1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh Tiến ơi. Ngày trước em không vào vì không thấy thích nhưng bây giờ ra trường rồi lại thấy nhớ Box nên vào mà cũng tại em tưởng là em bị khoá nick rùi chứ?
    Anh có khoẻ k? anh chưa trả lời đâu đây. Hôm cưới Huyền có vui ko a?
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hì tất nhiên là vui rồi. Huyền nó vui mừng quá hay sao mà béo múp
    Anh thì tất nhiên là khoẻ rồi, lẽ ra em fải hỏi là: anh tăng bao nhiêu kg ấy chứ.
    Chẳng biết bao giờ gặp nhau nhỉ. Thú thật là năm nay anh quên sinh nhật của em , giờ anh ghét những ngày lễ kinh khủng .... lại sắp đến 20/11 rồi
    Trời lạnh. Nhiều chuyện. Mất ngủ
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28 là một ngày đặc biệt với tôi và anh, và một đôi khác nữa. Nhưng chuyện của họ buồn mà chúng tôi thì ngược lại. Nên tôi đã kô viết gì ...................
    Cả đêm trc kô hiểu sao lại kô ngủ đc. Sáng đi học. trưa kô đc ngủ.
    Chiều, đi bắt xe bus xuống Gang Thép. Ngồi một lúc, rồi mới đếm từ 1 đến 250 thế mà vẫn không thấy chiếc xe nào. Bỗng nhiên gặp bạn luckyluke ở box Thái Bình, bạn ấy hỏi đi đâu rồi bạn ấy đèo đi. Chỉ định nhờ bạn đưa đến chỗ nào gặp xe bus rồi thôi, ai ngờ Chi lại bảo đèo đến dốc nguy hiểm, rồi thế nào lại qua đường tròn GT và vào đến tận nhà anh
    Mẹ anh ở nhà, anh cũng vừa mới về. Ngồi nói chuyện đc khoảng 20 phút thì mình buồn ngủ quá. Mẹ anh bảo mình vào giường mẹ ngủ. Kô biết ý mẹ có thật kô nhưng mà đc lời như cởi tấm lòng, mình vào giường gáy o o đến 16h, cứ thấy cái gì nặg nặng hoá ra là anh tỳ tay lên vai mình hay sao ấy, thế là mở mắt tỉnh giấc. Anh bảo ngủ tiếp đi, mẹ vừa đi chợ rồi. Nhưng mà ngủ làm sao đc, fải dậy nấu cơm cùng mẹ chứ nhỉ. Hai đứa chưa kịp làm gì thì ku Toàn đi học về
    Mẹ nấu toàn món ngon: thịt bò sốt vang, gà hầm nấm. Mình có nhiệm vụ là nhặt rau, chạy lon ton đến cả rửa bát ... anh cũng fải dạy
    I''m Happy
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 04/11/2007
  4. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thế anh Tiến ơi. Bây jờ anh bao nhiu kilô rùi? hì ( theo đúng nguyện vọng của anh nhé! ) vi anh bảo sao em ko hỏi là anh tăng mấy kí lô mà!). Thế bao jờ an h " chống lầy" đấy? Lấy thi thông báo với anh em 1 câu nhé, không lên được thì cũng để chúc mừng chứ. Hôm trước cái Huyền cưới nếu bác Thuý ko nói thì em cũng ko bít. Má anh Tiến này anh nói là cái Huyền vui quá nên béo ú a?( Anh thử để ý xem có đúng thế hay là.....................í o rùi! hi)
  5. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bỏ qua mất một cơ hội . Hơi buồn chút xíu. Mình vẫn như vậy. Hi hi thường xuyên phạm sai lầm.
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0

    Viết cho tôi, cho chị.........
    Bao lâu rồi nó ko muốn viết? Nó không biết nữa, hôm nay nó vãn ko muốn viết, nhưng........nó đọc, nó dường như không chịu được nữa.......Nó đã tự dặn mình phải làm 1 điều gì đó giúp chị nhưng thời gian trôi đi vùn vụt, sáng sớm đi học, chiều về lại bận, mệt mỏi nữa, đạp xe từng ấy cây số đủ để thấm mệt. Tối nó không đc đi chơi, nó chỉ còn biết dõi theo chị qua từng dòng chữ. Nó buồn, nó chẳng làm được gì cả,nó nản, nó vô dụng........chẳng ai muốn cứ mãi nghĩ đến một chuyện, ko thể quên thì đừng cố quên càng quên chỉ càng nhớ mà thôi. Muốn khóc thì hãy cứ khóc, muốn buồn thì hãy cứ buồn, hãy thả mình theo dòng suy nghĩ, đừng gượng ép mình làm ngược lại với những gì mình không thích hay ko muốn được không chị? Em nản lắm, em không hiểu hết nhưng chị àh, cuộc sống cứ trôi, mọi vật luôn thay đổi chị bước ra đi, ra khỏi thế giới đầy đau thương di, đứng dậy và đi ra, tất cả sẽ là kỉ niệm và được chị cất giữ cẩn thận thôi, anh ko quay về nữa đâu, nói vậy em biết chị buồn lắm, em cũng đau chứ nhưng chấp nhận sự thật đi đừng viết cho anh như thể anh vẫn bên chị vậy chỉ làm cho chị thêm đau buồn, mà không chỉ riêng chị đâu, hãy để người đi được mỉm cười chị nhá! Em yêu chị nhưng em ko giúp được nhiều cho chị, đừng để đến khi chị bước ra khỏi thế giới u ám đó thì chị không còn nhận ra mình đang ở đâu, thời gian trôi nhanh lắm , có thể không làm chị quên nhưng hãy nghĩ đó là một giấc mơ đẹp thế nhá. Lâu ko gạp chị gầy hơn nhiều, lại ốm nữa, chị phải uống thuốc đấy, trời rét mặc áo ấm nghe không? Cô gái nhỏ bé nhưng đầy nghị lực đó là điều em khâm phục nhất ở chị, đừng coa làm sụp đổ hình tượng của em nếu ko thì............... ILYSM
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Cố lên! tương lai đang chờ phía trước!
