1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, thế nên em mới bảo kí thèng mờ anh chửi ấy, coá khi lại chửi nhầm hihihih hohohohhôh
  2. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cười thế thì rốt cục chắc chả có răng để hở
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    còn 2 răng cửa anh ạh đấy, anh thấy chưa, 3 cái lận
  4. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Loài gặm nhấm có 3 răng cửa
  5. TatChanBank

    TatChanBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người Đong đưa nhầm Topic rồi...Spam ở đây làm mất giá trị của Topic mất...
    Chuẩn bị lên trường thôi...Tuần mới và những cố gắng mới...Làm ngay thì mới kịp...Thời gian không còn nhiều đâu
    Cần lắm 1 người ủng hộ mình
  6. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký...ngày...tháng ..năm .
    7 h 30 mới ra khỏi chăn. Thay đồ đi xuống HN
    Mệt như thế mà mình vẫn phải làm việc cả ngày
    Hok ai thương mình cả
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay đau đầu ghê gởm, cứ thi thoảng lại thấy nhói lên rồi hoa hết cả mắt lên, phải ngồi xuống định thần 1 lúc, có lúc thấy đầu mình nó dội binh binh như có ai gõ trống vậy, rồi xung quanh tối sầm lại, chắc là do thời tiết. Mình vốn ko có hứng thú với mấy nơi như bệnh viện nên việc đi khám bệnh đối với mình thật xa xỉ. Ốm thì uống thuốc, tự nó khắc khỏi nhưng quả thật bi giờ ko biết uống thuốc gì nên cũng kệ, hay tặc lưỡi kiểu "chả sao đâu, chết biết ngay ý mà".
    Chị cùng phòng vừa sảy thai, khóc suốt, haizzz, mình an ủi cũng chỉ là an ủi mà thôi, chứ cũng chả giúp được gì hết. Rồi lại nghĩ tới cái thân mình, chả biết rồi sau thế nào. Chả biết sẽ lấy ai và cuộc sống sẽ ra sao nữa. Thật là ngớ ngẩn. Nhưng mà cái lúc này thì mình cũng chả muốn nghĩ tới 1 ai hết, thấy trống rỗng và khó chịu, cơ thể hay có kiểu đôi lúc không phải của mình, chống đối lại mình, ko muốn nghĩ lại càng nghĩ nhiều, ko muốn nhớ lại càng nhớ nhiều, điên mất.
    Tự nghĩ cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi, cái gì dễ có thì cũng dễ mất, chẳng biết được thế nào. Kể ra cố vô tư thì cũng đã là một chuyện rất khó rồi. Giờ thì bắt buộc phải vô tư, phải cười lên. Ừ thì cười, cái kiểu cười chả giống ai hết, nhếch mép lên cười cho có cười thế thôi. Dạo này thi thoảng phởn lên, đi đú đởn lung tung thì cũng chỉ là vui chốc lát, qua rồi lại buồn. Mình chưa tập được cách tống khứ cảm xúc đi bằng cách nào đó nhanh nhất. Mặc kệ.
    Thi thoảng cáu gắt với khách hàng, tự nhận ra mình cáu gắt thật vô lý, lại vội vàng nhẹ nhàng thay đổi thái độ. Nhưng cũng có những lúc phải kiềm chế nhịn nhục quá đâm ra phát khùng, cho rơi vào đường thoại chờ là phải đi kiếm cái gì đó để xả cơn giận dữ. Rút cục mình cũng vốn là đứa nóng tính, nhịn được tới mức ấy đã là cả 1 cố gắng nỗ lực, nên tự biểu dương mình cái nhỉ.
    Luyên thuyên và lảm nhảm, sáng mai thi, tài liệu đã chuẩn bị xong hết rồi, tối ngủ cho say mai quay cho chuẩn, mà ko làm được thì gọi điện lên phòng sẽ có người đọc bài cho mà chép. Ờ thì cũng gọi là đi thi, thi tý cho biết thế nào là thi, ấy là người ta bảo thế, mình thì cũng nghĩ thế.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp được mình? Anh thì bận công việc, Chẳng ai cả
    Xem danh bạ, rồi lại lướt qua từng người
    Chán đời. Muốn xoá tất cả các số đi.
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Vậy là xong rùi. Cái môn chết tiệt.... Bít điểm thi, nhảy cẫng lên sướng. Đến khi gọi cho con bạn mới té ngửa..... Điểm tổng kết ... thất vọng quá....
    Mà cũng đúng thôi. Chỉ tại mình....
    B ơi, TMB.... AIF....
    Cầm cái BK về. Thẫn thờ nhìn. Chẳng hiểu để làm gì nữa.... Papa luôn vậy. Chẳng bao h động viên lấy một câu. Cứ cho đó như cái việc tất nhiên phải làm và phải đạt được. Buồn thật....
    Chẳng bù cho con bạn. Đc BK, hắn vui sướng nhìn những nụ cười mãn nguyện và tự hào của pama.... Nghĩ mà tủi....
    B ơi, TMB.... AIF....
  10. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Why people does not encourage a good guy to go ahead with his plan ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này