1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Mình lặn lội gần 100 Km chỉ để về nhà làm cái quyền công dân thế mà về đến nhà không có phiếu của mình mới sợ chứ. ma ma bảo là thôi con cứ ra chỗ bỏ phiếu bảo bác trưởng thông đưa phiếu cho . Hjhj thế là đi luôn. Ra đến nơi ông ý hỏi là. Thế đã dọc tiể sử chưa. Ối giời kính thưa vơi bác là cháu đọc từ hôm qua rồi ah . Mình bỏ phiếu cho một người già và một ngưòi trẻ. Đơn giản vì cần lớp trẻ để năng nổ hoạt động trong cái thành phố TN già này. Còn bầu một ông già để ông ý còn biết dẫn đường chỉ lối . Cơ mà bầu 2 cô trẻ thì suốt ngày cãi nhau ah
    happy vì mình là công dân nước Vn.
    he he
    Việt Nàm Muôn Năm
  2. giotsuongsom

    giotsuongsom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em hứa với anh... Rằng em sẽ tự chăm lo cho bản thân mình, sẽ ăn uống đúng giờ, ko bỏ cơm, ngày sẽ ăn đủ 3 bữa... Và em chỉ làm sai 1 chút thôi, ăn sáng lúc 1 pm, ăn trưa lúc 7pm và ăn tối 11pm...
    Em hứa với anh ... Rằng em sẽ không lên mạng để đợi anh như trước nữa... Và em vẫn lên, invisible, để nhìn vào một cái nick sáng đèn, cứ nhìn thôi...
    Em hứa với anh ... Rằng em sẽ đi ngủ sớm, sẽ ko nhắn tin cho anh vào lúc 6h sáng: "Gà gáy rồi, dậy đi làm thôi, em đi ngủ đây, chúc em ngủ ngon đi nào!!!"... Và em sẽ ko bao giờ nhắn tin cho anh nữa, cho dù em vẫn thức, vẫn online, vẫn cầm điện thoại, vẫn nhắn tin, chỉ là ko gửi đi nữa mà thôi...
    Em hứa với anh... Rằng em sẽ sống thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc... Em vẫn vui vẻ hạnh phúc mà, trừ những lúc em cảm thấy buồn thôi ...
    Em hứa với anh... Rằng em sẽ không đi uống rượu nữa... Rằng em sẽ chỉ uống ở nhà, vào những lúc cảm thấy bơ vơ nhất mà thôi... Nhưng thực sự cả tuần nay đêm nào em cũng thấy mình bơ vơ lắm...
    Anh ơi em nhớ anh nhiều lắm. Anh có biết không ????????????
  3. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã hiểu thêm về những người xung quoanh mình!..............
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mai thi PL rùi! hic hic Chưa được cái jì vào đầu!! Chỉ suốt ngày ngủ, ngủ...và ngủ.hic hic Mai chắc là.... ngỏm.hic hic Hko qua môn này chỉ có...... đập đầu......... vào gối mà tự tử.hic hic
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cứ sung sướng mà ngủ đi,sau đó về mà đập đầu vào gối tự tử.Trấn thương sợ não thì cứ gọi Bác sĩ V.
  6. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cứ sung sướng mà ngủ đi,sau đó về mà đập đầu vào gối tự tử.Trấn thương sợ não thì cứ gọi Bác sĩ V.
    [[/quote]
    Có ngất thì....hà hơi thổi ngạt nhé!! Mà chữa hộ cái bệnh cúm trước đã.!!!!!!!!! Hắt xì......
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sao quả tạ đang đè xuống đầu mình.
    Áp lực công việc ko thể bằng áp lực mà gđ mình đang đặt lên mình.
    Cứ ngỡ sẽ có một thời gian thư thả thảnh thơi để suy nghĩ và tìm hướng đi cho tương lai nhưng rốt cuộc vẫn cứ bị quay cuồng lên trước những sắp đặt, mong muốn.
