1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chán và chả muốn nói nữa ........
    Sao nhược điểm: coi khinh người khác vẫn kô thể sửa đc.
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Anh cảm thấy bất lực khi để em và TA ra đi. Anh rất tiếc khi ko giữ bọn em ở lại làm việc cùng được. Cả 2 là những cô gái tốt và rất thông minh, được việc. Anh rất tin tưởng em dù em mới vào 1 thời gian ngắn nên mới ko ngần ngại giao cho em làm thư kí. Văn phòng sẽ rất trống, rất vắng. Anh không biết những tháng ngày tới sẽ thế nào, sau khi đi ** về...". Nhìn anh L mắt đỏ lên và nói bằng giọng nghẹn nghẹn, mình cảm động nhưng ko khóc mà vẫn mỉm cười.
    Cả ngày hôm nay, ngồi rỗi lại hát mấy câu "Hội ngộ rồi chia ly... cuộc đời vẫn thế" mong phá tan cái không khí căng thẳng bao trùm lên cả VP mấy ngày nay. Họp hành liên miên. Chuyển giao công việc. Lộn xộn giấy tờ. Sức ép từ nhiều phía đến dồn dập. Vấn đề chính vẫn là năng lực con người. Có những người mình biết họ hiền đấy, tốt đấy, chơi thì cũng được đấy nhưng rạch ròi mà nhìn nhận thẳng vào hiệu quả công việc là chuyện khác, có mấy cái việc rất chi là nhỏ mà cũng ko giải quyết dứt điểm được, cứ luẩn qua luẩn quẩn, kéo lê tiến độ thực hiện dự án và ảnh hưởng tới những mảng khác.
    Rồi Z gọi dặn dò mình theo dõi diễn biến ở đây và nói những nghi vấn của bên kia với bên mình về tài chính, hành chính. Nó khiến mình cảm thấy chán. Bạn bè và công việc là 2 chuyện tách rời. Mình ko phải spy, tuy là bạn nhưng giờ phục vụ lợi ích cho những phía khác nhau. Mình ở hay đi giờ cũng chỉ là có thể nhưng mình đã hứa là chừng nào còn ở lại đây, mình sẽ vẫn tròn trách nhiệm.
    Oanh và Liên cũng viết đơn xin thôi việc ở bên VP từ tuần trước. Mấy chị em lại đi Tam Mao với nhau và ngậm cười nhìn những thay đổi chóng vánh. Mới ngày nào còn chung 1 Văn phòng, 4 chị em đã rất yêu quý nhau, cái không khí warmly và hoành tráng với những bữa cơm trưa như ở nhà, những buổi đi chơi đập phá,... ngày nào giờ có lẽ cứ trôi dần vào quá khứ. Bước đường tới đây chắc sẽ mở hơn, sáng hơn, sẽ được chọn lựa hơn nhưng vẫn đọng lại trong mỗi người những cảm xúc ko thể nào mà nói được bằng lời. Có lẽ sẽ cần nghỉ một thời gian để bình tâm lại.
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hì, B mới đọc được câu này,chia sẻ cùng bác nhé: "Đời thay đổi khi ta thay đổi". Đâu cần phải đợi ông trời hả bác?
    Bây h, B ghét tin vào ông trời lắm rồi!............
    Con gái vẫn như vậy mà. Ai cũng thế..... Giá như con gái bớt chút tính ích kỉ đi nhỉ..... Giá như....
    Nhưng B nghĩ, những lúc như vậy, con gái rất cần có con trai ở bên đó! Cố lên nhé! Rồi hạnh phúc sẽ nằm trong tầm tay.....
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa Robocon đang ngồi nói chuyện với mình. Cảm thấy đã khá hơn nhiều. "Năm sau chị có còn làm Robocon nữa ko?". "Chị không biết nhưng mà nếu cộng tác được, chị xung phong luôn".
    Lại nhớ về lúc ngồi lại một mình, nhìn những hàng ghế trống trên khán đài, ánh đèn tắt, nhạc tắt, lại thấy mọi vinh danh đều ngắn ngủi vô cùng. Tất cả sẽ như là 1 giấc mơ. Chỉ có tình cảm của mọi người đã dành cho nhau, cho Robocon, những tình cảm gắn bó từ việc làm Robocon, nối kết với nhau từ 1 đam mê chung mới là cái tồn tại mãi.
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi. Đã căng thẳng giờ không khí ở VP lại thêm phần u ám khi T bị tai nạn sáng nay. Cũng may là phim chụp ko cho thấy dấu hiệu tổn thương, đã tỉnh lại và có thể nói chuyện được rồi chứ sáng nay nghe thế sợ quá, ko đến bệnh viện luôn thì chắc là chẳng ai làm việc nổi vì cái tin bất ngờ đó. Khổ thân. Tối qua còn gọi điện nói chuyện với mình suốt từ 11h đến qua 12h đêm. Tất cả chỉ xoay quanh công việc, những thay đổi, sự yêu quý và gắn bó của mọi người.
    Quên ko đến chia tay với BKDC trước khi các bạn ấy về ĐN. Cho dù Thực sự rất yêu quý mọi người và vẫn muốn có cơ hội thì lại đồng hành cùng Robocon.
    Lơ đãng đến nỗi đã remove blog của 1 người ra khỏi friends. Vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng. Tất cả đã hết rồi đó, về phía mình, còn mỗi cái để biết về nhau thôi đấy. Ko cố tình nhưng có lẽ nên thế. Ko nên để mình phải đau lòng hơn nữa.
    Nóng đến nỗi đã block nick của 1 người mới quen ra khỏi list sau 1 cuộc cãi vã. Ko muốn nghĩ thêm gì về người này.
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hum qua trời lại mưa, chán thế cơ chứ. Công việc hàng ngày đã đủ bức xúc rồi, tối chỉ muốn lang ********* khuây khoả. Mình dạo này làm sao ý, không hiểu là có còn mục đích để mà sống nữa hay không?
  7. SteelStructure

    SteelStructure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tí nữa sẽ đi đá bóng. Phút thư giãn hiếm hoi cho 1 cuộc sống quá nhiều lo toan và căng thẳng.
  8. TNUT70507

    TNUT70507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng 52 năm Quốc khánh, Việt Nam muôn năm
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    THeo chân anh Minh
    Chào mừng 52 năm Quốc khánh, Việt Nam muôn năm
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười, vì khi ánh nắng chiếu lên tôi, từng tia sáng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này