1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotsuongsom

    giotsuongsom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ko phải cứ yêu nhau là sẽ mãi ở bên nhau.... Vì quá yêu sẽ làm nhau đau nhiều lắm... Mặc dù yêu, cảm giác như ko thể thiếu vắng.... Nhưng cuối cùng thì xa vắng lại là cản trở cuối cùng...
    Uhm.... đôi khi... cần phải như thế anh ạ...
    Bạn bè em à... nhiều người như thế lắm... yêu 1 người chỉ nhìn ngắm phía xa... để ở bên một người và giả vờ nói là... ta yêu họ nhất, nhưng thực chất chỉ yêu họ nhì... Vậy vì lý do gì, mà người ta dối trá vậy...
    Đơn giản lắm anh à, cho mọi câu trả lời ko dễ luôn là: "người ta ... cần phải vậy!"
    Đôi khi... tình yêu chia đôi đường tương lai như thế đấy..... Tình yêu và sự lựa chọn đôi lúc chẳng thể giống nhau...
    Người ta gắn bó.... với người yêu mình nhất và chấp nhận để mất người mà mình rất yêu.... Trong một cuộc tình đẹp và 1 cái kết có hậu... em chắc chắn rằng có một người yêu 1 người nhiều hơn đấy....
    Con đường phía trước còn dài và xa xôi, em ko muốn và cũng chẳng thể nào xích chân anh lại, cũng như người ta nói đừng nguyện ước là sẽ yêu nhau mãi mãi.... nó chỉ là ước muốn phù phiếm như trò châm biếm của trẻ con.... em chỉ biết rằng em sẽ yêu anh đến cuối con đường mòn, yêu và chờ đợi đến khi nào em... còn có thể....
    Ngày hôm nay, em chẳng cần anh đem cho em bất cứ một điều gì, vì tương lai, em tin em sẽ được đền đáp lại, những gì mà quá khứ em đã cho đi....
    Tình yêu và sự chọn lựa ư?Nếu sự chọn lựa là dựa trên tình yêu và nếu tình yêu là điều ta phải chọn... thì hãy gói gọn nó ở thì tương lai đi... Anh nhỉ... Tất cả là ở phía trước mà... Hôm nay ta sống cho ngày mai ta sẽ.... có cái ta cần!Thế nhé!
    ..................................
    Đường dài lắm, em chẳng muốn một mình, em sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ ko còn khóc nữa, nếu như có người... nắm tay em chặt....
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy mình chuẩn bị "khùng khùng" rồi. Thế này là tốt đây. Đang cần có 1 lý do để thoát ra khỏi một mớ suy nghĩ linh tinh rằng mình đã sai. Đấy, người ta thế đấy, rành rành ra là thế rồi, cần quái gì mình phải nghĩ sai hay đúng nữa. Đời lại đẹp. Mỗi người 1 đường đi và cái gì cũng có giá của nó cả.

  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đến ngay chính cái máy tính của mình mà còn chẳng thèm ủng hộ nữa. Chủ nhật rồi mà giờ chưa có gì trong tay, chưa biết là sẽ sát hạch theo hình thức nào. Tâm trạng bồn chồn, hoang mang và lo lắng. Lại đau dạ dày cho mà xem. Thôi vũ khí có trong tay mình là tự tin, chắc họ cũng đang trong tâm trạng như mình
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Cố lên !
    mình làm được...mình làmn được...
    Bạn yêu ơi...mình làm được
    ANh ơi...em làm được...
    Mày ơi...mày làm được...
    Cố lên nào !
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thầy ? xem lá số mình xong phán mấy câu và chỉ ra một số dẫn chứng thế mình cũng hơi thấy vui vui. Xưa nay, hay dở đến thế nào thầy cũng nói thẳng, nói rõ vì ko muốn tạo khẩu nghiệp cho nên thầy có nhận định thế mình cũng thấy ko phải là gì ko tin được. Đây cũng là lần đầu tiên mình nhờ 1 người xem lá số của mình. Tất nhiên mình cũng tự biết là lá số của mình ko phải 10 người cùng xem, cùng đưa ra một nhận định giống nhau được, bởi có những chỗ là tuỳ vào từng học thuật của mỗi người mà sẽ có ý kiến khác nhau. Nhưng mình tin ở cái triết lý của Phật ?oở hiền gặp lành?, tin ở phúc phần của mình vì ở những nơi sát tinh tác oai tác quái nhất lại gặp được những sao hạn chế, cứu giải rất mạnh và đặc biệt Mệnh và Thân đều có Tứ đức hội họp, đó là thiện căn.
