1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Qua hôm nay,mình cảm thấy buồn lắm.Buồn vì tưởng rằng những người xung quanh mình sẽ là người bên cạnh mình lúc khó khăn hay hp,hoạn nạn,vậy mà ngược lại,đó lại là những người ở xa.Mình đã suýt khóc,nhưng rồi lại cố kìm nén.Mà thôi,hãy tự mình đứng lên!
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã bình thường rồi,ko thê thảm như hôm qua,Lúc bị thì ko thấy gì,về nhà và đêm,hôm sau mới thấy đau nhức,lại còn bị tụ máu.May mà ko sao.Tâm trạng cũng thoải mái rồi,bên cạnh mình còn rất nhiều người bạn mà.Yến buồn,mình cũng nhiều chuyện buồn lắm.2 đứa nói chuyện mà chỉ muốn khóc.Mỗi đứa mỗi khó khăn riêng,nhưng hãy cố gắng lên mày.Mình cũng phải thế!Cố lên!
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó cho mình....
    Muốn viết một chút gì đó cho bớt những cảm giác này đi....
    Nhưng ko thể viết hơn được.....
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    ...............Và tôi ơi, hãy cứ kiêu ngạo đi. Kiêu ngạo vì những gì mình đã có. Kiêu ngạo vì những gì mình mong mỏi và phải cố gắng. Hãy giống như chú lật đật kia. Và hãy cười thật to. CUỘC SỐNG LÀ MỘT ĐIỀU KÌ DIỆU!
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng bùn chít!
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Những mệt mỏi cũng đã qua... Dư âm của những lời chúc mừng và khen ngợi cũng đã lắng xuống. Mấy ngày vừa rồi là mấy ngày nghỉ ngơi và phải suy nghĩ nhiều về những mục tiêu mới, hướng đi mới. Mấy ngày bên cạnh sư phụ H (mới tôn làm sư phụ) mới thấy sư phụ làm việc rất tập trung, quyết tâm và rất chuyên nghiệp từ những khâu nhỏ nhất, nhất là cái điệu trấn an tinh thần mình khi bản thân anh cũng nhìn được cái khó khăn, phức tạp của vấn đề. Tiếc là khả năng và chí hướng của mình khác nên chỉ dừng lại ở đó, cho nên mình cũng chẳng hi vọng lắm ở cái khả năng theo hướng sư phụ chỉ bảo và giới thiệu cho nhưng những gì mình đã học được và tương lai chắc chắn còn phải học từ sư phụ sẽ ko phải là ít.
    Mình cũng chẳng biết hôm qua mình dở hơi quá hay là vì bạn mình vô tâm thật còn mình thì lại nhạy cảm quá. Nhưng nếu là mình, mình biết hoàn cảnh của người ta thế, mà kể cả ko biết nhưng nhìn chung ra thì mình sẽ ko bao giờ hỏi như thế, nói như thế, mà sẽ làm và nói như mình từng đối với Tâm hay Lala và đến giờ vẫn còn nhớ hồi đó Tâm nói với mình Tâm biết mình đang động viên Tâm, Tâm sẽ cố gắng và cũng chẳng ngại đâu và đến khi mình bắt đầu gặp rắc rối, khó khăn thì Tâm là người đầu tiên hỏi thăm, động viên mình. Những gì Muỗi nói khiến mình cảm thấy rất tủi thân chứ ko cảm thấy được một sự động viên, chia sẻ nào hết dù mình hiểu bạn mình ko phải thế. Thôi kệ, mỗi người một suy nghĩ và ko ai sống thay mình được. Sáng nay Bí Ngô cũng bảo mình đừng để ý, phải những người từng nếm trải khó khăn, biết mùi của thất bại rồi thì mới biết thông cảm và trân trọng được những gì mình tạo dựng được và biết phấn đấu trưởng thành được. Tự dưng nhớ có lần nói với Muỗi về tình cảm: "Cứ vụn vỡ một lần rồi mới biết mong thành thế nào mày ạ". Thời gian này mình ko nên nói chuyện với nó để tránh sứt mẻ tình cảm, tránh làm bạn cáu và cũng là để tránh cho mình đỡ chán.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 15/05/2007
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hơn 7h mình và em T mới rời VP về. Bắt đầu thấm được cái mệt. Phụ huynh lại bắt đầu xót và kêu. Mình thì ko chắc sẽ gắn bó với dự án được lâu như lời mình nói nhưng mà trước mắt cứ thế đã. Mình cũng học được nhiều cái. Cái quan trọng giờ là học thêm và kinh nghiệm.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 15/05/2007
  8. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    DẠ KHÚC
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để thấy lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh hỏi han cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã cần thế , thương thật rồi
    Vẫn như anh còn xa , xa rất xa
    Vì đã vùi hết những giấc mơ dịu ngọt
    Em thèm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng.

    Một chút buồn để cảm nhận được niềm vui trọn vẹn....