    Chiều qua Mr L bảo có dự định chuyển mình sang một mảng khác của dự án để khai thác khả năng của mình được nhiều hơn, mình cũng thấy vui vui. Cái vui ấy ko hẳn là vì điều đó đồng nghĩa với việc tăng lương hay có cơ hội thể hiện khả năng nhiều hơn mà vì mình mới vào và dù làm ko đúng chuyên môn đào tạo, chỉ đơn thuần là một chút khả năng mang tính rất amateur + sự hứng thú nhưng những cố gắng của mình đã được ghi nhận. Đó chỉ là một mục tiêu ngắn hạn nằm trong chuỗi thu thập experience và tìm kiếm cơ hội để thực hiện một mục tiêu khác, dài hơi hơn của mình. Mình đã chấp nhận sự vất vả, chịu bắt đầu từ những việc nhỏ, thử thách và áp lực, chấp nhận luôn cả sự khó thông cảm từ phía những người thân nhất để đạt được điều mình mong muốn đó đơn giản vì mình ko bắt đầu công việc mình yêu thích như những người khác: ko có nền tảng, chuyên môn gì. Chiều nay xin về nghỉ sớm, nhờ T và TA làm nốt phần việc còn lại của mình, 2 ngươi đó thì hiểu ngầm mình có việc bận và việc đó rất có thể là liên hệ với một chỗ khác, Mr L thì vẫn vui vẻ vẫy tay ?oChào em nhé?.
    Đối với bạn bè - những đứa đang xuôi ngược tìm việc, họ nhìn vào mình, có thể họ sẽ thấy mình sướng: vừa bảo vệ xong chưa có giấy chứng nhận gì đã có nơi nhận ngay, lại dính tí chữ nước ngoài nhé, môi trường năng động, hiện đại, việc làm thì phù hợp với khả năng và sở thích nhé, nhưng đối với mình thì mình hiểu rõ nhất: ko phải dễ dàng gì và cũng chẳng có gì gọi là đáng để tự hào với ai.
    Nhưng bây giờ lại khác? Tất cả đang có chiều hướng đảo lộn xộn. Mình buồn. Thực sự rất buồn và thấy mông lung về tất cả mọi điều: công việc, tình cảm. Mình đã để sai lầm nối tiếp sai lầm và giờ muốn làm lại, muốn bắt đầu lại, muốn thay đổi, có một chút hi vọng sáng sủa rồi thì lại khó tiếp tục. Mình biết mình làm trái lại hay cứ tiếp tục con đường ko dễ dàng ấy thì phụ công, phụ lòng của bao người, mình mắc lỗi nhiều quá rồi, nhưng còn bản thân mình thì sao??? Chưa biết là có được hay ko nhưng dồn sức lo cho việc này thì mình sẽ bị ảnh hưởng đến việc đang làm. Chui vào một quán cà phê. Một mình. Cũng giống như một hôm nào đó cực kì bế tắc, muốn khóc mà ko khóc nổi? Ko biết gọi cho ai ngoài Zany ?" cái đứa giống mình về nhiều suy nghĩ, ít ra là về mong muốn phấn đấu trong công việc. Nó dùng máy phòng gọi lại , hai đứa nói nhiều đến mức hết cả pin cái điện thoại mới nạp đầy của mình . ?oBà đi cũng được. Người ta mong chẳng được. Đi rồi kéo tôi sang như tôi từng kéo bà vậy. Nhưng kể ra làm cái gì mình ko thích, ko đam mê thì khó phát triển được. Tôi thì tôi tự quyết định hết về con đường đi của mình, tự chịu trách nhiệm với bản thân và chỉ làm cái mình thích.?. Vẫn biết là nói chỉ để nói thôi, chia sẻ chỉ là để chia sẻ thôi chứ bản thân mình cũng hiểu giờ thì nó có 1 position khá khá rồi thì nói vậy chứ 2 năm trước thôi nó cũng bế tắc về đường đi, đánh bài lì trước sức ép của gia đình, khi đó nó còn chẳng có việc gì mà làm chứ còn chưa được như mình? Rồi nói sang chuyện tình cảm - có mà như không có, không có mà như có, cứ dở dở dang dang thế đến bao giờ, chi bằng quên đi, bắt đầu lại từ đầu..., với một người khác?
  8. nothing0410

    nothing0410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà,,,
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Phù, lâu lắm rồi không vào mạng. Hic, nhớ ttvn đến thế. Một phần vì bận bịu, một phần thì ...
    Hic, không hiểu thằng cha, thằng má nào, nó nghịch gì cái máy trên phòng, để rồi cuối cùng ông mày không search mạng ttvn được. Làm mình cứ tưởng là mạng đang trong thời gian bị lỗi.
    Dạo này bận, nhưng muốn viết lắm. Muốn bày ra giấy một cái gì đó, muốn viết một cái gì đó, muốn tâm sự với một ai đó ...
    Bây giờ thì biết rồi. Mạng không bị lỗi. Bắt đầu từ mai, ta phải viết, phải viết, phải viết, không thì ngòi bút ... cùn mất.
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Em buồn lắm! em nhớ anh lắm1 em vẫn phải chịu đựng! bố mẹ k biết thế nào đây! nhưng k sao! chỉ cần mình yêu nhau! vậy thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này