    Mà thôi, mình ko đi sâu tìm hiểu Tử vi nữa, cuộc đời mình thế nào là do mình mà. Thầy cũng bảo thế. Những điều thầy nhắc nhủ mình trong tình cảm mới khiến mình suy nghĩ. Luỵ tình, đa cảm là ko nên. Đừng có nghĩ là mang một khối tình đè nặng trong tim, làm khổ mình bởi sự khép kín, oán và thương chất đầy thì mới là tình yêu sâu sắc. Yêu sâu sắc mà làm chính bản thân mình đau khổ thì dó ko phải là tình yêu hướng thiện. Đó là thứ tình yêu ích kỉ, ?ovì sợ mất tình mà đem nỗi nhớ nhung?. Kẻ nào yêu mà làm người mình yêu đau khổ, phiền muộn có xứng đáng biện minh cho mình rằng "vì yêu nên mới thế" hay ko? Thực tế để ko bao giờ bị sa vào những vụn vặt và dìm mình trong vũng lầy luẩn quẩn.
    ...
    Chiều nay có nhiều chuyện quá.
    Có lẽ nên bắt đầu từ bạn T BKDC có ý kiến với mình về chuyện mình chỉ nói về C đội trưởng của BKDC, bản thân bạn ấy cũng là 1 người nghị lực và vượt khó rất nhiều. Mình rất hiểu ý của T, cũng muốn dành nhiều lời để nói về cả 1 tập thể này, ko chỉ vài người mà chiến thắng làm nên bởi 1 tập thể, có những người đứng sau chiến thắng, tất cả đều là những người nghị lực và đam mê cả, mình rất quý và cảm phục họ nhưng trong phạm vi yêu cầu đối với mình, mình ko được lan man xa hơn 1 cá nhân là C. Điều này thì hi vọng là T hiểu. Cũng như khi mình chưa tiếp xúc với họ, có nhiều ý kiến nói họ lạnh lùng, khó mà tiếp cận được, mình cũng ko cần biết mà chỉ vì tình cảm của riêng mình đối với đất ĐN mà mình nhận "phụ trách" C. Dù mình ko phải làm chính ở đây, mình chỉ là người cộng tác vì đơn giản mình thích thôi, cũng để làm cho đỡ trống thời gian rỗi cuối tuần nhưng mình cũng làm hết mình với phần việc được giao. Và mình ko chỉ ko chỉ hợp tác với họ để phục vụ cho nhiệm vụ của mình mà mình còn có 1 chuyến đi chơi cùng, 1 chuyến đi chơi của những người bạn. Chính T ban đầu cũng gây cảm giác lạnh lạnh đối với mình nhưng bạn ấy lại là người khi về ĐN cũng nhắn chào mình, góp ý với mình rất nhiều.
    Chiều tối thì L và O sang VP, rủ mình và TA đi "Tam Mao" ra hồ Trúc Bạch. Việc đi chơi là "chuyện của chị em chúng mình" nên ko cho mấy ông kễnh ở VP đi cùng. Vui thật. Nhưng vẫn chẳng tránh được chuyện đang ăn bàn công việc. Thực ra mình vẫn ngại đề cập đến vấn đề đi hay ở bây giờ. Mr L muốn giữ mình ở lại nên có bàn với TA trước để TA tìm hiểu ý định của mình bên cạnh cái schedule đưa cho mình từ đầu tuần và trao đổi qua với mình về dự định của ông ấy để mình suy nghĩ trước vì ông ấy sắp phải sang Pháp rồi.
    Mình thích công việc này, mình cũng thích môi trường làm việc này, cũng đã quen với mọi người và ít nhiều cũng có tình cảm gắn bó. TA là 1 cô gái rất dễ thương và tốt bụng. Các chị cũng hay quan tâm, nhất là chuyện ăn uống. Chị Hà với mình còn có 1 chuyện rất vui mà khi nhớ đến lại thấy buồn cười là khi mình gọi điện cho anh N, quên ko bấm số 9 để ra khỏi mạng tổng đài trước, thế là chị Hà phòng bên nhấc máy trả lời bảo là "Đây là VP dự án... ", mình bên này cứ "Xin lỗi, em nhầm ạ" mấy lần rồi quay sang "hồn nhiên" nói với mọi người: "Người ta bảo là đây là ...., anh N này trốn hay sao ấy nhỉ". Cả phòng nghe mình nói lại thế cũng ko ai ý kiến gì cả, cũng như mình - ko nhớ cái phòng mọi người đang ngồi ấy là phòng gì, làm gì, vẫn động viên mình gọi lại tiếp, lần này thì chị Hà phòng bên kêu to lên "Trời ơi, từ nãy đến giờ là chị với P... nói chuyện với nhau ah, nghe giọng quen thế à em ko nhớ ra". Có 2 bác bảo vệ, bác bảo vệ sáng thì thấy mình giữa giờ mà xách túi đi xuống là cũng tìm dắt xe hộ cho ra trước, bác bảo vệ buổi chiều tối thì ân cần đưa áo mưa cho mình mượn khi đi làm về lỡ gặp trời mưa. Các em thực tập cũng hiền và "dễ bắt nạt"...
