1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xx_love_xx

    xx_love_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thế là một ngày mới đã đến,lại thêm một ngày nữa tôi phải xa em. HN trời đang mưa, những giọt mưa buồn làm tôi lại càng nhớ em nhiều hơn. Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ ? Có nhớ đến tôi không? Tôi chỉ biết được trong lòng tôi lúc nào cũng có em. Em ơi không ngẫu nhiên mà anh vào trong BOX TN viết bài này, vì em đang ở đó. Mà tôi lại xa em, cũng không gần mà cũng không xa, nhưng anh không biết làm thế nào để gặp được em.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Công việc bận rộn và tình cảm với SV làm mình thêm yêu quí công việc của mình. Đôi lúc thì hơi sốt ruột vì không có nhiều thời gian cho việc học hành.
    Tối qua khi vừa ở nhà anh về, mình mua 1 cái thẻ điện thoại và người ta cho 1 quyển sổ tay, ở mặt đằng sau có ghi rất nhiều lời khuyên răn, mình nhẩm đọc những lời mà đúng với mình trong suốt 4 tháng làm việc qua.
    Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin.
    Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện
    Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng
    Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công.​
    Trưa nay, về muộn quá, nhà gửi xe đóng cửa rồi, thế là mấy cô trò ăn cơm trưa ở fòng máy. Cảm thấy ấm áp bởi tình cảm của SV. Từ hệ dự bị, liên kết cho đến các em hệ đại học chính quy. Ở ngoài kô biết chúng thế nào, nhưng trong trường thì ngoan, chăm chỉ. Giờ thì mình đã quen với công vịêc và môi trường, lại muốn gắn bó chứ kô fải tư tưởng cách đấy 1 vài tháng. Và mình chợt nghĩ, giờ thì có thể đc như thế chứ sau này là fải về với gia đình ?. Và thế là mình nhớ đến ông chồng khó tính và già nua của mình. Chợt nhớ là sáng anh nhắn tin rằng thứ 7 mới bay về đc thế là fải gọi điện mới xem anh đã ăn chưa? ăn với em nào Liệu tay trong tay với em xyz ấy thì có nhớ đến mình kô ha ha . Beng mà có bản lĩnh như thế thì tớ oánh chít, chít chít chít!

  3. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    m điên mất rồi, cứ như bị ma ám vậy, cứ cắm mặt vào net ntn sao? có định học nữa k hả m? mấy hôm đã để đầu óc vẩn vơ lung tung rùi, mai thi rùi mà còn dở hơi thế, biết là môn gỡ điểm mà còn k chịu cố. Điên thật rồi. Ôi trời ơi m ơi có tỉnh táo k? Đừng điên như thế chứ
    Được hatrang_tnmc24 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 27/12/2007
  4. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mèo này, mèo muốn là người tốt mà. Hãy giữ cho mình trong sạch để k fải hổ thẹn với đời. Cầu chúc cho những người mình yêu thương được hạnh phúc, m sẽ dõi theo bước mọi người, còn m sẽ có được bình yên.
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Mẹ về, nói nó bệnh nặng lắm, mình lại thấy thương.... Mình muốn đến bên nó, nói gì đó....
    Nó phải nghỉ học. Cũng tội. Nhưng giờ, không còn cách nào khác. Sức khoẻ của nó quan trọng hơn....
    Vậy mà đã có lúc, mình lại muốn trở thành một người như nó. Nếu như, người nằm đó là mình, chứ không phải là nó.....
    Mình thật tồi, ích kỉ, và khốn nạn......
    ----------------
    Mấy hôm rồi, cảm giác như trong đám tang. Mình phải cố gắng lắm mới không bật khóc trước tất cả. Thấy mình bất lực, thấy mình thật kém cỏi.....
    Mình đã cố để thay đổi. Nhưng dường như đó là việc ngoài tầm với. Ai cũng có lí lẽ riêng. Ai cũng cố tỏ ra mình cứng cỏi. Để rồi, ai cũng có một khoảng trống....
    -----------------
    Không gì cả. Uh. Cũng nhạt mà. Có sao đâu!
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    chuyện này..............thật hay đùa ..............đùa hay thật............làm gì bây giờ.............lặng yên.......khóc............hay cười???? hay...............làm gì???????????
  7. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    nặng nề, k biết có qua môn này k?m thấy mệt mỏi quá. Cuối cùng cũng phải chấp nhận xin hoãn thi SLB. Ban đầu chỉ tính chiều nay fải tập kịch, tối diễn chắc mai lại mệt fờ ngủ suốt thì m sẽ k ôn kịp nhưng đến h thì m đơ thật sự, lại cảm giác run run bơ phờ từ lúc trên xe, lại bắt xe ôm về. Lê đc lên fòng lại mở máy ra làm j k biết. Thôi ngủ đi m, ngủ một giấc còn có sức ch còn fải lên trường mà. Đã lỡ tham gia rồi thì cố làm nốt, h m mà bỏ dở thì hỏng hết. Đỗ hay trượt thì cũng đã thi rồi. Mai bố H mang giấy tờ lên xin hoãn thi nữa là có thời gian nghỉ ngơi cho tỉnh. Còn bệnh học vừa thi vừa KT, cố hồi sức mà làm. Ah nhớ rồi. m định post mấy dòng nhớ hnay D còi mua tặng một CD Nguyễn Ngọc Anh nói hay hơn Cánh buồm đỏ thắm mà m vẫn hay nghe, đang nghe thấy cũng hay, nhẹ nhàng, m thích nhẹ nhàng.
    Thôi h tắt máy đi ngủ k mẹ về sẽ lại hét toáng lên vì cái đt một bên, máy tính một bên làm m đau đầu.
  8. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ngơ ngác tản mát chẳng chú ý gì cả. Ngồi học mà như đang ngồi ngắm mọi người học và người đi lại vậy.
    Kỳ này sắp chết rồi. Kệ nó! Học hành là chuyện muôn thửa của mình, nó mà không co vấn đề với mình với là chuyện đáng bàn
    Nhìn người khác thấy khâm phục thật. Họ có thể cố gắng được như vậy nhưng mình lại không đủ sức mạnh như họ, không đủ kiên trì như họ, minh cũng kém hơn họ và kết quả là mình như vậy đó. Cầu mong diễn biến của sự việc này không.............
    sợ rồi, đã sợ , đang sợ và sẽ sợ tiếp..........
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    con đường luôn có lối đi, chẳng qua là mình chưa nhìn thấy, cố gắng lên chị, em tin chị se vượt qua mà, chị và chị em, cả hai người hãy luôn cố gắng nhé vì luôn có ng đằng sau ủng hộ 2 chị đấy thi tốt rùi em làm món gì đó cho mum nghe
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Mi à, đừng có như vậy. Ta còn tồi hơn mi nhiều. Hai ngày nay, ta li bì suốt... như thể bù cho những ngày vừa rồi ấy. Thế nên từ đầu 3, ta lại nhảy được lên đầu 4 rồi Nhưng mà ta cũng bị mẹ nói nhiều. Ta cũng thấy mình tồi, tồi lắm... Nhưng ta tin vào 1 điều mi ạ: "Cứ tự tin đi, rồi mình sẽ làm được!"....
    Cùng cố gắng nha, bạn yêu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này