1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minthuongpt

    minthuongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hope for the best, plan for the worst!
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tuần này ko về!Đáng lẽ hôm nay mình đi Đền Hùng cùng mấy đứa bạn ở lớp nhưnglại thôi,quyết định ở nhà .Sáng mai học Nhật.Mình đúng là lười học hết chỗ nói,mà 1 đống từ mới mình nhớ sao nổi.hix,đã thế lại còn ôm đồm cho lắm vào.
    Thứ 3 giỗ Tổ HV dc nghỉ.Cái trg đáng ghét ko cho nghỉ luôn thứ 2 đi để mình về.TRớ trêu thay!Thứ 2 học xong rồi về vậy...
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em bị mất cả nick trong ttvnol nữa sao. Chị đọc một nửa bài viết của em mà hoang mang quá Vì tưởng Yến. Hôm nào xong xuôi việc, chị sẽ chủ động liên lạc với em nha
  4. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Buồn, khóc, chẳng giải quyết cái gì, khóc cho đỡ tủi thân thôi. Tự thấy mình chẳng là cái gì hết, không gì hết. Phóng xe như một con điên trên đường, chỉ tới khi giật mình khi thấy mình vừa vượt đèn đỏ và lao thẳng vào 1 chiếc xe khác... Mặt đập xuống đường...
    Cũng chẳng thấy đau, tự nhận ra có những nỗi đau vượt qua nỗi đau thể xác.

  5. PhucVSC

    PhucVSC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc anh muốn cất lời yêu
    Nhưng giữa hai ta quá khác nhiều
    Phần em nhung gấm cao sang quá
    Tủi phận nghèo anh kiếp trắng tay.
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    tối thứ 7 hẹn hò,
    Hóa ra mình cũng có 1 tối thứ 7 cơ đấy! 2 hôm trước, chả có cảm giác yêu đương gì cả! Dửng dưng quá!chẹp,
    Nhưng lòng tham lam vẫn cứ muốn trêu ngươi thằng bé, uh, chơi tiếp! có sao đâu!
    Mình chả biết cái khỉ gì cả! Kệ, cứ như bắt đầu thôi nhỉ?!
    chán,
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá !!!! Chán quá ! Điên quá ! Ức chế nữa !!!! dạo này làm sao ko biết..Cứ thấy ức chế 1 cái j đó...cái gì nhỉ...điên rồi !!!
  8. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hiểu 1 người thật khó,mặc dù có ở bên người đó nhiều đến mức nào đi nữa
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi,chán nản!
    hình như lại mất nick yahoo nữa.chán!
  10. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    There are few opportunities to have , so i must decide take or leave, definitely .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này