    Một chút xa để cảm nhận được sự ấm áp khi gần nhau hơn....
    Một chút say để nhận ra mình khi còn đủ tỉnh....
    Một chút..... một chút thôi.........
    Được dinhlk sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 19/05/2007
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tối "bác" N rủ đi chơi: giờ ko bận học nữa thì có đi chơi được ko? "Hơ, giờ cháu lại lo làm bác ạ, mà đã hết học thế nào, còn mấy cái chứng chỉ nữa đã thi đâu ạ". "Chơi đi, đến khi lấy chồng rồi ko chơi được nữa đâu"...
    Dạo này toàn nghe chuyện lấy chồng. Ờ, thì mình cũng 25 tuổi các cụ rồi mà, ở tuổi này, bạn Sabelita còn đang chuẩn bị cho ra đời thằng ku Đinh Hợi nữa cơ mà. Mới buổi sáng thôi, một chú ở gần nhà đã kể chuyện về 2 thằng cháu 7X của chú: "một thằng đang ở nước ngoài, cuối năm về, một thằng ở GV, cả 2 đều tử tế, thành đạt, nhà cửa đàng hoàng, bảo hành, chọn thằng nào thì chọn, cuối năm cưới là đẹp". Mình chỉ biết cười trừ bảo "Chắc gì 2 anh ấy đã duyệt cháu ạ.". Tưởng thế là thôi, ko ngờ chú này cứ nhiệt tình gợi tiếp, mình cứ chối mãi, rồi đến cả đoạn "Hay là cháu có người yêu rồi phải ko? Như cháu thì thời gian học Đại học thể nào chẳng có vài anh ngấp nghé đặt trước nhỉ?" thì mình "Năm năm Đại học cháu đã có ai đâu ạ. Nhưng cháu đang tính học tiếp nên chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình ạ". "Thì cứ tìm hiểu, rồi 2 đứa bàn bạc với nhau sau, để chú bảo mai nó sang nói chuyện nhé, có đồng ý nói chuyện với nó ko? Ko gì bằng gần nhà đâu cháu ạ". Ặc, đến nước này thì mình kiếm cớ chuồn vội.
    ......
    Càng ngày mình càng chán nghe đến chuyện giới thiệu với lại tìm hiểu. Và hình như mình cũng giống như nhiều người: luôn nghĩ rằng mình đã có một nơi để lean on rồi mặc dù mình chẳng biết nơi đó ở đâu nữa, chẳng biết rồi chuyện sẽ như thế nào nữa... Thế mà vẫn như có một sợi dây vô hình gắn mình với niềm tin, cho mình có động lực để cố gắng...
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con bé lần đầu tiên được đi bầu cử Quốc hội (những lần khác toàn bị các bác ở Phường bỏ sót vì đúng thời điểm bầu cử lại đi du canh du cư đâu đâu ấy). Chẳng biết các bác TW có xem ngày ko mà chọn ngày đẹp trời thật. Ở VP, Mr L bảo bầu cử xong, tất cả tập trung ở VP rồi làm chuyến du lịch sinh thái luôn nhưng mình xin rút từ hôm kia rồi. Kể cũng hơi tiếc vì đây là cơ hội để giao lưu, lại đẹp trời, mà tình hình là mình ở VP hơi bị ít nói, chỉ chăm chăm làm, làm hết việc thì về, bật skype lên chỉ để trao đổi công việc cho nó khẽ khàng, hạn chế chat cheat tâm sự vì dù sao chỗ mình ngồi cũng đúng tầm kiểm soát của Mr L, nhìn từ phía dưới có T, xiên thêm tẹo nữa là thằng P ở phòng bên chuyên đá mắt cười qua cửa kính, hứng lên thì xoay ghế sang "Em xin mọi người 500 ca nhạc tâm trạng".
    Chiều qua H lại nhắn bảo gửi cho nó vài cái templates. Nó vẫn chưa xin được việc. Ngành học của mình người ta ít muốn nhận con gái mới khó chứ nếu ko như làm IT ở chỗ mình thì mình thấy cũng ko vất vả lắm. Mình thì trái ngành, trái nghề ko nói làm gì mà mình cũng thích như thế và thấy hợp với mình tuy rằng để apply được ngay sau khi bảo vệ TN mấy ngày, còn chưa có cả giấy tờ gì như thế thì mình cũng đã phải có exprience và một chút quan hệ cộng tác từ thời sv và phải vừa làm vừa để ý học thêm từ những người đi trước, đọc tài liệu nhiều nhưng nói như con B thì AQ một chút: nếu ko kể làm đúng chuyên môn thì mấy đứa con trai ra ngoài chưa chắc đã bằng bọn con gái. Nhưng túm lại thì mình vẫn cảm thấy còn phải cố gắng học nhiều mới tiến bộ lên được, ngay như cả tác phong sống, làm việc trong VP của mọi người cũng đã có ối cái cần học và để mình rút kinh nghiệm rồi.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 20/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này