1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Thi xong rồi, phòng thi 7 người, mỗi mình con gái, riêng 1 đề thi. Còn lại là Viba và Tin học. Haizzz... phải chạy lên phòng lấy bảng cước xuống làm. Không nghe được điện thoại nên ko hỏi được bài, tự túc hết. Làm được 2 bài trong tổng 3 bài, biết thừa là đỗ, chả làm nữa, nộp bài sớm rồi té khẩn.
  2. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Thi j thế bà
    Hôm nay là ngày nó nhận được quyết định từ công ty mới, Người ta đã chấp nhận nó. Nhưng hiện tại nó chưa biết nói với anh quản lý nó như thế nào cả. Anh tốt với nó, nó biết chứ, nhưng tốt thôi thì chưa đủ. Nó sẽ phải nói với anh về quyết định lần này. Không biết a và mọi người nghĩ sao ????????
    Chắc là sẽ buồn ...
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Thi công chức
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...............mệt rồi..........buông xuôi mọi thứ
    Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
    Chọn 1 dòng hay để nước trôi????
    Ko cho mình quên àh? Sẽ làm mình nhớ lại àh? Cứ chờ xem mình nhớ đc tới đâu nhé..................
  5. TatChanBank

    TatChanBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hum nai nó chả bít thế nào nữa...
    Dường như nó trống rỗng...T
    hật sự nó không thể hiểu nổi nó...
    Nó buồn...
    Nó không muốn em buồn...
    Nó muốn ra đi...
    Nhưng nó không thể...
    Nó sợ lắm...một ngày em đi xa nó thật...
    Nó hứa với em...
    Nó sẽ cố gắng thực hiện...Cố gắng...
    Nó luôn cần em bên cạnh nó...
    Cần lắm...
    Dù em có đối xử với nó thế nào ...
    Em muốn nó nói 1 câu trách móc nhưng nó kô thể...
    Nó vẫn thế...
    Lâu lắm rồi...
    Nó không trách móc ai cả...
    Nó biết...
    Bạn bè nó buồn nó có thể chia sẻ...
    Nhưng nó buồn thì nó giấu...
    Nó là thế...
    Nó chỉ muốn mọi người vui...
    Không muốn chia sẻ những nỗi buồn của nó...
    Bây giờ...
    Nó chỉ muốn bên cạnh em...
    Muốn em hạnh phúc...
    Muốn em cười...
    Nụ cười hạnh phúc...
    Nụ cười không lo lắng...
    Nó sẽ làm những gì nó hứa...
    Hãy bên nó...
    Hãy giúp nó nhé...
    Nó cần em lắm...
  6. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Người ta phải dùng nhìu dt trong các TH sau:
    1. Nghèo kiết xác và chạy theo km nhưng vẫn cần số cố định để liên lạc ( c đấy)
    2. Cần use thêm 1số liên lạc với một ng đb, chỉ ng đó thôi.(cũng c)
    3. Người giàu có( hok fải c rùi)
    Nhóc cần thêm dt use trong TH nào?
  7. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    ......... Anh muốn giữ nó lại, anh nói nhiều lắm, anh cũng quê ở TN, nhưng hình như không thuyết phục được nó. Khi người ta đã quyết định dứt áo ra đi rồi thì làm sao mà ngăn nổi cơ chứ ........
    Bây h nó chỉ biết làm tốt những j hiện tại ở đây thôi .... và một lúc nào đó nó sẽ bất chợt nói rằng: " Anh ah ! Ngày này em sẽ đi " ..... Lúc đó thì sao nhỉ ?? Khôg biết nữa ... Nhưng nó cũng vì cuộc sống của nó thôi...
  8. TatChanBank

    TatChanBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha ha ha
    Ừh thì quên nào...
    Nhưng quên thế nào được nhỉ...
    Quên cái gì mới được chứ...
    Nó chẳng muốn viết gì...
    Chẳng muốn nói gì...
    Nó không muốn Em đọc rồi lại buồn...
    Chẳng muốn làm gì nữa...
    Rồi lại 1 mình thôi...
    Nó quen rồi...
    Chẳng sao đâu...
    Sẽ không sao mà...
    Thì vẫn 1 mình đấy thôi...
    Vẫn sống tốt đấy thôi...
    Vẫn có nhiều bạn bè đấy thôi...
    Nó có cần gì đâu...
    Ừ thì phải sống với thực tế thôi...
    Không thể níu kéo được...
    Nó không muốn như thế đâu...
    Nó không muốn đâu...
    Nhưng thôi...
    Nó sẽ cố vậy...
    Rồi sẽ quen thôi...
    Sẽ tốt thôi...
    Nhưng mà còn Em...
    Sẽ sao đây...
    Nó Không chịu được...
    Tại sao chứ...
    Tại sao em lại cứ như vậy chứ...
    Tại sao...
    Tại sao cứ phải buồn...
    Tại sao cứ phải lo lắng cho người ta mà Em thì có ai biết...
    Tại sao em kô dám nói tất cả...
    ....................................................................................................................
    Thì Nó cũng thế mà ...
    Em Chào Nó rồi...
    Thật nhẹ nhàng...
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt tất cả nhé, tậm biệt ttvn, đến lúc đi rồi, hok ai cần nữa. Ok, nó sẽ là người ra đi. Vĩnh biệt thế giới ảo mà nó từng gắn bó, xa rồi, nó sẽ nhớ lắm đấy.
    Có lẽ là 1 quyết định khó khăn cho nó, nhưng.............có lẽ như vậy tốt hơn cho một ai đó...........vĩnh biệt. Sau 1 time nữa,, mọi chuyện ổn, nó sẽ quay lại thôi, 1 time..........ko biết bao lâu
  10. TatChanBank

    TatChanBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người...
    Đi nhé ...Cẩn thận nhé...Hãy giữ gìn sức khỏe...Hãy sống tốt nhé...hãy...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này