1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thax! Tâm trạng con người mà bạn, chính mình đôi khi còn chẳng hiểu nổi mình thì không phải ai cũng dễ dàng hiểu được, tìm được một người hiểu mình không đơn giản chút nào.
    I sẽ cố gắng hết sức, ít ra cũng được một lần thử sức. Dù sao h cũng chưa thi cứ thử mơ một lần nhé. If được money, I đem nó về vứt tạm ở đầu giường rùi lăn ra ngủ một giấc xem mơ thấy gì nữa thì tỉnh dậy thực hiện theo giấc mơ thui, ah quên, kế hoạch còn có đi tô thật nhiều tượng để thực hiện một tâm nguyện từ rất lâu rùi, sau đó I chắc chắn phải tìm một con mèo bông to thật to, một em búp bê bông nữa, một quyển sách mà bit chắc rằng một ng bạn of mình rất thích mà mình thì KT chưa đủ để mua...rùi, mua xong mấy thứ đấy là thực hiện tiếp theo giấc mơ đc rùi. Không tham lắm đâu nhỉ
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Sống hay tồn tại???
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là vậy, sốt, mệt, 1 lần 1 tuần mới đc đọc., mới đc biết nhưng hình như muộn, ko kịp để an ủi, để động viên....Nó ko có mặt kịp thời, đọc đc thì sao? nó biết làm gì? con bé vụng về ko biết an ủi ng khác. Vô tích sự, thế mà cũng đòi........nó ko làm được, thời gian quá ít và nó.......xin lỗi chị, em ngốc ko làm đc việc cần làm của 1 đứa em, nó ko xứng.........nó..........
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Con cá nằm trên thớt.....
    1 cổ vài ba tròng......
    Hay đại loại như thế.........
  5. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    11 tháng 1 ngày...Chỉ là quá khứ thôi ư...?? Time trôi qua nhanh thật, nhanh wá...mọi thứ diễn ra cũng chóng mặt, tình yêu, hạnh phúc...đến 1 cách chớp nhoáng, ra đi cũng vội vàng...Còn gì hko, hãy chỉ là 1 dĩ vãng buồn...1 dĩ vãng buồn mà bản thân mình không thể nào xoá nhoà...Có nên tiếc nuối không? Sự thật là thế rồi...!!!!Chán và chán...Nhưng mà chán làm gì, buồn làm gì nhỉ...Có được tích sự gì không?? Thôi nói đến thì cũng chỉ thế thôi...Người đó cũng đã ra đi...nhưng hình bóng của người đó sao không tan biến,dằn vặt trái tim tôi làm gì ...Nhưng trách ai đây, hãy tự trách mình vì sao không thể quên được...Còn có người khác đến với mình cơ mà...Nhưng vì sao mình không thể đến với người ta?? Chung tình quá chăng...hicc Không, không phải là mình...Yêu và được yêu...thật là khó...Cuộc đời là thế...Người yêu nhiều nhất cũng là người đau khổ nhiều nhất mà thôi...Tìm đâu hạnh phúc, tìm đâu tình yêu...Tìm đâu những ngày xưa bên nhau khi chỉ có ta với ta...
  6. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, mệt mỏi, buồn và thất vọng. Cs sao mệt mỏi, con ng sao khủng khiếp. Nếu ai hỏi mình sợ con j nhất, câu trả lời chắc chắn là CON NGƯỜI. Người tốt thì ít kẻ xấu thì quá nhiều. Lại buồn với chính m, m k động vào họ mà họ cứ thích dèm pha m, sao họ dỗi việc thế. M cứ mở mắt ra là thấy lịch thi, thấy cv, trong khi m k có đủ time để lo mọi việc thì họ lại có thừa time để...Cứ tự nhủ với m rằng cứ sống tốt sẽ có đc hp. M nói ch với Tr, cứ cười thôi, coi việc ấy như ch đùa giải trí, nhưng thực lòng m buồn lắm, lại k m m. ....cứ động viên m phải sống tự tin vì m hơn họ nh lắm, đừng căng thẳng quá k lại a h đến sk. M cứ hỏi lỗi tại ai, m đã làm j sai, chẳng có j cả, lỗi tại họ th vh, m k tư duy theo cách of họ thì sao m hiểu đc.
