1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có người cùng suy nghĩ
  2. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có người cùng suy nghĩ
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao hạnh phúc thì chẳng tồn tại được lâu, mà những nỗi đau thì lại âm ỉ nhức nhối lâu đến thế. Mình đọc đâu đó viết rằng, cứ cầm mãi cái ly trên tay thì rất mỏi, nhưng nếu thỉnh thoảng đặt nó xuống rồi lại cầm lên, việc cầm cái ly sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nỗi buồn cũng thế, đừng cứ khư khư ôm mãi trong lòng, nếu có thể thỉnh thoảng buông nó ra, như thế sẽ thanh thản hơn... Mình thì không làm được vậy, mình sợ buông ra mình sẽ làm rơi mất
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao hạnh phúc thì chẳng tồn tại được lâu, mà những nỗi đau thì lại âm ỉ nhức nhối lâu đến thế. Mình đọc đâu đó viết rằng, cứ cầm mãi cái ly trên tay thì rất mỏi, nhưng nếu thỉnh thoảng đặt nó xuống rồi lại cầm lên, việc cầm cái ly sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nỗi buồn cũng thế, đừng cứ khư khư ôm mãi trong lòng, nếu có thể thỉnh thoảng buông nó ra, như thế sẽ thanh thản hơn... Mình thì không làm được vậy, mình sợ buông ra mình sẽ làm rơi mất
  5. AlexCorleone

    AlexCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phải là từ đau khổ hãy cho tôi biết hạnh phúc đến từ nơi đâu.
    Bản thân luôn cảm thấy hạnh phúc trên đời này bởi mình có 1 khối óc để nghĩ ,1 đôi mắt để nhìn đời,1 cái miệng để nói những gì mình nghĩ,1 đôi tai để lắng nghe dòng đời,1 đôi tay để làm những gì mình cần,1 đôi chân để đi đến nơi mình muốn,1 trái tim để yêu thương để đau khổ để cảm nhận hạnh phúc và để biết rằng mình vẫn cảm nhận được sự bất hạnh
    Cuối cùng là chỉ có 1 cái mũi để bớt nhúng mũi vào chuyện của người khác
  6. AlexCorleone

    AlexCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phải là từ đau khổ hãy cho tôi biết hạnh phúc đến từ nơi đâu.
    Bản thân luôn cảm thấy hạnh phúc trên đời này bởi mình có 1 khối óc để nghĩ ,1 đôi mắt để nhìn đời,1 cái miệng để nói những gì mình nghĩ,1 đôi tai để lắng nghe dòng đời,1 đôi tay để làm những gì mình cần,1 đôi chân để đi đến nơi mình muốn,1 trái tim để yêu thương để đau khổ để cảm nhận hạnh phúc và để biết rằng mình vẫn cảm nhận được sự bất hạnh
    Cuối cùng là chỉ có 1 cái mũi để bớt nhúng mũi vào chuyện của người khác
  7. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [Không hiểu sao hạnh phúc thì chẳng tồn tại được lâu, mà những nỗi đau thì lại âm ỉ nhức nhối lâu đến thế. Mình đọc đâu đó viết rằng, cứ cầm mãi cái ly trên tay thì rất mỏi, nhưng nếu thỉnh thoảng đặt nó xuống rồi lại cầm lên, việc cầm cái ly sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nỗi buồn cũng thế, đừng cứ khư khư ôm mãi trong lòng, nếu có thể thỉnh thoảng buông nó ra, như thế sẽ thanh thản hơn... Mình thì không làm được vậy, mình sợ buông ra mình sẽ làm rơi mất[/purple][/b]
    __________________________________________________Chỉ cần thực tế hơn em sẽ thấy mọi việc không khó như em nghĩ đâu!
  8. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    [Không hiểu sao hạnh phúc thì chẳng tồn tại được lâu, mà những nỗi đau thì lại âm ỉ nhức nhối lâu đến thế. Mình đọc đâu đó viết rằng, cứ cầm mãi cái ly trên tay thì rất mỏi, nhưng nếu thỉnh thoảng đặt nó xuống rồi lại cầm lên, việc cầm cái ly sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nỗi buồn cũng thế, đừng cứ khư khư ôm mãi trong lòng, nếu có thể thỉnh thoảng buông nó ra, như thế sẽ thanh thản hơn... Mình thì không làm được vậy, mình sợ buông ra mình sẽ làm rơi mất[/purple][/b]
    __________________________________________________Chỉ cần thực tế hơn em sẽ thấy mọi việc không khó như em nghĩ đâu!
  9. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình kiếm được chỗ nào đó để mà rúc sâu vào, cuộn người lại như cái kén, và ngủ. Ừ phải rồi, mình đã đi ngủ sớm mà, bù cho hôm trước thức trắng đêm. Rồi sáng nay dây thật sớm. Những việc linh tinh lo xong rồi, lại chạy khơi khơi ngoài đường. Nắng cháy. Tạt qua đây, viết vài dòng cho vơi đi sự bực bội khó chịu. Mình sao thế nhỉ ?
    Mình có cảm giác ngoài mình ra, còn 1 người nữa cũng đang bắt đầu chán nản và thất vọng về mình. Thôi. Cũng chẳng là gì cả. Mình đang tập cho quen cái suy nghĩ "dù có chuyện gì thì cũng chẳng sao cả !".
  10. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình kiếm được chỗ nào đó để mà rúc sâu vào, cuộn người lại như cái kén, và ngủ. Ừ phải rồi, mình đã đi ngủ sớm mà, bù cho hôm trước thức trắng đêm. Rồi sáng nay dây thật sớm. Những việc linh tinh lo xong rồi, lại chạy khơi khơi ngoài đường. Nắng cháy. Tạt qua đây, viết vài dòng cho vơi đi sự bực bội khó chịu. Mình sao thế nhỉ ?
    Mình có cảm giác ngoài mình ra, còn 1 người nữa cũng đang bắt đầu chán nản và thất vọng về mình. Thôi. Cũng chẳng là gì cả. Mình đang tập cho quen cái suy nghĩ "dù có chuyện gì thì cũng chẳng sao cả !".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này