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mới đi làm, đố đứa nào béo đc đấy Anh vẫn béo thế thôi 42kg
    Hề hề, còn cái Huyền, anh cũng hơi nghi nhưng mà kệ chứ, cưới rồi thì sợ gì. MÀ giờ sợ nhất là kô đẻ đc thôi chứ có trc'' hay sau ko còn quan trọng nữa
    Anh nhớ cái Duyên béo, cái Châu, chị Mai Lan, cái Mai và em. Muốn đc nói chuyện thoải mái và cười ha hả. Muốn quay lại thời ĐH, để chọn lại bạn bè. Thời gian 4 năm, thật là phí phạm. Giờ anh kô muốn chơi nhiệt tình với ai cả, đơn giản là mất niềm tin vào tình bạn.
    Trưa qua, anh chát với anh Hồng, anh ấy đang dạy SC, thật ra như anh ấy lại tốt em ạ. Dạy đâu mà chẳng thế, hơn nhau chẳng bao nhiêu, quan trọng nhất là tinh thần thấy thoải mái.
    Chiều qua, sau buổi học, anh nhờ luôn SV nghe anh giảng bài thí giảng sắp tới em ạ. Đến tận 18h30 mới về. Lúc đấy anh mới thấm thía ... nghề giáo cao quý thật và thấy hoá ra anh cũng rất yêu nghề đấy chứ.
    Những lời khen khác là giả tạo, chê bai kia là có mục đích. Mình là GV thì tốt nhất là để HS, SV đánh giá.
    Chồng con ư? Cũng muốn lắm nhưng mà công chức chưa thấy đâu, cao học lại xa tít. Chậc, ở đời, cái gì cũng muốn Khi nào cưới, tất nhiên là anh sẽ thông báo, hì hì anh định cưới xong rồi mới báo chúc mừng sau tuần vỡ mật cũng đâu có muộn mà. Hi vọng, sau mấy chục năm nữa, trường SP kỉ niệm xx năm kỉ niệm trường, lúc gặp lại các em làm ở chỗ bác Nhân nhé. Anh kô fấn đấu gì đâu, vì fấn đấu cũng kô đc và cái chính là anh yêu gia đình chồng quá cơ và muốn dành nhiều thời gian nhất vào đó
    Thôi, cuối bài chúc em sức khoẻ và hạnh phúc. Có tin gì mới báo anh nhé. Hôn em ( khiếp )
  9. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ..... : bác Q về thật ah?
    .....: uh, bác về.
    ....: mày ơi, sao k ở lại, về h này nguy hiểm lắm! Có ai đón mày k?
    .....: k tao đi xe máy lên mà, tao tự về đc.
    .....: chắc... đón bác,...có về k bác?
    .....: k, ....
    .....: bác Q nói dối, sao lại...?
    .....: bác nói dối em làm j!
    _______________________________________________________
    bác k nói dối e đâu T ạ. k hiểu sao bác đã lao vào bao nhiêu việc, xếp lịch kín một ngày k dành time để suy nghĩ nữa, vậy mà h câu hỏi của e cứ quẩn quanh bác. Chẳng lẽ bác k thể? Chẳng lẽ bác vẫn còn... Bác k biết nữa. Tự nhiên bác muốn sụp xuống.
    Được hatrang_tnmc24 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 14/11/2007
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ mình ích kỉ thật.... Người ta cũng có lí của người ta mà. Dù sao, mình cũng chẳng ép được. Mà mình cũng đâu có ép, nhỉ!.... Ừh, thế nào cũng được, mình kệ hết! Muốn ra sao thì ra!
    Mà kể cũng buồn cười thật, cái mặt mình h cũng bắt đầu trơ rồi. Chắc nhìn ghét lắm.... Động tí là nổi cáu. Vớ vẩn thật!.......
    .......................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này