    Hnay đã khá hơn rồi. Thoải mái và tự tin sống, m fải sống cho m và những ng y thg, fải dẫm lên miệng lưỡi ch n mà sống, sống cho ch n thèm. M nghe m câu rất hay: m cũng là con ng, họ cư xử k tốt với m thì m k ghét họ sao đc, nhưng cứ ghét vậy thôi rồi vừa sống vừa tha thứ. M chẳng việc j phải th họ cho đau đầu, m cứ sống thoải mái và cười trong tim nhé đừng chỉ cười trên môi. Cố lên m sẽ làm đc mà.
    Dạo này thích nói E quá. My life is mine, I must live by myself. Try my best, I''ll win! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    I love my life, I want to live and I''ll try to live well.
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    hey! cố lên nào! mài sẽ thành công mừ! cố lên!
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ôi noel lạnh lẽo, Trang thì lên trường, m lại đang ôn thi, bác V với a B cứ dụ m đi ăn cưới với a B cho đỡ buồn. Chắc tại mọi ng thấy ai cũng đi chơi hết rùi còn m m ở nhà. Hì, c T thì m lạ j, bạn lão B thì cũng có ai lạ m đâu, nhẵn mặt hết rùi but qua thấy buồn quá chẳng muốn đi. Ở nhà cũng có học được đâu.
    Mấy hôm trước thấy buồn buồn lang thang mua quà cho L.A, H, H, D, D, Tr, T. Còn mỗi quà of T là vẫn đang ở nhà m, gọi mãi mà chẳng xuống, bạn thì đang ôn thi làm sao mang lên đc. Htrc thấy kêu về chăm ông ốm, nt hỏi mà k thấy nt lại, k bit ông sao rùi. Khổ thân mấy hôm ôn thi ma cứ nt hỏi thăm bạn suốt dạo này bạn khỏe hơn nhìu rùi, oan gia mẹ bạn cứ kêu suốt ngày T, tại mấy lần mẹ lên đúng lúc bạn đang nt mà.
    Tối qua ngồi nt cho mọi ng, hì, bao nh ng k bit số mới of m, nhận đc nt toàn gửi lại who are you, làm m đang buồn k m m lại lăn ra cười. Cũng hay m đã phát hiện ra rất nh bí mật of mọi ng, tại mọi ng cứ thích ăn dưa bở đấy chứ. Thấy ng ta nt nhẹ nhàng thì cứ tưởng là ....
    M thấy lạnh, m chỉ muốn ấm hơn một chút, nt bảo mọi ng đưa tay cho m, một bàn tay ấm sẽ làm nên một mùa đông ấm áp, thế mà chẳng có mấy ng chịu. m muốn cầm tay mọi ng để cảm nhận hơi ấm, mùa đông lạnh lẽo quá, có nh ng bên cạnh sẽ ấm hơn.
    Có phải tại lạnh mà m hay k m m k nhỉ? Có lẽ một phần. Mấy hôm nay có những chuyện xảy ra làm m nhớ lại những chuyện buồn trc đây. Tự nhiên tối qua tất cả những chuyện buồn, tất cả những nỗi đau mà m đã cố quên đi hiện lên thật rõ, lại k m m. Tại sao đã cố quên rồi, dường như đã k còn nghĩ đến nữa vậy mà tất cả lại hiện về, k fải là sự tiếc nuối mà là nỗi ấm ức, tại sao những lúc đó m lại để rồi lại đ kh.....khuyên m ch j đã qua hãy để nó qua đi đừng nghĩ nữa ảnh hưởng đến sk. Cảm ơn .... lâu rồi m cũng có nghĩ nữa đâu, m muốn nó trôi đi thật nhanh mà. Nghĩ về ... ng đ kh nhất là m, m đâu có muốn nghĩ, m đã cố quên, k hiểu sao hôm qua tất cả lại hiện về. M biết làm sao. M chỉ thấy sợ, sợ những j đã qua.
