1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Mình đã nói sẽ không để những suy nghĩ tương tự như trước kia xen vào chuyện của hai đứa. Vậy mà..... Mình cảm thấy lung lay và xa quá..... Thân rồi, biết làm sao?......
  2. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    Sướng quá.Mình cứ đinh ninh là mình bị loại rùi, đến mức còn chẳng bận tâm đến nữa, thế mà... Chiều nay đang khớp nhạc thì bác D và N chạy ra báo tin, ôi trời, mình bỏ hết kệ mọi ng hát, mình nhảy cẫng lên. Lúc xuống khỏi sân khấu còn ôm N hét ầm lên, thầy Ngọc đi qua còn tròn mắt, L.A trêu RCV thầy ạ, thầy bảo: biết rồi ĐPHQ. híc mình sợ nhất là ai đó gọi cả họ,cả tên mình ra, thế mà hnay lại thấy vui vui. Dạo này không hiểu sao mọi ng cứ hay réo rắt tên mình thế. Đứa lớp phó bên NL cứ gặp mình ở đâu là hét toáng lên ĐPHQ, chẳng để làm j chỉ chào thôi. Choáng! Dù sao hnay mình cũng rất vui. hi, thế là mình đã đc chọn
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Hơ....càng ngày càng thấy mình kiêu và bướng Y_Y
  4. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mình lại thất bại nhiều lần đến thế ....
    chẳng lẽ mình lại kém đến vậy sao...
    câu trả lời là ...
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Thất bại ư? Buồn cười..... Tại sao?????
    .................
    Mình ghét cái lập luận của anh Nhóc!
  6. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình thấy sợ như thế
    Lúc trên xe mình chỉ thấy khó thở, tay hơi tê, mình cứ nghĩ rằng mình đè lên tay nhưng xoa mãi mà k đỡ. Lúc xuống xe mình bắt đầu thấy k ổn, mình k dám đi bộ về, mình gọi xe ôm. Lê lết về đến nhà, gục đầu vào cửa rồi bò k lên nổi cầu thang phải nhờ thằng em dìu lên. Nằm lên giường tay bắt đầu run lên và cứng ra. Mình sợ và gọi điện cho mẹ, ai ngờ gọi nhầm số.....vào đến nơi quát hai thằng em đi gọi mấy bác hàng xóm sang. Thế rồi cả xóm náo loạn cả lên, chính mình cũng k biết mình bị làm sao chỉ thấy chân tay cứng đơ, khó thở....sợ lắm, thấy gọi tên mình liên tục cứ như mình sắp....,....sợ cũng phải thôi, mẹ.... đã ... vì...
    Lúc cô Liên đến mọi ng mới nhẹ đi vì mình chỉ bị tụt canci. Sợ thật, đúng là chưa bị bao h. Về mẹ tiêm cho là đỡ luôn, mẹ còn kêu tại mình lười uống thuốc chứ, doạ phải tiêm một tuần. Trời, thôi mẹ thích làm j thì làm, chỉ cần mình k ốm bây h là đc. H thì tất cả đều ổn, k thể hiểu nôi cứ tưởng tất cả đều bình thường vậy mà cũng lắm chuyện rắc rối quá. Đúng là chưa bao h mình sợ như thế, hai tay cứ tê bại dần làm mình tưởng... hì h thì phải đi ngủ để lấy sức chiến đấu.
    Mèo yêu cố lên!
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi
    Để một mai tôi về với cát bụi......
  8. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ khi thời gian lại trôi một cách vội vã vậy.
    Cũng không bíêt liệu mình có làm được không nữa. Khó lắm. Mình nghĩ vậy.Mình không có kiên trì!
    Cứ thử xem!!!!!!!!
  9. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy lòng mình thật trống trải, cứ ngỡ mình có thật nhiều mà xoè bàn tay ra thấy tất cả mình có là một viên đá đã tan chảy còn gì đâu. Cứ ngỡ băng tim lại sẽ thấy mình bình yên mà khi mùa đông sang lại thấy tê buốt từ chính trái tim mình. Cứ ngỡ tê buốt rồi sẽ chẳng còn thấy đau mà sao...?
  10. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tớ thấy thật khó hiểu.
    chúc bạn may mắn trong cuộc thi sắp tới.
    Nếu có giải bạn sẽ làm gì? Cầm trong tay 20t............. và tiêu xài.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này