1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đứng giữa dòng,biết chọn đường nào?HIxxxxx,Sao cứ bắt mình phải lựa chọn?MÌnh làm sao bgiờ?Cả 2 cùng quan trọng.Lúc thì chẳng có việc j,lúc thì 1 đống thứ việc đổ dồn vào mình.Ngày mai?ÔI,mình làm thế nào bi gìơ?Điên mất thôi,sao ko để ngày kia sang.Lúc đó ai cũng ở nhà?Hix.Có lẽ mình phải nấu nướng trước cho 2 đứa,rồi đi việc mình.Hì,ông cũng bảo thế,Lớn roài,phỉa tự lo chứ,mình làm sao mà "chăm bẵm" hết dc.Hiiiiii
  2. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    mình là 1 người chẳng ra gì
    ..................................................................
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ôi.......! tức quá..............!!!!!!!! nó k nháy máy ng ta mà..........sao lại nghĩ là nó chứ............!!!!!!!!!!!!huhuhuhuhuhuhuhuhu KHÔNG PHẢI LÀ NÓ ĐÂU!!!!!!!!!!11
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi.
    Mệt mỏi với vòng quay ngày qua ngày...
    Mệt mỏi với những chất chứa từ dĩ vãng cứ cồn lên... Đúng lúc thật.
    Broke.
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cú vấp ngã vừa nãy cũng chẳng làm mình cảm thấy đau nữa dù chân đang sưng lên tím tái.
    Cảm thấy muốn buông tay với tất cả. Công việc, tình cảm. Chẳng thiết gì nữa. Đã có lúc nghĩ đến việc phải xin nghỉ một thời gian cho thư thái tinh thần, bổ sung thêm kiến thức rồi đi kiếm việc khác nếu ko quay trở lại được chỗ cũ, nhưng liệu có ai cho mình ở nhà chơi rông đâu nhỉ? Sẽ có những câu hỏi: "Sao phải ổn định tinh thần nhỉ? Chẳng phải bây giờ đang tốt hay sao?..."
    Một lũ bạc nhược, hãm trước mặt mình đó, vẫn phải nhành mồm ra mà cười, nghe những câu chuyện theo kiểu "tự túm tóc mình lên" khoe cao với thiên hạ với một vẻ thản nhiên giả tạo (Từ giờ mình đặt tên cho ông này là "Răng xít"). Lúc đó sao mình cảm thấy mình cũng kém.
    Cố nghĩ đến những điều khiến lòng mình ấm áp hơn:
    Sáng nay bạn C BKDC hỏi thăm, rủ đi chơi và bảo rằng bài phỏng vấn C của mình C đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng rồi. Mình vẫn lo rằng C ko vừa ý lắm, gửi cho C xem trước có gì thì góp ý đã rồi mới gửi qua biên tập, nhưng C nói thế thì mình cũng yên tâm mặc dù mình muốn viết giản dị hơn 1 chút cho đúng với con người C hơn và để sau này bạn bè C có đọc được cũng ko đến nỗi trêu hay hiềm tị, tuy nhiên mình đã phải làm phép "cần cẩu" để làm nổi bật 1 ý nghĩa lớn hơn những cái thực tế chung chung khác.
    Còn lời hẹn với em Văn, em Kiên nữa. Vẫn chưa viết được dòng nào cho bọn nó cả. "Chị đánh rơi cảm xúc rồi...". "Bọn em cũng rất vui khi biết chị mà. Em kể cho chị P... nghe chuyện này, bí mật nhé....".
    Em Th bảo "Chị P... làm cho 2 chỗ thế thì vất vả lắm. Chuyện kia, chị phải nói ra đi, nói ra thì cũng ngại thật nhưng đấy là quyền lợi của mình, không nói trước từ giờ sau này lại khó nói".
    Và Lala: "Hôm nay mày làm sao vậy hả P..?"
    ...
    Ước gì mình bất cần hơn một chút có lẽ sẽ thoải mái hơn.

    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 04/08/2007
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mùng 2/8 năm trước thế nào nhỉ? À, mình với em Quỳnh, em Quyên mò xuống nhà anh Ôi trời ơi, ngại gần chết. cả buổi tối hôm đó mình nói chắc kô đến 5 câu. Còn 2/8 năm này ....một buổi tối sinh nhật thật giản dị và đầy lãng mạn: không nến, không bánh gato, 2 đứa giản dị đến bất ngờ. Một bó hoa hồng đỏ thắm, nồng nàn và sâu đậm như tình yêu của chúng ta dành cho nhau. Em thấy mình thật may mắn Thôi em về TN để anh tập trung vào học hành kô cứ rủ rê, lôi kéo suốt thì hỏng hết bánh kẹo Về đến TN rồi em định mai xuống nhà anh nhưng mà sáng mai bố anh đi TQ rồi hihihì nên em sẽ xuống tối nay.....để còn đc quà chứ. Tối mai mình về quê ngoại, kô hiểu sao càng lớn tôi càng yêu quê ngoại và nhớ thương ông bà ngoại vô cùng. Tôi yêu sự giản dị, chân chất, không khí trong lành toát ra từ những đồi chè. Tối mai là buổi sinh hoạt Đ đầu tiên, cậu bảo ở đây cứ có gì mới thì fải khao nên cháu fải chuẩn bị đi nhé. Xì tưởng anh về tuần này thì lôi kéo anh đèo về... xì xì xì
    Mình đang thấy mình gặp nhiều may mắn, đang rất tốt đẹp về mọi việc: gia đình, công việc, tình yêu.