    Đi hay ở, thực tình đối với mình bây giờ rất khó. Mình biết rằng đối với mình thì sẽ ko có chuyện đền bù gì ở đây vì đã nói, đã làm đến như thế là đã tạo điều kiện cho mình tự quyết định rồi. Dù sao đây cũng là nơi dám nhận mình làm trái ngành đào tạo, lại còn nhận từ lúc mình chưa có bất kì một thứ giấy tờ xác nhận học xong hay tốt nghiệp gì. Mình có thể ban đầu đã nghĩ rằng đây chỉ là 1 chỗ "tạm trú", khi nào kiếm được chỗ tốt hơn, ổn định hơn, đi được là đi luôn nhưng bây giờ ..., hix, thật khó nghĩ.
    ...
    Chiều nay mình vừa làm 1 việc "tội lỗi" - "dám trêu" 1 người vô cùng "trong sáng và thánh thiện". Hix, hix. Cảm thấy "tội lỗi" quá. Đây là lần đầu tiên mình gặp một người thật thà, ngô ngố, chất phác như vậy cho nên mình dù có cảm hứng trêu nhưng vẫn luôn có cảm giác "tội lỗi" nên cũng ngại ngại dù đã và đang được động viên rất nhiều là nên nói chuyện, quan tâm đến họ. Cái ngố ở đây xuất phát từ sự chất phác, thật thà, luôn muốn tốt cho người khác tuy rằng thể hiện hơi vụng về nhưng vì thế nó đáng quý hơn nhiều so với những cái "thật" giả vờ để khơi gợi sự chú ý, quan tâm hay để che đậy một sự ích kỉ khi muốn bảo toàn cái "Tôi" to vật và "cáo già" của mình.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 27/07/2007
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hình như đã gây ra điều gì đó ảnh hưởng gián tiếp làm ai đó buồn vì mấy cái suy nghĩ và chuyện lẩn thẩn cũ kĩ của mình.
    Dạo này gây lắm tội lỗi thật.
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đề tài - Báo cáo - Công việc - Tình cảm ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Tất cả đều rối mù hết cả lên. Đau đầu - buồn bực đó là cảm giác của hắn lúc này. Có lẽ tối lại phải ra trịnh giai toả thôi
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Chẳng buồn nữa. Buông tay cái là xong.
    Chẳng cần đi tìm "Tôi là gì của những ngày xưa cũ".
    Hiện tại là hiện tại. Và mình ko tránh được phải chọn lựa.
    ...
    Nghe em Garnet nói "Thời gian mà chị dằn vặt đau khổ cũng nhiều quá rồi, để vượt qua đc nó đã khó khăn thế nào rồi, đừng để ai khuấy lại dĩ vãng và lặp lại những tổn thương đã gây cho mình thêm lần nữa..."
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 31/07/2007
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn 1 chút khi nghe tin... dù chẳng có gì ảnh hưởng đến mình lắm.
    Thôi thì coi như là mối duyên gượng ép với IT mấy năm qua nay đã được gỡ bỏ và Communication - "người tình trong mộng" của mình bấy lâu bây giờ lại chọn mình. Cũng là 1 cái duyên hay vậy.
    Lại never stop learning, hix.
    Vừa bị chị FM hỏi "Thế sao? Có định làm nữa không?" khiến mình ..., hix. Mẹ ơi, đi làm suốt ngày ở VP, rồi lại còn loanh quanh, lượn lờ với các em sv nữa, được truyền cảm hứng để biết yêu mấy cái thanh nhôm và bảng vi mạch, yêu ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn led và những kì diệu của những cái công tắc hành trình..., yêu những đam mê trong phòng thí nghiệm, thực hành, vui thì có vui nhưng mà mệt quá. Cái mồm dạo này hoạt động hết công suất, tốc độ gõ chat cheat cũng vậy. Contact với mấy em ở khoa mình hỏi xem chúng nó có thích làm ko thì cộng tác với mình, thế mà chưa chi đã có 1 đứa hỏi tiền với chẳng nong, được gì ko. Bọn này đúng là ko tiến bộ được, bảo tại sao đi thi toàn thua bét nhè. Nhìn xem xung quanh các bạn khác trong trường rồi cả trường khác thế nào, đều nhiệt tình cả. Tiền với chả nong. Lại còn dám gọi là bạn nữa chứ. Doạ cho nó một trận, gì chứ mình cũng là đàn chị mà, bạn của thầy, cô giáo của nó đấy. Mình còn ko đặt nặng vấn đề tiền nong mà cái chính là mình thấy bổ ích và cảm thấy vui vẻ khi tham gia vào việc khuyến khích và ươm mầm những tài năng công nghệ. Khi người ta trẻ, người ta sống bằng đam mê nhiều hơn và mình cũng đang trẻ. Cố lên nào, hix!
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 31/07/2007
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    buổi chiều.....của mọi ngày..........nó đã được nói chuyện với một ai đó
    Hôm nay........chờ.........chờ..........nhưng mãi không thấy.........tại nó mà........ùh! Buồn thiệt........nhưng..........nó phải cố mà.........như vậy.........ko ai phải buồn vì nó nữa.........sẽ hạnh phúc hơn.......cố lên tôi ơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này