    Thôi tất cả đã qua rồi, ch ấy đã là ch quá khứ. Chỉ cầu mong QK sẽ ngủ yên.
  9. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn .....nhưng mình thấy bùn ngủ rồi phải đá qua mạng đọc bài viết của mọi người mà chỉ có 1 người viết bài . Buồn wá. Thấy bạn bè xung quanh xong hết rùi mà thấy mình choáng wá trời.
    Sáng mưa! Lười! Quyết định ở nhà ngồi học bụng nghĩ nhà cũng như trường vì hôm nay bác không có ở nhà với lại tận 7h mới dậy, 8h mọi thứ mới xong xuôi lên trường học 10 h về thì chẳng được bao nhiêu ở nhà ngồi chắc chắn sẽ nhìu thời gian hơn.
    Vậy mà............. không ai nói trưóc được điều gì. Ngay lập tức bị pâp tóm bảo mình gửi ảnh qua mail cho anh Chung. Xoay xở mãi không bít làm.........xin sự trợ giúp gọi điện thoại cho nguời thân cũng không xong.......... 10h30 thất bại tắt máy đi cook lunch
    Bố định làm thêm ở chỗ đài tưỏng niệm cầu gia bảy. Sao bố lại cố vất vả thế chứ????. Mẹ, chị , mình đều không muốn bố mở thêm cửa hàng nữa 1 phần vì bố thêm vất vả, 1 phần vì chỗ đó nhiều trộm cướp,1 phần vì bố đã có tuổi tuy chưa cao lắm nhưng bố gầy đâu to béo như người ta, 1 phần vì cả tiền nữa- làm chỗ đó cũng phải có vài chục triệu đầu tư- giờ đâu có...v. v và v.v.. Nói với bố hết rồi! Mẹ bảo giàu tại số trắng tại da mẹ sợ bố vất vả ốm ra đấy thì ai sẽ là người làm những công việc của bố đây..... nhưng bố bảo ý bố đã quyết. Mấy hôm nay bố phải ra đó trông cây: cái lều lụp xụp ấy, cái chăn mong manh ấy...... trời lại thêm lạnh hơn. Sao bố phải vất vả thế nhỉ?????
    Mình Hiểu mà lại không hiểu gì cả.....
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Mình không thích "nó". Đó mãi là sự thật. Chẳng thay đổi được gì!
    Có gì đâu, nó bất cần, mình cũng bất cần. Thế là hoà.
    Gặp nhau, cười một cái, thế là xong chuyện. Vu vơ. Chẳng ai "nợ" ai, kể cả một nụ cười!
    Nó ốm, không hiểu sao mình lại thấy......... Chẳng hiểu nữa. Muốn hỏi thăm gì đó, nhưng rồi lại thôi.... Chỉ biết cầu nó mau khỏi, và mãi bình an!
    ---------------------------------
    Lắm lúc, thấy mình vô tâm thật. Vụng về nữa. Chẳng biết nói những câu an ủi, chẳng biết làm người khác vui, cũng chẳng biết dịu dàng, quan tâm như ai đó. Khô khan, cộc cằn, nóng nảy = mình!
    Hắn luôn trách mình tại sao khi bên hắn, mỗi khi hắn có chuyện, mình không nói gì, chỉ lắng nghe.... Cũng đúng, nhưng mình tin hắn hiểu. Hắn đau, mình cũng đau lắm.... Mình cảm nhận, nhưng bộc lộ thì........
    Với ....., 1 lần gọi tên thôi, mình cũng không thể.... Mình không muốn, hay nói đúng hơn là mình không dám đối mặt. Nhìn .... có thể ôm.... và nói những lời thật dịu dàng. Mình thấy chạnh lòng....
    Chuối thật.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này