    Giờ ra trường và có một công việc mà nhiều người cho là rất tốt tôi lại nhớ mùa hè của 5 năm trước, khi ấy tôi đã trượt ĐH, 365 ngày ấy thật đáng nhớ và là bước đệm để tôi nhảy cao hơn, vững chắc hơn, thận trọng hơn trong mọi chuyện. Giờ là một giảng viên, tôi sẽ phấn đấu tiếp hay là một người phụ nữ của gia đình. Liệu tôi có làm tốt cả 2 mặt không nhỉ? Không dễ đâu nên tranh thủ học hành, hoàn tất cả về mặt bằng cấp trước khi "chống lầy". Mong cho thần may mắn sẽ mãi mãi mỉm cười với tôi. Cũng đúng thôi, bởi tuy tôi kô thực sự xuất sắc nhưng đã luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng. Khát khao cháy bỏng của tôi là nhìn thấy nụ cười đầy hãnh diện của cha mẹ, của các cô, sự phấn khởi của các cậu các dì. Kô fải tự nhiên mà mình có cái tên là Tân Tiến!
    Anh là biển, cho em làm mưa nhé
    Để yêu anh, san sẻ với anh
    Dẫu hạt mưa thì nhỏ bé mong manh
    Mưa sẽ làm biển anh thêm rộng lớn
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 04/08/2007
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 04/08/2007
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    2/8 năm trước em ntn nhỉ?Đang lo lắng vì mãi vẫn chưa kq thi.Còn năm nay,hạnh phúc với cả 2 điều.Hì
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ờ gần nhà mình có mấy cái hồ liền, có ghế xích đu, có hàng liễu rủ nhé, cũng lãng mạn, thơ mộng phết thế mà mình siêu lười, năm được đôi lần đi bộ với mẹ đến đấy ngồi nghỉ trong khi tinh thần tập thể dục, đi bộ của các bà, các mẹ và các chị xung quanh cứ lên rầm rầm, đi qua đi lại chóng cả mặt. Nếu ko phải đi chợ và leo cầu thang thì chắc mình thuộc kiểu người ngồi tại chỗ hoặc 1 bước lên xe. Cái chân sưng lên khiến mình ngại đi thật dù bây giờ rất muốn ra hồ ngồi, tranh ghế xích đu với bọn trẻ con.
    Sáng nay mình gặp 1 người có vài đặc điểm giông giống, lại cũng trong khung cảnh tựa tựa thế khiến mình nhớ tới 1 người khác. Tự dưng thấy buồn cười vì người khác đó gợi nhắc đến ngày xưa của mình - ngày xưa sao mình lại ngây thơ, hồn nhiên được như thế nhỉ. Có những chuyện nhớ đến sẽ buồn và cảm thấy đau nhưng trong số đó cũng có chuyện đã đổi màu buồn bã thành buồn cười như thế đấy cùng với thời gian và sự chín chắn hơn trong nhận thức, tình cảm. Cũng ko biết như thế nào là tốt hơn nữa. Có lẽ sự thanh thản là tốt hơn hết, ko hờn giận, ko nhớ nhung, ko gì cả.
    Đêm qua ngồi ol ko chat với ai cả, thấy Garnet để cái status "Cuộc sống này không có chỗ cho "hối hận"". Nó hỏi mình "Có đúng thế ko chị?". Mình bảo "Có chỗ để "hối hận" chứ. Chỉ có điều là có những điều không làm lại được nữa". Garnet là 1 cô bé tình cảm hơn nhiều so với cái vẻ bề ngoài. Hơn 1 năm qua, mình đã thấy, nó cũng đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua được chuyện đó và làm được nhiều việc có ý nghĩa. Có đôi lúc mình còn thấy phục nó, thấy mình ko được mạnh mẽ như nó nhưng cũng ko ngờ rằng mình cũng có 1 chỗ trong hoài niệm của nó về những người bạn ấn tượng, không ngờ rằng mình cũng rất nghị lực trong mắt nó. Nó viết rằng "Thấy bản thân đã sống thờ ơ khi gặp mình, nói chuyện và làm bạn với mình - một người bạn lớn", còn mình thì lại thấy bản thân chỉ biết đắm chìm trong một vũng lầy tình cảm là 1 sự yếu đuối.
    ??? nói với mình rằng "Bây giờ bắt anh phải tìm hiểu và yêu một ai đó thì chắc chết mất. Mệt mỏi rồi, lazy rồi, cảm xúc sẽ không được như trước nữa... ". Còn mình thì sao, mình cứ nói rằng "Đã từng yêu, đã từng thất bại và rồi lại yêu thì anh sẽ lại yêu được người khác, sẽ lại say mê như lúc đầu" như chỉ để an ủi và động viên. Sẽ là rất khó. Nhưng mình tin rằng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Wish you happy! Ngay cả đối với mình cũng thế. Có vấp váp, có khổ đau rồi thì mới có mình của ngày hôm nay - tuy chưa phải đã thật trưởng thành nhưng mình rõ ràng đã biết yêu, biết thương là phải như thế nào hơn rồi.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 04/08/2007
  9. hainguyen0905

    hainguyen0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    @ appassionata: pm me ur Ym?
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, mình ko chat.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này