1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Cố lên nào, refresh cái nào!
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Ta biết mi sẽ làm được. Nhưng mi đừng quên cái điều mà mi đã từng đặt ra nhé. Mi vẫn là con lật đật bướng bỉnh mà.....
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Sao mình lại thế nhỉ? Đã nói rồi cơ mà...... Thôi nào, hãy nhìn về phía trước.... Hãy để cho giấc ngủ của anh được bình yên.... Hãy cứng rắn lên nào.....
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái kiểu "sớm nắng chiều mưa" của bác 3D gây ra hậu quả ngày hôm nay cho dự án. Khi nó đang bắt đầu thu hút được quan tâm thì bác đã gây ra quả dừng bất ngờ. Mình đi rồi mà sáng nay anh Hoàng Anh vẫn tìm mình để nhờ mình contact với bên FPT, thế là mình - 1 đứa đã hết trách nhiệm ở nơi đây lại nháo nhào tìm người này người nọ để hỏi, cần chị HA lấy cái file contact ra hộ mình mà chị 10 sáng vẫn chưa đến VP, hễ ai hỏi "Tại sao đi" thì lại phải giải thích là mình có 1 hướng đi khác thôi cho nên mình cần phải ra đi và lại ngồi nói với từng người ấy hãy tiếp tục support cho dự án tới đích thành công, ban dự án rất mong nhận được sự quan tâm, tư vấn của anh (chị) trong thời gian tới, bla bla bla, chỉ có điều giờ xin vui lòng contact trực tiếp với lãnh đạo, họ rất muốn nghe mà thôi.
    Z bảo mình ko nên ở lại đây vì bác 3D hay Mr L ko có đủ trình độ để mà dạy mình cái gì đâu. Một người thì sớm nắng chiều mưa, nay có thể quý người ta như vàng, mai có thể lại coi người ta như ... . Một người thì thiếu quyết đoán và kinh nghiệm. Thực tế những điều bên Z nói ko phải ko đúng nhưng vì là người đã gắn bó với nó và anh L thì quý mình, đã dám nhận mình, dùng mình, mọi người ở đây cũng tin tưởng và gần gũi với mình cho nên dù ra đi nhưng ko hiểu sao mình vẫn sốt sắng với nó, vẫn sốt ruột khi mình gọi đến mà VP ko có ai làm việc cả và điều hành mọi việc cứ lộn xộn, lung tung beng.
    "Vắng cô thì chợ vẫn đông", mình cũng nên tập nhìn thẳng vào thực tế đã là thế đấy, khó có thể ko ra đi được.
    Cũng như O, L, giờ mình cần nhìn nhận lại khả năng, mong muốn của mình và xác định hướng đi trong thời gian tới. Sẽ ko dễ dàng khi chính mình đang phải chịu sức ép rất lớn từ gia đình nhưng mà mình phải can đảm và dứt khoát, thậm chí lì, nếu ko muốn lỡ hẹn với mong muốn của mình.
    Tình cảm vẫn là điều gì đó hơi xa xỉ với mình. Ko hẳn xa xỉ nhưng mà dường như mình chưa sẵn sàng cho điều gì xa xôi cả, cũng chưa gặp được người dành cho mình thì phải.
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Mày ơi sao mày nóng tính thế?
    Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải kiềm chế mà không nghe. Mày đã thấy tác hại của việc nóng tính ấy chưa......................
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Thật là nản! nản quá cơ! có thế mà cũng không làm được! mài lười quá Bôn à! chán mài wá! nhận điểm 8 là đúng rồi! buồn lắm! quá thất vọng đấy! Lần sau phải cố gắng! mà có kòn lần sau k! đã nói rồi mà! mài hứa j mà mài k nhớ ah! đã bảo phải tập trung học hành cẩn thận mà! có điểm 9 mà k dành lấy được! k kòn j để nói!
  7. south00

    south00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ừa cố lên chứ! Cheer!
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    đi thì vui, cơ mà mệt, đã mệt lại còn xoè nữa==>đau
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Nghỉ có thích không, đỡ phải nhìn mặt cái thằng Sếp đáng ghét. Ở nhà trồng rau. hehe
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Hứt! nản lắm ý! học hành mà thấy chán khiếp ah`! học toàn tiếng anh! hoa hết cả mắt! đau hết cả mồm!.....Ơ! hum nay là mùng 8 rồi nhở! oài! nhanh thía! kòn 1 tuần nữa anh Bảo về VN. Alex về Thụy Điển! Chị gái mìn đính hôn....kòn j nhở???lắm việc wé! huhu! chết mất thui! cố lên nèo!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này