1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Yêu để làm gì? Giá trị cuộc sống là gì khi không thể ở bên nhau trọn đời????????
  2. TatChanBank

    TatChanBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thật với con người mình em ạ...Rồi hạnh phúc sẽ đến với em...Hãy sống và yêu hết mình...Thế em nhé!
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Những dự định của nó, nó ko làm được, gặp nhau mà như xa lạ, nó sao ấy nhỉ? Lại hẹn con bạn thân hôm nay đi cùng nó nữa, lại cả bạn nó gọi đi chia tay vì nó sắp đi du học , pa nó ko cho đi đâu cả, nó buồn quá, bao nhiu dự định, chả thực hiện được, biết làm gì đây? Xin lỗi bạn, nó ko đi đc, chúc bạn bình an.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 30/03/2008, mai là 31, rồi đến 1/4. Vậy là đã 2 năm .... 2 năm một chặng đường Mới hôm qua thôi mà giờ lại đã nhớ rồi.... Không biết sau này bù đắp cho nhau kiểu gì đây
    Mấy hôm nay mất tập trung quá. Đc xoa lưng thì lại đau ê ẩm cả 2 hôm nay rồi
    Thôi tập trung đi. Còn hơn tháng thôi. Cố gắng ngủ đúng giờ, ăn uống tốt một tí và điều độ, chịu khó ăn cơm.
    Nhớ nhà, nhớ Bố Mẹ, ăn bánh chocopie lại nhớ Thành, giặt quần áo, lau nhà lại nhớ Phượng.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 30/03/2008
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    XA RỒI, SỐNG TỐT NHÉ..........SẼ RA SAO ?..............NGÀY SAU???????? MỘT MÌNH, CHỈ MỘT MÌNH THÔI.........ĐI NÀO, CỐ LÊN NÀO, 1 MÌNH CŨNG PHẢI ĐI......ĐI ĐC ĐẾN ĐÂU HAY ĐẾN ĐẤY !
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối đầu tiên............ko thích lắm, nhưng chả còn cách khác, chấp nhận..........
  7. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    hko thể thế được,vì sao mình có thể làm như vậy cơ chứ...lí do đó có đủ thuyết phục cho việc làm của mình không?? Xin lỗi
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Giờ này hai năm trước nhanh thật đấy, nhiều lúc cảm giác như gặp và yêu anh lâu lắm rồi, lúc lại cảm giác như ngày hôm qua
  9. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em gặp anh nhà chị ở trong nhà bà ngoại em. Hì, gặp anh mới bít chị trốn đi học mà k thèm chào em nhé. Lâu rùi k gặp chị, h em béo múp, còn chị chắc gầy nhom. Chị, sao h? Em suốt ngày ăn + ngủ, khổ bọn bạn em h nó gọi em là ... heo
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thấy đói quá , thèm đc ăn rì đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này