1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ sao đây! khó nghĩ quá! làm thế nào bi jờ???Mìn phải lựa chọn thật sao! rắc rối quá! mìn muốn thực hiện kế hoạch của mìn mà thôi! ui...đau đầu quá! chết mất!
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Uh đấy, Mod đâu rồi, mổ đi!
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Bất cần thế này có tốt không nhỉ?!
    Biết mình nóng tính mà không kìm được! Chẳng lẽ lại làm 1 vụ xìcăngđan............
    Giờ vẫn thấy bực mình!
    Tự cười mình....
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh đi nhóc!
  5. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tham gia diễn đàn đã lâu nhưng thực sự hôm nay tôi mới hiểu hết ý nghĩa của diễn đàn này. Mong rằng tất cả mọi người hãy chia sẽ những kinh nghiệm, hãy đọc những bài viết, những mẩu tâm sự của những bạn trẻ. Qua đó chung ta sẽ gần gũi nhau hơn và hiểu về nhau hơn, cùng nhau xây dựng một xã hội thật đẹp.
  6. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Không thể như thế này được. Không thể, đừng nhé, ngốc ơi đừng khóc. Cười đi, cười như tất cả mọi chuyện đều vô nghĩa. Đừng buông trôi như thế chứ, đừng mặc kệ như thế. Ngốc đã muốn vô tư thoải mái để chạy khắp nơi, để làm mọi việc mình muốn, để cười như baby... Đừng suy nghĩ nữa nhé. Ngốc phải sống mạnh mẽ chứ không thể ntn được. Đêm qua mình đã mơ, mơ về một nơi xa xăm, mơ về miền ký ức... Hãy để kỉ niệm ngủ yên đi, đừng nghĩ nữa, đừng khóc nữa. Ngày mai chỉ trọn vẹn ngày mai nếu ngày hnay ngốc sống thực sự vì nó. Chú bảo cháu nếu còn..., hãy quay trở lại nhưng chú ơi, cháu sợ lắm. Cả chú nữa, chú cứ ntn thì cũng buồn lắm, chú quên cháu đi, cháu k thể đến với chú đâu chú 80 ạ. Chú có biết k hôm trước đi chùa thực sự cháu k hề ở trên chùa cùng chú mà cháu đang trôi về đâu cũng chẳng biết nữa, cháu cứ tưởng rằng cháu làm được mà khó quá. Chú bảo cháu k biết bước tiếp ntn thì hãy đứng yên nhưng đứng yên mà cháu cũng k thể nữa. Thấy chú mấy hnay như một ng khác vậy, chú cứ trầm ngâm, buồn thật buồn. Cháu thực sự rất áy náy, còn một người thì như người mất hồn, làm việc k kiểm soát, cháu cũng áy náy lắm, cháu biết những j người ấy mong đợi cũng giống chú thôi.Nhưng cháu k thể làm j giúp 2 ng đc. Cháu chỉ có một cháu thôi và chú cũng biết cháu đang trôi về đâu mà. Nơi ấy cháu biết rằng cũng có một người cũng buồn nhiều, nhưng cháu sợ lắm. Chú bảo cháu đang chạy trốn, có lẽ vậy nhưng cháu k đủ can đảm để... Thực sự cháu cảm thấy vai mình quá nhỏ, chú bảo cháu yếu đuối mà. Chú bảo tiểu thư kính cận chỉ biết khóc thôi, chẳng biết làm j cả. Đúng là h cháu chẳng biết làm sao. Cháu muốn tự mình đứng mà vẫn cứ dựa giẫm vào người khác. Cháu kém vậy sao?
    Không được như thế nữa đúng không. Ngẩng cao đầu lên và bước những bước thật chắc chắn nhé ngốc, không được khóc nữa đâu.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đi làm
    Có những nỗi niềm chẳng thể viết lách ra đc, càng kô thể nói bô bô với ai ngòai anh
    Hôm nay, thấy các em lớp trưởng Dược K3 đi đến từng máy tính để điểm danh, rồi bổ sung thêm danh sách NV3 ........ lại xao xuyến, bồi hồi, nhớ về 4 năm đại học. Buồn vui xen lẫn. Chưa bao giờ nghĩ rằng: sẽ có ngày mình fải tiếc nuối và muốn làm lại trong quãng đường ở giảng đường Đại học. Điều này, khiến mình không tin vào TÌNH BẠN, chơi hờ hững với tất cả mọi người
  8. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm nay thật là lạnh! Lâu lắm rồi mình mới vào box Thái Nguyên. Đọc những jì bạn bè mình viết tự dưng mình cũng thấy nao nao trong lòng. Mình nhớ tới những ngày còn ở Thái Nguyên, nhớ những người bạn, nhớ những lúc còn đùa nhau với chúng nó.....Ôi mình nhớ nhiều thứ lắm. Đi làm mới biết có nhiều thứ mình cần phải hoc từ cách sống, cách làm việc, kiến thức,...... Cho đến việc giao tiếp hàng ngày! Mình k thích phải giả tạo mọi thứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ANH TIẾN OI ANH CÓ KHOẺ KO? CÔNG VIỆC THÊ NÀO? CÓ VẤT VẢ K A?
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi có khác thảo nào mà em yêu lại viết bài trong box, ôi bất ngờ quá và vui mừng quá
  10. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Lý bảo mình sướng
    Sướng..........?
    thật ra mình cũng có nhiều cái sướng thật: Học đại học ngần nhà, không thiếu thốn ( nhìn ngoại hình thì bít), không thiếu thốn tình cảm của gia đình người thân. Nhưng gần đây mình lại muốn đi xa. Thích ra biển, ôi giá TN không phải là tỉnh miền núi phía bắc mà là một tp biển thì mình còn sướng hơn. Ước gì, ước gì......... ước gì mình không là mình bây giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này