kiểu đánh cảm cho mẹ xong, thấy dây chuyền bạc ngả xanh đen kịt, rồi chỗ vàng, chỗ đỏ mới hay ko phải chỉ là cảm lạnh như mình nghĩ và đánh kiểu cảm lạnh hôm trước mà là cả nắng, cả gió, cả nóng, cả lạnh. Ko biết mai có đổi khác gì ko chứ cứ tưởng khỏi rồi lại ốm, lại kêu mệt thì mình "doạ" mẹ gọi bác sĩ vào truyền nước ấy chứ. Mẹ ốm thế này mà vẫn còn hay gặng hỏi mình tình hình thế nào khiến mình càng sốt ruột thêm...
  5. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Năm nay học xong chắc mình về mo quá
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hopeless. Tired.
    ...
    Giờ thì mình cũng cóc sợ nữa. Hết luôn cả ốm. Nghe cái giọng ấy, vốn đã ko gây hấp dẫn với cái tai mình rồi, giờ nói gì với mình nữa vẫn thấy chối thật. Tin nữa thì tin thế quái nào được. Dẫu sao thì biết thế là đủ rồi. Dẫu sao thì bên mình người ủng hộ vẫn còn, bạn bè vẫn còn, tin yêu dành cho những gì xứng đáng xưa nay chưa mất, mình còn đủ vững vàng. Phải tội dạo này ko may gặp lắm Lý Thông.
    ...
    Chợt gặp một câu hát cũ. Thương.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 05/05/2007
  7. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    những ngày mưa, ko đi chơi được, tôi rất buồn
  8. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình thấy mình sắp overload rùi!
    Phải nâng cấp kẻo đến lúc bùm một cái thì......hối không kịp
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ..............Ốm............Ốm ...............ốm roài..........Về đến Thái Nguyên phát ốm luôn...........ối giời...........sao mà sức khoẻ mình kém thế không biết............Chỉ muốn ngủ thoai............Ốm thật roài.............
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay nhìn vào màn hình mắt lại lờ tờ mờ thế này?Chẳng nhìn rõ cái gì cả?Què chân,đau người chứ có liên quan gì đến bộ não và mắt đâu?hix hix.Sao thế ko bít?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này